Chương 795
Chương 795: Phát trực tiếp show giải trí, dàn sao tề tựu
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thời gian thấm thoắt trôi qua...
Tùng Giang bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên!
Chỉ vì thành Bắc Cảnh - nơi đồn đại được chi hàng tỷ tệ (nói quá lên) để xây dựng - sắp sửa mở cửa. Dạo gần đây, tòa thành này được quảng bá rầm rộ trên mạng, khiến danh tiếng của nó tăng vọt. Đặc biệt là cách đây ít lâu, có kẻ tung tin lên mạng:
Bảo mảnh đất xây tòa thành này từng là hố chôn vạn người.
Chưa hết...
Hàng loạt câu chuyện ma quái rùng rợn cũng xuất hiện theo!
Những trò này...
Đương nhiên là thủ đoạn của Vương Ngụy bên Tập đoàn Hổ Uy. Mấy câu chuyện đó quả thực đã khiến thành Bắc Cảnh dính đầy tiếng xấu. Thế nhưng tin đồn tiêu cực còn chưa kịp lan rộng thì đã xuất hiện thêm vô số truyền thuyết khác về thành Bắc Cảnh:
Nghe nói gì chưa? Điện Thập Điện Diêm La nằm ngay trong thành Bắc Cảnh đấy!
Nghe nói gì chưa? Dưới đáy tòa thành đang trấn áp thần ma thời thượng cổ đấy! Toàn là những bậc đại năng khai thiên lập địa cả! Giờ phải dựa hết vào tòa thành kia để trấn áp, không thì ai rảnh rỗi bỏ bao nhiêu công sức tiền của ra xây thành làm gì.
Nghe nói gì chưa? Nơi Si Vưu ăn cơm được chôn ngay dưới tòa thành đó, bên dưới toàn là mộ phần thôi.
Nghe nói gì chưa? Mười vạn âm binh của Tần Thủy Hoàng cũng đang ở dưới chân thành, mùng sáu tháng sáu này sẽ tràn ra càn quét thiên hạ đấy...
...
...
Thoáng chốc, các truyền thuyết ngày càng vô lý đùng đùng, càng lúc càng huyền ảo, từ ma quỷ tiến lên thần tiên rồi đến cả thần ma!
Thậm chí:
Có người còn bảo thành Bắc Cảnh chính là chiến trường thần ma thời thượng cổ!!!
Nhảm nhí...
Đúng là nhảm nhí đến mức lố bịch hết chỗ nói!!!
Cũng vì ngày càng vô lý đến nực cười nên mấy chuyện ma quỷ ban đầu hoàn toàn bị chìm nghỉm, chẳng ai thèm bận tâm nữa. Trái lại, độ thảo luận về thành Bắc Cảnh tăng vọt, nổi tiếng khắp cả nước. Ít nhất thì vô số người đã biết đến ba chữ "thành Bắc Cảnh". Ngược lại, khu công trường đối diện của Hổ Uy cũng bắt đầu dính tin đồn, bảo nơi đó là mảnh đất tụ sát khí từ chiến trường thần ma, người ở lâu sẽ sinh cuồng nộ. Thậm chí có người còn đăng video công nhân công trường Tập đoàn Hổ Uy gây rối lên mạng.
Khiến độ tin cậy của tin đồn này tăng vọt...
Hổ Uy!
Vì thế mà rơi thẳng vào tâm bão dư luận...
...
Tập đoàn Hắc Long.
Tần Giang đứng trước cửa kính sát đất nhìn về hướng bệnh viện: "Bày đặt chơi đòn tung tin đồn với tao à? Mày còn non và xanh lắm... Không phải do mày quá kém, mà là do mày chưa thấy đủ trò đời thôi."
"Chiến tranh dư luận à? Mới bắt đầu thôi cưng..."
...
Bệnh viện!
Vương Ngụy: "Tần Giang... mày... mày... đúng là thủ đoạn độc hiểm! Tự bôi đen để tẩy trắng đỉnh cao thế ư? Hóa ra cách tẩy trắng tốt nhất trên đời này lại là tự bôi tro trát trấu vào mặt mình sao? Mày... mày... phụt..."
"Bố nuôi..."
"Bố ơi!!"
"Anh Hổ..."
"Bác sĩ... bác sĩ đâu rồi..."
Trước khi bác sĩ kịp chạy tới.
Vương Ngụy dồn hết chút sức tàn thốt ra một câu:
"Bắt... bắt chước theo..."
...
Càng gần đến ngày hẹn...
Không chỉ Tùng Giang mà vô số ánh mắt trên khắp cả nước đều đổ dồn về thành Bắc Cảnh.
Mùng năm tháng sáu!
Sân bay Tùng Giang!
Ào...
Một hàng dài vệ sĩ từ trong sân bay bước ra mở đường:
"Làm phiền nhường đường chút ạ..."
"Tránh đường giúp với... Cảm ơn mọi người..."
"..."
Cùng lúc đó, từ bên trong bước ra hàng loạt trai xinh gái đẹp ăn mặc lộng lẫy. Họ vừa vẫy tay chào đám đông vây kín hai bên, vừa đón nhận những tiếng hò reo như sóng trào dâng:
"Tô Tư Ngưng... Tô Tư Ngưng... Em yêu chị... Chị đỉnh nhất..."
"Lâm Thần... Anh là ngôi sao hạng A, anh là người đứng đầu thế hệ mới... Cố lên anh ơi..."
"Doãn Nguyệt cứ bay về phía trước, ánh trăng sẽ luôn theo sau... Bọn em nhất định không làm chị thất vọng đâu..."
...
...
Có du khách thấy cảnh tượng này thì trố mắt kinh ngạc: "Gì thế này? Hết cả hồn! Ai tới vậy?"
Có người không tin nổi: "Không đùa đấy chứ? Anh không xem tivi à? Running Brothers với Giọng Hát Hay Trung Hoa mà anh chưa nghe bao giờ sao?"
"Nghe rồi chứ! Đậu xanh, anh bảo họ là ngôi sao của hai chương trình truyền hình đó á? Mẹ ơi, tôi được thấy người thật bằng xương bằng thịt rồi à? Không được, phải chen vào xem mới được..."
Gã bèn liều mạng chen lấn vào trong.
Tiếc là...
Bên trong đã sớm bị đám fan cuồng vây kín như nêm, đừng nói là gã, ngay cả mấy ngôi sao kia muốn bước ra ngoài cũng toát mồ hôi hột.
"Mấy người này phát điên hết rồi à? Lịch trình của người nổi tiếng không phải bảo mật sao? Sao lắm người tới đón máy bay thế này..."
"Tôi thấy anh đúng là mù tịt thật rồi. Running Brothers người ta thông báo chính thức từ lâu rồi nhé: tập chung kết khép lại mùa này sẽ phát sóng trực tiếp, mà địa điểm phát sóng chính là ở Tùng Giang, ngay trong thành Bắc Cảnh sắp khai trương kia kìa..."
"Thảo nào! Nhưng khoan đã, dàn sao bên Giọng Hát Hay Trung Hoa đến Tùng Giang làm gì? Họ chẳng phải đã ghi hình phát sóng xong xuôi hết rồi sao, tôi nhớ mấy hôm trước vừa đấu chung kết tìm ra quán quân rồi mà."
"Đúng rồi! Nhưng đợt này Running Brothers mời khách mời là top tám của Giọng Hát Hay Trung Hoa, cùng với bốn vị huấn luyện viên và MC, nên đương nhiên người ta cũng phải đến chứ."
"Trời đất ơi... ghê thật đấy... Tùng Giang phen này nổ tung mất! Đỉnh chóp luôn rồi..."
Là người dân bản địa Tùng Giang.
Dù có tình cảm với quê hương, gã cũng phải thừa nhận Tùng Giang hơi lạc hậu về nhiều mặt, đặc biệt mảng giải trí lại càng thụt lùi. Phim ảnh, truyền hình hiếm khi quay ở đây, công ty giải trí lớn cũng chẳng có mống nào, tất cả đều tập trung ở các vùng kinh tế phát triển. Việc hai chương trình truyền hình đỉnh chóp cùng lúc tổ chức tập quan trọng nhất ở Tùng Giang quả thực khiến người ta không tài nào hiểu nổi. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, đã có người giải đáp thắc mắc cho gã: "Thế mà cũng không biết! Bộ anh không biết cả hai chương trình đó đều do Tập đoàn Giải trí Tinh Quang đứng sau sản xuất à?
Giải trí Tinh Quang đấy!
Công ty giải trí bản địa của Tùng Giang chúng ta đấy!"
"Mùng sáu tháng sáu đúng vào ngày thành Bắc Cảnh khai trương, mà thành Bắc Cảnh lại là dự án quan trọng nhất của Hắc Long. Giải trí Tinh Quang cũng là công ty giải trí trực thuộc Tập đoàn Hắc Long, anh bảo người ta về Tùng Giang làm chương trình thì có gì kỳ lạ đâu?"
Lời vừa dứt.
Những người chưa hiểu chuyện xung quanh cũng vỡ lẽ. Đương nhiên, rất nhiều người đã sớm nắm được thông tin này. Dạo gần đây, cả hai chương trình giải trí lẫn thành Bắc Cảnh đều leo bảng tìm kiếm nóng, tạo ra hiệu ứng cộng hưởng bùng nổ, khiến người ta muốn không biết cũng khó. Thậm chí nhiều người ở đây không phải dân Tùng Giang, mà là người hâm mộ từ nơi khác tới, hoặc những kẻ rảnh rỗi thích hóng hớt đến góp vui.
Dưới sự cuồng nhiệt của đám đông hâm mộ.
Mất hơn nửa tiếng đồng hồ.
Đám người Tô Tư Ngưng, Doãn Nguyệt, Lâm Thần mới lên được xe chuyên dụng, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi...
Tại chỗ.
Biển người vẫn quyến luyến không nỡ rời:
"Có ai biết họ ở khách sạn nào không? Tôi tính qua dưới sảnh khách sạn đứng đợi, tôi còn chưa ngắm Ngữ Ngưng nhà tôi đã mắt nữa..."
"Chịu thôi! Nhưng mai chắc chắn họ sẽ đến thành Bắc Cảnh, tôi phải qua đó xem trước mới được, không biết giá vé bên đấy có đắt không..."
"Đắt mấy cũng chơi, vì Thần Thần nhà tôi, kể cả mười nghìn tệ một vé tôi cũng mua..."
Đám người hâm mộ và hóng chuyện ríu rít kéo nhau về phía thành Bắc Cảnh, chỉ sợ không mua được vé vào cửa thì chẳng thể ngắm thần tượng...
