Chương 1115
Chương 1115: Huyện Vân Sơn sắp cất cánh rồi!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Khương lão nhìn Chu Dương một cái, lập tức nói: "Cậu còn chuyện gì nữa?"
"Thưa thủ trưởng, tôi muốn xác nhận với ông một chuyện!" Chu Dương nói.
"Chuyện gì?"
"Mấy hôm trước tôi tình cờ nghe được một tin, nói bên Nam Hầu đang đàm phán với Liên minh Gấu Lông về việc liên minh quân sự giữa hai bên, hơn nữa hình như đã có tiến triển đột phá. Chuyện này có thật không?" Chu Dương nói.
Chưa đợi Khương lão trả lời, Chủ nhiệm Trâu đã kinh ngạc nói: "Đồng chí Chu Dương, tin này cậu nghe ở đâu vậy? Tôi đâu thấy báo chí hay tin tức đưa chuyện này?"
Chu Dương lập tức nói: "Chủ nhiệm Trâu, thật sự xin lỗi, nguồn tin này tôi không tiện tiết lộ với anh!"
Khương lão nhìn Chu Dương một cái. Ông biết Chu Dương đều có kiêm nhiệm ở Bộ Thương nghiệp và Bộ Y tế, đường lấy tin khá nhiều.
Nhất là Kế hoạch Lưỡi Liềm, bản thân đã có bộ phận tình báo riêng, chắc tin này là bên đó để lộ cho hắn.
"Có chuyện đó. Sao vậy?" Khương lão nói.
"Nếu tin này là thật, vậy phiền to rồi!" Chu Dương nói.
"Có gì mà phiền? Cậu lo Nam Hầu và Liên minh Gấu Lông kẹp đánh chúng ta từ nam lên bắc à?" Khương lão nói.
"Không phải chuyện đó!"
Ngay sau đó Chu Dương nói tiếp: "Phiền ở chỗ, nếu không có gì bất ngờ, thời gian gần đây bên Nam Hầu chắc chắn sẽ gây hấn với quy mô lớn hơn ở khu vực biên giới phía nam, thậm chí không loại trừ khả năng bọn họ ra tay tàn độc với quân dân của ta. Chúng ta bắt buộc phải đề phòng nghiêm ngặt!"
Khương lão kinh ngạc hỏi: "Ý cậu là bên Nam Hầu sẽ ra tay với quân dân của ta?"
Những người khác trong phòng họp cũng đờ ra, tất cả đều nghi hoặc nhìn về phía Chu Dương.
"Vâng!" Chu Dương nói với giọng chắc chắn.
"Đây là cậu suy ra từ việc Nam Hầu và Liên minh Gấu Lông đang đàm phán à?" Khương lão trầm giọng hỏi.
"Vâng! Mấy tháng trước sau khi Nam Hầu gia nhập Hội đồng Tương trợ Kinh tế do Liên minh Gấu Lông đứng đầu, thái độ với chúng ta càng tệ hơn. Đây là bọn họ đang diễn cho ông chủ mới xem!"
Ngay sau đó Chu Dương nói tiếp: "Chỉ một cái Hội đồng Tương trợ Kinh tế nhỏ thôi đã khiến bên Nam Hầu nóng ruột muốn trở mặt hẳn với chúng ta rồi, vậy sức nặng của một liên minh quân sự thì khỏi phải nói."
"Đến lúc đó, bên Nam Hầu dù là vì tính toán chiến lược của chính họ, hay vì nộp lễ ra mắt cho ông chủ mới, cũng sẽ nhân cơ hội gây chuyện ở khu vực biên giới. Hơn nữa còn phải gây ra loại chuyện lớn đủ làm cả thế giới chấn động. Không đổ máu, không có hy sinh thì không đạt được hiệu quả đó!"
Sở dĩ Chu Dương nói những lời này, chủ yếu là vì hắn biết, Nam Hầu thật sự sắp gây chuyện.
Theo những gì hắn biết, ngay cuối tháng này, Nam Hầu sẽ gây ra vụ đổ máu ở núi Phổ Niệm gần Hữu Nghị Quan, khiến nhiều người chết và bị thương.
Mà đó chỉ là khởi đầu. Trong mấy tháng tiếp theo, đám vong ơn bội nghĩa ấy nhân lúc Xô - Việt tiến hành đàm phán, liên tục gây ra các vụ đổ máu ở khu vực biên giới phía nam của ta, quy mô ngày càng lớn, thủ đoạn ngày càng bẩn thỉu, cho đến khi "thảm án đổ máu núi Đình Hào" chấn động trong và ngoài nước bùng nổ.
Tuy quân dân hy sinh trong thảm án đổ máu núi Đình Hào không tính là nhiều, chỉ có 8 người, nhưng sức ảnh hưởng thì xứng với mấy chữ chấn động trong và ngoài nước.
Cũng không biết có phải đám chó má đó cố ý chọn đúng thời điểm này không. Buổi sáng Nam Hầu và Gấu Lông vừa ký hiệp ước, buổi chiều đám vong ơn bội nghĩa ấy đã đến khu vực núi Đình Hào gây chuyện.
Bọn họ cố ý đào cột mốc biên giới lên, khiêng đến phía bắc núi Đình Hào, mưu toan chiếm mấy ki-lô-mét vuông đất của ta.
Hành vi xâm lược vô liêm sỉ như vậy bị dân quân ta phát hiện, lập tức tiến lên ngăn cản, nhưng bất ngờ bị lực lượng công an Nam Hầu mai phục trong rừng rậm tấn công, khiến phía ta 6 người hy sinh, 18 người bị thương ngay tại chỗ.
Càng không thể tha thứ là, đám súc sinh này không chỉ bắn chết, bắn bị thương bao nhiêu người của ta, mà còn cướp thi thể liệt sĩ đi, rồi nhét một số vũ khí vào tay những người đã chết, vu khống quân đội nước ta xâm phạm lãnh thổ của chúng.
Sau đó bọn họ còn vừa ăn cướp vừa la làng, triệu tập hơn trăm phóng viên từ tổng cộng 51 nước, gồm các nước vệ tinh Đông Âu do Liên minh Gấu Lông đứng đầu và một số nước châu Âu, đến gần địa điểm xảy ra vụ việc để "phỏng vấn" cái gọi là hiện trường xung đột vũ trang.
Dưới sự hô hào của phe do Liên minh Gấu Lông đứng đầu, dư luận quốc tế lại nhất loạt lên án "Trung Quốc xâm lược Việt Nam", làm chấn động thế giới.
Cũng chính vì sự kiện này, chúng ta nhận ra con khỉ, cái gọi là cường quốc quân sự thứ ba thế giới kia, đã quyết tâm bẻ tay với chúng ta, sau đó lập tức chỉ thị rõ ràng cho các bên liên quan chuẩn bị tác chiến.
Chỉ hai tháng sau, trận phản kích tự vệ chống Việt Nam với khí thế sấm sét làm chấn động thế giới đã nổ ra giữa tiếng muôn pháo gầm vang!
Những lời của Chu Dương khiến Khương lão và những người khác rơi vào trầm tư. Dù suy đoán của hắn nhìn qua không có bao nhiêu căn cứ, nhưng phân tích kỹ lại thấy rất có lý.
Suy nghĩ một lát, Khương lão lập tức nói: "Cậu cảm thấy khả năng Nam Hầu chủ động ra tay là mấy phần?"
"Trên chín phần!" Chu Dương trầm giọng nói.
"Tôi hiểu rồi. Chuyện này tôi sẽ báo lên trên sớm nhất có thể!" Khương lão nói.
"Vâng..."
..........
Tái Bắc, huyện Vân Sơn!
Khi Chu Dương đang đấu trí đấu dũng với Chủ nhiệm Trâu, Chủ nhiệm Điền và những người khác ở vùng Đông Bắc, chuyến khảo sát của An Bang Quốc và mọi người ở huyện Vân Sơn cũng đã kết thúc.
Sau ba ngày khảo sát, bọn họ thật sự bị chấn động mạnh!
Sau khi đi thực địa, bọn họ phát hiện huyện Vân Sơn dù là nông nghiệp, chăn nuôi hay công nghiệp nhẹ đều phát triển rất khá.
So với mấy năm trước, đúng là một trời một vực, hoàn toàn thay da đổi thịt!
Nhất là ngành nuôi heo, bọn họ thật sự biến nó thành một chuỗi ngành hoàn chỉnh có giá trị sản lượng hơn trăm triệu.
Từ gây giống heo con, chăn nuôi, đến giết mổ, rồi chế biến và tiêu thụ xúc xích giăm bông về sau, những con heo này trong tay cán bộ xã viên huyện Vân Sơn đúng là được khai thác đủ kiểu đủ trò.
Trong quá trình này, người dân tăng thu nhập, được hưởng lợi thật sự, chính quyền địa phương cũng thu được thuế và lợi nhuận, làm sống lại nền kinh tế. Ngay cả thủ đô Kinh Thành và tỉnh lỵ Thanh Thành cách đó mấy trăm cây số cũng được thơm lây từ huyện Vân Sơn, hai năm gần đây lượng cung ứng thịt tăng lên không ít.
Có thể nói, huyện Vân Sơn đang đi một con đường phát triển mà nhiều bên cùng thắng.
Quan trọng hơn, qua điều tra thực địa, thăm hỏi, phân tích và đánh giá của An Bang Quốc cùng mọi người, gần như tất cả lãnh đạo đều cho rằng mô hình phát triển kết hợp giữa nông nghiệp, chăn nuôi và chế biến thực phẩm do cán bộ quần chúng huyện Vân Sơn tự mày mò ra có giá trị nhân rộng rất cao.
Dù sao ngay cả một nơi nghèo khó hẻo lánh như huyện Vân Sơn còn có thể phát triển nhờ mô hình này, những nơi khác đương nhiên cũng làm được.
Vì vậy, nếu không có gì bất ngờ, mô hình này chắc chắn sẽ được cấp trên ra sức nhân rộng. Trong thời gian tới, huyện Vân Sơn cũng sẽ trở thành hình mẫu để các nơi học tập, giống như Đại Trại, Đại Khánh.
Tất nhiên, lần khảo sát này của bọn họ không chỉ để xem thành tích, quan trọng hơn là đến để bắt lỗi.
Vì thế trong quá trình khảo sát, An Bang Quốc và mọi người cũng phát hiện không ít vấn đề.
Ví dụ như cơ sở hạ tầng của huyện Vân Sơn rất kém, trong toàn huyện không có lấy một con đường nhựa, con đường tốt nhất cũng chỉ là đường đá dăm bình thường.
Đường nát thì thôi, xe buýt công cộng và những công trình đi kèm khác cũng khó mà nói nổi.
Lại ví dụ như huyện vì chuẩn bị xây nhà máy xúc xích giăm bông và mở rộng nhà máy liên hợp thịt cùng các dự án khác, đã đổ vào một lượng lớn tiền vốn, đến mức tài chính huyện hiện nay thâm hụt nghiêm trọng, nợ nần chồng chất.
Mà những chuyện này rõ ràng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của huyện Vân Sơn. Vì vậy ngay trong ngày kết thúc khảo sát, An Bang Quốc đã tổ chức cuộc họp tổng kết tại phòng họp chính quyền huyện Vân Sơn.
Trong cuộc họp tổng kết, An Bang Quốc lần lượt phân tích những vấn đề đã phát hiện.
Đồng thời yêu cầu chính quyền cấp tỉnh và thành phố dốc toàn lực hỗ trợ huyện Vân Sơn chỉnh sửa, cần sửa đường thì sửa đường, cần cấp vốn thì cấp vốn.
Chỗ nào chưa ổn thì sửa chỗ đó, huyện Vân Sơn cần gì thì phải cho cái đó!
Tóm lại, nhất định phải đưa "mô hình Vân Sơn" ra toàn quốc!
Sau khi nghe xong cuộc họp tổng kết này, Vương Vĩnh Thanh, Lý Trường Thanh và những người khác đều biết, huyện Vân Sơn sắp cất cánh rồi...
.......
