Chương 861
Chương 861: Nuốt chửng bọ cạp biến dị
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Nhưng nếu rà soát hết mấy tuyến đường này thì tốn nhiều thời gian lắm, đống nhu yếu phẩm mình mang theo căn bản không đủ để làm vậy đâu!"
Gã đàn ông trung niên dẫn đầu vẫn cắm cúi nhìn bản đồ, không buồn ngẩng đầu lên nói: "Giờ chỉ mong phán đoán của Catherine là đúng, lúc đó mình đi một phát trúng luôn thì khỏi tốn thời gian. Hơn nữa, đi săn kho báu mà không mạo hiểm sao được? Đội hình mình đầy đủ thế này, kể cả có cạn sạch đồ tiếp tế thì tôi tin vẫn đủ sức ra khỏi sa mạc an toàn!"
Trong đội có đủ dân chuyên từ địa lý, sinh học, bác sĩ cho đến sinh tồn, đội hình hoàn chỉnh cỡ đó mà còn không lết nổi ra khỏi sa mạc thì còn thám hiểm nỗi gì nữa?
Cả nhóm bàn thêm về lộ trình tiếp theo cùng mấy việc lặt vặt, sau đó ngoài người trực đêm ra, cả khu trại dần chìm vào tĩnh lặng.
…………
Phía bên này, Cao Vũ chỉ mất một lúc ngắn đã tới được khu di tích.
Nơi này chẳng khác gì lúc hắn rời đi, đám bọ cạp đột biến lúc này đều đã bò lên quanh đó, ken đặc thành từng lớp. Con thì kiếm ăn, con thì đánh nhau, con lại đang giao phối, nói chung là bò lúc nhúc khắp nơi.
May mà quanh đây không có người, chứ không thì bảo đảm bị cảnh tượng này dọa cho chết khiếp!
Còn Cao Vũ thì chẳng hề sợ hãi. Hắn thậm chí không cần ra tay, Đại Nha đã dẫn bầy chị em lao bổ xuống, há mỏ bộc phát một luồng hút cực mạnh.
Đám bọ cạp trên mặt cát không tự chủ được mà bay thẳng vào miệng chúng.
Mỗi đợt như thế dọn sạch cả một mảng bọ cạp lớn.
Thực lực tăng lên kéo theo sức ăn của chúng cũng tăng vọt. Bình thường ở trong động thiên, chúng toàn ăn đồ ngập tràn linh khí nên không thấy rõ,
nhưng ra ngoài này, phẩm cấp linh khí không đủ để tạo ra nhiều thức ăn giàu linh khí như thế, đâm ra chúng phải ăn rất nhiều.
Mấy loại bọ cạp đột biến này vừa vào bụng, luyện hóa sơ qua là biến thành năng lượng, căn bản không thể làm chúng no nổi!
Hơn chục con thần điểu giáng xuống, uy áp mạnh mẽ khiến đám bọ cạp đột biến lập tức đông cứng tại chỗ.
Đám Đại Nha sau khi tiến hóa, không thành Chu Tước thì cũng là Thanh Loan hay Kim Ô, bất kể loài nào cũng khắc chế sâu bọ cực mạnh.
Nói là thiên địch cũng chẳng ngoa.
Vì vậy, khi chúng vừa lộ khí tức, toàn bộ bọ cạp đột biến trên mặt đất đều đơ cứng đờ, mặc cho chúng làm thịt!
Thấy chúng cứ há mồm đớp từng mảng lớn, Cao Vũ cũng chẳng buồn can ngăn. Hắn đáp xuống khu di tích, tiện tay thu gom một ít để làm phong phú thêm các loài trong động thiên.
Đương nhiên, đây cũng là để nuôi đồ ăn sẵn cho đám Đại Nha.
Dù sao sức ăn của chúng càng ngày càng khủng, không chuẩn bị thêm thì sau này khéo đói rã ruột mất!
Trong lúc đó, tinh thần lực của hắn cũng bao trùm toàn bộ di tích cùng vùng sa mạc xung quanh, hòng tìm ra hang ổ của đám bọ cạp này.
Thế nhưng chưa kịp tìm ra vị trí, mặt đất cả khu di tích bỗng khẽ rung lên. Ngay sau đó, ở khoảng đất trống ngay chính giữa, mặt đất đột nhiên lồi ngược lên.
Gò đất ngày càng phồng to, cho đến khi một chiếc càng khổng lồ thò ra ngoài!
"Ầm ầm..."
Bụi mù tung bay, sỏi đá bắn tung tóe, một con quái vật khổng lồ xuất hiện.
Nhìn rõ rồi, chân mày Cao Vũ khẽ giật giật. Sinh vật đang bị đất cát bao phủ kia chính là một con bọ cạp siêu to khổng lồ, nó mới chỉ thò hai chiếc càng lên khỏi mặt đất.
Hai chiếc càng lớn ấy, mỗi cái to ngang ngửa một chiếc xe tải, bên trên phủ đầy răng cưa lởm chởm, đóng mở phát ra cảm giác uy lực không gì sánh bằng.
Nhìn đôi càng khổng lồ đó, Cao Vũ chẳng mảy may nghi ngờ rằng kể cả một con voi bị nó kẹp trúng cũng phải đứt làm đôi.
Con bọ cạp khổng lồ vừa trồi lên, đám bọ cạp vốn đang đông cứng như thể được giải trừ trạng thái, đồng loạt khôi phục lại khả năng di chuyển, vội vàng vung vẩy càng rồi chui tọt xuống lòng đất.
Đám Đại Nha đang ăn dở ngon lành thấy thế lập tức nổi đóa, từng cặp mắt trợn trừng nhìn con bọ cạp khổng lồ vừa xuất hiện, chẳng hề do dự lao thẳng về phía nó.
Chưa kịp bay tới nơi, con nào con nấy đã tung ra pháp thuật bản mệnh, đứa thì phun lửa, đứa lại phóng vũ kiếm, tất cả ồ ạt giáng thẳng vào con bọ cạp khổng lồ.
Nhưng con bọ cạp dường như không có ý định đối đầu trực diện với đám Đại Nha. Vừa nhận ra đòn tấn công, nó liền nhanh chóng thụt sâu xuống lòng đất.
Ngay khoảnh khắc nó vừa rụt vào, pháp thuật cũng lập tức ập tới.
"Ầm ầm ầm!"
Lửa nện thẳng xuống mặt đất, uy lực khủng khiếp khiến nền đất lún hẳn xuống. Chỗ gò đất do con bọ cạp khổng lồ đùn lên lập tức sụp trở lại, bị ngọn lửa hừng hực nung đỏ rực.
Đó mới chỉ là sức nặng từ đòn đánh của ngọn lửa, sau cú va chạm là một vụ nổ bùng dữ dội.
Ngọn lửa bùng phát trong chớp mắt, bao trùm bán kính cả trăm mét.
Tàn tích kiến trúc xung quanh bị dư chấn vụ nổ quét qua, lập tức bị san phẳng thành bình địa!
Không chỉ vậy, lửa còn men theo cái hố do con bọ cạp khổng lồ khoét ra mà tràn vào bên trong, rọi đỏ rực cả lòng đất.
Con bọ cạp khổng lồ vốn đã chui sâu xuống, bèn giơ hai chiếc càng lớn lên chắn trước mặt. Lửa nóng rẫy kèm theo lực đẩy khủng khiếp đập vào, khiến thân thể đồ sộ của nó không kìm được mà lùi ra sau.
Đồng thời, nhiệt độ cao của ngọn lửa cũng nướng cho đôi càng của nó bốc lên mùi thơm như thịt cua nướng!
"Khè..."
Cơn đau rát do lửa thiêu khiến con bọ cạp không nhịn được rít lên đau đớn.
Nhưng chưa kịp dâng lên lòng thù hận, hàng loạt lông vũ kiếm khí đã xuyên thủng biển lửa, găm thẳng vào thân xác nó.
"Phập phập phập!"
Những chiếc lông vũ sắc lẹm chẳng khác nào kiếm khí thực thụ, sau khi găm trúng con bọ cạp khổng lồ liền dễ dàng đâm thủng lớp giáp xác, cắm sâu vào thớ thịt trắng bên trong!
Chỉ trong nháy mắt, con bọ cạp đồ sộ đã bị đâm cho thành tổ ong, máu xanh chảy lênh láng khắp mặt đất!
Chịu vết thương nặng nề như thế, đương nhiên nó không thể sống nổi.
Mấy con thần điểu khác thấy đối thủ phế vật như vậy, để tránh việc pháp thuật đánh nát bươm cái xác, liền vội vàng chuyển hướng đòn đánh sang bãi cát ngoài rìa di tích.
"Ầm ầm ầm!"
Hơn chục tia sáng chói lòa phát nổ giữa sa mạc xung quanh, xé toạc màn đêm tăm tối trong chốc lát.
"Xì, yếu xìu vậy! Tôi còn chưa thèm dùng hết sức mà nó đã nghoẹo rồi, mất hứng ghê!"
Nha Lão Bát lượn trên miệng hố, nhìn con bọ cạp khổng lồ đã tắt thở bên dưới bằng ánh mắt khinh bỉ. Chút thực lực cỏn con này mà cũng dám nhảy ra cản đường chúng nó ăn uống, đúng là chán sống mà.
"Thôi, lôi con bọ cạp đó lên đi, giao cho chủ nhân xử lý!"
Con bọ cạp to tướng thế này, chắc chắn phải đưa cho chủ nhân xem có phải thứ hắn cần tìm hay không.
Trong lúc chúng nói chuyện, Cao Vũ đã bước tới trước miệng hố. Không khí xung quanh sực nức mùi khét lẹt do lửa thiêu, lẫn trong đó là một mùi thịt nướng thơm lừng.
Thấy hắn tới, đám Đại Nha thi nhau lên tiếng.
"Chủ nhân ngài nhìn xem, đây có phải thứ ngài cần tìm không?"
"Chủ nhân, vừa nãy ngài thấy không? Tôi quất một mồi lửa là con hàng kia nằm thẳng cẳng luôn!" Nha Lão Bát tranh thủ kể công, lúc nói còn không quên nháy mắt đắc ý với Nha Lão Nhị!
