Chương 361
Chương 361: Phù văn nhận chủ và khống quạ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đến tối, Trương Học Văn theo hẹn đến sân trượt băng, cùng cô gái tối qua ăn chơi tiêu xài một hồi, rồi chuẩn bị vào việc chính.
Kết quả, ngoài làm dính đầy nước bọt người ta, chẳng làm nên trò trống gì.
"Anh Học Văn, hay là chúng mình nói chuyện đi..."
Hôm sau, Trương Học Văn xin nghỉ phép, chạy đôn chạy đáo khắp Bắc Kinh đi khám bác sĩ!
Không còn kẻ cầm đầu, đám du côn còn lại đương nhiên chẳng dám quá ngang ngược, dù sao Cao Dục Lương bây giờ cũng là phó quản đốc phân xưởng!
Tuy không đuổi việc được bọn họ, nhưng điều sang vị trí nặng nhọc thì dễ như trở bàn tay!
............
Trong động thiên, Cao Vũ đứng trước ruộng lúa, nhíu mày nhìn mạ non.
Từ nhà máy về đến nhà, hắn liền vào không gian, nhưng vừa vào đã thấy lại có mạ non bị sâu cắn phá.
"Sâu nhiều thật đấy, hôm qua vừa diệt một lượt, hôm nay lại xuất hiện, xem ra phải phối chế thuốc trừ sâu thôi!"
Đương nhiên, pha chế thuốc trừ sâu rốt cuộc cũng chỉ là biện pháp tạm thời, tính đường dài thì vẫn cần tìm một phương pháp vừa hiệu quả vừa thân thiện môi trường, chẳng hạn như khống chế vài con chim,
còn dùng sâu trị sâu thì hiện tại vẫn chưa có đối tượng thích hợp.
Đám kén sâu hắn thu được từ mộ Hoàn Nhan Tông Hàn đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng, chẳng rõ tình hình ra sao!
Tưới mưa linh khí khắp các thửa ruộng một lượt, hắn quay lại đảo nổi, bắt đầu suy tính chuyện thuốc trừ sâu, thứ này không thể dùng loại quá độc, sợ đất không phân hủy được rồi để lại di chứng lâu dài.
Đồng thời cũng không được gây hại cho mạ non.
"May mà y thuật của mình cao siêu, không thì đúng là chịu chết!"
Rất nhiều loại thuốc trị bệnh đều cần dùng độc dược, vì thế Cao Vũ có hiểu biết không hề nông cạn về mảng này.
Tuy chưa từng tiếp xúc với loại dược liệu diệt sâu mà không hại đất hại mạ, nhưng chuyện này hoàn toàn không làm khó được hắn.
"Cứ giảm bớt độc tính thử xem sao!"
Quyết định xong, hắn chọn ra vài loại từ số dược liệu đã trồng, bắt đầu luyện chế ngay trên đảo nổi.
Lửa bốc lên cao, khói đen tan biến, đợi tạp chất trong dược liệu được loại bỏ hết, một vốc nhỏ bột thuốc tỏa mùi tanh thơm nhàn nhạt đã được luyện xong.
"Ting, kinh nghiệm luyện đan +1!"
Không để ý đến âm thanh thông báo trong đầu, hắn tìm một cái lọ trút bột thuốc vào, rồi tiếp tục luyện mẻ tiếp theo.
Hắn tính làm nhiều loại một chút, đến lúc đó chọn vài khoảnh ruộng thử nghiệm, xem loại nào hiệu quả tốt thì chọn loại đó.
Làm liền một mạch năm loại, Cao Vũ mới chịu dừng lại, mang theo mấy lọ nhỏ quay về ruộng lúa, rắc bột thuốc vào các khoảnh ruộng khác nhau, có hiệu quả hay không thì mai xem là biết.
Làm xong xuôi, hắn bắt đầu tản bộ trong rừng, muốn tìm vài loài chim thích hợp để trông ruộng giúp mình.
Con rắn đen đã quậy nát nơi này, giờ đây động vật khai mở linh trí gần như biến mất sạch, số còn lại cũng cảnh giác tột độ, chỉ cần một chút động tĩnh là trốn biệt tăm.
May mà loài chim biết bay nên không bị hại nhiều, chẳng mấy chốc hắn đã tìm được một bãi tổ lớn.
Đây là nơi tụ tập của bầy quạ, số lượng lên tới vài trăm con, trên thân cây to mấy người ôm chi chít những chiếc tổ lớn cỡ thùng nước.
So với các loài chim thông thường, quạ thông minh hơn, cũng thích hợp để thuần dưỡng hơn.
Nhìn nhiều tổ chim có quạ mái đang ấp trứng, Cao Vũ ngẫm nghĩ một lát rồi lặng lẽ dùng sức mạnh tinh thần lấy trộm mười mấy quả trứng quạ.
Thử nghiệm lần đầu, hắn không định lấy quá nhiều, đỡ mất công vô ích nếu lỡ không hiệu quả.
Cầm bọc trứng quạ lùi ra xa gốc cây lớn, hắn dùng kim vàng châm đầu ngón tay nặn máu, nhanh chóng vẽ phù văn nhận chủ lên vỏ trứng màu xanh lục.
Phù văn huyền bí và phức tạp phủ kín cả quả trứng quạ, khi nét cuối cùng hoàn tất, đường vân màu máu chợt lóe lên ánh sáng linh khí rồi nhanh chóng lặn vào bên trong quả trứng.
Thấy vậy, Cao Vũ nở nụ cười, bởi vì phù văn ẩn vào trong nghĩa là đã thành công.
Bộ phù văn này là phần thưởng hệ thống trao cho khi hắn cày thuật điều khiển sâu bọ lên cấp bốn, không chỉ khống chế được sâu bọ mà còn điều khiển được đủ loài động vật.
Đương nhiên cũng có hạn chế, bắt buộc phải là con non vừa chào đời hoặc chưa kịp nở.
Ngoài những tác dụng kể trên, phù văn nhận chủ còn giúp động vật tăng cơ hội khai mở linh trí.
Xem như ban cho những con thú non này một cơ duyên trời ban.
Vẽ xong phù văn nhận chủ lên mười hai quả trứng quạ, Cao Vũ lại lén lút đưa chúng về tổ, hắn đâu biết ấp trứng, dĩ nhiên phải giao lại cho mẹ chúng ấp hộ,
sau này mỗi ngày chỉ cần đến đây nhỏ một giọt máu là xong!
Thời gian ấp của quạ hình như khoảng mười lăm mười sáu ngày, mấy quả trứng này không rõ đã được ấp bao lâu, chắc sẽ sớm nở thôi, đến lúc đó chịu khó chi đậm một chút,
đem thịt yêu thú dự trữ ra cho chúng ăn, tin rằng chúng sẽ lớn rất nhanh.
Chẳng dám mong tất cả đều khai mở linh trí, chỉ cần một hai con là đã đủ dùng rồi.
Mỗi khu đất hoang thả một con, đảm bảo sẽ chén sạch bách đám sâu bọ!
Xử lý xong đống trứng quạ, Cao Vũ lại dạo quanh trong rừng, ngoài tìm thứ khắc chế sâu bệnh, hôm nay hắn còn định làm một việc nữa: bắt ít giun đất thả vào đất hoang.
Từ lần nhìn thấy con giun đất khổng lồ kia, hắn vẫn luôn đau đáu muốn bắt vài con thả vào ruộng linh khí của mình.
Tiếc là lũ này nhát gan hết biết, sau đợt bị rắn đen quậy phá, con nào con nấy như thỏ vỡ mật, rúc tịt dưới lòng đất không chịu ló mặt ra.
Từ lúc thịt con rắn đen đến giờ đã qua bao lâu, chẳng rõ bọn chúng đã chịu ngoi lên hoạt động chưa.
"Cứ đến chỗ cây táo lần trước xem thử đã!"
Chỗ đó là nơi duy nhất hắn từng thấy giun đất. Nghĩ đến quả táo, hắn khẽ động thần niệm, lấy ra từ đảo nổi ba quả linh táo đỏ rực rồi đưa lên miệng cắn nhẹ một miếng.
"Rộp~"
Giòn rụm mọng nước, ngọt lịm thơm ngon, khẽ nhai một cái là hương vị táo giòn đậm đà tràn ngập khoang miệng, vừa nuốt xuống, lập tức có một luồng linh lực hùng hậu lan tỏa khắp toàn thân.
Cao Vũ vội vàng dùng sức mạnh tinh thần thu gom linh lực đưa vào kinh mạch để luyện hóa, cùng lúc đó tống nốt nửa quả linh táo còn lại vào miệng.
"Rộp rộp~"
Loáng một cái, hắn nhổ hột táo ra, nuốt trọn cùi táo rồi luyện hóa linh khí bên trong.
Đến khi sắp tới gần cây táo, linh khí ẩn chứa trong quả linh táo đó cũng đã được hắn luyện hóa toàn bộ.
"Không ngờ hiệu quả tốt thế này, ngang ngửa một viên Linh Uẩn Đan rồi!"
So với đan dược, quả linh khí không chỉ thỏa mãn cái miệng mà còn chẳng dính chút độc tố nào như thuốc.
Đúng là thứ tuyệt nhất để nâng cao tu vi!
Thật ra, Cao Vũ coi trọng ruộng linh khí, bỏ công gieo trồng linh cốc chính là để phục vụ tu luyện. Dù sao sản lượng quả linh khí cũng có hạn, chu kỳ sinh trưởng lại lâu.
Nhưng linh cốc thì khác, nếu chăm sóc cẩn thận, quản lý đúng cách thì tối đa một hai tháng là có thể thu hoạch, tuy linh khí chứa trong linh cốc không sánh bằng linh quả...
