Chương 1109
Chương 1109: Đấu tranh sắp bắt đầu!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Một đêm trôi qua êm ả!
Sáng sớm hôm sau, Chu Dương đã thức dậy.
Sau khi tiệc đón gió tối qua kết thúc, bọn họ nhận được thông báo từ nhà máy máy bay Liêu Thẩm.
Để đảm bảo chuyến bay thử đầu tiên diễn ra suôn sẻ, phía bên này yêu cầu toàn bộ cán bộ lãnh đạo và người đi cùng tham dự lễ bay thử phải ăn sáng xong trước tám giờ sáng nay, sau đó tập trung trước cửa nhà khách.
Đến lúc đó, bên nhà máy máy bay sẽ điều xe riêng, đưa đón toàn bộ mọi người tới địa điểm tổ chức lễ bay thử.
Chu Dương vốn là người đúng giờ và giữ phép tắc, nên chưa tới bảy giờ hắn đã dậy, tiện thể gọi luôn Quách Á Dân ở phòng bên cạnh dậy.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cả bọn đi thẳng tới nhà ăn nội bộ của nhà máy máy bay Liêu Thẩm!
Lúc bọn Chu Dương đến nơi, Cao Đình Diệp, Tăng An Ninh và những người khác đều đã có mặt, đang ngồi ăn cơm trong nhà ăn.
Thấy Chu Dương và Quách Á Dân bước vào, mọi người lũ lượt đứng dậy chào hỏi!
Ăn xong bữa sáng đơn giản, mọi người ra ngoài nhà ăn, vừa trò chuyện vừa đợi xe của nhà máy máy bay.
Sở dĩ bọn họ không tự đi sang đó, chủ yếu là vì lý do an toàn.
Dù sao thì lễ bay thử cũng khác với mấy hoạt động kiểu cắt băng khánh thành, phải đặc biệt chú ý vấn đề an toàn, nhất là phải đảm bảo người xem lễ tuyệt đối không được xuất hiện trên đường băng, chuyện đó có thể mất mạng như chơi.
Vì thế, để tránh xảy ra sự cố, với những hoạt động dạng này, khách mời dự lễ thường được ban tổ chức dùng xe chở tập trung đến địa điểm chỉ định, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Chẳng mấy chốc, cùng với tiếng động cơ ầm ầm vang lên, mấy chiếc xe buýt lớn liền chạy tới chỗ nhà ăn.
Ngay sau đó, vài người có dáng vẻ cán bộ bước xuống xe, hướng dẫn mọi người xếp hàng lên xe.
Nhóm Chu Dương là tốp đầu tiên lên xe. Đợi ghế trên xe ngồi kín hết, tài xế lập tức khởi động xe, chạy về phía địa điểm bay thử đằng xa!
Xe nhanh chóng đến địa điểm bay thử hôm nay — sân bay Tây!
Nhà máy máy bay Liêu Thẩm có ba sân bay, sân bay Tây tương đối nhỏ, đường băng cũng ngắn hơn, nhưng lại có bãi đáp trực thăng, nên lễ bay thử trực thăng hôm nay mới được tổ chức ở đây.
Vừa tới sân bay, nhìn qua cửa kính xe, Chu Dương đã thấy trên bãi đáp trực thăng cách đó không xa có hai chiếc máy bay ngoại hình cực kỳ bắt mắt đang đỗ sẵn.
Đúng là hai chiếc "Sơn Ưng" mà hắn đã thấy trong xưởng lắp ráp máy bay chiều qua. Rõ ràng, chúng chính là nhân vật chính tuyệt đối của ngày hôm nay!
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở khu vực phía đông sân bay.
Sau đó, các khách mời tham dự lễ bay thử lần lượt xuống xe theo sự hướng dẫn của nhân viên.
Khu vực bay thử rõ ràng đã được bố trí tỉ mỉ, sạch sẽ tinh tươm thì thôi đi, đằng này còn dựng hẳn một lễ đài quan sát riêng.
Còn ở hai bên lễ đài là hàng loạt ghế đẩu được xếp ngay ngắn, mỗi bên tả hữu có chừng bảy tám hàng, mỗi hàng mười mấy chỗ ngồi.
Đủ thấy hôm nay người tới dự lễ bay thử trực thăng Sơn Ưng đông đến mức nào!
Chu Dương và Quách Á Dân vừa xuống xe đã thấy Cổ Chấn Hoa vẫy tay gọi, ra hiệu cho hai người qua đó.
Vừa bước tới, Cổ Chấn Hoa đã cười nói: "Đồng chí Chu Dương, Quách lão, vị trí của hai người ở trên lễ đài quan sát!"
Chu Dương và Quách Á Dân cũng không khách sáo, lập tức theo nhân viên bước lên đài, ngồi xuống những chiếc ghế dán sẵn tên mình.
Thời gian dần trôi qua, đông đảo khách mời lục tục tiến vào sân bãi, phần lớn họ là công nhân viên chức nội bộ của nhà máy máy bay Liêu Thẩm.
Hoạt động ý nghĩa thế này, dù là để công nhân viên làm chân cổ vũ khuấy động bầu không khí, hay để tăng niềm vinh dự cho họ, tóm lại phần lớn cán bộ công nhân viên của nhà máy máy bay Liêu Thẩm hôm nay đều có mặt.
Ngoài ra còn có rất nhiều lãnh đạo quân đội và cán bộ lãnh đạo các tỉnh ngoài, đơn vị bạn được mời tới, nhìn qua chỉ thấy người là người, đông nghịt.
Chưa tới tám giờ rưỡi, toàn bộ lễ đài quan sát đã kín chỗ, hàng ghế hai bên cũng chật ních cán bộ công nhân viên, không khí tại hiện trường vô cùng náo nhiệt.
Tám giờ rưỡi, mấy chiếc xe Jeep quân sự chầm chậm tiến vào khu vực, Khương lão, Dương lão cùng Trâu chủ nhiệm của nhà máy máy bay Liêu Thẩm, Điền chủ nhiệm của Nhà máy máy bay Xương Hà và những người khác lần lượt bước xuống xe.
Chẳng biết ai là người vỗ tay đầu tiên, hiện trường lập tức vang lên những tràng pháo tay giòn giã, kéo dài không dứt!
Khương lão và mọi người ngồi vào vị trí xong, lễ bay thử trực thăng Sơn Ưng chính thức bước vào đếm ngược...
........
Chín giờ sáng, khi các khách mời đã tề tựu đông đủ, lễ bay thử trực thăng "Sơn Ưng" chính thức bắt đầu.
Những sự kiện dạng này đương nhiên không tránh khỏi các quy trình quen thuộc có phần rập khuôn, chẳng hạn như lãnh đạo phát biểu.
Trâu chủ nhiệm là người đứng đầu nhà máy máy bay Liêu Thẩm, trên danh nghĩa là chủ nhà, dĩ nhiên lên phát biểu đầu tiên.
Tiếp theo là Điền chủ nhiệm của Nhà máy máy bay Xương Hà, cuối cùng Khương lão xuất hiện chốt màn.
Thực ra lúc ăn cơm hôm qua, Trâu chủ nhiệm đã hỏi ý Chu Dương xem hắn có muốn lên nói đôi lời trong lễ bay thử hay không.
Dù sao "Sơn Ưng" cũng do ba đơn vị cùng nhau nghiên cứu chế tạo, nhà máy máy bay Liêu Thẩm và Nhà máy máy bay Xương Hà đều có đại diện phát biểu, Viện nghiên cứu Bát Bảo Lương của hắn cũng nên lên tiếng.
Nhưng Chu Dương đã từ chối chuyện này. Vốn xuất thân làm nghiên cứu khoa học, hắn thật sự không thích nói chuyện ở những chốn công cộng thế này, hơn nữa hắn cũng không muốn quá phô trương.
Sau khi bài phát biểu của Khương lão kết thúc, ông lập tức tuyên bố trực thăng "Sơn Ưng" chính thức cất cánh bay thử.
Nhận được lệnh, phi công lái thử lập tức khởi động động cơ máy bay, đồng thời xin chỉ thị từ trung tâm chỉ huy mặt đất.
Sau khi nhận chỉ lệnh "mọi thứ bình thường, có thể cất cánh" từ trung tâm chỉ huy, hai chiếc trực thăng đã chuẩn bị sẵn sàng từ từ bay lên không trung trong ánh mắt chăm chú đầy căng thẳng của mọi người, rồi bay vút về phía xa!
Trông thấy máy bay cất cánh thuận lợi, khách mời có mặt tại hiện trường lập tức hò reo vang trời, không ít người thậm chí còn kích động ôm chầm lấy bạn bè bên cạnh...
Thế nhưng, Chu Dương — người đã xem qua số liệu bay thử của trực thăng Sơn Ưng từ lâu — lại có vẻ mặt vô cùng bình thản, không lộ chút kích động nào.
Không chỉ riêng Chu Dương, những người cách đó không xa như Khương lão, Dương lão, hay Trâu chủ nhiệm, Điền chủ nhiệm và Lang phó chủ nhiệm cũng mang nét mặt y hệt.
Dù trên mặt ai nấy đều nở nụ cười, nhưng Chu Dương không hề thấy được vẻ kích động nào.
Thật ra điều này cũng dễ hiểu, bay thử không phải lần đầu tiên máy bay cất cánh sau khi nghiên cứu thành công, mà chỉ có thể coi là lần ra mắt chính thức đầu tiên.
Trước lễ bay thử, hầu như dòng máy bay nào cũng phải trải qua hàng trăm, hàng nghìn lần bay thử nghiệm trên không, chỉ khi chắc chắn không còn vấn đề lớn nào mới tổ chức buổi lễ thế này.
Do đó, những người có thân phận và địa vị như Khương lão, Dương lão chắc chắn đã xem qua các số liệu thử nghiệm liên quan từ lâu, hiểu rất rõ tính năng của mẫu trực thăng mới.
Chuyện này cũng giống như xem thi đấu, trận đấu khiến người ta mong chờ thường là những trận ngang tài ngang sức, bởi kết quả của những trận như thế thường rất khó đoán.
Còn nếu thực lực hai bên quá chênh lệch, kết quả mười mươi thì cuộc thi đấu cũng chẳng còn gì thú vị, chẳng còn chút hào hứng nào.
Vả lại, Chu Dương càng hiểu rõ hơn rằng lễ bay thử chỉ là thủ tục hình thức, điều thực sự quan trọng là màn so găng sau khi buổi lễ kết thúc.
Nghĩ đến số lợi ích lên tới hàng chục, hàng trăm tỷ tệ sẽ về tay ai, đó mới là thứ khiến người ta kích động.
Đúng lúc Chu Dương đang mải suy nghĩ, hai phi công thử nghiệm trên bầu trời sau khi hoàn thành các bài kiểm tra thông thường thì bắt đầu "trổ tài".
Chỉ thấy họ lái hai chiếc trực thăng lúc thì bốc đầu bay lên, lúc lại lao thẳng xuống, khiến các khách mời đứng xem không ngớt thét lên kinh ngạc.
Hai chiếc trực thăng bay lượn trên không trung hơn một tiếng đồng hồ, mãi đến khi có lệnh từ mặt đất mới từ từ hạ cánh.
Sau đó, Cổ Chấn Hoa đại diện cho ban dự án chính thức tuyên bố chuyến bay thử đầu tiên của trực thăng "Sơn Ưng" đã thành công tốt đẹp.
Hiện trường lại một lần nữa bùng nổ những tiếng reo hò vang dậy cả góc trời, kéo dài suốt mấy phút liền.
Khi lễ bay thử khép lại, theo đề nghị của Khương lão, các đại diện chủ chốt của nhà máy máy bay Liêu Thẩm, Nhà máy máy bay Xương Hà cùng Viện nghiên cứu Bát Bảo Lương lập tức đi tới phòng họp của nhà máy máy bay Liêu Thẩm.
Dù Khương lão không nói đến phòng họp làm gì, nhưng Chu Dương đã đoán ra, chắc chắn là ngồi xếp hàng chia phần rồi.
Nhưng bây giờ có chừng ấy người mà chỉ chia nhau một quả ngọt, quả này không dễ chia chút nào.
Hắn hít một hơi thật sâu, chấn chỉnh lại tâm trạng rồi theo chân bọn Khương lão rời khỏi địa điểm bay thử.
Chu Dương biết, cuộc "đấu tranh" thuộc về bọn họ sắp sửa mở màn...
.........
