Chương 90
Chương 90: Minh tinh giá đáo? Chợ đêm Hắc Long bùng nổ!
Đăng ngày 29/09/2026
19
Lúc này.
Ngay khi cầu Nguyệt Lão thu hút vô số người, phía bên ngoài lại có người phát hiện trong chợ đêm còn một cây cầu chữ thập khác, rõ ràng là cầu Tình Bạn: Quan Công Tại Thượng!
Cái này...
Đúng là hốt trọn đám sinh viên độc thân!
Thời buổi này trong ký túc xá rất chuộng mốt kết nghĩa anh em, xếp thứ bậc lớn nhỏ. Giờ có một nơi vừa miễn phí vừa mang ý nghĩa kỷ niệm, đã thế sau này rảnh rỗi còn có thể ghé qua ngắm nghía, hỏi sao không khoái cho được.
Thế là:
Hai cây cầu Nguyệt Lão và Tình Bạn chật như nêm cối.
Khóa đồng miễn phí treo xong, rất ít người chọn rời đi ngay, ai nấy đều nán lại dạo chợ mua đồ ăn. Dù là đám con trai lý trí đến mấy cũng khó mà giữ nổi ví tiền trong khu chợ đêm này.
Cùng lúc đó.
Đã có không ít sinh viên bắt đầu rỉ tai nhau về hai cây cầu:
"Chị em ơi, mau kéo bạn trai tới chợ đêm Hắc Long đi, ở đây chụp ảnh ảo diệu dã man, lại còn cầu duyên được nữa chứ."
"Con trai, tới chợ đêm Hắc Long gấp! Đừng hỏi nhiều, cứ tới là được, tao bao mày món mì lạnh nướng, hai đứa mình làm cái khóa sắt."
"..."
...
Dòng người cứ thế đổ về ngày một đông, khiến không ít tiểu thương phải ngớ người. Độ hot của chợ đêm vượt xa tưởng tượng của họ. Dĩ nhiên họ cũng chuẩn bị sẵn rất nhiều nguyên liệu, ai nấy đều hiểu chợ đêm mới mở ở khu đại học dẫu có tệ đến đâu thì mấy ngày đầu vẫn sẽ rất đông khách.
Bỗng nhiên, một cô gái đang mua mì lạnh nướng bỗng sững người, chỉ tay về phía xa, vẻ mặt không dám tin: "Đậu móa... đậu móa... đậu móa..." Cô nàng nhảy cẫng lên tại chỗ, chửi thề mấy câu liền mà không thốt nên lời.
Vèo!
Cậu bạn trai nhìn theo hướng tay bạn gái chỉ.
Chỉ thấy trước cầu Tình Bạn có mấy người đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, ăn mặc cực kỳ nổi bật, toát ra khí chất ngút ngàn. Quanh họ có hơn chục người trông như vệ sĩ đứng dàn hàng ngăn cản những người khác lại gần.
"Người nổi tiếng à?"
Cậu bạn trai không nhận ra, thắc mắc hỏi.
Cô gái kích động tột độ: "Là họ, chính là họ... Nhìn bóng lưng thôi là nhận ra ngay... 'Cùng Ngắm Mưa Sao Băng', Sở Vũ Tiêm... Thượng Quan, Đoan Mộc, Mộ Dung... Á... tao phát điên mất..."
Nói dứt lời.
Cô gái chẳng thèm đoái hoài gì đến bạn trai nữa, ba chân bốn cẳng lao thục mạng về phía đó.
"Đợi anh với..."
Cậu bạn trai cũng vội vàng đuổi theo.
Hai người vừa chen tới chỗ đám đông tụ tập thì thấy mấy người ăn mặc đặc biệt kia đã treo xong khóa sắt lên cầu và bắt đầu rảo bước ra ngoài. Đám vệ sĩ nhanh chóng gạt dòng người ra, liên tục hô to: "Mọi người nhường đường chút, xin đừng chụp ảnh, cảm ơn... cảm ơn..."
Mấy câu này.
Càng khiến tất cả tin chắc vào phán đoán của mình.
Nói thừa.
Đây chẳng phải câu cửa miệng của vệ sĩ người nổi tiếng sao? Không phải ngôi sao thì quấn kín mít thế làm gì, hơn nữa trước đó đã có người phong phanh tin dàn diễn viên "Mưa Sao Băng" tới Tùng Giang để quảng bá rồi.
Khoảnh khắc đó, cả chợ đêm hoàn toàn vỡ òa.
Vô số người đuổi theo đoàn người, không ngừng gào thét:
"Đoan Mộc..."
"Mộ Dung... em yêu anh... em muốn sinh con cho anh..."
"Thượng Quan... (vỡ giọng)..."
...
Trên đài cao.
Chu Chính, Vương Thao cùng đám anh em nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt không khỏi kỳ quặc. Họ thừa biết mấy người kia chẳng phải ngôi sao gì sất, chỉ là đám người có vóc dáng na ná được thuê về thôi. Đồng thời, họ cũng không khỏi kinh ngạc trước sự cuồng nhiệt của đám fan đuổi theo thần tượng.
Tứ Cửu thì chẳng buồn nhìn sang đó, hắn đưa mắt nhìn con mèo hoang ở góc tường, bất giác nở nụ cười.
Vụt!
Con mèo hoang co giò chạy biến, nhanh như một làn khói!
Tần Giang cũng có chút cảm khái.
Hắn biết rõ sau này mấy ngôi sao này người thì dính phốt sập phòng, người thì dính án, người thì bị bêu riếu khắp cõi mạng, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến độ hot của họ ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là với lứa học sinh, sinh viên thì đúng là nổi đình nổi đám.
Hắn xua tay.
Vương Thao hiểu ý, cầm bộ đàm lên: "Hành động!"
Rào rào...
Một lượng lớn anh em Hắc Long mặc âu phục chỉnh tề ùa ra, nhanh chóng chặn đứng đám sinh viên đang đuổi theo, hộ tống nhóm người kia rời đi.
Chẳng mấy chốc họ đã đưa nhóm người ra khỏi chợ đêm, bước lên mấy chiếc xe sang (đi thuê) đỗ ở cổng rồi phóng vút đi.
Trước cổng chợ đêm.
Vô số sinh viên nhìn theo bóng xe của các "ngôi sao" rời đi mà lòng đầy tiếc nuối, cho đến khi có người lên tiếng: "Họ tới chợ đêm ăn uống, còn treo khóa sắt trên cây cầu nổi tiếng của chợ đêm nữa. Không được, mình cũng phải treo, mình phải treo chung một cây cầu với anh Đoan Mộc yêu dấu."
Lời này vừa thốt ra đã nhận được vô số tiếng phụ họa.
Ngay sau đó.
Lại có thêm một lượng người khổng lồ ùa về phía hai cây cầu nổi tiếng.
Không ít tiểu thương chớp thời cơ gào to: "Mì lạnh nướng anh Đoan Mộc vừa ghé ăn đây, anh ấy còn gọi thêm một quả trứng, ăn không ngon không lấy tiền..."
"Mộ Dung ăn xúc xích, sầu tương tư đứt ruột gan!"
"Thượng Quan vừa ăn lòng bò trần, khen nức nở đời này đã thỏa mãn!"
Trong chốc lát.
Đông đảo các quầy hàng bị đám sinh viên mê sao vây kín mít.
...
Tần Giang nhìn cảnh tượng náo nhiệt vô cùng phía dưới, bình thản nói: "Bước một đã xong, bước thứ hai là quảng bá! Đêm nay, chợ đêm Hắc Long sẽ vang danh khắp Bắc Khu, vang danh khắp Tùng Giang."
Chu Chính gật đầu: "Rõ!"
Hắn nhanh chóng gửi những bức ảnh đã chụp sẵn lên diễn đàn các trường đại học, Weibo và các trang mạng có đông đảo học sinh sinh viên hoạt động.
"Anh Giang!"
Vương Thao có chút thắc mắc: "Mấy ngôi sao này là hàng giả, đợi đến lúc quảng bá rầm rộ khắp nơi, liệu mấy ngôi sao thật kia có lên tiếng bác bỏ, thậm chí kiện chúng ta tội tung tin đồn nhảm không?"
Những anh em khác cũng có vẻ băn khoăn.
Tần Giang bình thản đáp: "Tin đồn nhảm? Tung tin đồn gì chứ, ngay cả lời quảng bá cũng chẳng chỉ đích danh ai, tất cả chỉ là do người khác tự đoán mò, chợ đêm Hắc Long chúng ta có ra mặt xác nhận đâu."
"Kể cả tin tức có lan truyền khắp nơi, trước mắt chưa nói đến việc mấy ngôi sao đó có thèm để mắt tới một khu chợ đêm hay không, thì dẫu họ có ra mặt thanh minh đi nữa, với chúng ta cũng chưa chắc đã là chuyện xấu."
"Chỉ cần trong lời thanh minh của họ có bất kỳ câu chữ nào chỉ trích Hắc Long, thì đừng trách chúng ta lôi họ ra tòa kiện tội phỉ báng."
Vương Thao: ∑(O_O;)
Đám anh em còn lại: ∑(;°Д°)(☉_☉)(⊙_◎)
Vãi chưởng!
Đúng là vãi cả chưởng!
Thế này chẳng phải thuần túy là chơi bài cùn sao? Ăn hôi người ta xong lại còn muốn cắn ngược lại một miếng, chậc! Cao tay! Quá cao tay!
Còn về việc thủ đoạn có vô lại hay không ư?
Hừ...
Họ có phải dạng người tốt bụng hiền lành gì đâu, mấy trò này đối với họ chẳng qua chỉ là hai chữ: "nghề mọn".
...
Đêm đó!
Tại một ký túc xá nam.
Một gã mập nghiện net đang lướt mạng bỗng khựng lại nhìn chằm chằm vào màn hình, mặt đầy vẻ khó tin: "Vãi chưởng... Toàn bộ dàn sao 'Cùng Ngắm Mưa Sao Băng' đều tới chợ đêm Hắc Long ở Bắc Khu mình ăn khuya này, còn treo khóa đồng trên cây cầu nổi tiếng ở đó nữa. Không được, mai mình cũng phải tới chợ đêm Hắc Long, tan học là đi liền, không... cúp học đi luôn..."
Tại một ký túc xá nữ.
Một cô nàng nghiện mạng sau khi lướt thấy tin thần tượng của mình từng ghé chợ đêm Hắc Long thì hét toáng lên: "Á..."
Ngay sau đó.
Cả phòng biết chuyện, tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi:
"Á..."
"Á..."
Tiếp theo là những tiếng đồng thanh đầy quả quyết: "Tao phải đi chợ đêm Hắc Long."
...
Tương tự, hàng loạt bài viết cực hot về chợ đêm Hắc Long đồng loạt xuất hiện trên các diễn đàn. Rất nhiều bài viết được kể theo ngôi thứ nhất, kể về việc mình đã được thưởng thức những món ăn vặt ngon nhất ở chợ đêm Hắc Long, trong lời lẽ úp mở mình chính là ngôi sao nọ ngôi sao kia, cuối bài còn cố tình thòng thêm một câu: "Tôi không phải là mỗ mỗ đâu nhé". Mà chính cái câu cuối cùng ấy lại càng khiến vô số người tin sái cổ.
Đủ loại thông tin giật gân cùng với những tiêu đề mới lạ bùng nổ của chợ đêm Hắc Long đã đẩy chủ đề này lên đỉnh điểm.
Ngay trong đêm, bốn chữ "chợ đêm Hắc Long" đã leo thẳng lên top đầu các bảng xếp hạng chủ đề thảo luận tại Học Viện Lộ, Bắc Khu và thậm chí là toàn thành phố Tùng Giang.
Có thể nói:
Chỉ sau một đêm, chợ đêm Hắc Long... đã nổi đình nổi đám.
