Chương 316
Chương 316: Ngô công truyền mệnh, cục diện Ma giới đại loạn
Đăng ngày 28/09/2026
19
Tả Dương hoãn lại một chút, nói tiếp: "Ngươi có thể xuyên qua hư không đúng không?
Thuộc hạ của ta tìm ngươi ba ngày liền không thấy, xem ra ngươi vẫn luôn trốn trong hư không. Nghĩa là ngươi có thể di chuyển cực nhanh qua thời không, đúng chứ?"
Con rết khổng lồ liên tục gật đầu lia lịa.
Tả Dương ngẫm nghĩ một thoáng, thấy cũng có lý, liền vươn tay chộp lấy đầu con rết, gằn giọng:
"Liệu hồn mà an phận, bằng không ta bóp nát đầu ngươi."
Con rết khổng lồ vẫn điên cuồng gật đầu.
Tả Dương lại nói: "Cách đây không xa, chừng mười ngày lộ trình có đại quân của ta do Huyết Giao Long dẫn đầu, khoảng hơn hai mươi vạn.
Kẻ cầm đầu là một con Huyết Giao Long, nó nhận lệnh cõng theo Ma Kính.
Ngươi đi mang Ma Kính về đây cho ta."
Dứt lời, Tả Dương bẻ lấy chiếc đuôi của mình:
"Đây là tín vật, giao cho nó là nó hiểu.
Bảo Chân Lỗ, bọn chúng không cần đến Hư Giới và Minh Ngục nữa, cứ việc tới bất kỳ ngóc ngách nào của Ma Tộc mà chém giết.
Đợi khi dọn sạch kẻ thù ở Ma giới thì quay về Vạn Thụ Chi Địa đợi ta."
Đôi mắt con rết khổng lồ đảo quanh lia lịa như ma quỷ, vội vàng mở miệng:
"Xin ngài yên tâm, Ma Tôn đại nhân!
Tiểu nhân nhất định làm theo lời ngài dặn, nếu làm không xong..."
Nhưng Tả Dương đâu rảnh nghe nó thề thốt, một chưởng tóm chặt đầu rết, vận chuyển Chuyển Sinh Cực Dương Công, dùng phương thức kỳ dị truyền công pháp sang.
Trong chớp mắt, con rết khổng lồ đã lĩnh hội được tầng thứ nhất và tầng thứ hai của Câu Trần Huyết Vân Công.
Nó lập tức nhận ra bộ công pháp này bá đạo dường nào, thậm chí còn giúp đột phá cảnh giới, tức thì mặt mày hớn hở, nét vui sướng hiện rõ rành rành.
Thế nhưng, câu tiếp theo của Tả Dương lại khiến nó nửa mừng nửa sợ.
Tả Dương lạnh lùng nói:
"Công pháp này giúp ngươi phá vỡ gông cùm, nâng cao cảnh giới.
Nhưng đồng thời, ta cũng đã hạ độc trong người ngươi.
Nếu dám phản bội, hoặc trong vòng một ngày không mang Ma Kính về, toàn thân ngươi sẽ thối rữa, hóa thành mủ loét.
Sau cùng chỉ còn là một vũng máu, ngấm vào lòng đất không còn tung tích.
Nghe rõ chưa?"
Con rết hoảng hồn dập đầu lia lịa xuống đất, cuống quýt: "Rõ, tiểu nhân rõ rồi, Ma Tôn đại nhân! Việc ngài giao phó, tiểu nhân dù liều mạng cũng phải hoàn thành!"
Tả Dương gật đầu: "Đi đi."
Trước mặt con rết lập tức nứt ra một lối vào hư không, nó lao vút vào trong, chớp mắt biến mất không tăm tích, vội vã đi lấy Ma Kính.
Tả Dương quay đầu nhìn mấy gã nhân loại cùng ba đầu Thụ Ma trước mặt:
"Các ngươi cũng vậy, không cần theo ta tới Minh Ngục, một mình ta giải quyết là đủ.
Tranh thủ thời gian này, cứ việc tung hoành chém giết trên đất Ma Tộc như bọn Chân Lỗ.
Đợi khi dọn dẹp hòm hòm những nơi các ngươi thấy được thì về Vạn Thụ Chi Địa chờ ta."
Tả Dương dứt lời, đám thuộc hạ trung thành cuồng nhiệt này lại không rời đi ngay, cũng chẳng máy móc nhận lệnh xuất chinh như mọi bận.
Tả Dương hơi thắc mắc: "Sao, còn có việc gì?"
Kiếm Si cất giọng hô lớn: "Chúng ta... chúng ta nguyện cùng tiến thoái với Ma Tôn đại nhân, cùng giết vào Minh Ngục!"
Tả Dương lắc đầu: "Không, trận chiến này không cần các ngươi.
Kẻ bên Minh Ngục đã chạm tới Thiên Mệnh cảnh hậu kỳ, một mình ta đủ sức giải quyết.
Các ngươi đi theo chỉ thêm vướng víu.
Chi bằng tự mình tung hoành khắp Ma Tộc, thỏa sức chém giết để tăng vọt thực lực.
Bằng không đợi ta quét sạch rồi các ngươi mới tới thì chẳng vớt vát được chút lợi lộc nào đâu."
Mấy đầu Thụ Ma và đám nhân loại bấy giờ mới vỡ lẽ, đồng loạt chắp tay khom lưng:
"Rõ, Ma Tôn đại nhân, chúng thuộc hạ tuân mệnh."
Năm tên nhân loại nhanh chóng rời đi.
Trong ba đầu Thụ Ma, Thiên Tùng Chi Ma cũng gật đầu cất lời:
"Ma Tôn đại nhân, sau này gặp lại." Nói rồi cũng biến mất theo.
Rất nhanh, trong đại điện chỉ còn lại một mình Tả Dương. Hắn chậm rãi tựa vào vương tọa, nhắm mắt dưỡng thần.
Con rết khổng lồ phi nhanh trong hư không, miệng lẩm bẩm:
"Bộ công pháp này thế mà tồn tại thật. Năm xưa từng nghe đồn bên Ma Tộc có một đám vây công một gã nhân loại,
kẻ đó đã dùng công pháp này, về sau bặt vô âm tín.
Không ngờ hôm nay lại rơi vào tay ta.
Ha ha ha ha, dốc chút sức lực cho Ma Tôn đại nhân thì đã sao?
Đại nhân chịu truyền thụ công pháp lợi hại bực này, chính là phúc phận cả đời của ta!
Phải mau chóng làm xong việc đại nhân giao phó mới được."
Chẳng mấy chốc, nó xuyên qua hư không bắt được tung tích của Chân Lỗ cùng bầy Ma Tộc kia.
Chân Lỗ đang dẫn mấy chục vạn đại quân hành tiến.
Đột nhiên, màn trời rách toạc ra một đường nứt, con rết khổng lồ lao thẳng ra ngoài.
Chân Lỗ giật nảy mình, vội thét lớn: "Toàn quân nghe lệnh, xông lên, giết nó!"
Con rết thấy vậy cuống cuồng kêu to:
"Dừng tay, dừng tay mau!
Ta là mật sứ của Ma Tôn đại nhân! Đại nhân có lệnh truyền các ngươi giao Ma Kính cho ta, ta phải hối hả mang tới Hư Giới!"
Chân Lỗ ban đầu tính rằng dù cảnh giới có thua kém con rết này, để hộ vệ Ma Kính thì liều mạng cũng phải diệt bằng được.
Nào ngờ con rết lại tự xưng là mật sứ của Ma Tôn đại nhân, khiến nó nhất thời do dự.
Ngay lúc Chân Lỗ còn đang lưỡng lự, con rết chìa chiếc đuôi của Tả Dương ra quát:
"Đây là tín vật của Ma Tôn đại nhân, nhìn cho rõ vào!"
Cảnh tượng này làm Chân Lỗ giật thót, vội quỳ rạp xuống.
Hơn hai mươi vạn Ma Tộc phía sau thấy thế cũng rào rào quỳ theo.
Con rết khổng lồ nói tiếp:
"Ma Tôn đại nhân hạ lệnh bảo ta áp giải Ma Kính, còn các ngươi cứ việc tung hoành chém giết khắp nơi, hễ là kẻ thuộc Ma Tộc thì đều giết được tất!
Chờ cảnh giới các ngươi đột phá thì quay về Vạn Thụ Chi Địa đợi Ma Tôn đại nhân tới. Đã nghe rõ chưa?"
Chân Lỗ nghe vậy vội dập đầu: "Rõ, tiểu nhân đã hiểu!
Tiểu nhân lập tức làm theo mệnh lệnh của Ma Tôn đại nhân."
Con rết thấy thế thầm thở phào, hút Ma Kính vào móng vuốt, mắt đảo một vòng rồi há mồm nuốt chửng Ma Kính vào bụng.
Sau đó nó quay phắt lao vào vết rách hư không, lủi mất dạng không thấy tăm hơi.
Chân Lỗ trố mắt kinh ngạc, bấy giờ mới vỡ lẽ: hóa ra Ma Tôn đại nhân đã bình định xong Hư Giới, nếu bọn chúng kéo sang đó lúc này khéo chẳng kiếm chác được miếng lợi lộc nào.
Nó lập tức cao giọng hạ lệnh:
"Toàn quân nghe lệnh! Mấy tên đầu lĩnh các ngươi, mỗi kẻ dẫn một đội tách nhau ra, chia nhau đi tàn sát khắp Ma giới!
Đợi khi cảnh giới tăng tiến thì về Vạn Thụ Chi Địa tập hợp!"
Năm tên tiểu đầu mục, bảy tên tiểu đội trưởng tuân lệnh, bắt chước nhân loại chắp tay ôm quyền rồi nhanh chóng dẫn dắt đội ngũ tản đi.
Chân Lỗ dẫn theo hơn một vạn Huyết Giao Long của mình, bắt đầu lùng sục khắp địa bàn Ma Tộc để tìm hung thú tàn sát.
Nó còn truyền tầng thứ nhất Câu Trần Huyết Vân Công cho mười tên tâm phúc đắc lực.
Lần này, bầy Huyết Giao Long con nào con nấy mắt sáng như đuốc, không thể chờ đợi thêm mà lao thẳng ra chiến trường.
Thế nhưng Tả Dương chẳng hề hay biết, mệnh lệnh này vừa ban ra, Ma giới lập tức loạn thành một mớ bòng bong.
Cả Ma giới bị khuấy đảo long trời lở đất, chẳng còn hơi sức đâu mà tính chuyện gây chiến với nhân loại.
Hơn nữa, mệnh lệnh kia không ngừng lan rộng và bùng phát, biến Ma giới lúc này chẳng khác nào một cỗ máy xay thịt Tu La tràng, nơi nơi chìm trong biển máu chém giết.
Hiện tại ở Ma giới, chỉ những kẻ thuộc Ma Tộc quy thuận thế lực của Tả Dương mới mong giữ được mạng.
Bất kỳ kẻ nào không phục tùng đều sẽ bị thuộc hạ của Tả Dương vây quét, truy sát từ mọi ngả đường.
