Chương 849
Chương 849: Doanh thu năm hai trăm triệu không đủ! Bản quyền mua riêng, ký thỏa thuận đối cược
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Tuổi trẻ không có giá】
【Phương Bắc ở ngay dưới chân】
Chỉ mười bốn chữ đơn giản, nhưng lại khiến Vương Thao, Triệu Sơn Hà và những người khác chấn động không thôi. Câu này thật sự quá có sức hút.
Nghe xong là vô thức muốn truyền miệng. Cũng dễ khiến người ta nổi hứng xách ba lô lên đường, muốn đến tận nơi nhìn thử.
Cao tay!
Cao tay đến mức không biết tả sao!
Đúng là anh Giang nhà mình... mở miệng là thành câu để đời!
Tôn Viên nói: "Rõ! Anh Giang! Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Không chỉ để mấy ngôi sao kia quảng bá, bên mạng cũng sẽ đẩy mạnh. Tôi bảo đảm trong vòng ba ngày, câu này sẽ nổi khắp Hoa Hạ!"
Hắn nói chắc như đinh đóng cột.
Bộ phận truyền thông giải trí bây giờ đâu còn là phòng ban nhỏ như trước nữa, mà là một bộ phận lớn có trang web Hắc Long và công ty giải trí trực thuộc chống lưng. Lực lượng có thể huy động, từ đội seeding, ngôi sao cho tới tài nguyên quảng bá, nhiều không đếm xuể. Đừng nói một câu vừa nghe đã thấy quá đỉnh như thế, cho dù là một câu rác rưởi chẳng ra gì, hắn cũng tự tin có thể khiến nó được truyền khắp Hoa Hạ trong thời gian ngắn. Tất nhiên, kiểu đó không duy trì được lâu, chi phí lại quá lớn.
Hoàn toàn được chẳng bù mất!
Có thể nói, với cấp bậc hiện tại của bộ phận truyền thông giải trí, muốn nâng một người bình thường thành ngôi sao cũng không phải chuyện khó.
Cách đơn giản nhất là tùy tiện cho người đó lên hai chương trình tạp kỹ đang hot nhất, rồi đi thêm vài chương trình khác để khán giả quen mặt. Sau đó mượn độ hot của tạp kỹ đổi lấy tài nguyên đóng phim. Trong vòng một năm, có thể đẩy một người bình thường lên vị trí nổi tiếng.
Đây...
Chính là sức mạnh của tư bản!
Ngay sau đó, mọi người nhìn về phía anh Giang đang chắp tay sau lưng, đứng trên cao nhìn xuống thành phố không ngủ kia, trong lòng càng kính phục, càng sùng bái hơn. Đây chính là anh Giang của bọn họ. Tùy tiện nói một câu cũng thành danh ngôn, thuận tay nghĩ ra ý tưởng, làm ra hai chương trình tạp kỹ đều phá kỷ lục rating.
7!
Rating phá 7!
Vương Thao nói: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì hồi trước khi Chạy Nào Anh Em phá rating 5, đã có người ra một trăm triệu để mua quyền đặt tên tài trợ rồi. Giờ phá 7, riêng quyền đặt tên tài trợ chẳng phải phải bán được hai trăm triệu à..."
Hai trăm triệu!
Quyền đặt tên tài trợ hai trăm triệu???
Triệu Sơn Hà, Phùng Lân và những người khác càng sốc hơn. Bọn họ biết chi phí quay chương trình này chưa tới năm mươi triệu, dù sao cũng toàn dùng vài ngôi sao tuyến hai với người của công ty giải trí nhà mình.
Triệu Sơn Hà nói: "Tức là, chỉ riêng một chương trình Chạy Nào Anh Em, mỗi năm quay một mùa, đã có thể kiếm một trăm năm mươi triệu!"
Tôn Viên lại lắc đầu: "Không chỉ thế!"
Hắn rất tự tin nói: "Chi phí mùa đầu tiên của Chạy Nào Anh Em là năm mươi triệu. Trong đó có rất nhiều khoản ban đầu dùng để mời ngôi sao làm khách mời. Nhưng bây giờ chương trình bùng nổ, thành chương trình hiện tượng toàn quốc rồi. Đạo diễn báo với tôi là có vô số ngôi sao gọi điện chủ động xin tham gia quay. Thậm chí không cần phí xuất hiện, tự lo ăn uống khách sạn. Trong đó không thiếu vài ngôi sao hạng lớn. Thậm chí còn có người chủ động muốn đưa tiền, muốn tài trợ..."
Không cần phí xuất hiện!
Miễn phí?
Triệu Sơn Hà, Bạch Lộ và những người khác đều sững ra. Nhưng rất nhanh cũng hiểu. Ngôi sao lên tạp kỹ để làm gì?
Kiếm tiền! Đương nhiên rồi!
Nhưng cũng là để mở rộng độ nổi tiếng.
Thậm chí:
Bọn họ còn coi trọng vế sau hơn!!!
Chạy Nào Anh Em đã giúp không ít khách mời hot trở lại, độ phủ tăng vọt, giá trị bản thân tăng mấy lần. Đặc biệt là mấy khách mời cố định kia, khí chất và hình tượng gần như được nâng hẳn lên một bậc, cát-xê tăng gấp mấy lần, khiến vô số ngôi sao ghen đến giậm chân, chỉ hận không thể thay vào đó.
Vậy nên...
Để giành một cơ hội hot trở lại hoặc tăng độ nổi tiếng, không lấy tiền, thậm chí bỏ tiền ngược lại cũng hợp lý hơn nhiều.
Nói cách khác:
Chi phí quay mùa hai sẽ thấp hơn!
Tôn Viên nói tiếp: "Tôi ước tính chi phí quay có thể ép xuống còn ba mươi triệu, thậm chí còn có thể ép thêm chút nữa..."
Tần Giang nói: "Không cần ép! Chi phí đã giảm thì mỗi tập có thể mời thêm khách mời ngôi sao! Đừng toàn mời người hết thời, ngôi sao lớn cũng phải lên. Chi phí đạo cụ, bối cảnh cũng có thể tăng! Keo kiệt bủn xỉn không phải phong cách của Tập đoàn Hắc Long. Nhớ kỹ! Chương trình Chạy Nào Anh Em không phải làm một lần rồi thôi, mà phải làm thành chương trình tạp kỹ quốc dân, thành cây đại thụ lâu năm. Ít nhất cũng phải quay hơn mười mùa, thậm chí mấy chục mùa! Đồng thời, ngày mai cậu đi ký hợp đồng với khách mời cố định ngay. Lấy mức giá mỗi mùa tăng 10% để ký hợp đồng dài hạn với họ, càng dài càng tốt. Ai không chịu ký thì sớm..."
Hắn không nói tiếp, nhưng ý đã quá rõ. Nếu quyền chủ động đang nằm trong tay, vậy phải tối đa hóa lợi ích. Dựa vào đâu vô duyên vô cớ giúp ngôi sao hot trở lại? Có bỏ ra mới có thu về.
Ực!
Hơn mười mùa!
Thậm chí... mấy chục mùa!
Đây là chuyện Tôn Viên chưa từng nghĩ tới. Hiện tại, trong toàn Hoa Hạ, ngoài hai chương trình đặc trưng của đài Mango kia, gần như chưa nghe nói chương trình tạp kỹ nào làm được trên năm, sáu mùa. Cơ bản chỉ một, hai mùa là tiêu hao gần hết cảm xúc của khán giả, quay tiếp cũng chẳng còn cần thiết.
Hơn nữa, theo độ hot của Chạy Nào Anh Em, chắc chắn sẽ xuất hiện các chương trình bắt chước. Theo hắn biết, đã có rất nhiều đài truyền hình bắt đầu khởi động phương án này. Đến lúc đó trùng lặp quá nhiều, có thể cũng không kiếm được tiền.
Thật sự có thể quay hơn mười mùa sao?
Mẹ kiếp!
Mình đang nghĩ gì thế?
Anh Giang đã nói quay được thì chắc chắn quay được. Chẳng lẽ mình còn không có nổi chút niềm tin này à?
Tôn Viên lập tức âm thầm hạ quyết tâm.
Hắn lại phân tích tiếp: "Tăng chi phí quay cũng được. Giá nhà tài trợ đặt tên chương trình năm sau chắc chắn sẽ tăng gấp đôi. Hai trăm triệu không thành vấn đề! Sau đó bán cho đài truyền hình cũng thu được một phần tiền. Tuy bên đài truyền hình cũng phải lấy phí quảng cáo, nhưng tổng thể vẫn có thể mang lại mấy chục triệu lợi nhuận. Cộng thêm mấy thứ linh tinh như sản phẩm ăn theo, tôi ước tính năm sau tổng lợi nhuận của Chạy Nào Anh Em có thể đạt gần hai trăm triệu."
Hai trăm triệu!
Nghe con số này, tất cả mọi người lại hít sâu một hơi.
Nhưng chưa kịp hít xong.
Đã nghe Tần Giang nói: "Chưa đủ!"
Chưa đủ? Hai trăm triệu còn chưa đủ?
Bọn họ không hiểu.
Tôn Viên cũng không hiểu!
Tần Giang nói: "Thứ nhất: quyền đặt tên tài trợ phải chia ra. Không chỉ có nhà tài trợ độc quyền, còn có thể chèn thêm nhà tài trợ đặc biệt, đối tác đặc biệt trong chương trình. Nhớ kỹ: giá của những nhà tài trợ này không được thấp. Độc quyền thì khởi điểm hai trăm triệu! Không giới hạn mức trần! Nếu không ai chịu bỏ tiền, có thể bán nửa mùa trước thôi... nửa mùa sau bán riêng..."
"Thứ hai: ký thỏa thuận đặt cược với đài truyền hình, trả tiền theo rating."
"Thứ ba: hợp tác chương trình với nền tảng mạng, vẫn dùng mô hình đặt cược, trả tiền theo số hội viên mới kéo được. Nhớ kỹ, mô hình này đừng ký hợp đồng dài hạn, hơn nữa không độc quyền! Muốn độc quyền thì phải thêm tiền!"
"Thứ tư: có thể chuẩn bị quay phim điện ảnh tạp kỹ..."
"..........."
Tần Giang nói ra hết kênh kiếm tiền này đến kênh kiếm tiền khác của chương trình tạp kỹ, nghe mà Tôn Viên và những người khác trợn mắt há mồm.
Ngay cả Chu Chính cũng không nhịn được mà sững ra.
Không phải chứ?
Chương trình tạp kỹ kiếm tiền còn chơi kiểu này được à?
Nhà tài trợ đặt tên chia đủ cấp bậc!
Ký đặt cược rating với đài truyền hình!
Ký đặt cược kéo người dùng mới với nền tảng mạng!
Còn quay phim điện ảnh tạp kỹ......
...........
Nếu mấy thứ này thật sự đều thành công, vậy chương trình Chạy Nào Anh Em một năm phải kiếm được bao nhiêu tiền?
Tần Giang đưa ra đáp án: "Hai năm lợi nhuận tăng gấp đôi, hai năm sau lại tăng gấp đôi!"
