Chương 1128
Chương 1128: Dự án mới của Chu Dương!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Phòng họp của Trung tâm Nghiên cứu Y dược Tái Bắc!
Đợi mọi người đến đông đủ, Tống Sử liền quay sang nói với Chu Dương: "Chủ nhiệm Chu, người đã đến đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi!"
Ngồi ở ghế chủ tọa, Chu Dương gật đầu. Hắn đưa mắt nhìn quanh một vòng, nhận ra ngoài những đồng chí cũ trước đây, trong phòng họp còn xuất hiện thêm không ít gương mặt mới.
Đều là những cán bộ y tế nòng cốt, chuyên gia giáo sư được Bộ Y tế điều động từ các bệnh viện và học viện y dược trên cả nước về đây trong mấy tháng gần đây.
Đừng thấy hiện giờ Trung tâm Y dược Tái Bắc có vẻ vô danh trên cả nước, thậm chí phần lớn lãnh đạo tỉnh Tái Bắc còn chẳng biết có một đơn vị như thế này, nói chi đến người ở các tỉnh thành khác.
Thế nhưng trong mắt cấp trên, Trung tâm Nghiên cứu Y dược Tái Bắc lại là đơn vị nghiên cứu cực kỳ quan trọng, vị thế không hề thua kém các viện nghiên cứu cấp một.
Nguyên nhân cũng đơn giản: viện nghiên cứu này gắn liền trực tiếp với Kế hoạch Lưỡi Liềm và Công ty Viễn Uy. Mấy loại thuốc do viện nghiên cứu này làm ra, thông qua hoạt động thương mại của Công ty Viễn Uy, rất nhanh đã đổi thành lượng lớn ngoại tệ, hỗ trợ đắc lực cho công cuộc xây dựng kinh tế trong nước.
Bởi vậy, dù là Bộ Y tế, Bộ Thương nghiệp hay cấp cao hơn nữa, ai nấy đều dốc sức ủng hộ sự phát triển của Trung tâm Nghiên cứu Y dược Tái Bắc.
Theo yêu cầu của Tống Sử, Dương Xuân Hoa, Đoạn Anh Chung và các đồng nghiệp, hàng loạt chuyên gia đã được điều động về đây dưới đủ mọi danh nghĩa. Có thêm những nhân tài này gia nhập, cả trung tâm y dược lẫn trạm y tế trực thuộc đều như hổ mọc thêm cánh.
Thấy trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ hào hứng, Chu Dương khẽ hắng giọng, hỏi Tống Sử: "Anh Tống, anh là người phụ trách dự án, báo cáo tình hình vắc-xin kiểu mới của chúng ta đi!"
Tống Sử cũng biết tính Chu Dương làm việc rất cẩn thận, liền nói ngay: "Vắc-xin thế hệ mới của chúng ta lấy công nghệ gen làm cốt lõi, thay thế hoàn toàn loại vắc-xin có nguồn gốc từ huyết tương. Sự phát triển của kỹ thuật ADN tái tổ hợp đã giúp HBsAg biểu hiện được trong nấm men..."
Dứt lời, Chu Dương liền hỏi tiếp: "Hiệu quả và độ an toàn thế nào?"
"Vắc-xin gen thế hệ mới chứa protein vỏ của virus viêm gan B, kháng nguyên bề mặt viêm gan B được tạo thành từ ba loại protein vỏ liên quan. Sau khi tiêm vắc-xin, hệ miễn dịch của cơ thể sẽ sinh ra kháng thể kháng protein bề mặt viêm gan B. Kháng thể cùng với trí nhớ miễn dịch sẽ giúp cơ thể có khả năng tiêu diệt virus khi tiếp xúc, ngăn ngừa bệnh viêm gan B phát tác, hiệu quả vượt trội hơn hẳn so với vắc-xin nguồn gốc huyết tương."
Tống Sử nói tiếp: "Còn về độ an toàn, riêng việc đánh giá tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin bất hoạt trên động vật, nhóm nghiên cứu chúng tôi đã thử nghiệm trên gần bảy loài, gồm hai loại khỉ, ba loại chuột nhắt, thêm cả thỏ nhà và chuột lang để kiểm tra tính sinh miễn dịch và độ an toàn, kết quả đều rất tốt."
"Còn thử nghiệm lâm sàng trên người, đợt này chúng tôi cũng đã tiêm hơn một trăm lượt, đến nay chưa phát hiện di chứng nào. Có điều vì số lượt thử nghiệm lâm sàng còn ít, thời gian theo dõi cũng chưa dài, nên độ an toàn sau khi tiêm vào cơ thể người vẫn cần tiếp tục theo dõi thêm."
Nghe Tống Sử báo cáo xong, Chu Dương gật đầu nói: "Thấy được mọi người rất tận tâm, thái độ cũng rất nghiêm túc, tôi rất mừng!"
"Ngồi đây đều là các chuyên gia, giáo sư trong ngành nghiên cứu y dược, hẳn mọi người đều hiểu mục đích của nghiên cứu thuốc là để chữa bệnh cứu người. Nhưng nếu làm việc không đủ cẩn trọng thì sẽ biến thành hại người. Cho nên khi làm nghiên cứu, chúng ta bắt buộc phải lấy 'an toàn, hiệu quả, khả thi' làm tiêu chuẩn duy nhất cho sự thành công của dự án. Đồng thời, mỗi người chúng ta đều phải khắc ghi trong lòng nguyên tắc: nhân dân là trên hết, tính mạng là trên hết..."
"Rõ!"
"Anh Tống, theo ý anh, loại vắc-xin mới này hiện đã có thể phổ biến và sản xuất hàng loạt quy mô lớn được chưa?" Chu Dương hỏi.
"Sản xuất hàng loạt thì không thành vấn đề. So với vắc-xin nguồn gốc huyết tương trước đây, độ khó sản xuất của vắc-xin mới thấp hơn nhiều, kỹ thuật trong nước hoàn toàn đủ sức sản xuất quy mô lớn!"
Tống Sử nói thêm: "Còn về việc có thể phổ biến rộng rãi hay không, bản thân tôi thấy cũng không vướng mắc gì lớn. Nhưng đúng như Chủ nhiệm vừa nói, nhân dân là trên hết, tính mạng là trên hết, tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên tiến hành thêm một đến hai giai đoạn thử nghiệm lâm sàng nữa để theo dõi tình hình!"
Lời vừa dứt, Dương Xuân Hoa cũng phụ họa theo: "Tôi đồng ý với ý kiến của Giáo sư Tống. Dù vắc-xin mới không biểu hiện tác dụng phụ nào khác trong thử nghiệm lâm sàng, nhưng số liệu an toàn lâu dài vẫn cần theo dõi thêm, làm thêm hai giai đoạn thử nghiệm lâm sàng là rất cần thiết."
Đoạn Anh Chung cũng lên tiếng: "Tôi tán thành, thêm mấy đợt thử nghiệm lâm sàng nữa cho chắc chắn!"
"Tôi đồng ý..."
Thấy mọi người đều nghiêng về hướng thử nghiệm lâm sàng thêm vài giai đoạn, Chu Dương gật đầu nói: "Đã vậy thì làm thêm một đến hai giai đoạn thử nghiệm lâm sàng nữa. Nhưng tôi đề xuất đừng chỉ thử nghiệm nội bộ, tốt nhất là hợp tác với các đơn vị như Học viện Y học Kinh Thành, Học viện Y học Tái Bắc cùng các bệnh viện trực thuộc của họ. Như thế số liệu thu được mới chuẩn xác và có sức thuyết phục hơn!"
"Tôi đồng ý!"
"Tôi không có ý kiến gì!"
"Tôi ủng hộ..."
Thấy không ai phản đối, Chu Dương gật đầu chốt lại: "Đã vậy thì cứ quyết định thế nhé. Tan họp anh Tống liên hệ với Học viện Y học Tái Bắc, anh Đoạn liên hệ với Học viện Y học Kinh Thành, tôi nghĩ họ sẽ rất sẵn lòng phối hợp với chúng ta thôi!"
"Rõ!"
Sau đó, Chu Dương khẽ hắng giọng, tổng kết lại: "Các đồng chí, tuy độ an toàn của vắc-xin viêm gan B thế hệ mới vẫn cần theo dõi thêm, nhưng hiệu quả lâm sàng của nó thì không cần phải bàn cãi. Việc trung tâm chúng ta tự chủ nghiên cứu thành công loại vắc-xin này chắc chắn là một cột mốc mang tính bước ngoặt trong lịch sử y học nước nhà!"
"Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta đã có vũ khí khắc chế căn bệnh truyền nhiễm đáng sợ này. Mọi người đã tạo nên một kỳ tích trong lịch sử y học..."
Lời còn chưa dứt, cả phòng họp đã vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt!
Tiếng vỗ tay vừa dứt, Chu Dương lại nói: "Vắc-xin mới có thể nghiên cứu thành công thuận lợi thế này, đương nhiên không thể thiếu công sức vất vả của mọi người, thế nên tôi đề nghị cả phòng tự thưởng cho mình một tràng pháo tay thật giòn giã!"
"Bốp bốp bốp..."
Phòng họp lại rộ lên tiếng vỗ tay rào rào, hồi lâu không dứt!
"Tình hình nghiên cứu thành công vắc-xin viêm gan B thế hệ mới, tôi sẽ nhanh chóng báo cáo lên Bộ Y tế và xin cấp trên xét thưởng cho mọi người..."
Thấy mọi người lại định vỗ tay, Chu Dương liền xua tay: "Khoan hãy vỗ tay, nghe tôi nói hết đã! Là người làm nghiên cứu y dược, dự án ra được thành quả đương nhiên là chuyện tốt, đáng mừng."
"Thế nhưng khi một dự án có bước đột phá thì thành tích đó cũng đã thành quá khứ. Chúng ta không thể ngồi ăn mày dĩ vãng trên cuốn sổ ghi công, mà phải tiếp tục bước tiếp trên con đường nghiên cứu khoa học!"
Vừa dứt lời, Tống Sử đã hưởng ứng: "Chủ nhiệm nói chí phải, chúng ta phải tiếp tục cố gắng, chinh phục đỉnh cao mới. Có điều hiện giờ ngoài dự án vắc-xin này ra, chúng ta chẳng còn dự án nào khác cả!"
Chu Dương tiếp lời ngay: "Hôm nay tôi qua đây cũng là để bàn chuyện này với mọi người. Tính toán theo tình hình của Trung tâm Tái Bắc, nửa cuối năm ít nhất phải lập ba đề tài nghiên cứu..."
Chẳng đợi Chu Dương nói hết, Tống Sử đã kích động hỏi: "Chủ nhiệm, ý anh là anh đã nhắm được đề tài mới rồi sao?"
"Tôi mới chỉ chốt một cái thôi, hai cái còn lại để mọi người cùng bàn bạc quyết định!" Chu Dương bảo.
"Được quá, không biết đề tài mới của Chủ nhiệm là gì thế?" Tống Sử lại hỏi.
Những người khác trong phòng họp cũng đổ dồn ánh mắt về phía Chu Dương. Mọi người đều tò mò không biết dự án mới của vị Chủ nhiệm lớn này rốt cuộc là thứ gì.
Bị ngần ấy con mắt trông mong nhìn chằm chằm, Chu Dương bỗng thấy hơi ngượng. Dù sao thì dự án hắn sắp đưa ra nghe cũng chẳng mấy cao sang cho lắm.
Nhưng cứ nghĩ đến tiềm năng thị trường của thuốc tránh thai khẩn cấp mà xem, đó đúng là món bảo bối không thể thiếu, một khi làm ra được thì nắm chắc phần hái ra tiền.
Quan trọng hơn là loại thuốc này còn bổ trợ hoàn hảo cho mấy viên thuốc màu xanh lam kia.
Cánh đàn ông thì dùng trước một viên xanh lam, chị em phụ nữ thì dùng sau một viên khẩn cấp, kiểu này không hốt bạc mới là lạ.
Nghĩ đến đây, Chu Dương khẽ hắng giọng một tiếng, nói thẳng: "Dự án nghiên cứu mới là thuốc tránh thai!"
Nghe Chu Dương nói xong, cả phòng họp lập tức nổ tung như ong vỡ tổ...
........
