Chương 983
Chương 983: Nổ lốp xe, tiệm sửa chữa hoang dã
Đăng ngày 30/09/2026
19
Chỉ thấy.
Cả chiếc xe bắt đầu chao đảo dữ dội, rê bánh rồi phanh gấp.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Lực quán tính cực mạnh khiến mấy tên Quỷ Vệ trong thùng xe không đứng vững, đập mạnh vào thành xe. Hàng đống thùng quýt đổ nhào tung tóe, khiến đám Quỷ Vệ vốn dĩ ai nấy đều mang thương tích đau đến nhăn nhó mặt mày, nhất là mấy gã vốn đã trọng thương lại càng tái mét.
Chỉ riêng.
Tứ Cửu do nằm sẵn ở đấy nên chẳng hề hấn gì.
"Địt? Cái đéo gì thế? Mẹ kiếp... đau chết bà nội tao... Bên ngoài lái xe kiểu chó gì vậy..."
"Vừa nãy tao nghe như có tiếng nổ... Sao thế... Nổ lốp à..."
"Không thể nào... Lúc lấy xe đã kiểm tra rồi mà, đường này tuy khó đi nhưng cũng đâu đến mức nổ lốp được..."
Quỷ Nhị cầm bộ đàm lên hỏi: "Bên ngoài có chuyện gì đấy..." Đồng thời hắn vô cùng cảnh giác ghé mắt vào khe quan sát nhìn ra ngoài, nhưng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
Rè rè...
Giọng Quỷ Bát truyền ra từ bộ đàm: "Mẹ kiếp! Không biết chèn phải cái gì, nổ lốp rồi..."
Rầm!
Quỷ Bát nhảy xuống xe kiểm tra.
Chỉ thấy trong bốn bánh sau thì một bánh đã nổ toác, một bánh khác cũng bắt đầu xẹp lép. Hắn bước tới xem xét rồi chửi thề: "Mẹ nó... Đinh dài thế này cơ chứ..."
Ngay sau đó, hắn cầm bộ đàm, sắc mặt khó coi nói: "Anh Hai! Chèn phải đinh rồi, bánh sau một cái nổ, một cái xì hơi! Trên xe chỉ có một lốp dự phòng, thay vào rồi không thèm tính chuyện hại xe thì vẫn cố chạy được, nhưng tốc độ chắc chắn không nhanh nổi, ít nhất cũng phải chậm đi gấp hai, gấp ba lần..."
Quỷ Nhị: "Xung quanh có động tĩnh gì không?"
Quỷ Bát: "Không... Không thấy bóng ai cả..."
Nghe vậy, sắc mặt Quỷ Nhị mới giãn ra đôi chút. Hắn còn tưởng đã có kẻ phục kích sẵn ở đây. Nhưng rất nhanh, nét mặt hắn lại lạnh tanh. Vốn dĩ chỉ cần nửa tiếng nữa là bọn họ có thể hoàn toàn thoát khỏi vùng nguy hiểm, kết quả lại đột ngột xảy ra tình huống này, chẳng khác nào tự dưng rước thêm mối nguy khổng lồ. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã đưa ra quyết định: "Thay lốp dự phòng vào, tiếp tục đi, mặc kệ xe hỏng thế nào, cứ đạp hết ga được chừng nào hay chừng ấy."
Quỷ Bát: "Rõ!"
Quỷ Nhị quay sang nói với Quỷ Tứ: "Liên lạc ngay với người tiếp ứng, bảo bọn họ tới đón chúng ta, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất..."
Quỷ Tứ: "Được..."
Sắc mặt mấy tên Quỷ Vệ khó coi tới cực điểm. Dù hiện tại xem ra chuyện nổ lốp chẳng liên quan gì đến Tập đoàn Hắc Long, nhưng rõ ràng việc này lại đẩy bọn họ vào cảnh hiểm nghèo. Thời gian bị đội lên gấp mấy lần, quãng đường ba mươi phút rất có thể phải mất đến một tiếng rưỡi mới đi xong. Dôi ra hẳn một tiếng đồng hồ: trong hoàn cảnh hiện tại, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Biết đâu phía sau Tập đoàn Hắc Long đã phát hiện ra bọn họ, biết đâu người ta đã bắt đầu đuổi theo. Cũng may là được huấn luyện bài bản, bằng không sợ rằng mấy tên Quỷ Vệ này căn bản chẳng giữ nổi bình tĩnh.
Dù vậy.
Ai nấy đều giữ bộ mặt lạnh tanh, không nói một lời!
...
Quỷ Nhị: "Quan sát xung quanh đi... Thập Tam, chú ra ngoài phụ một tay..."
Quỷ Thập Tam: "Được rồi..."
Sau cú va chạm vừa rồi, quýt trong xe đã lộn xộn hết cả lên, Quỷ Thập Tam chỉ cần tiện tay dời hai cái thùng là có thể chui ra ngoài.
Xoạt! Xoạt! Xoạt!
Những tên Quỷ Vệ còn lại nhanh chóng quan sát tình hình bên ngoài.
...
Quỷ Bát và Quỷ Thập Tam làm việc rất nhanh thoăn thoắt, chưa đầy ba phút đã thay xong lốp dự phòng.
Ngay sau đó, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh!
Nhưng lần này, tốc độ rõ ràng chậm hơn trước rất nhiều...
Bọn Quỷ Nhị lại rơi vào im lặng, không ai mở miệng nói câu nào.
Chẳng một ai để ý thấy: ngay khoảnh khắc xe rung lắc dữ dội, mí mắt Tứ Cửu đã khẽ giật giật mấy cái.
Lần này xe chạy chưa đầy mười phút.
Giọng Quỷ Bát bỗng nhiên truyền đến từ bộ đàm: "Vãi chưởng! Anh Hai! Phía trước có một tiệm sửa xe..."
Quỷ Nhị: "Có gì bất thường không?"
Quỷ Bát: "Bất thường á? Chắc chắn không phải vừa mới dựng lên đâu, nhìn phát biết ngay, chỉ có mấy gian nhà con con thôi..."
Quỷ Nhị: "Vào đó... thay lốp..."
Hắn không nói nhảm.
Trong tình huống này, tấp vào thay lốp chắc chắn sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhiều so với việc cứ rùa bò thế này. Theo hắn thấy, Tập đoàn Hắc Long dù có phát hiện nhanh đến mấy cũng không thể đuổi kịp trong khoảng thời gian này.
Vậy thì thay lốp chắc chắn là lựa chọn tốt nhất!
"Được!"
Quỷ Bát nhấn ga lao thẳng vào tiệm sửa xe...
...
Lúc này.
Hai gã đàn ông trong tiệm sửa xe (Đầu To và Oai Bả Tử) nhìn thấy chiếc xe tải chạy tới thì mắt sáng rực lên.
Lại có thêm một con cừu béo!
Ùng...
Két...
Quỷ Bát hạ cửa kính xe xuống, nhìn hai gã đàn ông hỏi:
"Nổ lốp rồi, xử lý được không?"
Đầu To: "Được chứ! Trời đất không khí bọn tôi còn sửa được, huống chi cái lốp xe!"
Quỷ Bát: "Được... Tôi đang vội, sửa nhanh lên giùm cái..."
Oai Bả Tử cầm chiếc cờ-lê cỡ lớn gõ côm cốp vào lốp sau, nhìn Quỷ Bát và Quỷ Thập Nhất vừa bước xuống xe rồi bảo: "Cả hai cái đều hết cứu rồi, phải thay! Năm nghìn tệ!!"
Thay cả hai!
Năm nghìn tệ!
Quỷ Thập Nhất nổi trận lôi đình: "Mẹ mày mở tiệm cướp à? Lốp xe đéo gì mà năm nghìn? Mày cướp tiền đấy à? Với lại chỉ dính cái đinh mà đã bắt thay..."
Oai Bả Tử: "Thích thay thì thay, không thay thì biến, giá đó đấy..."
Quỷ Thập Nhất: "Mẹ kiếp mày... Đúng là to gan dám hét giá đấy..."
Đầu To bước lại gần nói: "Đừng hiểu lầm! Thay hai cái lốp hai nghìn, xem biểu diễn tiết mục tươi mát ba nghìn... Giá quá công đạo rồi..."
Quỷ Thập Nhất: "Tươi mát con mẹ gì tao đéo xem..."
Oai Bả Tử: "Không xem thì không thay."
Đầu To: "Bọn tôi cũng kiếm đồng tiền mồ hôi nước mắt thôi, cái chốn đồng không mông quạnh khỉ ho cò gáy này... Xe các anh có chạy nát máy cũng chẳng lết ra nổi đường lớn đâu. Đến lúc đó thì trên xe chở cái đéo gì cũng toi hết. Hơn nữa dù các anh có gọi cứu hộ, ở cái xó này ít tiền cũng chẳng ma nào thèm tới..."
Quỷ Thập Nhất còn định mở mồm.
Quỷ Bát đã quay sang bảo Đầu To: "Thay đi... Nhanh lên..." Đồng thời hắn lắc đầu ra hiệu cho Quỷ Thập Nhất đừng lãng phí thời gian.
Năm nghìn tệ!
Với Quỷ Thập Nhất thì chẳng đáng là bao, nhưng hắn thấy nghẹn ức. Mẹ kiếp! Lặn lội lên mạn Bắc một chuyến, tổn thất mấy thằng anh em còn chưa tính, giờ lại còn bị hai thằng du côn sửa xe bắt nạt... Tiên sư nó chứ...
Đầu To: "Oai Bả Tử... Làm việc đi..."
Oai Bả Tử: "Có ngay..."
Rất nhanh, Oai Bả Tử đã tháo bánh xe xuống bắt đầu thay.
Tách! Tách!
Quỷ Bát và Quỷ Thập Nhất châm điếu thuốc đứng chờ ở đầu xe.
Quỷ Bát: "Mày có muốn vào xem tiết mục tươi mát không..."
Quỷ Thập Nhất: "Mẹ kiếp, vừa nãy nếu không phải anh cản... em đã..."
Quỷ Bát: "Thôi đi! Thời gian của chúng ta không có nhiều..."
Quỷ Thập Nhất: "Rẻ rách cho nó..."
Hơn mười phút sau.
Rầm! Rầm...
Quỷ Thập Nhất: "Tiếng gì thế..."
Quỷ Bát: "Hỏng rồi..."
Hắn vội vã chạy vòng ra sau thùng xe, chỉ thấy cửa sau thùng xe đã bị mở toang, Đầu To đang bê mấy thùng quýt xuống.
Quỷ Thập Nhất: "Địt mẹ! Mày làm trò gì đấy..."
Đầu To nhìn hai người bọn họ, chẳng hề giật mình mà trái lại còn thản nhiên nói: "Cả thùng xe quýt thế này, bọn tôi lấy tạm hai thùng thì sao đâu... Thế này đi! Bọn tôi cũng chẳng lấy không, chỗ quýt này khấu trừ cho các anh hai nghìn, các anh đưa thêm tám nghìn nữa là xong..."
Quỷ Bát, Quỷ Thập Nhất: "..."
