Chương 979
Chương 979: Có người vượt chốt, nhân cơ hội trốn thoát?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Khoảnh khắc này:
Tiểu Cửu thực sự hoảng loạn!
Bởi vì:
Quýt chỉ xếp có bốn lớp!
Dỡ sâu vào thêm chút nữa là thấy người ngay, thậm chí chẳng cần đến bốn lớp, chỉ cần dỡ tới lớp thứ ba là đã nhận ra điểm bất thường rồi.
Người của Hắc Long nhìn Tiểu Cửu:
"Tao đã bảo hỏng sẽ đền... Khuân..."
Nghe vậy.
Tiểu Cửu đâu dám nói thêm câu nào. Hắn biết khuyên can nữa chỉ càng lộ nhanh hơn, ánh mắt lơ đãng liếc sang hai bên tìm đường thoát thân. Hắn hiểu rõ một khi bị lộ rồi bị bắt thì coi như xong đời.
Phải chạy...
Mới có đường sống!!!
Tương tự.
Trong thùng xe.
Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, đám Quỷ Nhị cũng biến sắc. Ban nãy bọn hắn còn ngỡ đã vượt qua cơn nguy khốn.
Nào ngờ biến cố lại ập đến bất thình lình.
Quỷ Tứ hạ giọng: "Nhị ca? Làm sao giờ?"
Quỷ Nhị cố nép mình vào trong góc tối, vừa khẽ bảo những người khác: "Lát nữa nhìn ám hiệu của tao mà hành động..."
Hắn cầm bộ đàm, nói nhỏ:
"Lão Bát... chuẩn bị..."
........
Cùng lúc đó.
Người bên ngoài đã dỡ xong lớp quýt thứ hai, chuẩn bị dỡ tiếp lớp thứ ba. Chỉ cần nhấc lớp này ra, trên lý thuyết là có thể nhìn xuyên qua khe hở thấy được một phần tình hình bên trong.
Đến lúc đó:
Bọn hắn chắc chắn không còn chỗ trốn!
Bị lộ...
Đã là chuyện không thể tránh khỏi!
Thế nên.
Quỷ Nhị bắt đầu đếm ngược:
"Ba..."
"Hai..."
Và ngay khi Quỷ Nhị chuẩn bị đếm đến một!
Ngay khi Quỷ Bát đã đặt chân lên chân ga!
Ngay khi Tiểu Cửu đã chuẩn bị lùi ra sau lưng mọi người!
......
Rẹt rẹt....
Bộ đàm của người bên Hắc Long đột ngột vang lên tiếng thét lớn:
"Báo cáo... ngã tư đường **... có người phá chốt... là xe tải lớn... bên trong rất có khả năng có biến... xin chi viện... chi viện..."
Ngay sau đó, giọng Lỗ Nam lại truyền ra từ bộ đàm: "Người của Hắc Long ở gần đường ** lập tức đến chi viện! Bằng mọi giá phải chặn chiếc xe lại! Nhưng phải đảm bảo các ngã tư khác vẫn có người kiểm tra xe..."
"Rõ!"
Tên thuộc hạ Hắc Long lập tức cầm bộ đàm đáp lời, sau đó quay sang bảo mấy người khác: "Nhanh lên! Ngay ngã tư bên trái, có kẻ phá chốt... đi chi viện..."
Rầm! Rầm!
Mấy người bên Hắc Long vội vã nhảy xuống xe, chạy theo hắn về phía ngã tư xảy ra chuyện. Tên cầm đầu ngoái lại dặn gã đầu trọc: "Mày tiếp tục kiểm tra ở ngã tư này đi..."
........
Gã đầu trọc cùng đám đàn em nhìn theo bóng người của Hắc Long, lại nhìn về phía ngã tư đằng xa vang lên từng tràng gầm rú thậm chí cả tiếng súng nổ chát chúa, cả đám không khỏi giật mình.
"Vãi chưởng? Bên kia tình hình gì thế? Dùng cả súng rồi cơ à... Phá chốt? Không chừng chính là lũ bắt cóc đấy chứ..."
"Chắc đúng rồi, chậc chậc... Tiếc là không để bọn mình đụng phải, cơ hội đổi đời to đùng thế này không biết thằng số đỏ nào vớ được..."
"Mẹ kiếp! Biết thế lúc đầu chọn mẹ cái ngã tư kia... Chỗ đó hình như là Vương Lão Bát dẫn người kiểm tra... Mẹ nó... số đỏ vãi..."
Mấy tên đàn em thì thầm vẻ ấm ức, bất bình.
Đại ca đầu trọc cũng tiếc hùi hụi, dẫu sao nơi phát ra động tĩnh cũng chỉ cách chỗ hắn có một con phố.
Một tên đàn em hỏi: "Đại ca! Hay là mình qua đó giúp một tay đi, thế nào cũng kiếm được chút công lao..."
Đại ca đầu trọc gạt đi: "Giúp cái gì? Không nghe thấy dùng cả súng rồi à? Bọn mình đến đấy thì công lao cũng chẳng còn bao nhiêu, có khi lại ăn đạn vào người, không đáng... Dẹp đi..."
Tên đàn em: "Thế bọn mình..."
Đầu trọc: "Tiếp tục soát xe..."
Tên đàn em chỉ vào đống quýt bị dỡ lộn xộn: "Thế chỗ này..."
Đầu trọc: "Khuân lên lại đi... cho đi..."
Hắn phất tay, không thèm kiểm tra nữa.
Theo hắn thấy, bên kia khả năng cao là lũ bắt cóc đàn anh Hắc Long rồi, việc gì phải tốn công tốn sức khuân quýt làm chi cho mệt.
Tiểu Cửu: »ू(͒ˑ•᷄͡ꇵ͒•᷅͒)ू?!
Hả?
Cái quái gì thế này?
Tưởng chừng đã rơi vào cửa tử, tự nhiên lại có kẻ nhảy ra gánh nạn thay, thế là thoát rồi!
Nhưng thấy gã đầu trọc phất tay, hắn vội vàng nói: "Cảm ơn... cảm ơn đại ca." Dứt lời, hắn nhảy phắt lên thùng xe bắt đầu khuân quýt, chỉ hận mình không mọc thêm bốn cái tay. Hắn thừa hiểu bên kia dù xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng phải nhóm bắt cóc. Đợi đám người bên đó nhận ra đuổi theo nhầm đối tượng, chắc chắn sẽ quay lại siết chặt kiểm tra, rời khỏi đây càng sớm càng tốt mới là thượng sách.
Chưa đầy hai phút.
Tiểu Cửu đã xếp gọn quýt lại, rối rít cảm ơn gã đầu trọc thêm vài câu rồi nhanh chóng nhảy lên cabin, bảo Quỷ Bát: "Mẹ kiếp! Mày có biết không? Thảo nào kiểm tra xe gắt thế, hóa ra có đứa dám bắt cóc sếp lớn của Hắc Long... Đúng là chán sống rồi..."
Quỷ Bát: "Còn có chuyện này nữa à... Điên thật rồi..."
Ùng...
Hắn đạp ga, lái xe tách khỏi dòng phương tiện, lao thẳng về phía ngoại thành....
Trong thùng xe.
Tứ Cửu vẫn nằm im lìm!
Phù... phù...
Đám Quỷ Nhị thở phào nhẹ nhõm, đúng là hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai, hiểm nguy vừa sượt qua trong gang tấc.
Rẹt rẹt...
Quỷ Bát: "Nhị ca! Giờ tính sao! Cứ theo lộ trình này mà ra khỏi thành phố à..."
Quỷ Tứ: "Em thấy được đấy... Tiện có người hút bớt sự chú ý giùm, nhân cơ hội này phóng thẳng ra ngoài luôn..."
Quỷ Nhị: "Không được, đám người kia không cầm chân bọn chúng được lâu đâu. Khi nhận ra có điểm bất thường, chúng nhất định sẽ dồn lực phong tỏa hoàn toàn các cửa ngõ ra khỏi thành phố, kiểm tra sẽ càng lúc càng gắt hơn... Chút thời gian ngắn ngủi này căn bản không đủ để chúng ta xông ra ngoài."
"Vả lại, vừa rồi kiểm tra chúng ta không phải lực lượng chính quy, nếu gặp lực lượng chính quy thì dùng thiết bị chuyên dụng là quét ra có người ở đây ngay..."
Quỷ Tứ: "Thế thì làm thế nào..."
Quỷ Nhị: "Thế này đi... Lão Bát, bảo Tiểu Cửu xuống xe bắt một chiếc taxi đi trước, ra cửa ngõ xem tình hình thế nào, xe mình bám theo sau! Có biến là lập tức chuyển hướng, kích hoạt kế hoạch dự phòng..."
Quỷ Bát: "Nhị ca! Tính đi đường đó thật à... Đường đó vòng vèo lắm, toàn đường núi, hay là bảo người bên ngoài tiếp ứng rồi xông thẳng ra quách cho xong, đỡ phiền toái..."
Quỷ Nhị: "Bảo làm gì thì làm nấy đi..."
Quỷ Bát: "Rõ! Em biết rồi..."
Nói xong.
Hắn liền bảo Tiểu Cửu xuống xe....
.......
Mọi chuyện diễn ra đúng hệt như Quỷ Nhị dự đoán. Đám người phá chốt kia vốn là một nhóm buôn lậu, trên xe còn giấu thêm ít hàng trắng, thành thử thấy lực lượng công an phối hợp cùng Hắc Long kiểm tra thì hoảng quá không dám dừng xe, đành phải liều mạng tông chốt.
Tất nhiên cú phá chốt đó đã thất bại. Khi công an và người của Hắc Long khắp thành phố đã xác định được mục tiêu thì có mọc cánh cũng chẳng thoát nổi.
Bắt được nhóm này, phía công an rất phấn khởi vì xem như một chiến công ngoài dự kiến, nhưng người của Tập đoàn Hắc Long thì chỉ thấy cạn lời.
Thế nên bọn chúng chỉ đành theo đúng kế hoạch: tiếp tục nâng cấp độ phong tỏa các cửa ngõ ra vào thành phố thêm mấy bậc, thậm chí điều động không ít máy ảnh nhiệt tới các nút giao thông trọng điểm bắt buộc phải đi qua.
Lần này:
Tùng Giang đã thực sự giăng thiên la địa võng. Muốn ra khỏi thành phố theo đường chính quy: đã là chuyện hoàn toàn bất khả thi! Đây cũng chính là mục đích của cuộc tổng rà soát toàn thành, không chỉ muốn bắt tận tay mục tiêu, mà dù không tóm được thì cũng mượn cơ hội này kéo dài thời gian của nhóm bắt cóc, tranh thủ thời cơ bố trí lực lượng chặn kín các ngả đường ra ngoài.
