Chương 823
Chương 823: Hoa Hạ Ảo Đầu Thuật: Giới Hạn Ở Đâu?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Mười Tám Mộng Lâu!
Này...
Cố Xuyên, Diệp Trạch và những người xung quanh đều khẽ nheo mắt. Đây rồi — hạng mục thu phí mà Tần Giang dựng lên ở khu phố cổ này. Nhưng chỉ trông coi trang điểm cho người ta thì kiếm được bao nhiêu? Một lần trang điểm từ 99 đến 299 tệ, đơn giá cũng không rẻ, nhưng mấy ai chịu bỏ tiền ra để hóa trang như vậy cơ chứ.
Lúc này.
Dưới lời giải thích không mệt mỏi của các cô gái mặc cổ trang, ngay tại chỗ đã có một cô gái cao ráo không cưỡng lại được sức hút, bước thẳng vào trong.
Bạn trai cô: "Vẽ vời gì mà vẽ..."
Cô gái cao: "Em thích thì không được à?"
Bạn trai: "Hừ! Em tin họ đi, lúc trang điểm xong trông như ma thì đừng có vênh vào. Anh nói cho em biết đây toàn là chiêu trò, dựng lên chỉ để móc tiền mấy người như em thôi, mà tiền con gái thì dễ lừa nhất..."
Cô gái cao: "Em cứ vẽ! Người ta nói rồi, đây là lầu trang điểm ký hợp đồng chính thức của Bắc Cảnh..."
Bạn trai: "Lời họ mà tin được à. Anh nói em đừng có thách thức đáy giới hạn của anh... Đi thôi..."
Cô gái cao: "Hừ... Em cứ vào... Mắc mớ gì đến anh..."
Cô quay đầu bước thẳng vào lầu trang điểm, không ngoái lại.
Bạn trai tức đỏ mặt đứng đó hậm hực, nhưng cũng không tiện lôi bạn gái ra trước đám đông, đành tức tưởi đứng chờ bên ngoài.
Những cô gái khác bị hấp dẫn cũng không nhiều lắm — một số dù xao lòng vẫn bị người thân bạn bè xung quanh can ngăn.
.......
Vũ Mặc: "Bắc Cảnh Mười Tám Mộng Lâu! Nhìn có vẻ ra gì đấy nhỉ..."
Diệp Trạch: "Cậu định vào vẽ không..."
Vũ Mặc: "Tạm thời chưa nghĩ tới. Cậu vừa không đang tìm xem hắn kiếm tiền bằng cái gì sao? Chắc là cái này rồi. Cậu nghĩ dự án này có kiếm được tiền không?"
Diệp Trạch: "Khó nói lắm! Mấy cô trang điểm kia trông đẹp vậy, nhưng biết đâu họ mất mấy tiếng đồng hồ, với lại da dẻ nền tảng vốn đã tốt. Người bình thường vào chưa chắc ra được như vậy, trang điểm xong trông bình bình thì khó tạo tiếng lành, lượng khách chắc không nhiều, kiếm tiền... khó lắm..."
Vũ Mặc gật đầu, rõ ràng cô cũng đồng ý với nhận định của Diệp Trạch. Ít nhất lúc này, cái lầu trang điểm kia chẳng hấp dẫn cô lắm. Con gái nào còn chút lý trí đều sẽ không bốc đồng mà để người ta làm gì trên mặt mình, mà phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn.
Không chỉ hai người, nhiều người tụ tập gần đó cũng đều tỏ ra hoài nghi với cái lầu trang điểm này. Con trai vốn chẳng quan tâm chuyện trang điểm, đứng đây chẳng qua là xem cho vui hoặc đợi bạn gái. Con gái đứng lại thì muốn xem những người bước vào trang điểm kia, cuối cùng sẽ ra được trông như thế nào.
Một lúc...
Họ đứng đợi trong tò mò.
.......
Đúng lúc mọi người bắt đầu sốt ruột, tốp đầu tiên trang điểm xong cuối cùng cũng bước ra:
Ồ...
Đám đông không nhịn được, tiếng xuýt xoa vang lên rần rần:
"Ối trời... Ở đâu ra lắm mỹ nhân cổ trang thế này? Lại một đợt mới đến à..."
"Đẹp quá... Khoan đã, cô kia sao trông hơi giống bạn thân tao nhỉ... Chẳng lẽ..."
"Trời ơi... Đừng bảo tao mấy người này vừa vào trang điểm lúc nãy nhé..."
Chỉ trong chớp mắt: nhiều người nhận ra người thân, bạn bè của mình trong đám đó, rồi tất cả đều sững người, mãi không dám tin vào mắt mình.
Trang điểm!
Ở Trung Quốc thời này, trang điểm từ trước đến nay chỉ là thêm hoa điểm tuyết — người đẹp sẵn trang điểm lên càng đẹp, người bình thường trang điểm thì cũng chỉ cải thiện được chút ít.
Vậy mà họ đang nhìn thấy gì đây?
Những người kia...
Đây không phải trang điểm, đây rõ ràng là đổi đầu!
Trong nhận thức của họ, cấp độ trang điểm như thế này phải là những chuyên gia hàng đầu mới làm được, vậy sao ở đây lại như sản xuất hàng loạt vậy? Họ không biết rằng kiểu trang điểm này là do Tần Giang đặc ý nhờ thợ trang điểm nghiên cứu ra — nói thẳng ra thì đó là kiểu trang điểm của thời sau này, đánh nền cực kỳ dày, kỹ thuật cực kỳ cao tay, nhưng lại không có gì quá phức tạp. Một thợ trang điểm có kinh nghiệm, qua một thời gian huấn luyện bài bản, là có thể làm được bảy tám phần.
Bây giờ chưa ai nhìn ra, nhưng ở thời sau kiểu trang điểm này đã rẻ bèo nhan nhản, giá chỉ còn vài chục tệ.
Tất nhiên: 99 và 299 vẫn phải có sự khác biệt chứ!
Bốp! Bốp!
"Nhìn gì vậy..."
Cô gái cao ráo vừa trang điểm xong bước ra, vỗ nhẹ vào vai bạn trai đang đứng ngẩn ra trước mặt: "Không nhận ra rồi à..."
Bạn trai: "Em... em là Viên Viên..."
Cô gái cao: "Không phải à? Đến em mà anh cũng không dám chắc... Anh có phải là..."
Bạn trai: "Chủ yếu là em đẹp quá, đây không phải trang điểm nữa, đây là phẫu thuật thẩm mỹ rồi..."
Cô gái cao: "Ý anh là trước đây em xấu lắm..."
Bạn trai: "Không phải, là trước em không đẹp như bây giờ, không đúng! Là bây giờ đẹp hơn trước... cũng không đúng, thôi tóm lại là đẹp..." Hắn nói đã hơi lộn xộn rồi, cứ vòng quanh bạn gái không ngừng, mặt đầy vẻ ngỡ ngàng thích thú.
Cô gái cao: "Hừ! Bây giờ thì thấy em vẽ đẹp rồi, lúc nãy anh không bảo sẽ bị lừa à..."
Bạn trai: "Anh cũng không ngờ mà... Tốt... Vẽ tốt lắm, sau này phải vẽ thường xuyên..."
Cô gái cao: "Thường xuyên? Đáy giới hạn của anh đâu rồi? Ai vừa bảo giới hạn của mình không..."
Bạn trai toét miệng cười: "Giới hạn? Lúc này còn nói giới hạn gì nữa, giới hạn ở đâu, đạo đức ở đâu... khách sạn ở đâu???"
"Đi thôi... đi thôi..."
Hắn kéo tay cô gái cao bước nhanh khỏi đó, trông y như đang vội vàng đến một nơi nào đó...
Những cô gái khác cũng trong tiếng xuýt xoa của mọi người, lần lượt kể lại với người thân quá trình trang điểm bên trong — hoàn toàn không có chiêu trò gì, quần áo thì đẹp mà khó chọn lắm — rồi cùng người nhà rời đi. Từ đầu đến cuối, chiếc điện thoại trên tay họ chưa một lần dừng, cứ thế chụp ảnh tự sướng liên tục không ngừng.
Lúc này.
Những cô gái đã trang điểm xong hòa vào khung cảnh cổ thành, trở nên đẹp hơn hẳn.
Tất cả những ai định đứng xem cho vui đều ngây ra.
Không phải? Trang điểm?
Cái này gọi là trang điểm? Đây là phẫu thuật thẩm mỹ chứ, không! Đổi đầu! Thuật đổi đầu Trung Hoa đây!
Cô gái mặc cổ trang phía trước lên tiếng: "Còn ai muốn vẽ không, kiểu trang điểm này chụp ảnh ra rất đẹp đấy..."
"Có có..."
"Em vẽ... Em vẽ.... Em lấy loại 299... Cái đó đẹp hơn..."
"......."
Những cô gái lúc nãy còn định đứng xem thêm, giờ có ai nhịn được nữa đâu, từng người một bắt đầu đổ xô vào lầu trang điểm.
Thời buổi này tiền ai dễ kiếm nhất! Tất nhiên là con gái! Họ sẵn sàng bỏ tiền ra vì vẻ đẹp hơn ai hết.
Huống hồ năm 2012, phong trào du lịch bụi chưa thịnh hành, con gái ra ngoài du lịch được thì không phải nhà khá giả cũng là đi cùng bạn trai, chẳng ai tiếc mấy đồng trang điểm.
Dù sao thì:
【Đã đến đây rồi】
Chẳng mấy chốc lầu trang điểm chật kín người, mấy chục thợ trang điểm từ gói 99 đến 299 đều kín chỗ hết, trong đó mức giá được ưa chuộng nhất lại là 199 (gói bao gồm trang điểm, chụp ảnh, phục trang). Hàng người bên ngoài xếp dài ngày càng đông như rồng cuộn,
Cô gái cổ trang: "Thưa quý khách, Bắc Cảnh có tổng cộng mười tám Mộng Lâu, mỗi lầu đều cùng mức giá, cùng tiêu chuẩn. Nếu sợ chờ lâu có thể đến các lầu khác. Bắc Cảnh còn nhiều điều thú vị đang chờ quý khách khám phá..."
