Chương 293
Chương 293: Quần ma hội tụ: Ngầm giấu mưu tính
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Chỗ này của chúng ta trước đây chẳng quan trọng gì, vì nằm sát Đại Vụ Khẩu, chúng ta chỉ như đám lính tiên phong.
Hàn Sương Băng Ma Đại Đế và Tà Diễm Thôn Tinh Ma Đế bình thường chủ yếu muốn tấn công Nhân tộc,
nhưng hai vị đó có ân oán cả ngàn năm, suốt ngày cắn xé lẫn nhau, thành ra chẳng rảnh tay mà động đến Nhân tộc.
Còn Vạn Tùng Chi Chủ lại không ham đánh nhau, chỉ cần không xông vào địa bàn của họ thì sẽ không làm gì đám ma vật chúng ta.
Đúng rồi, thật ra bên trái chúng ta còn vài vùng lãnh địa Huyết Giao Long tương tự, mỗi nơi đều có tới mấy ngàn tên.
Huyết Giao Long chúng ta có một thủ lĩnh thống nhất xưng là Tà Giao Ma Tôn, cũng thuộc Thiên Nhân cảnh. Ngài ấy thống lĩnh đám tiểu đầu lĩnh rải rác khắp nơi như bọn thuộc hạ.
Hiện tại tình hình là như vậy." Chân Lỗ cẩn thận từng li từng tí bẩm báo.
Tả Dương gật đầu, ngón tay khẽ lắc.
Thật ra ban đầu hắn định đồ sát sạch bách đám Huyết Giao Long này,
nhưng thấy Chân Lỗ này khá lanh lợi, biết nhìn mặt đoán ý, lại thêm bản thân cần dò la tình báo phân bố thế lực xung quanh nên mới tạm tha.
Hơn nữa, muốn thăm dò thực lực nơi này, nắm trong tay cả một chủng tộc hữu dụng hơn việc đơn thương độc mã nhiều.
Tả Dương ngẫm nghĩ một lát, thuận miệng hỏi tiếp:
"Mấy bộ lạc Huyết Giao Long nhỏ quanh đây bình thường phụ tùng Tà Giao Ma Tôn thế nào?
Khi nào thì chúng ta phải tới dưới trướng hắn tập hợp?"
Tròng mắt Chân Lỗ đảo quanh, nghĩ ngợi rồi đáp:
"Dạ bẩm đại vương.
Bình thường dã tâm của Tà Giao Ma Tôn lớn lắm, luôn muốn xưng bá một phương.
Như địa bàn của Hủ Độc Tà Linh Vương, Tà Giao Ma Tôn đã dẫn quân tới đánh mấy bận.
Lại còn hai bên Hàn Sương Băng Ma Đại Đế cùng Tà Diễm Thôn Tinh Ma Đế, hai đại đế kia cứ cắn nhau suốt, còn Tà Giao Ma Tôn thì,
có lúc giúp Hàn Sương Băng Ma Đại Đế, khi lại giúp Tà Diễm Thôn Tinh Ma Đế,
bên nào cho nhiều lợi ích hơn là ngài ấy theo bên đó đi đánh bên kia."
Tả Dương nghe xong, không nhịn được cười khẩy: "Thế chẳng phải là ngọn cỏ đầu tường sao! Bộ dạng như hắn, các thế lực khác không tính trừ khử hắn trước à?"
Chân Lỗ vội tiếp lời:
"Không đâu, đại nhân.
Bởi Tà Giao Ma Tôn tuy có thực lực Thiên Nhân sơ kỳ,
nhưng cũng chỉ đối phó được đám tướng lĩnh mang binh bên dưới, còn lâu mới với tới tầng thứ lĩnh chủ của người ta, thành ra tạm thời chẳng ai thèm tính toán."
Tả Dương lúc này mới hiểu ra, hóa ra chỉ là một con "lính siêu cấp".
Hắn hỏi tiếp:
"Vậy khi nào chúng ta phải đến chỗ Tà Giao Ma Tôn trình diện?"
Chân Lỗ suy nghĩ rồi đáp:
"Ngày mai là phải dẫn tộc đàn đi rồi.
Nhưng cụ thể đánh bên nào thì Tà Giao Ma Tôn đại nhân vẫn chưa nói, phải đợi mấy bộ lạc tề tựu đông đủ thì ngài ấy mới tuyên bố."
Tả Dương gật đầu bảo:
"Ừ, chức phó lĩnh chủ này ngươi làm không tệ."
"Ta thưởng cho ngươi một chút."
Chưa đợi Chân Lỗ kịp phản ứng, Tả Dương đã vươn tay chộp lấy cánh tay phủ đầy vảy của hắn,
rồi vận chuyển nội lực Huyết Vân Công, rót thẳng vào cơ thể đối phương.
Chân Lỗ lập tức cảm nhận được cảnh giới Nguyên Anh của mình bắt đầu buông lỏng,
"Ầm ầm ầm", hắn nhận thức rõ ràng cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong của mình lại có dấu hiệu đột phá, nét mặt lập tức ngập tràn mừng rỡ,
"Bịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, thưa:
"Tiểu nhân nguyện vì đại nhân xông pha khói lửa!
Sau này đầu lĩnh đại nhân chỉ đông, thuộc hạ tuyệt đối không dám đi tây!"
Tả Dương vỗ vỗ đầu Chân Lỗ đang quỳ dưới đất, nói:
"Được rồi, ngươi cứ theo sát bên ta.
Ta vừa truyền cho ngươi chút công lực, mau cút về chuẩn bị đột phá đi, phỏng chừng đêm nay có thể bước vào Hóa Thần sơ kỳ rồi."
Dứt lời, hắn phất tay đuổi Chân Lỗ đi.
Nhìn bóng lưng hớn hở bước xa dần của Chân Lỗ, ánh mắt Tả Dương chợt trở nên lạnh lẽo.
Hắn tuyệt đối không sinh ra chút tình cảm nào với đám Ma Tộc này, trong mắt hắn, bọn chúng chỉ là lũ ai cho bú thì là mẹ.
Lúc này, trong lòng hắn đang tính toán xem ngày mai làm thế nào để đối phó với Tà Giao Ma Tôn kia.
Một đêm cứ thế bình yên trôi qua.
Sáng sớm hôm sau, Tả Dương gọi Chân Lỗ đến bên người, vừa thấy mặt liền nói:
"Ồ, đột phá rồi à, giờ đã là Hóa Thần sơ kỳ rồi đấy."
Chân Lỗ nghe vậy thì mặt mày hớn hở, kích động ngập tràn,
"Bịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất, vội vã thưa:
"Tất cả nhờ đại nhân ban thưởng, hoàn toàn nhờ vào thần công của ngài!
Tiểu nhân nguyện dâng hiến tính mạng cho đại nhân, dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng chẳng chùn bước!"
Tả Dương gật đầu:
"Được rồi, giao cho ngươi một việc, triệu tập toàn bộ tộc nhân lại.
Chẳng phải ngươi nói hôm nay phải dẫn mọi người tới chỗ Tà Giao Ma Tôn tập hợp sao,
chúng ta phải mau chóng chuẩn bị, không thể để đồng tộc ở các bộ lạc khác chiếm mất tiên cơ."
Chân Lỗ nhận lệnh, xoay người vội vã lao ra ngoài.
Vừa ra tới bên ngoài, hắn liền cất giọng hô lớn.
Dưới trướng hắn cũng có một đám tâm phúc, nghe thấy tiếng hô cũng đồng loạt hò hét theo.
Rất nhanh chóng, từng tốp lớn Huyết Giao Long lục tục kéo đến tập kết.
Những con chưa kịp về, nghe thấy động tĩnh ngoài hang cũng điên cuồng lao vào trong.
Tả Dương nhìn hơn hai ngàn con Huyết Giao Long tụ tập phía dưới, cất giọng sang sảng:
"Hôm nay Tà Giao Ma Tôn đại nhân triệu tập chúng ta, chúng ta quyết không thể để các đồng tộc khác đi trước,
phải thể hiện cho thật tốt, tranh làm thuộc hạ trung thành nhất của Tà Giao Ma Tôn đại nhân!"
Tả Dương vừa dứt lời, tay phải nắm chặt thành quyền, vung mạnh giữa không trung.
Đám Huyết Giao Long thấy động tác này đều có chút ngơ ngác, dù sao bọn chúng chưa từng thấy trò này bao giờ.
Nhưng lão đại đã làm thế, chúng cũng đành bắt chước theo, đằng nào thì học cái gì chả được.
Ngay sau đó, tất cả Huyết Giao Long đều đồng loạt vung nắm đấm theo.
"Tốt lắm, xuất phát!" Tả Dương ra lệnh một tiếng, vung mạnh tay, toàn bộ Huyết Giao Long lập tức dốc toàn lực xuất kích.
Dẫn đầu đội ngũ chính là phó lĩnh chủ Chân Lỗ.
Trải qua hai ngày một đêm bôn ba gấp gáp, phó lĩnh chủ Chân Lỗ cuối cùng cũng dẫn theo hơn hai ngàn con Huyết Giao Long trong tộc tới được địa điểm Tà Giao Ma Tôn chỉ định.
Vừa tới nơi, khá khen thay, xung quanh đã ken đặc các chủng tộc bộ lạc khác.
Trong đó có Nham Ma Tộc, Xích Diễm Tà Ngô, lại thêm cả tộc quần Lôi Ngục Cuồng Sư,
Tả Dương còn thấy một toán nhỏ Huyễn Ngọc Tà Hồ đang tụ tập thành bầy ở đằng kia.
Ngoài ra, không ít bộ lạc Huyết Giao Long khác cũng lục tục kéo tới.
Chỉ một thoáng chốc, số lượng Huyết Giao Long gộp lại đã lên tới hơn vạn con. Đám dị tộc khác số lượng cũng không ít, nhưng đông đảo nhất vẫn là Huyết Giao Long.
Ngoại trừ nhóm của Tả Dương, lại có thêm ba nhánh Huyết Giao Long khác nhập bọn.
Dù sao cũng chung một hệ thống bộ lạc lớn, đám Huyết Giao Long này tự nhiên tụ hội lại một chỗ, thanh thế cực kỳ rầm rộ.
Nhưng Tả Dương trong lòng sáng như gương, cái đám này nhìn thì đông đảo rầm rộ, thực chất chỉ là một lũ tốt thí làm bia đỡ đạn cho tầng lớp cấp cao mà thôi.
