Chương 300
Chương 300: Tiến quân ma địa
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Tốt lắm, chúng ta xuất phát ngay!"
Nói xong, lại là Chân Lỗ dẫn đầu mở đường, đại quân rầm rộ tiến thẳng về phía địa bàn của Tà Diễm Thôn Tinh Ma Đế.
Dọc đường đi, có lẽ lũ hung thú trong vùng đều đã nghe danh tiếng hung hãn của vị "Ma Tôn" Tả Dương này, rất nhiều bộ lạc lục tục kéo nhau đến quy phụ.
Đến cả mấy bộ lạc Huyễn Ngọc Tà Hồ cùng Lôi Ngục Cuồng Sư cũng chạy tới nương nhờ Tả Dương.
Cứ thế, thế lực dưới trướng Tả Dương không ngừng bành trướng.
Bôn ba suốt năm ngày đường, cuối cùng bọn họ cũng tới được lối vào lãnh địa của Tà Diễm Thôn Tinh Ma Đế.
Lúc này, đại quân của Tả Dương đã phình to tới hơn ba vạn.
Dù sao Tả Dương hiện tại cũng là Thiên Nhân cảnh trung kỳ, thực lực sờ sờ ngay trước mắt, đủ sức trấn áp tất cả.
Mấy ngày qua Tả Dương cũng thăm dò được, Hàn Sương Băng Ma Đại Đế cùng Tà Diễm Thôn Tinh Ma Đế xưa nay vốn như nước với lửa, hệt như băng và hỏa, chém giết không ngừng.
Thủ lĩnh hai phe đều thuộc cảnh giới Thiên Nhân cảnh hậu kỳ.
Dù Tả Dương mới chỉ là Thiên Nhân trung kỳ, nhưng thủ đoạn nâng cấp của hắn nhiều vô số kể, vượt cấp chém giết bọn chúng tuyệt đối không thành vấn đề.
Ngay sau đó, Tả Dương phất tay, năm tên đầu mục lập tức dẫn theo đám lâu la ùa vào địa bàn Tà Diễm Thôn Tinh Ma Đế.
Lũ thuộc hạ lúc này lòng dạ vững như bàn thạch, chẳng sợ chết chóc, vì sao?
Bởi lẽ Tả Dương đang đứng ngay bên cạnh, khí thế ngút trời của hắn tựa như chỗ dựa vững chắc nhất, tiếp thêm nhuệ khí cho toàn quân.
Tả Dương sải bước vào chiến trường, lập tức đại khai sát giới ngay trên đất của Tà Diễm Thôn Tinh Ma Đế.
Tiên phong của bộ lạc này phần lớn là Viêm Ma tộc.
Toàn thân lũ Viêm Ma bốc cháy hừng hực, không chỉ phòng ngự kinh người mà lực công kích cũng cực kỳ hung hãn.
Chưa kể, bọn chúng còn nuốt chửng thi thể đẫm máu vào bụng để chuyển hóa thành năng lượng, xem như một phương thức hồi phục đặc thù.
Tả Dương đang chém giết hăng say, động tĩnh ngút trời lập tức kinh động đến Tà Diễm Thôn Tinh Ma Đế đang ẩn mình trong hang núi lửa phía xa.
Hắn chợt mở bừng mắt, đúng lúc đó một tên thủ hạ hớt hải lao vào bẩm báo:
"Báo cáo Ma Đế!
Lãnh địa Tà Giao Ma tộc bỗng xuất hiện một tên Ma Tôn mới, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn,
hắn đã nhổ sạch sào huyệt của Hủ Độc Tà Linh Vương, gom hết hung thú Ma Tộc cả hai nơi về dưới trướng.
Hiện giờ hắn đang dẫn quân đánh thẳng vào bộ lạc chúng ta!"
Tà Diễm Thôn Tinh Ma Đế nghe vậy liền trợn trừng hai mắt, sát khí hung tàn cuồn cuộn bốc lên:
"Tốt, tốt lắm!
Dám không coi bản đế ra gì! Xưa nay chỉ có ta bắt kẻ khác làm bia đỡ đạn,
hôm nay hắn dám ngông cuồng thế này, xem ta làm thịt hắn ra sao!"
"Oanh!" Một tiếng nổ kinh thiên vang lên.
Vách núi lửa bị đâm thủng một lỗ lớn, Tả Dương từ bên ngoài phóng thẳng vào trong, quát mắng:
"Mẹ nó, cần quái gì ngươi tìm, lão tử tới làm thịt ngươi luôn đây!"
Tả Dương căn bản không cho Tà Diễm Thôn Tinh Ma Đế nửa điểm cơ hội.
Thân hình Tà Diễm Thôn Tinh Ma Đế tựa như một cự nhân Viêm Ma khổng lồ, lửa đỏ phun trào ngùn ngụt, thân cao tới mười mét.
Tả Dương không nhiều lời, trực tiếp kích hoạt Câu Trần Huyết Vân Công.
Trong chớp mắt, ngọn lửa quanh thân Tà Diễm Thôn Tinh Ma Đế như bị một lực hút vô hình lôi kéo, điên cuồng tràn vào lòng bàn tay Tả Dương.
Tả Dương cảm thấy lồng ngực nhói lên một cơn đau dữ dội, nhưng hắn cắn chặt răng, hung hãn nuốt trọn ngọn lửa.
Ngay sau đó, tay trái hắn vung ra,
chộp thẳng vào đầu Tà Diễm Thôn Tinh Ma Đế, gầm lên:
"Thiên Sư Toái Cốt Pháp Điển!"
Rắc rắc rắc! Khắp thân thể Ma Đế bắt đầu nứt toác.
Hắn trợn tròn mắt, vẻ mặt tràn ngập vẻ khó tin, bởi chính mình còn chưa kịp tung ra chiêu nào,
Tả Dương đã chấn cho toàn thân hắn sắp sửa rã rời, tuyệt đối không cho hắn cơ hội phản kích.
"Mẹ nó, thích ngông cuồng hả, hôm nay tiễn ngươi lên đường!"
Tả Dương rống giận, tay phải bổ xuống một chưởng.
"Bốp!" Đầu Tà Diễm Thôn Tinh Ma Đế nổ tung nát bấy.
Chuỗi động tác dứt khoát gọn gàng, hoàn thành chỉ trong chớp mắt.
Thế nhưng Tả Dương không hề lơ là, trong đầu chưa vang lên âm báo nhận kinh nghiệm, chứng tỏ tên Ma Đế này còn chưa chết.
Hắn đứng giữa lòng núi lửa đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy tung tích hồi phục thân thể của Tà Diễm Thôn Tinh Ma Đế đâu.
Thực tế, Tà Diễm Thôn Tinh Ma Đế lúc này đang ngâm mình dưới nham thạch, mượn sức nóng magma từ từ tái tạo cơ thể.
Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười gằn, bụng nghĩ thầm:
"Muốn giết ta? Đâu có dễ thế,
ở trên địa bàn của ta, chỉ cần còn nham thạch, ta chính là bất tử."
"Thế à? Ngươi còn phục sinh được cơ đấy?"
Tả Dương đột ngột cất giọng, ánh mắt sắc như dao găm thẳng xuống dòng nham thạch dưới chân.
Tà Diễm Thôn Tinh Ma Đế nghe thấy thì giật thót mình.
Ngay sau đó, Tả Dương quất mạnh chiếc đuôi, thi triển "Ngân Dực Oanh Thiên Trảm".
Xoẹt xoẹt xoẹt! Từng đạo ngân quang bùng nổ, Tả Dương lao vút lên không, chém ra ngàn vạn đao khí xé toạc không gian, cày nát khắp bốn phía ngọn núi lửa.
Một kích này chém thẳng ngọn núi lửa làm hai nửa, thân hình Tà Diễm Thôn Tinh Ma Đế lại lộ ra trơ trọi.
Tả Dương làm sao cho hắn thêm cơ hội, lập tức phát động lực hút kinh người, tóm gọn Thôn Tinh Ma Đế vào trong lòng bàn tay.
"Lần này ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng thế đâu, ta muốn hút cạn sạch ma lực Ma Tộc trên người ngươi!"
Dứt lời, Tả Dương dốc toàn lực vận chuyển Câu Trần Huyết Vân Công, chỉ nghe thấy những tiếng ừng ực vang lên, điên cuồng cắn nuốt.
Biểu cảm của Tà Diễm Thôn Tinh Ma Đế từ khinh khỉnh chuyển sang hoảng loạn, rồi biến thành kinh hoàng tột độ, sắc mặt liên tục biến đổi, cuối cùng chỉ còn lại vẻ tuyệt vọng không cam lòng.
Rất nhanh, Tà Diễm Thôn Tinh Ma Đế đã bị hút cạn khô như một xác ướp.
Thế nhưng Tả Dương vẫn chưa dừng lại, cái xác khô teo tóp lại với tốc độ mắt thường cũng thấy được dưới lực hút bạo liệt, rồi tan thành tro bụi giữa trời đất.
[Kinh nghiệm +50.000]
Làm xong hết thảy, Tả Dương lập tức đứng thẳng người.
Hắn cảm nhận rõ ràng bản thân sắp sửa đột phá Thiên Nhân cảnh hậu kỳ, máu huyết trong người sôi sục cuồn cuộn chẳng khác nào dòng nham thạch rực lửa.
Khí nóng từ thất khiếu phun trào, hắn vội vàng vận chuyển thần công, dùng pháp môn thần huyết vận công để điều tiết tốc độ lưu chuyển của huyết mạch.
Một lúc sau, Tả Dương rốt cuộc cũng thuận lợi đột phá lên Thiên Nhân cảnh hậu kỳ.
Tả Dương thở hắt ra một ngụm trọc khí, bấy giờ mới phát hiện nham thạch trào ra do nhát đao chém đôi núi lửa lúc nãy đã thiêu chết không ít lâu la dưới trướng.
Nhưng trong lòng hắn chẳng mảy may áy náy, trong mắt hắn, đám hung thú Ma Tộc này vốn dĩ chỉ là bia đỡ đạn.
Nhìn lại mấy tên đầu mục, bọn chúng thế mà đều đã đạt tới Hóa Thần trung kỳ, còn Chân Lỗ thì sắp sửa đột phá Thiên Nhân cảnh, chỉ còn thiếu một cơ hội.
Tả Dương thầm nghĩ, chuyện này chủ yếu do mình ra tay quá nhanh, chưa cho bọn chúng cơ hội từ từ chém giết đám thuộc hạ của Tà Diễm Thôn Tinh Ma Đế để tăng tiến thực lực.
Thế nên Tả Dương quyết định, lần sau gặp phải tình huống này, mình phải giết chậm lại một chút.
