Chương 973
Chương 973: Tần Giang: Điều người, phong tỏa toàn thành
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đúng thế!
Chỉ có thể là nhà họ Mã của Tập đoàn Hoàn Vũ!
Dù sao khoảng thời gian gần đây Tập đoàn Hắc Long hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Tập đoàn Hổ Uy thì đang tập trung làm cái Hổ Uy Đại Hạ kia, còn Lâm lão gia tử của Tập đoàn Lâm Thị cũng chưa về. Vả lại dẫu hai nhà này có muốn ra tay với Hắc Long cũng chẳng việc gì phải đụng tới Tứ Cửu, đó là hạ sách ngu xuẩn nhất, hoàn toàn vô lý. Xử lý Tần Giang mới là thượng sách. Mất đi Tần Giang, Tập đoàn Hắc Long sẽ như rắn mất đầu; còn mất đi Tứ Cửu, Tập đoàn Hắc Long sẽ điên cuồng bùng nổ đến mức mất kiểm soát.
Làm vậy chỉ phản tác dụng!
Chỉ có nhà họ Mã: Cách đây không lâu Mã Lễ vừa bị họ đánh đuổi đi, dẫu khi đó cứ ngỡ Mã Lễ cố tình giăng bẫy, nhưng Tứ Cửu đột nhiên bị người ta bắt cóc có tính toán như vậy thì ắt hẳn là do đối phương rồi.
Huống hồ đối phương cũng có đủ thực lực làm việc này!
"Nhà họ Mã! Mã Lễ..."
Mặt Tần Giang lạnh tanh: "Xem ra mình coi thường thằng này quá rồi, nó dám tính kế lên đầu Tứ Cửu thật."
Chu Chính: "Chuyện này... có uẩn khúc!"
Ngay lúc đó, bên phía Triệu Sơn Hà đã nhận được tin tức điều tra. Hắn sa sầm nét mặt bước tới trước mặt Tần Giang báo cáo:
"Anh Giang! Đã điều tra ra chuyện anh Tứ Cửu ra ngoài tìm Tang Bưu. Bọn họ chẳng biết dùng thủ đoạn gì mà lừa Tang Bưu vào khu rừng này, anh Tứ Cửu đi vào rừng xong là không thấy trở ra nữa."
"Em đã cho trích xuất camera xung quanh cánh rừng, trong khung giờ đó không phát hiện người nào khả nghi."
"Nhưng gần đó có mấy góc khuất camera! Lại còn có vài cái bị hỏng, xác nhận là có dấu vết phá hoại có chủ đích."
"Bước đầu xác định có kẻ đã tính sẵn lộ trình, cố tình phá hỏng camera từ trước rồi lén mang anh Tứ Cửu đi..."
Hắn nhanh chóng trình bày những thông tin vừa tra được cùng với phán đoán của bản thân. Nói xong, sắc mặt hắn cũng cực kỳ khó coi.
Bởi vì:
Từ tin tức hiện tại xem ra hầu như chẳng có tác dụng gì lớn, ngay cả rốt cuộc là ai bắt anh Tứ Cửu đi cũng chưa tra ra đích danh, chuyển đi hướng nào lại càng mù tịt. Tình hình đang trở nên vô cùng hóc búa.
Nét mặt Tần Giang càng thêm lạnh lẽo.
Lúc này, toàn bộ người của Hắc Long có mặt tại hiện trường đều cảm nhận được luồng khí tức lạnh thấu xương toát ra từ người anh Giang.
Họ biết...
Sắp có biến lớn thật rồi...!
Giây tiếp theo.
Tần Giang lạnh lùng ra lệnh: "Truyền lệnh của tôi: Bộ phận an ninh, bộ phận vận chuyển và bộ phận công trình của Hắc Long tập hợp toàn bộ! Phong tỏa mọi lối ra khỏi Tùng Giang, kiểm tra toàn bộ các xe cho tôi! Phát lệnh giang hồ: Ai tìm được Tứ Cửu thưởng năm triệu tệ, ai cứu được Tứ Cửu thưởng mười triệu tệ! Tóm lại một câu: Dù có phải xới tung Tùng Giang hay cả cái Bắc Tỉnh này lên cũng phải tìm bằng được Tứ Cửu về!"
Lúc này.
Trong mắt Tần Giang thậm chí đã thoáng mất đi lý trí:
Bình tĩnh cẩn trọng cái gì?
Không được gây kinh động lớn cái gì?
Sợ người khác nắm thóp kiếm cớ triệt hạ cái gì!
Tập đoàn Hắc Long có được ngày hôm nay không dễ dàng cái gì!
..........
...........
Tất cả những thứ đó đều bị hắn quẳng ra sau đầu!
Giờ đây đầu óc Tần Giang chỉ toàn hiện lên hình ảnh kiếp trước Tứ Cửu nằm thoi thóp trong vòng tay hắn:
"Anh Giang! Kiếp sau em vẫn theo anh..."
"Anh Giang! Anh là người thân duy nhất trên đời này của em, anh phải sống cho tốt... phải sống tiếp..."
"Anh Giang......"
Được sống lại một đời, hắn nhất định phải bù đắp tất cả. Hắn tuyệt đối không cho phép bi kịch kiếp trước tái diễn! Bằng không sống lại có ý nghĩa gì nữa! Sống lại làm cái rắm gì!
Chu Chính chấn động.
Điều động toàn bộ nhân lực của các bộ phận!
Phong tỏa Tùng Giang?
Khám xét mọi xe cộ để tìm Tứ Cửu?
........
Hắn hiểu rõ hành động này sẽ gây ra hậu quả gì, nhưng nhìn sắc mặt Tần Giang lúc này, hắn không khuyên can, mà cũng chẳng thể nào khuyên nổi.
Thậm chí chính bản thân hắn cũng trào dâng một cơn xúc động!
Đó là Tứ Cửu cơ mà!
Đó là anh em của hắn! Cách đây không lâu lúc nhắc đến những người quan trọng, Tứ Cửu còn thêm cả tên hắn vào, giờ lại bị người ta bắt cóc... làm sao hắn chấp nhận nổi!
Triệu Sơn Hà kiên quyết: "Rõ! Anh Giang cứ yên tâm! Không tìm được anh Tứ Cửu em xách đầu về gặp anh!" Hắn đang lập quân lệnh trạng với Tần Giang.
Dứt lời.
Hắn nhấc máy hạ lệnh:
"Toàn bộ an ninh tập hợp! Dù đang nghỉ phép hay vướng việc gì cũng gác lại hết cho tôi!"
"Mười phút không có mặt phạt cảnh cáo ghi vào hồ sơ, nửa tiếng không có mặt thì đuổi việc thẳng tay..."
"Tổ trưởng các tổ vào kênh thoại của tôi chờ lệnh, kênh: ***..."
"Còn nữa..."
"Nối máy cho tôi gặp Phùng Lân bên vận chuyển... cả Thẩm Thiên Tứ nữa..."
"Phùng Lân, Thiên Tứ! Có biến rồi! Anh Tứ Cửu bị bắt rồi, tôi biết hai người không tin? Nhưng giờ tôi nói cho rõ: Lệnh của anh Giang: Toàn bộ người bên vận chuyển và công trình xuất kích, lục soát toàn thành phố tìm anh Tứ Cửu...."
Rẹt rẹt...
"Tổ trưởng an ninh các tổ chú ý: Tỏa đi các ngả chặn xe kiểm tra... tận dụng mọi mối quan hệ, tôi không cần biết các anh làm bằng cách nào, mục đích chỉ có một: Phải tìm được anh Tứ Cửu bằng mọi giá!!!"
.........
Trong chốc lát.
Hắc Long theo mệnh lệnh này của Tần Giang đồng loạt sôi trào, vô số người nhanh chóng tập hợp.
......
Trong cánh rừng!
Dưới sự dẫn dắt của Lý Hạo, đông đảo đàn em Hắc Long vẫn đang ráo riết sục sạo tìm bất cứ manh mối khả nghi nào.
Tiếc là cuộc đụng độ ở đây kết thúc quá nhanh! Cộng thêm việc đám Quỷ Vệ sau đó đã xóa sạch dấu vết nên căn bản không tìm được gì hữu ích.
Lý Hạo: "Mấy đứa tụi mày dẫn người đi quanh đây hỏi xem có ai qua đường nhìn thấy gì không. Cả mấy chủ tiệm buôn bán gần đây nữa, xem họ có camera kín nào không. Bảo với họ hễ cung cấp được manh mối là có tiền thưởng ngay, còn nếu dám giấu giếm thì đừng hòng làm ăn buôn bán gì ở đây nữa."
"Rõ!"
Mấy người nhanh chóng rời đi...
Lý Hạo: "Những người còn lại mở rộng phạm vi tìm kiếm! Tập trung nhìn dấu chân trên đất! Xem có tìm ra lối rút lui không..."
"Rõ!"
Đông đảo người nhanh chóng tản ra bốn phương tám hướng để lùng sục...
Đường rút lui trong rừng thật ra không khó lần theo, dẫu có che đậy ngụy trang kỹ đến đâu thì hơn chục con người di chuyển ắt vẫn để lại dấu vết, thời gian để chúng dọn dẹp cũng không nhiều. Thế nhưng dấu vết vừa ra tới ngã tư ngoài bìa rừng thì đứt hẳn. Đó là một giao lộ khá hẻo lánh nhưng lại thông đi khắp ngả.
Camera ở giao lộ đã bị phá hỏng!
Nói cách khác:
Đám người kia có thể đã tẩu thoát theo bất kỳ hướng nào...
Lỗ Nam ngồi xổm dưới đất săm soi hồi lâu rồi cau mày: "Mẹ kiếp! Bọn này cẩn thận thật, vừa vào đến giao lộ thì trên mặt đường còn chút bùn đất, nhưng đi một đoạn là mất hút. Bọn chúng đã thay giày dính bùn ngay tại đây, chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế là cùng, ý thức chống trinh sát quá ghê." Hắn ngẩng đầu nhìn những ngả đường tỏa ra khắp nơi, tức giận quát: "Tra! Gõ cửa từng nhà quanh đây mà hỏi cho tao! Tao không tin đám người này có thể né được mọi ánh mắt của thiên hạ. Thiếu người thì cứ điều từ tổng bộ qua!"
"Còn nữa... báo cáo kết quả hiện tại cho anh Giang!"
........
Ở một hướng khác.
Lý Hạo dẫn người đi rà soát camera gần Tập đoàn Hắc Long: "Trích xuất toàn bộ hình ảnh có thể theo dấu Tang Bưu kể từ lúc nó rời đi hôm nay. Đã lấy Tang Bưu làm mồi nhử thì nhất định phải có kẻ thả câu xuất hiện..."
.........
Ở phía khác.
Trương Trì đang liên hệ với các đại ca giang hồ các nơi để ban bố lệnh giang hồ...
Còn ở một nơi khác.
.......
