Chương 860
Chương 860: Tùng Giang Bất Dạ Thành: 【Bùng nổ】
Đăng ngày 30/09/2026
19
Rầm!
Tô Tư Ngưng kéo cửa kính xe lên lần nữa, nói với tài xế: "Đi thôi..."
Vù...
Tài xế không chút do dự nhấn ga, chiếc xe lao nhanh đi...
...
Trong xe!
Doãn Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm khôn tả.
Cái gia đình hút máu bòn rút bấy lâu thế là biến mất!
Cô không còn phải hễ nghe tiếng chuông điện thoại reo là giật mình thon thót nữa...
Cô không còn phải gửi hết tiền kiếm được về cho gia đình nữa...
Cô cũng chẳng cần nơm nớp lo quả bom nổ chậm này sẽ phát nổ bất cứ lúc nào nữa...
.........
Tất cả những điều này:
Đều nhờ người đàn ông ấy...
Doãn Nguyệt thốt lên: "Chị Ngưng! Em cứ ngỡ mình đang nằm mơ... Không chỉ nổi tiếng mà áp lực cũng tan biến sạch sành sanh... Sao đời người có thể hạnh phúc đến mức này chứ..."
Tô Tư Ngưng không đáp lời.
Bản thân cô nào có thấy bớt hoang đường đâu. Những giấc mơ từng xa vời không với tới giờ đều đã thành hiện thực, thỉnh thoảng nửa đêm cô còn tự véo mình, đang ngủ cũng giật mình choàng tỉnh vì sợ mọi thứ chỉ là một giấc mộng!
Tô Tư Ngưng nhắc nhở: "Nguyệt Nguyệt! Phải nhớ kỹ tất cả những thứ này là do ai ban cho, phải biết rõ điều gì được làm và điều gì không."
Doãn Nguyệt gật đầu: "Em biết mà... Hai đứa mình là con cưng của Hắc Long... Là gương mặt đại diện của Hắc Long trong giới giải trí, dĩ nhiên em phải biết điều rồi..."
.........
Tại chỗ, các ngôi sao khác nhìn ba người nhà họ Doãn cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, rồi lại nhìn chiếc xe bảo mẫu đã khuất bóng, tất cả đều lặng thinh rất lâu.
Một lát sau.
Nữ minh tinh vừa lên tiếng khi nãy mới thốt lên: "Tôi xin rút lại lời vừa rồi. Chủ tịch Tần... đúng là đại ca thứ thiệt... Đẳng cấp hơn bọn mình tưởng nhiều... Đáng sợ hơn nhiều... Và tuyệt đối không thể đắc tội..."
Những người khác liên tục gật đầu.
Nói thừa!
Thế này mà không phải đại ca thì ai mới phải nữa!
Có thể dọa một gia đình ba người phải quỳ rạp xuống đất xin tha, sợ đến mức không dám đòi tiền nữa, thậm chí còn đảo lộn vai vế gọi người ta là bà cố nội.
Vì cái gì cơ chứ?
Chắc chắn là sợ bị ném xuống sông cho cá ăn rồi!
Cảnh tượng vừa tận mắt chứng kiến đã dạy cho họ một bài học nhớ đời, khiến họ càng thêm kính sợ uy thế của Tần Giang. Tầm cỡ ông trùm thế này chỉ có thể lấy lòng, tuyệt đối không được phép làm phật ý. Vài ngôi sao lập tức theo bản năng rút điện thoại ra, đăng bài mới lên mạng xã hội:
【Tùng Giang Bất Dạ Thành! Thành phố khiến tôi cả đời khó quên】
【Tùng Giang bí ẩn! Có gan thì tới】
【Điểm nhất định phải đến một lần trong đời: Tùng Giang Bất Dạ Thành】
Họ đang lấy lòng Hắc Long, không chỉ để tranh thủ thêm tài nguyên trong giới giải trí mà còn nhằm tạo ấn tượng tốt, sợ để lại hình ảnh xấu với Tập đoàn Hắc Long thì sau này đến Bắc Tỉnh đóng phim sẽ khó mà sống yên...
"Đi thôi..."
Vương Thần phất tay...
Xe bảo mẫu của anh ta nhanh chóng rời đi.
Các ngôi sao khác cũng lục tục lên xe rời khỏi hiện trường.
Trước khi đi:
Họ không kìm được ngoái đầu nhìn lại khu Tùng Giang Bất Dạ Thành này, trong lòng đều hiểu rõ xác suất rất cao năm nay nơi này sẽ nổi như cồn.
Thế nhưng!
Họ hoàn toàn không ngờ được rằng nơi này lại có thể bùng nổ đến mức độ khủng khiếp nhường ấy...
...........
Hôm đó!
Chương trình truyền hình thực tế "Biệt Đội Chạy Đi Nào" phát sóng trực tiếp trên đài vệ tinh đã làm chấn động cả nước.
Tập cuối mùa này phá vỡ mọi kỷ lục rating!
Vô số người lớn lẫn trẻ con đều theo dõi buổi phát sóng, và cũng chính nhờ tập cuối này mà họ được tận mắt chiêm ngưỡng Tùng Giang Bất Dạ Thành. Một cái tên trước đây họa hoằn lắm mới nghe qua, nay lại phô bày trọn vẹn sức hút kỳ diệu. Rất nhiều người có tiền, có thời gian bắt đầu nảy ra ý định đến đây du lịch. Ý nghĩ ấy sau khi hàng loạt ngôi sao đồng loạt đăng bài quảng bá lại càng được thổi bùng lên, mạng xã hội vỡ òa:
Kế hoạch tuyên truyền của Tùng Giang Bất Dạ Thành vốn dĩ nhắm vào mạng xã hội là chính, hướng đến giới trẻ là chủ yếu. Quá nhiều bạn trẻ vừa xem truyền hình vừa bàn tán xôn xao trên mạng, đề tài vốn đã nóng, nay những lời lăng xê của các ngôi sao chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, khiến cho độ thảo luận ngày một bùng cháy dữ dội hơn...
: "Trời đất ơi! Các bác đã xem tập cuối Biệt Đội Chạy Đi Nào chưa? Vui dã man... Buồn cười chết đi được... Hóa ra gameshow còn có thể quay kiểu này nữa..."
: "Xem rồi chứ sao không! Biệt Đội Chạy Đi Nào là món ăn tinh thần mỗi bữa cơm của tôi đấy, không thể bỏ sót tập nào! Tiếc là năm nay quay xong mất rồi, nửa cuối năm biết lấy gì làm niềm vui đây..."
: "Tập cuối đúng là không hổ danh tập cuối, khâu chọn địa điểm đỉnh thật sự, một tòa cổ thành nguy nga, đúng chuẩn một tòa cổ thành nguyên vẹn luôn..."
: "Bên trong cổ thành đó có quá trời tiết mục thú vị, chả cần xem chương trình đâu... Cứ ngắm riêng cái thành phố đó thôi tôi đã thấy mê mẩn rồi..."
: "Đồng ý với bác bên trên! Tòa thành kia có chất thơ ghê gớm, giờ tôi đang nôn nóng muốn đi du lịch ngay và luôn đây..."
: "Tôi cũng muốn đi du lịch ghê... Tùng Giang... thuộc địa phận Bắc Tỉnh đúng không? Có điều hơi xa nhỉ..."
: "Tôi cũng muốn đi... nhưng ngại xa quá..."
Rất nhiều cư dân mạng bày tỏ mong muốn được đến Tùng Giang du lịch, muốn tự mình trải nghiệm không gian của tòa thành này.
Nhưng ai nấy đều ngại xa...
Tùng Giang trực thuộc Bắc Tỉnh, khoảng cách quả thực không gần. Đúng vào lúc dân tình còn đang đắn đo, đến nửa đêm, một chủ đề bất ngờ nổ tung:
【Mau vào xem bảng tìm kiếm nóng kìa】
Vô số cư dân mạng mang theo vẻ tò mò bấm vào bảng xếp hạng:
【Minh tinh Tô Tư Ngưng hét lớn tại cổ thành Tùng Giang: Thanh xuân vô giá, Bắc cảnh ngay dưới chân ta...】(Bùng nổ)
【Minh tinh Doãn Nguyệt nhảy múa cuồng nhiệt ở cổ thành, đồng thanh hô lớn: Thanh xuân vô giá, Bắc cảnh ngay dưới chân ta...】(Bùng nổ)
【Minh tinh Lâm Thần...】(Hot)
【Minh tinh Lưu Siêu...】
【Thanh xuân vô giá, Bắc cảnh ngay dưới chân ta】(Hot)
..........
Top 10 bảng tìm kiếm nóng hoàn toàn bị thâu tóm, bên trong toàn bộ đều là những chủ đề liên quan đến Tùng Giang Bất Dạ Thành, top 30 cũng chiếm trọn 21 vị trí, quả thực xem bảng xếp hạng chẳng khác nào sân sau nhà mình.
Trong đó:
Thanh xuân vô giá!
Bắc cảnh ngay dưới chân ta!
Mười chữ này xuất hiện với tần suất dày đặc đến chóng mặt!
Tình huống này: kể từ khi có bảng tìm kiếm nóng đến nay rất hiếm khi xảy ra, mỗi lần xuất hiện đều là những sự kiện chấn động cả nước. Dẫu biết phía sau có bàn tay của Tập đoàn Hắc Long đẩy thuyền, nhưng nếu không có thực lực cứng cựa thì tuyệt đối không thể tạo nên hiệu ứng kinh người đến thế.
Bảng tìm kiếm nóng năm 2012 có giá trị rất cao, khác xa với cái thứ sau này cứ vung tiền là leo lên được.
Cõi mạng vốn đã sục sôi nay lại càng nổ tung:
: "Vãi thật chứ... Nhiều ngôi sao quảng bá cho Tùng Giang Bất Dạ Thành thế này... Rốt cuộc ở trần đời đó vui đến mức nào vậy..."
: "Thanh xuân vô giá, Bắc cảnh ngay dưới chân ta, nghe thôi đã thấy rạo rực hết cả người... Đúng thế! Tuổi trẻ làm gì có giá, mình còn trẻ mà, cớ sao phải chần chừ do dự... Tôi phải đi Tùng Giang... Ngày mai đi luôn..."
: "Được ngần ấy ngôi sao lăng xê thì chắc chắn phải có gì hay ho rồi, tôi cũng không chần chừ nữa đâu, dẫu sao thanh xuân cũng đâu có giá..."
: "Cho tôi hỏi chút: Đi Tùng Giang du lịch một chuyến hết bao nhiêu tiền thế, tôi cầm một trăm nghìn tệ đi có đủ chơi bảy ngày không?"
: "Bác bên trên ơi! Cầm một trăm nghìn tệ đến Tùng Giang làm cái gì, bác bắt xe thẳng lên thảo nguyên ấy, trên đó nhiều bò lắm... tha hồ mà thể hiện..."
: "Chuẩn cơm mẹ nấu rồi! Cầm hẳn một trăm nghìn tệ đến Tùng Giang chơi, làm sao, bác tính đến đây mua nhà đấy à..."
: "Cầm một trăm nghìn tệ bác cưỡi lên đầu tôi chơi cả tuần còn được nữa là..."
: "Có ai tính ngày mai đi Tùng Giang không? Nhiều sao đến check-in thế kia, tôi cũng phải đi mới được!"
: "Bác bên trên! Cho tôi một vé với! Tôi cũng đi! Thanh xuân vô giá cơ mà? Tôi mới ba mươi, đang tuổi xông pha bươn chải..."
: "Cho tôi ké một chân... Cùng đi nào..."
..........
...........
Vô số chủ đề về Tùng Giang Bất Dạ Thành, về Bắc cảnh ngập tràn khắp các diễn đàn mạng, độc chiếm mọi ứng dụng tìm kiếm nóng.
Tùng Giang Bất Dạ Thành!
Nổi rồi!
Không...
【Bùng nổ rồi!】
