Chương 774
Chương 774: Dù xa cũng phải diệt! Ước mơ của Vương Viện Viện khởi hành?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trên máy bay!
Ánh mắt Chu Ngọc lạnh như băng:
"Vương Viện Viện... Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là đắc tội với Hắc Long... Dù mày có trốn tận chân trời góc bể cũng đừng hòng thoát..."
...
Phương nam.
Tại phim trường.
Vương Viện Viện đưa tay xoa vành tai đang đỏ ửng, lẩm bẩm: "Sao cứ thấy như có ai đang nhắc đến mình thế nhỉ..."
"Chị Vương... Chị có khát không? Em có nước này..." Một cô gái đóng vai tì nữ chạy lại bên cạnh ả, đon đả ra mặt.
Vương Viện Viện thản nhiên đón lấy chai nước. Nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của cô tì nữ, trong lòng ả sướng rơn. Cách đây chưa lâu, ả cũng chỉ giống như cô nàng này, chỉ là một vai phụ quần chúng được vài câu thoại. Còn bây giờ, ả đã thành nữ thứ hai của cả bộ phim. Cho dù bộ này không phải phim kinh phí lớn, nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến đám diễn viên phụ, diễn viên quần chúng thèm muốn đến phát điên.
Cô tì nữ tiếp tục tâng bốc: "Chị Vương! Nhìn chị là biết người có năng lực rồi, đùng một cái nhảy dù vào đoàn nhận luôn vai nữ hai. Đợi phim phát sóng, chị xem như đã có tác phẩm tiêu biểu... Đóng thêm đôi ba bộ nữa thì thành ngôi sao lớn ngay..."
Vương Viện Viện lại càng đắc ý.
Ngôi sao! Hai chữ này vào năm 2012 vẫn nặng ký lắm, danh giá vô cùng! Hoàn toàn khác với thời điểm mười năm sau, chỉ cần đóng một bộ phim là dám tự vỗ ngực xưng sao, có tí tuổi là dám nhận mình là diễn viên gạo cội. Hiện tại, muốn được gọi là ngôi sao thì chưa nói đến chuyện ai ai cũng biết, ít nhất cũng phải từng đóng vài vai từ tuyến hai trở lên, lại còn phải có vai diễn thực sự nổi bật mới được.
Ngôi sao!
Tầng lớp từng xa vời vợi nay đã ở ngay trong tầm tay ả. Sau này ả cũng sẽ đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, trở thành một ngôi sao lớn được vạn người dõi theo.
...
Cô tì nữ lại hỏi: "Chị Vương, kể cho em nghe chút đi! Chị đi đường nào mà nhảy dù vào được đây thế..."
"Đỉnh thật đấy, phim quay rồi, nữ hai cũng vào đoàn rồi mà chị vẫn chen chân vào được... Em nói thật nhé, trong đoàn phim ai cũng đồn chị là người ở bên trên cài xuống, có chống lưng khủng lắm..."
Vương Viện Viện hất cằm, không trả lời.
Ả thừa biết trong đoàn đang đồn đại những gì. Nhưng chuyện nhà mình thì mình tự rõ, ả lấy đâu ra bệ đỡ lớn? Chẳng qua là chút thù lao Tập đoàn Lâm Thị trả cho ả mà thôi. Chuyện như vậy đời nào ả nói ra, vả lại tin đồn lan rộng thế này cũng chỉ có lợi cho ả.
Cứ đồn đi!
Đồn càng ghê gớm càng tốt...
Đây sẽ là tấm bùa hộ mệnh vô hình của ả trong giới giải trí, ít nhất là cho đến khi ả tìm được chỗ dựa tiếp theo.
Thấy Vương Viện Viện im lặng.
Cô tì nữ bĩu môi! Tưởng moi được tin gì hay ho, ai ngờ chẳng cạy được nửa lời.
Chưa kịp để cô ta hỏi thêm.
Xôn xao...
Lại có không ít người trong đoàn vây tới, kẻ trước người sau tranh nhau vuốt mông ngựa:
"Chị Vương diễn tốt thật đấy, nhìn là biết người thường xuyên trau dồi diễn xuất rồi."
"Diễn xuất cỡ chị Vương thì phim vừa chiếu chắc chắn sẽ được người ta khen nức nở cho xem."
"Đoàn phim có chị Vương góp mặt thì lúc phát sóng kiểu gì hiệu ứng cũng bùng nổ..."
Nói chung là khen lấy khen để, lựa lời tâng bốc tận mây xanh!
Những người này không giống như cô tì nữ kia chỉ là chân chạy việc, họ đều là những vai có chút tiếng nói trong đoàn. Vương Viện Viện cũng không dám lạnh nhạt như vừa rồi, huống hồ ả vẫn chưa có đủ tư cách để lên mặt ngôi sao.
Gốc gác... còn chưa vững!!!
Vương Viện Viện cười nói: "Mọi người cứ quá lời, em làm sao giỏi như thế được? Mọi người ai diễn cũng hay cả, em còn nhiều chỗ thiếu sót, mong mọi người chỉ bảo thêm cho em nhé."
"Dễ thôi, dễ thôi mà..."
"Cùng trong một đoàn phim cả, sau này đều là chị em tốt, nào, cho em xin nick Wechat..."
"Cho tôi xin một slot với..."
Chỉ chốc lát, không ít người đã móc điện thoại ra kết bạn Wechat với Vương Viện Viện. Mục đích quá rõ ràng: kết giao với người phụ nữ có khả năng sở hữu bệ đỡ khủng này. Trong giới giải trí... quan hệ là quan trọng nhất.
Điển hình như nữ diễn viên vừa bị Vương Viện Viện cướp vai kia, rõ ràng diễn xuất rất cừ, các mặt đều cực kỳ xuất sắc, vốn là lựa chọn tốt nhất mà biên kịch nhắm cho vai nữ hai.
Bao năm làm dâu mới có ngày thành mẹ chồng! Thế mà người đã vào đoàn rồi, đến đúng ngày bấm máy lại bị một kẻ từ trên trời rơi xuống như Vương Viện Viện cướp mất. Đó chính là cái giá của việc không có quan hệ, không có chống lưng!
Mấy người này vừa trò chuyện xã giao vừa tìm cách dò la lai lịch của Vương Viện Viện, nhưng ả đều khéo léo né tránh hết.
Họ đành phải lái sang chuyện khác:
"Dạo này có hai chương trình truyền hình thực tế hot dã man, mọi người biết chưa?"
"Sao lại không biết? Đâu chỉ hot, phải nói là nổ tung màn hình ấy chứ... Cái show hát hò kia thì thôi không bàn, dù sao tôi cũng chẳng biết hát, nhưng cái Running Brothers ấy, trời đất ơi! Mấy diễn viên hết thời đến tuyến hai còn chẳng với tới, thế mà vừa lên show một cái là nổi như cồn! Cứ giữ được nhiệt độ thế này thì hết mùa, bét nhất họ cũng ngồi vững ở tuyến hai, thậm chí ngấp nghé tuyến một cũng chẳng phải chuyện đùa..."
"Thèm thật đấy! Biết thế ngày xưa tìm cách nhét chân vào show đó thì giờ ngon rồi..."
"Cậu mơ mộng hão huyền vừa thôi! Nhét chân vào đấy á? Đội hình chính của người ta chốt từ đời nào rồi. Tôi ấy hả, giờ chỉ mong vận dụng chút quan hệ để được đi ké vài tập làm khách mời thôi... Một tập thôi cũng mãn nguyện rồi..."
"Sang Giọng Hát Hay cũng được mà! Mấy thí sinh hot năm nay độ phủ sóng bám sát mấy nàng Siêu Cấp Nữ Thanh năm xưa luôn. Nhất là mấy vị huấn luyện viên ấy, mấy ca sĩ hết thời nhờ thế mà hồi sinh, lại leo lên đỉnh cao lần nữa..."
Họ rôm rả bàn tán về hai chương trình ăn khách Running Brothers và Giọng Hát Hay. Hiện tại nói về độ phủ sóng trong giới giải trí, chắc chắn không gì qua mặt được hai chương trình này.
Cả hai show đều đã chiếu được vài tập! Mà lộ trình phát triển cũng gần như y hệt nhau:
Tập một: Không ai kỳ vọng!
Tập hai: Nhiệt độ tăng vọt!
Tập ba: Toàn mạng bàn tán!
Tập bốn: Người người nhà nhà cùng xem!
Tập năm: Địa chấn giới giải trí!
...
...
Đúng vậy!
Có thể nói hiện tại cả làng giải trí đều bị hai gameshow này làm cho chấn động, đảo lộn hoàn toàn! Vô số ngôi sao, diễn viên cho đến các tập đoàn giải trí lớn đều dồn toàn bộ sự chú ý vào hai chương trình này. Chẳng ai ngờ được show truyền hình thực tế lại có thể làm theo cách đó!
Trò chơi vận động tập thể ngoài trời!
Huấn luyện viên Giọng Hát Hay quay lưng chọn giọng!
Ở đại lục, đây hoàn toàn là những bước đi mở đường mang tính tiên phong. Vô số tập đoàn đều muốn nhúng tay vào kiếm chác, cũng có vô số ngôi sao muốn chen chân vào, nhưng hai show tầm cỡ này đâu phải muốn vào là vào được:
"Tôi đã nhờ công ty đứng sau chạy vạy rồi, xem có xin được một chân vào Running Brothers không..."
"Để tôi xem có kiếm được một suất lộ mặt bên Giọng Hát Hay không đã..."
"Tôi cũng tính tìm người lo lót đây..."
Nghe thấy thế.
Ánh mắt Vương Viện Viện cũng hơi khựng lại:
Running Brothers!
Giọng Hát Hay Trung Hoa!
Hai show này ả đương nhiên biết tỏng, lại còn biết rõ là do công ty giải trí dưới trướng Tập đoàn Hắc Long tung ra. Khác với những người kia, họ còn có thể chạy vạy tìm cửa để vào, còn ả thì tuyệt đối không bao giờ có cơ hội đó.
Ả thậm chí còn chẳng dám bén mảng lại gần...
Có hối hận không?
Không! Ả chẳng hối hận!
Vương Viện Viện lẩm bẩm: "Vương Viện Viện ơi là Vương Viện Viện! Mày thì có gì để mà hối hận! Mày vốn chẳng có ô dù gì, dù không đắc tội với Hắc Long thì mày cũng đời nào vào được hai show đấy. Giờ kiếm được vai nữ hai đã là may mắn lắm rồi. Việc mày cần làm bây giờ là bám chặt lấy tài nguyên mà Tập đoàn Lâm Thị ném cho, rồi nhanh chóng tìm một chỗ dựa mới... Đừng có đứng núi này trông núi nọ mà nghĩ viển vông..."
Còn về...
Gã Chu Ngọc bị ả gài bẫy tống vào tù thì sớm đã bị ả vứt ra sau đầu. Nói như miệng đời vẫn bảo:
Ai chết mặc ai, sống chết mặc bay!
Ánh mắt ả không kìm được mà liếc về phía đạo diễn.
Ừm!
Nghe đâu đạo diễn cũng có chút quan hệ, hay là...
Nghĩ là làm:
Vương Viện Viện đứng dậy bước về phía đạo diễn...
Thế nhưng mới đi được nửa đường.
Đột nhiên.
Phía sau vang lên tiếng gọi:
"Chị Vương, có người tìm..."
