Chương 8
Chương 8: Bí ẩn hộp trang sức
Đăng ngày 07/10/2026
19
Ral phải đi xa, bèn gửi hộp trang sức của mình cho người đồng nghiệp tên Laden trông coi.
Nửa năm sau Ral trở về. Ral đến nhà Laden lấy lại đồ trang sức, nhưng Laden lại nói: "Gì cơ? Hộp trang sức nào? Chưa từng nghe qua luôn đấy. Đồ quý giá thế sao anh có thể để ở chỗ tôi được?"
"Cậu... cậu... Nửa năm trước, chẳng phải tôi đã đưa hộp trang sức cho cậu dưới gốc cây ngô đồng kia sao?"
"Cây nào? Tôi chưa từng đến đó bao giờ."
Ral thấy hắn nói vậy, biết hắn muốn quỵt, đành phải nhờ Thám tử Bốn Mắt giúp đỡ.
Gặp thám tử, Laden vẫn một mực khẳng định mình hoàn toàn không biết gì về hộp trang sức kia.
Thám tử lại hỏi Ral giao hộp trang sức cho Laden ở nơi nào, trước mặt ai? Có danh sách kê khai hay không?
Ral đưa bản sao danh sách cho thám tử rồi nói: "Lúc đưa hộp trang sức cho cậu ta thì xung quanh không có ai khác, nhưng tôi nhớ là mình đưa dưới một gốc cây lớn."
Thám tử lệnh cho một nhân viên lập tức tới chỗ gốc cây lớn đó, bảo nó rằng thám tử gọi nó tới đây để làm chứng.
Nhân viên đi rồi, đợi mãi vẫn chưa thấy về, thám tử mất kiên nhẫn nói: "Cậu nhân viên này đúng là làm mất thời gian, Laden, cái cây đó rốt cuộc cách đây bao xa?" "Còn lâu thưa thám tử! Cây đó cách đây tận năm dặm đường cơ."
Thám tử nói: "Không cần đợi cây dương nữa, tôi khẳng định chính Laden đã lấy hộp trang sức của Ral."
Bạn có biết thám tử dựa vào đâu để phán đoán không?
