Chương 5
Chương 5: Kẻ buôn lậu James
Đăng ngày 07/10/2026
19
James là một tay buôn lậu, quanh năm tuồn kim cương từ Nam Phi nhưng chưa từng sa lưới. Cục Điều tra Liên bang Mỹ nắm được tin nửa năm trước hắn từng xuất hiện ở hải quan Duni, lái một chiếc BMW mui trần màu đen đời mới. Nhân viên hải quan đã khám xét kỹ lưỡng chiếc xe, phát hiện cả ba va li của hắn đều có ngăn bí mật được ngụy trang tinh vi, mỗi ngăn giấu một chiếc lọ: một lọ đựng mẫu đá mài lấp lánh; lọ khác đựng một ít vỏ hàu; lọ thứ ba chứa một nhúm mảnh thủy tinh màu. Không ai hiểu vì sao hắn phải nhọc lòng giấu giếm những thứ này, lại còn định kỳ mỗi tháng hai lần lái chiếc xe bắt mắt như thế qua hải quan. Không đủ chứng cứ buộc tội, nhân viên đành phải cho hắn thông quan. Cục trưởng hải quan hoang mang tìm đến Thám tử Bốn Mắt. Vị thám tử lẩm bẩm: "Mẫu đá mài, vỏ hàu, mảnh thủy tinh vụn..." rồi chìm vào suy nghĩ.
"Mấy thứ này có ý nghĩa gì chứ?" Cục trưởng sốt ruột. "Rốt cuộc hắn buôn lậu thứ gì?"
Thám tử trầm ngâm hồi lâu rồi mỉm cười như đã hiểu ra: "Hắn ranh ma thật đấy, cứ tạm giữ hắn lại là rõ."
Xin hỏi, Eugene rốt cuộc buôn lậu thứ gì?
