Chương 977
Chương 977: Đây đều là chuyện nhỏ, chọc thùng thuốc nổ
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Cái gì?"
Nhóm Quỷ Nhị nghe vậy thì biến sắc.
Ngay sau đó.
Bọn hắn nhanh chóng ghé sát vào mấy lỗ quan sát của xe vận tải, nhìn ra bên ngoài:
Trên con phố ồn ào, hai bên đường chẳng biết từ đâu chui ra một đám người đang chặn từng chiếc xe lại kiểm tra.
Đã vậy...
Trông chừng đối tượng bị nhắm đến chủ yếu là xe cỡ lớn, văng vẳng bên tai còn có tiếng các tài xế chung quanh bàn tán:
"Tình hình gì thế này, sao lại có người chặn xe kiểm tra? Mấy người này là ai? Trông chẳng giống người đàng hoàng gì cả..."
"Mẹ kiếp! Lấy quyền gì mà khám xe tao..."
"Nói nhỏ thôi! Mày không nghe bảo là nhận lệnh đi khám xe à? Hình như họ đang tìm ai đó, tao thấy còn cầm ảnh ra so kìa. Dây vào làm gì cho mệt xác? Cứ để họ liếc qua một cái là xong..."
Nghe đến đó.
Mấy chủ xe mới chịu im miệng, không dám ho he gì thêm.
Quỷ Nhị cùng đồng bọn giật mình:
Khám xe...
Tìm người...
Chẳng lẽ...
Quỷ Tứ: "Không thể nào! Làm sao họ phản ứng nhanh thế được? Mới qua bao lâu chứ?"
Quỷ Thập Nhất: "Đúng đấy! Chắc là kiểm tra việc khác thôi? Cho dù họ có nhận ra thì cũng đâu thể lần ra nhanh đến mức này..."
Quỷ Thập Tam: "Hơn nữa mấy tên này nhìn đâu giống người của Hắc Long, toàn lũ lưu manh đầu đường xó chợ..."
Lúc này.
Quỷ Nhị trầm ngâm giây lát rồi nói: "Dù bọn chúng đang tìm cái gì thì chúng ta cũng tuyệt đối không được để lộ. Nếu không thì phiền phức to. Quỷ Bát! Lượn qua đoạn này rồi chuồn... cẩn thận kín đáo một chút..."
"Rõ!"
Quỷ Bát lên tiếng đáp.
Hắn rất tự nhiên bẻ lái rẽ trái ở ngã tư để tránh khu vực này. Đoạn đường bị chặn khám thực ra nằm ở phía trước, nên việc hắn rẽ nhánh chẳng hề gây chút nghi ngờ nào. Huống hồ đám người khám xe kia cũng chỉ là lũ côn đồ nhận được lệnh giang hồ rồi đi mò mẫm thử vận may, tác phong chẳng mấy cẩn trọng. Thế nhưng, sau khi lách qua vài ngã rẽ, Quỷ Bát càng lái càng thấy sai sai.
Hắn nhận ra:
Người chặn xe mỗi lúc một đông! Ngã rẽ nào hầu như cũng có người đứng. Dù đám này làm việc uể oải giúp hắn dễ dàng lách qua, nhưng khổ nỗi người đông quá, đông đến mức hắn chẳng biết phải lượn đi đường nào nữa...
Thậm chí:
Hắn còn thấy cả một tốp công an đang chốt chặn kiểm tra ở một nút giao.
Lúc này, khắp bốn phương tám hướng đều là người đang soi từng chiếc xe, làm hắn hoa cả mắt không biết rẽ vào đâu, chỉ thấy chuyện này hoang đường đến tột cùng.
Quỷ Bát: "Anh Hai... Hình như... to chuyện thật rồi... Cả công an cũng chặn xe, em sắp hết đường rẽ rồi..."
Đâu chỉ riêng Quỷ Bát!
Quỷ Nhị và những tên khác ghé mắt nhìn qua lỗ quan sát cũng chết sững.
Côn đồ!
Du côn!
Công an!
......
Chen chúc đặc nghẹt, chỉ riêng khu vực quanh đây đã lên tới mấy trăm người.
Chẳng lẽ Tứ Cửu mới biến mất có ngần ấy thời gian mà đã bị phát hiện? Thậm chí chỉ trong chốc lát đối phương đã tra ra hướng tẩu thoát, giăng sẵn một lượng lớn người ở đây để chặn bắt bọn hắn...
Sao có thể?
Quỷ Nhị nhớ lại kế hoạch của mình: Dù chẳng đến mức kín kẽ không một kẽ hở, nhưng đối phương có giỏi đến mấy cũng không lý nào mò ra hướng chạy trốn của bọn hắn nhanh đến thế được!
Ngay sau đó.
Két...
Chiếc xe đột ngột phanh gấp.
Nét mặt Quỷ Nhị đanh lại: "Sao thế..."
Quỷ Bát: "Anh... Anh Hai! Đằng trước có một đám mặc đồ đen phong tỏa ngã tư rồi! Áo đen, quần đen, kính đen! Là người của Hắc Long, chúng ta lộ rồi... Xung quanh toàn xe cộ, sắp kẹt cứng rồi... Có tông lùi để vọt ra không anh..."
Hắc Long!
Dù đã có vài phần suy đoán, nhưng khi biết những kẻ này thật sự đến lùng sục mình, đám người Quỷ Vệ vẫn không thể nào tin nổi. Tốc độ bại lộ này vượt xa sức tưởng tượng của bọn hắn.
Quỷ Tứ: "Giờ tính sao đây? Anh Hai! Hay là mình rút ngay đi... Xe phía sau vẫn chưa kẹt chết..."
Quỷ Thập Nhất: "Em bảo cứ tông thẳng ra ngoài... Đằng trước đi một đoạn nữa là ra khỏi thành phố rồi, lúc đó dễ thở hơn..."
"Không được..."
Quỷ Nhị gạt đi: "Nhìn tình hình thì chúng chỉ đang kiểm tra xe. Dù có đoán được hướng đi thì chúng cũng không thể biết chính xác xe của chúng ta là chiếc nào. Giờ mà rồ ga tháo chạy là lòi đuôi ngay! Khi đó dù có lên được cao tốc cũng sẽ bị bám đuôi ráo riết, nguy hiểm lắm... Đấy là hạ sách."
Nghe vậy.
Mấy tên Quỷ Vệ không cãi lại.
Một là thấy Quỷ Nhị nói có lý!
Hai là thứ bậc nội bộ của bọn hắn vốn rất nghiêm ngặt!
Đến nước này, thực ra Quỷ Nhị vẫn đinh ninh bọn mình chưa bị lộ, thế nên hắn muốn nán lại thêm: "Chờ xem thế nào đã..."
Mười mấy giây sau.
Lối phía trước đã bị chặn đứng hoàn toàn.
Phía sau,
cũng sắp nghẽn cứng ngắc!
Đúng lúc Quỷ Nhị đang do dự xem có nên rút hay không.
Bất chợt.
Bên cạnh vọng lại tiếng xôn xao của cánh tài xế:
"Phía trước khám cái quái gì thế nhỉ? Tự dưng phong tỏa hết mấy ngã tư quanh đây, dở hơi à..."
"Ừ đấy! Cái khu này thì có gì mà khám..."
"Mấy ông nói bé cái mồm thôi kẻo vạ lây!" Một tài xế taxi đột nhiên lên tiếng nhắc nhở: "Tôi nói cho mà nghe, có biến lớn rồi. Tập đoàn Hắc Long các ông biết rồi chứ? Nghe bảo phó chủ tịch bên đó vừa bị bắt cóc, Tần Giang nổi trận lôi đình, phát thẳng lệnh giang hồ luôn: Hễ ai tìm được người là thưởng nóng năm triệu tệ! Bây giờ cả hai giới hắc bạch ở Tùng Giang đều phát điên lên rồi."
"Chỗ này đã là cái đinh gì? Nghe nói ở mấy cửa ngõ lớn ra khỏi thành phố, cả nghìn người đang chặn xe khám xét kìa... Toàn hàng nóng giắt lưng đấy! Anh em mình bớt mồm bớt miệng lại, cứ ngoan ngoãn để họ khám cho xong chuyện... Đừng chuốc vạ vào thân!"
"Bằng không... va phải họng súng của người ta thì có mà tàn đời..."
Vừa dứt lời.
Hít...
Tiếng hít sâu vì kinh hãi rộ lên khắp nơi.
Có kẻ dám bắt cóc sếp lớn của tập đoàn Hắc Long!
Tập đoàn Hắc Long phát lệnh giang hồ!
Treo thưởng tận năm triệu tệ!
.......
Từng câu từng chữ khiến ai nấy đều bàng hoàng chấn động.
Bọn họ không tài nào tưởng tượng nổi kẻ nào to gan lớn mật đến mức dám bắt cóc nhân vật cộm cán của Hắc Long.
Bộ tính sao!
Không sợ bị ném xuống sông làm mồi cho cá à!
Song bọn họ càng kinh hãi trước độ bạo tay của Hắc Long: Vừa mở màn đã phong tỏa cả thành phố, phát lệnh giang hồ, huy động cả hai giới hắc bạch ở Tùng Giang ra đường chặn xe. Hơn nữa nghe tài xế taxi nói thì ngần này người ở đây vẫn chưa thấm vào đâu, vậy thì quy mô lần này khủng khiếp đến mức nào? Màn phô trương thanh thế này thực sự dọa cho họ chết khiếp, ai nấy im thin thít, không dám hó hé thêm câu nào vớ vẩn.
Dù sao thì:
Ai cũng hiểu lúc này người của Hắc Long đang điên tiết, va phải mũi dùi của họ thì chỉ có rước họa vào thân.
"Thôi được rồi! Khám thì khám!"
"Chẳng biết lũ điên nào chui ra nữa..."
"Đến chịu luôn..."
........
Trong thùng xe.
Quỷ Nhị và đồng bọn nghe thấy những lời này thì sững sờ toàn tập.
Lùng sục cả thành phố?
Chỗ này chỉ là bình thường, những nơi khác còn kiểm tra gắt gao hơn, toàn bộ hai giới hắc bạch ở Tùng Giang đều bị điều động, chặn xe lục soát không sót một ai...
Đùa cái quái gì thế này...
Cảnh tượng hoành tráng cỡ này ngay ở Ma Đô bọn hắn cũng chưa từng thấy bao giờ. Dân ở mấy nơi nhỏ lẻ giờ gấu đến mức này cơ à? Bọn hắn từng tính đến chuyện bắt cóc Tứ Cửu sẽ gây ra động tĩnh lớn, nhưng không ngờ hậu quả lại kinh hoàng và thần tốc tới mức này. Chưa đầy một tiếng đồng hồ mà cả Tùng Giang cứ như rơi vào tình trạng thiết quân luật. Bọn hắn đâu phải chọc vào tổ ong vò vẽ?
Rõ ràng là chọc nổ kho thuốc súng!
Quả này... sợ là khó mà êm thấm được rồi!!!
.........
