Chương 855
Chương 855: Ai dám từ chối? Thư ký HĐQT: Trần Khải!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ực!
Ực!
Tiếng nuốt nước bọt vang lên ừng ực.
Mấy ngôi sao vừa định mở mồm nói gì đó đều lập tức ngậm chặt miệng.
Quy định công ty cái nỗi gì?
Chi phí truyền thông cái thá gì?
..............
Vứt hết ra sau đầu.
Từ chối á?
Ở Tùng Giang, ai dám từ chối vị kia chứ? Bộ điên rồi chắc?
Chưa nói đến chuyện bọn họ còn mong được tiếp tục tham gia mùa sau của Running Brothers với Giọng hát hay Hoa Hạ, chỉ riêng vị thế giang hồ của vị kia ở Tùng Giang thôi, bọn họ mà dám hé răng nửa chữ "không", có khi hôm nay khỏi bước chân ra khỏi Tùng Giang, ngày mai đã lên trang nhất:
Ngôi sao nọ trượt chân rơi xuống sông!
Ngôi sao kia hóa thành người bay rơi từ trên cao!
.........
Nghĩ đến đó.
Đám nghệ sĩ bất giác rùng mình một cái.
Khoảnh khắc này bọn họ thầm thấy may mắn vì ban nãy chưa vội mở mồm, không thì toi đời thật rồi.
Lời của vị kia:
Đừng nói bảo họ đăng một khẩu hiệu quảng cáo! Kể cả bắt họ ở lại qua đêm... ai dám ho he câu nào.
Họ tranh nhau lên tiếng:
"Tuổi trẻ không có giá, Bắc Cảnh ngay dưới chân! Trời đất ơi! Câu này đỉnh quá... Tôi nghe mà nổi hết cả da gà..."
"Chắc chắn sẽ thành câu nói làm mưa làm gió trên mạng, Chủ tịch Tần đỉnh thật đấy! Tôi bái phục sát đất luôn..."
"Người ngoài cứ đồn Chủ tịch Tần thần thông quảng đại, thiên tài kinh doanh, giờ tôi thấy người ta đồn thế vẫn còn khiêm tốn chán...."
Bọn họ vừa nói vừa rút điện thoại ra vô cùng chủ động, cứ như người vừa do dự ban nãy không phải là mình.
Đạo diễn: "......"
Nhưng ông ta đã liệu trước chuyện này, ban nãy lôi Tần Giang ra chẳng phải vì muốn kết quả này sao.
Mười phút sau.
Đám ngôi sao đều hết sức "chủ động", "tự nguyện" đăng câu nói nổi tiếng của Tần Giang kèm theo ảnh lên trang mạng xã hội của mình.
Đạo diễn: "Được rồi! Hôm nay các thầy cô vất vả rồi! Nhiệm vụ quay chụp của chúng ta kết thúc tại đây! Tôi sẽ bố trí xe ngựa đưa mọi người ra khỏi thành phố, mùa sau nếu có duyên sẽ gặp lại!"
Lời vừa thốt ra.
Các ngôi sao vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa thấy áp lực vô cùng.
Thở phào: vì cuối cùng cũng kết thúc đợt quay chụp, năm nay phần lớn là có thể kê cao gối tận hưởng thành quả thắng lợi.
Áp lực: vì đạo diễn bảo mùa sau có duyên gặp lại, có duyên gặp lại là ý gì? Tức là chưa chắc bọn họ đã được làm khách mời của mùa tới, có thể sẽ bị đổi người.
Cũng phải thôi!
Gameshow siêu hot thế này không biết có bao nhiêu ngôi sao đang nhòm ngó, tính dựa vào đây để một bước lên mây, đổi đời hát vang như bọn họ, tình huống này họ đã lường trước từ lâu.
Nhưng nghe tận tai lời đạo diễn nói thì vẫn có chút khó lòng chấp nhận.
Gameshow siêu hot cỡ đó, ai nỡ từ bỏ chứ!
Đúng lúc này.
Rầm!
Cửa bị đẩy ra.
Hai người đàn ông từ bên ngoài bước vào, đi đầu là một thanh niên, rất trẻ! Trông chừng chỉ tầm ngoài hai mươi, mặc bộ âu phục đen đặc trưng, vẻ mặt điềm đạm. Người đàn ông đi bên cạnh lại là một người trung niên comple veston phẳng phiu, thái độ rất niềm nở với cậu ta.
Đạo diễn thấy thế thì sững sờ.
Thanh niên kia ông ta không quen!
Nhưng người đàn ông trung niên bên cạnh thì ông ta quen quá rồi, chính là người phụ trách Giải trí Tinh Quang: Đàm Tùng!
Cấp trên của cấp trên trực tiếp của ông ta!
Mà nhân vật tầm cỡ này lại cung kính đi kèm một thanh niên bước vào, thân phận của thanh niên kia không cần nói cũng biết, chắc chắn là lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Hắc Long, vả lại nhìn tuổi tác thế kia khả năng cao là thuộc đội ngũ nòng cốt từ thời đầu của Tần Giang.
Ực!
Đạo diễn lập tức cung kính nói với Đàm Tùng:
"Giám đốc Đàm!"
Doãn Nguyệt cùng các nghệ sĩ trực thuộc Giải trí Tinh Quang cũng tới tấp chào hỏi:
"Giám đốc Đàm!"
"Giám đốc Đàm!"
"......"
Rồi tất cả đều dồn ánh mắt về phía thanh niên kia với vẻ đầy mong đợi....
Chỉ riêng Tô Tư Ngưng là cất tiếng chào thanh niên trước:
"Giám đốc Trần!"
Sau đó mới quay sang Đàm Tùng: "Giám đốc Đàm!"
Cô từng gặp thanh niên này ở trụ sở Tập đoàn Hắc Long, tên là Trần Khải! Là lãnh đạo trung cao cấp của Tập đoàn Hắc Long, cốt cán của Liên Hoa Phái – một trong hai phái lớn, anh em đồng hương của Tần Giang, người nắm thực quyền trong tập đoàn.
Lúc này Đàm Tùng cũng giới thiệu với mọi người: "Vị này là Giám đốc Trần Khải, giữ chức Thư ký HĐQT tại trụ sở Tập đoàn Hắc Long, hiện đang phụ trách hỗ trợ quản lý công việc của Ban Tuyên truyền và Giải trí..."
Thư ký HĐQT!
Xoạt! Xoạt! Xoạt!
Các ngôi sao cùng đạo diễn trong phòng nhìn sang Trần Khải với ánh mắt tràn đầy kính nể, dù đối phương còn rất trẻ, nhỏ tuổi hơn phần lớn bọn họ ở đây, nhưng địa vị sờ sờ ra đó.
Thư ký HĐQT!
Đó là cấp cao xịn của tập đoàn, dẫu chỉ là một trong các thư ký HĐQT thì cũng là nhân vật có tiếng nói trong tập đoàn, đừng thấy ở nội bộ Hắc Long có thể chưa lọt nổi vào top hai mươi.
Nhưng đặt ra ngoài...
Thì chính là đại nhân vật chống trời!
Câu nói kia nói thế nào nhỉ: Ở tập đoàn anh gọi tôi một tiếng Thư ký Trần thì tôi không bắt bẻ anh, ra ngoài thì anh gọi tôi là gì?
Giám đốc Trần! Đại ca Trần!
Chẳng thấy đến cả người phụ trách Giải trí Tinh Quang đường đường thế kia cũng phải khúm núm đi theo hầu đó sao?
Không ai do dự, tất cả đồng thanh chào hỏi:
"Chào Giám đốc Trần!"
"Chào Giám đốc Trần ạ!"
"......"
Đồng thời họ bất giác liếc sang Tô Tư Ngưng một cái, người phụ nữ này rõ ràng có quen đối phương, tin đồn... quả nhiên...
Trần Khải không bận tâm đến những lời chào hỏi này, mà hướng về phía Tập đoàn Hắc Long hơi chếch sang trái chắp tay từ xa: "Ý của anh Giang là: Running Brothers phải quay nhiều mùa, phát triển lâu dài, do đó đội ngũ quay phải ổn định, không thể tùy tiện thay đổi."
Đội ngũ phải ổn định!
Không thể tùy tiện thay đổi!
........
Lại là đại ca Tần Giang nói!
Thế chẳng phải là mùa sau phần lớn sẽ không đổi người sao!
Xoạt! Xoạt! Xoạt!
Dàn khách mời cố định của Running Brothers mắt sáng rực lên, trong lòng yên tâm hơn vài phần, còn những khách mời khác thì nhìn họ bằng ánh mắt ghen tị vô cùng.
Nhưng Trần Khải bỗng đổi giọng: "Anh Giang bảo, để ổn định nhân sự, có thể ưu tiên ký hợp đồng dài hạn với các khách mời cố định, dựa theo mức cát-xê của mùa này, mỗi năm tăng thêm 10%....."
"Ai trong các người muốn ký...."
Cả đám diễn viên, ngôi sao khựng người lại.
Hợp đồng dài hạn!
Bốn chữ này đối với giới minh tinh lúc nào cũng là nỗi kinh hoàng, đặc biệt là với những ngôi sao đã nổi tiếng thế này, hơn nữa mỗi năm tăng cát-xê 10% có nhiều không? Không hề nhiều! Thù lao của rất nhiều người trong số họ hiện tại đã tăng gấp đôi thậm chí còn hơn thế.
Nhưng từ chối ư? Từ chối anh Giang! Liệu có đồng nghĩa với việc hoàn toàn mất đi cơ hội quay mùa sau không? Nếu lỡ mất cơ hội với gameshow hot như vậy, danh tiếng và giá trị của họ liệu có duy trì ổn định được không?
Đây là vấn đề rất đáng suy nghĩ!
Đừng thấy bây giờ giá trị bản thân tăng vọt, đó là nhờ độ hot cực lớn mà Running Brothers mang lại, sức hút kiểu này sẽ giúp thù lao của họ tăng chóng mặt trong thời gian ngắn, nhưng muốn giữ được lâu dài thì chẳng phải chuyện dễ.
Chỉ có hai cách:
Một là: nhân lúc đang hot trở lại mau chóng nhận lấy kịch bản hay, nhờ kịch bản hay để thăng hạng vị thế.
Hai là: tiếp tục quay gameshow đang bùng nổ, chỉ cần chủ đề đủ hot thì địa vị sẽ giữ vững, thậm chí còn lên thêm một bậc.
Hai lựa chọn!
Rốt cuộc nên chọn cái nào.....
Hay nói đúng hơn:
Bọn họ thật sự có quyền từ chối sao? Dám từ chối không?
