Chương 144
Chương 144: Tam muội
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Không cần căng thẳng."
Du Thần cười: "Chênh lệch không nhiều, đuổi kịp là được."
"Tự tin gớm. Mấy kẻ tài ba ở vương đô mồm cũng nói thế, kết quả bị bỏ xa tít tắp." Lý Tứ Phục lẩm bẩm.
Kẻ bị bỏ lại ngày càng xa còn có chính bản thân hắn.
"Hy vọng Lục Thính Song còn sống trở về." Du Thần buông một câu chẳng ăn nhập gì.
"Cậu cũng nghĩ chị Lục không chết?" Mắt Lý Tứ Phục sáng lên.
"Không. Cô ta còn sống trở về, tôi mới có thể đánh một trận với cô ta." Du Thần siết chặt nắm đấm, phát ra tiếng răng rắc.
"Vũ Chân bảo tâm ngực cô ta cằn cỗi, chắc là tạng người gầy gò."
"Đến lúc đó, đừng để tôi đánh cho phát khóc."
Mắt Du Thần rực lửa chiến ý, tựa dã thú thấy con mồi.
"..."
Cảm nhận được luồng hung sát nồng đặc, Lý Tứ Phục bất giác ngả người ra sau.
Hắn thầm nghĩ: "Xét ở phương diện nào đó, chị Lục với Du Thần đúng là cùng một giuộc."
"Được rồi, nói về đám người U Uyên Cung và Âm Thi Điện đi." Du Thần hỏi.
Thủ đoạn của quỷ quái Yểm cấp rất nhiều, phải nắm rõ từ trước mới dễ đối phó.
"Từ Man Hoang vùng biên giới giết một mạch tới Tam Giang quận, người bên mình chết dần chết mòn, quỷ quái Lệ cấp của đối phương cũng chẳng còn mấy con."
"Cho nên, kẻ thù lớn nhất của chúng ta là đám Yểm cấp của bọn chúng."
Nhớ lại cuộc truy sát mịt mù tăm tối nơi rừng rậm biên giới, mặt Lý Tứ Phục lộ rõ vẻ lo âu và vài phần khiếp đảm.
"U Uyên Cung phái tới chính là Cung chủ của bọn chúng, Yểm cấp sơ cảnh nắm giữ Thánh Khí."
"Tên là U Cửu, cực kỳ mạnh, cũng cực kỳ tự phụ."
"Lần nào xuất hiện cũng nhắm thẳng vào chị Lục. Hai người dựa vào Thánh Khí trong tay, đánh đến long trời lở đất."
"Thế nên lần nào chị Lục cũng dụ hắn đi nơi khác giao chiến."
Nói đến đây, mắt Lý Tứ Phục chớp động, nỗi sợ hãi trên mặt càng thêm đậm đặc.
"Chị Lục vừa đi, những kẻ ở lại như bọn tôi bắt đầu đối mặt với cơn ác mộng thật sự..."
"Ác mộng không phải một cách ví von, mà là thứ có thật."
"Bởi vì còn một con quỷ quái Yểm cấp nữa, Phó điện chủ Âm Thi Điện, Nguyệt Anh."
"Ả chưa bao giờ giao đấu trực diện, mà thao túng mộng cảnh và hiện thực, như thể coi bọn tôi làm trò tiêu khiển, để bọn tôi chết dần chết mòn trong ác mộng."
Trước mắt Lý Tứ Phục hiện lên từng thước phim kinh hãi. Hơi thở hắn dồn dập, hai tay bất giác siết chặt vạt áo.
"Chát!"
Tiếng tát giòn giã vang lên, trên mặt Lý Tứ Phục hằn rõ dấu tay đỏ ửng.
"Cậu đánh tôi làm gì?" Lý Tứ Phục ôm mặt, ngỡ ngàng nhìn sang.
Du Thần nhếch mép cười: "Thấy cậu ngứa đòn."
"Du Thần! Tôi không phải nói để dọa cậu đâu!"
Lý Tứ Phục đập bàn đứng phắt dậy, rồi lại hậm hực ngồi xuống.
Hắn nói: "Đối đầu với U Cửu cùng lắm chết nhanh một chút."
"Nếu Nguyệt Anh tìm tới Tam Giang Thành."
"Chị Lục không có ở đây, không có Thánh Khí xua tan mộng cảnh của ả."
"Cái cảm giác bất lực như chết đuối đó, tôi thật sự không muốn nếm lại lần thứ hai."
"Chát!"
Lại một cái tát giòn giã nữa.
Lý Tứ Phục ôm bên má còn lại, trừng to mắt.
"Quên Lục Thính Song đi."
Du Thần thản nhiên nói: "Đây là Tam Giang Thành, địa bàn của tôi."
"Du Thần, thực lực cậu rất mạnh."
Chân mày Lý Tứ Phục khóa chặt, nói:
"Nhưng mà..."
"Võ đạo mạnh ở cận chiến giáp lá cà, đối đầu loại quỷ quái như Nguyệt Anh thì quá thiệt thòi."
"Cậu... cậu còn chưa có Thánh Khí."
"Hay là..."
Lý Tứ Phục định nói tiếp, nhưng thấy bàn tay Du Thần lại giơ lên, liền vội vàng bịt miệng, ngậm bặt.
"Cậu đi tìm Thượng Nham, bảo hắn sắp xếp chỗ ở."
Du Thần gõ nhẹ mặt bàn, ra hiệu cho Lý Tứ Phục lui ra.
"Mộng cảnh?"
Du Thần mân mê chén trà, ngẫm nghĩ xem mộng cảnh mà Nguyệt Anh tạo ra rốt cuộc là thứ gì.
Dưới trướng Vô Ưu Giáo từng có một quỷ quái Lệ cấp, là mụ già mặc cung trang.
Mụ từng xâm nhập vào giấc mơ của Thượng Nham, định giết chết Thượng Nham trong mộng.
Sau khi bị Du Thần phát hiện, hắn dùng Lôi Chi Chân Ý đánh đuổi ý thức xâm nhập đó đi.
Nhưng Nguyệt Anh ở cấp Yểm, mộng cảnh ả thao túng chắc chắn không đơn giản như thế.
"Thú vị..." Du Thần nhếch mép cười, gương mặt đầy vẻ mong đợi.
Ý niệm khẽ động, một bảng giao diện màu lam hiện ra giữa hư không.
Sức mạnh 421
Tốc độ 331
Tinh thần 290
Võ học Vô Tướng Cực Ý Công (Võ đạo chân ý Phá Giáp, Lôi, Nhuệ, Độc)
(Bí kỹ Phá Diệt, Bất Động Tôn, Bại Huyết, Thuấn Trùng)
(Cực Hạn Thái)
Địa Sát Tâm Pháp (Viên Mãn cảnh 720 năm công lực)
(Sát khí chủng tử)
(Sát khí tẩy luyện)
(Thiên Địa Tru Diệt)
Tam Muội Tâm Pháp (Chưa nhập môn) [Số lần sửa đổi nguyên bản 1]
Điểm sửa đổi 42
Trận đánh Tam Giang Thành, tính cả Khương Sơ cùng mấy con quỷ quái Lệ cấp và bán nhân bán quỷ.
Du Thần thu hoạch được cả thảy 26 điểm, nâng tổng số điểm sửa đổi lên 42.
Mớ tâm pháp mua từ Trân Bảo Các đã được giao tới bốn ngày trước.
Trong đó, Tam Muội Tâm Pháp gồm tám quyển, Hỏa Nguyên Thần Quyền gồm sáu quyển.
Với phương châm khó trước dễ sau, Du Thần chọn tu luyện Tam Muội Tâm Pháp trước.
Muốn tu luyện, ngoài việc đọc hết và học thuộc lòng tám cuốn công pháp, còn có một bức Thần Ý Đồ quan trọng hơn cả.
Trên tấm da thú vẽ ba cụm lửa lam.
Nhìn lướt qua, trông như ai đó quệt ngón tay dính phẩm màu vẽ nguệch ngoạc lên.
Thế nhưng...
Nếu nhìn kỹ thật lâu, có thể nhận ra hàm ý huyền bí ẩn chứa bên trong.
Trong ngũ tạng lục phủ tựa như có ngọn lửa bốc lên, thiêu đốt đến khô cả miệng lưỡi.
Muốn tu luyện Tam Muội Tâm Pháp, phải nén tính tập trung tinh thần, khắc từng nét vẽ của ngọn lửa trên Thần Ý Đồ vào tận đáy lòng.
Cho đến khi vừa nhắm mắt, hình ảnh ngọn lửa trong Thần Ý Đồ liền hiện rõ mồn một.
Từng chi tiết nhỏ nhặt của đốm lửa trong đầu đều rõ ràng, hệt như đang bốc cháy thật sự.
Chỉ riêng cửa ải khắc họa Thần Ý Đồ trong tâm trí này đã làm khó không biết bao nhiêu võ giả.
Rất nhiều người phải quan sát nghiền ngẫm năm này qua tháng nọ mới làm được.
Nhưng...
Chỉ số tinh thần gần ba trăm điểm đem lại cho Du Thần trí nhớ phi phàm cùng một cái đầu luôn giữ được sự tỉnh táo, giúp hắn chỉ mất hai ngày là học thuộc toàn bộ tâm pháp.
Lại mất thêm hai ngày nữa để khắc sâu Thần Ý Đồ vào tâm trí.
Giờ đây, Tam Muội Tâm Pháp đã xuất hiện trong danh mục công pháp, hiển thị có thể dùng điểm sửa đổi để thăng cấp.
"42 điểm sửa đổi có thể nâng Tam Muội Tâm Pháp lên hơn tám trăm năm công lực."
"Một bộ tâm pháp Tông Sư tàn khuyết, tám trăm năm liệu có đủ đưa nó lên cảnh giới Viên Mãn?"
Mang theo thắc mắc, Du Thần tập trung ý niệm, nhấn thẳng vào Tam Muội Tâm Pháp.
Ong!
Ký ức hai mươi năm khổ tu ùa vào trong đầu.
Việc tu luyện Tam Muội Tâm Pháp,
Du Thần cần thuần thục phép hô hấp của môn tâm pháp này trước,
sau đó vừa vận hành phép hô hấp, vừa quán tưởng ngọn lửa trên Thần Ý Đồ trong tâm trí.
Trong khoảnh khắc, ngũ tạng lục phủ đồng thanh rung chuyển, bốc lên một luồng nhiệt nóng rực.
Trong đó, vị trí bên dưới rốn mà Đạo gia gọi là Khí Hải tỏa ra cảm giác thiêu đốt dữ dội nhất.
Trong ký ức tu luyện, Du Thần khổ tu suốt ba tháng, chỉ thấy độ nóng ở Khí Hải ngày một tăng, nhưng vẫn chưa tạo ra biến đổi về chất.
