Chương 1148
Chương 1148: Vụ thu hoạch năm 78!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Bước sang tháng Chín, vùng Tái Bắc bắt đầu bước vào vụ bận rộn mùa thu, đợt này thường kéo dài từ giữa tháng Chín đến tận cuối tháng Mười!
Sau đó từ tháng Mười Một, các đội sản xuất sẽ dưới sự tổ chức của huyện mà tham gia một đợt lao động tập thể.
Công việc chủ yếu là sửa đường đào mương, nạo vét lòng sông, làm tới khi mặt đất đóng băng không làm nổi nữa mới thôi.
Xong đợt lao động tập thể, huyện còn có thể tổ chức cho dân quân các xã, thị trấn tập huấn một đợt, có khi mươi hôm nửa tháng, có khi cả tháng trời.
Nhưng nếu trời rét quá thì có thể hủy đợt huấn luyện, chuyện này cũng không cứng nhắc.
Năm nay cũng không ngoại lệ, lũ trẻ vừa khai giảng là huyện đã gửi thông báo yêu cầu các công xã làm tốt công tác thu hoạch vụ thu, tất cả các đội sản xuất toàn huyện phải lập kế hoạch chi tiết, dứt khoát phải thu gọn từng hạt vào kho.
Cùng lúc đó còn có thông báo nộp lương thực nghĩa vụ và lương thực tình nghĩa, yêu cầu mọi đội sản xuất trên toàn huyện phải nộp đủ lương thực nghĩa vụ lên các công xã đúng hạn định, bảo đảm cả chất lẫn lượng.
Nhận được thông báo của huyện, thôn liên hợp Bát Bảo Lương lập tức đổi lại giờ giấc làm việc.
Đồng thời nhanh chóng công bố kế hoạch thu hoạch vụ thu năm nay!
Vẫn như mọi năm, chia rau trước rồi mới gặt lúa chia thóc.
Ngày 12 tháng Chín, dưới sự chỉ đạo thống nhất của ban cán sự thôn, năm đội sản xuất của thôn liên hợp Bát Bảo Lương cùng lúc bắt tay vào thu hoạch và chia rau!
Thôn có bốn khoảnh đất trồng rau, đều nằm sát mương lạch khúc sông, chỉ là giống rau trồng trên mỗi khoảnh lại khác nhau.
Khoảnh đất bên Tiểu Hà Loan của thôn Bát Bảo Lương trồng bắp cải trắng, rộng tới hơn sáu trăm mẫu.
Khoảnh ở thôn họ Trương toàn trồng bắp cải tròn, khoảnh Đại Ngũ Hào thì trồng hơn ba trăm mẫu hành ba rô, còn hơn năm trăm mẫu bên thôn họ Tả lại phủ kín cà rốt với củ cải trắng.
Ngoài ra còn mấy khoảnh đất vụn vặt trồng ít hành tây với ớt.
Nhưng gộp lại cũng chưa đầy hai mươi mẫu, xem như chẳng đáng kể.
Còn chuyện vì sao không trồng cà tím, đậu que, dưa chuột hay cà chua, thứ nhất là không trồng nổi, thứ hai là không cần thiết.
Không trồng nổi vì mấy loại này cần chăm bẵm tỉ mỉ, đòi hỏi kỹ thuật trồng trọt khá cao, mà trong thôn lại thiếu tay nghề cừ khôi cỡ đó.
Không cần thiết là bởi những loại rau củ kia khó để được lâu, mỗi nhà trồng dăm ba luống trong vườn là đủ ăn rồi, tội gì phải vác ra trồng trên đồng lớn.
Thành thử đất trồng của thôn toàn là các loại rau dự trữ mùa đông, để được lâu dài!
Thu hoạch rồi chia rau là việc trọng đại của thôn, không chỉ xã viên và thanh niên trí thức ngóng trông, mà ngay cả huyện, công xã lẫn các đơn vị đóng trên địa bàn cũng hết sức quan tâm.
Hôm dỡ rau, toàn bộ xã viên và thanh niên trí thức của các đội sản xuất đều ra đồng, phía huyện và Công xã Đoàn Kết cũng cử cán bộ xuống tận nơi.
Không khí long trọng đến vậy chẳng những vì vụ rau được mùa lớn đáng để tuyên truyền ăn mừng.
Mà quan trọng hơn là năm nay rau của thôn liên hợp Bát Bảo Lương không chỉ chia cho bà con trong thôn, mà còn bán một lượng lớn cho huyện Vân Sơn, Công xã Đoàn Kết và các cơ quan đơn vị đóng tại địa phương.
Đây là bước ngoặt mang tính dấu mốc đối với sự phát triển nông nghiệp của thôn Bát Bảo Lương nói riêng lẫn huyện Vân Sơn nói chung, bởi vậy dưới sự chỉ đạo của Chu Dương, thôn đã đặc biệt mời cán bộ huyện và công xã về dự.
Hắn thậm chí còn dặn thôn tổ chức hẳn một buổi lễ long trọng vì chuyện này!
Hiệu lệnh từ lãnh đạo huyện vừa dứt, các tốp xã viên và thanh niên trí thức vốn đã mài dao sẵn sàng lập tức ùa xuống đồng, ngay sau đó từng sọt bắp cải trắng nối đuôi nhau được đốn hạ, chất lên xe chở thẳng tới các cơ quan đơn vị.
Suốt ba ngày ròng rã, thôn mới gom sạch hai nghìn mẫu rau.
Cùng lúc đó, nhóm Lương Phong cũng chốt xong sổ sách tiền nong của các ruộng rau.
Chỉ có điều, khi các con số được niêm yết công khai, cả thôn liên hợp từ dân thường cho tới cán bộ đều sững sờ.
Theo thống kê của thôn, năm nay hơn hai nghìn mẫu rau thu được ba triệu cân bắp cải trắng, hai triệu bốn trăm nghìn cân bắp cải tròn, một triệu năm trăm nghìn cân hành ba rô, một triệu tám trăm nghìn cân cà rốt và một triệu ba trăm nghìn cân củ cải trắng.
Cộng thêm mấy khoảnh rải rác trồng ớt với hành tây, tổng sản lượng rau vụ này của thôn vượt mốc mười triệu cân, bình quân mỗi mẫu đạt tầm năm nghìn cân.
Năng suất này không hẳn quá cao, nhưng cũng chẳng thấp, chỉ có thể xem là mức bình thường!
Điều thật sự khiến bà con trố mắt kinh ngạc chính là số tiền thu về từ những khoảnh đất ấy; khác với mấy năm trước chủ yếu chia lại cho xã viên, năm nay rau phần lớn là đem bán.
Trong đó hơn ba mươi phần trăm lượng rau được chính quyền huyện Vân Sơn và Công xã Đoàn Kết bao tiêu, dẫu sao năm nào đến cữ này họ cũng phải thu mua một mớ để phát phúc lợi cho cán bộ lãnh đạo toàn huyện.
Ngoài ra, viện nghiên cứu cắm tại thôn, Trung tâm Nghiên cứu Y dược Tái Bắc cùng trạm ươm giống lợn cũng gom đi hơn ba triệu cân.
Chưa hết, xưởng thịt và xưởng xúc xích của huyện cũng lần lượt chở đi hai triệu cân, tính ra số rau chia cho bà con xã viên và thanh niên trí thức trong thôn chỉ vỏn vẹn chưa đầy hai triệu cân.
Hai triệu cân này còn là do đám cán bộ thôn gắng sống gượng chết giữ lại, bằng không thì các đơn vị đã vét sạch bách từ lâu.
Theo thống kê, chỉ riêng hai nghìn mẫu rau đã mang về cho thôn hơn một trăm sáu mươi ba nghìn đồng, đấy là còn chưa tính phần chia cho dân trong thôn.
Khoản tiền này khiến ai nấy há hốc mồm, bởi mức thu nhập ấy cao hơn trồng lương thực quá nhiều.
Hai nghìn mẫu đất nếu trồng toàn lương thực, cho dù không gặp thiên tai hạn hán thì tổng sản lượng cũng chẳng thể vượt nổi sáu trăm nghìn cân.
Tính theo giá thu mua của nhà nước từ một hào đến một hào hai một cân, tổng thu nhập cũng chỉ ngót nghét bảy mươi nghìn đồng.
Đằng này vẫn hai nghìn mẫu ấy đem đi trồng rau, tiền thu về lại gấp chừng ba lần, điều mà trước nay không ai dám tưởng tượng.
Đã thế, đống lá già rễ cọng sót lại sau vụ thu hoạch cũng được bà con dọn sạch, chở thẳng tới xưởng cám.
Tới đây, số phụ phẩm ấy sẽ được ủ chung với rơm rạ thân ngô để chế thành thức ăn chăn nuôi sinh học.
Hai nghìn mẫu rau, chỉ riêng đống phụ phẩm bỏ đi này đã ngót nghét vài triệu cân, ngần ấy thì nuôi biết bao nhiêu lợn gà cho xuể!
Nếu tính thêm cả khoản lời gián tiếp từ mớ này, thu nhập từ đồng rau còn đội lên nữa.
Mấy ông cán bộ thôn bắt đầu sáng mắt ra, té ra đâu phải cứ cắm đầu cấy lúa mới ra tiền...
Nhưng đó mới chỉ là màn dạo đầu. Xong vụ rau, thôn mới chính thức bước vào cao điểm thu hoạch vụ thu, lúa yến mạch rồi lúa mì lần lượt gặt về.
Cũng hệt như đợt bán rau, lúa vừa về sân là các đơn vị đóng trên địa bàn lập tức đánh xe tới bốc, tiền trao cháo múc, sòng phẳng đôi bên!
Lương thực dôi ra một phần đem nộp nghĩa vụ cho công xã, một phần bán lại cho kho lương theo diện thu mua ủng hộ.
Chỗ còn lại thôn cũng chẳng buồn nhập kho mà chia thẳng luôn cho bà con xã viên.
Không chia không được, thóc lúa nhiều quá, nếu cứ tống hết vào kho rồi mới chia thì vừa dễ ẩm mốc, mà kho bãi cũng chẳng còn chỗ chứa.
Cứ thế, suốt hơn một tháng ròng sau đó, cả thôn liên hợp Bát Bảo Lương bước vào guồng quay điên cuồng: gặt - bán - chia!
Tận cuối tháng Mười, khi củ cải đường - vụ mùa cuối cùng - được thu dọn xong xuôi, công việc thu hoạch vụ thu của thôn mới chính thức khép lại.
Đến lúc này, thôn cũng tổng kết xong số liệu phân phối lương thực năm nay.
Trừ phần đã bán, năm nay toàn thể xã viên, thanh niên trí thức cùng giáo viên, y bác sĩ đóng tại thôn, mỗi khẩu đều được chia phần lương thực cơ bản gồm bốn trăm cân rau, ba trăm hai mươi cân lúa mì, ba trăm cân yến mạch, tám trăm cân ngô và một nghìn cân khoai tây.
Còn những người tham gia lao động không thuộc biên chế nhà nước thì được chia thêm một khoản lương thực theo công điểm rất lớn.
Dẫu xét về lượng thực nhận thì năm nay lương thực định suất và lương thực công điểm đều kém vụ trước một chút, nhưng trong lòng ai nấy đều chẳng mảy may lo lắng.
Vì ai cũng hiểu lương thực chia ít đi là do bán được nhiều hơn.
Quan trọng nhất là hiện giờ mỗi khi có khoản giao dịch lớn nào, thôn đều dán thông báo công khai.
Bà con đều rõ số tiền đó cuối năm sẽ chia lại cho mình, bây giờ gom góp được càng nhiều thì cuối năm nhận về càng đậm.
Nhìn các khoản thu của thôn cứ ngày một phình to, ai nấy đều rạo rực trong lòng, chỉ mong ngày chia tiền cuối năm mau mau tới...
.........
Tái bút: Hôm nay con gái nhỏ ở nhà đi nhập học khai giảng, mất khá nhiều thời gian nên chương này lên muộn chút, mong mọi người thông cảm!
