Chương 1235
Chương 1235: Chuyện tốt liên tiếp!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Những ngày tháng vui vẻ trôi qua lúc nào cũng nhanh!
Thoáng một cái, nửa tháng đã trôi qua.
Trong quãng thời gian này, dù là chuyện nhà họ Chu hay bên viện nghiên cứu đều có không ít chuyển biến.
Chuyện quan trọng nhất bên nhà họ Chu là bố mẹ cùng vợ chồng anh cả đã quay về Kinh Thành.
Ngoài ra, công việc của chị dâu Tháp Na cũng đã được giải quyết ổn thỏa, toại nguyện gia nhập Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị.
Còn việc bên Tổng cục Chính trị bàn bạc với chị dâu thế nào thì Chu Dương không rõ.
Hắn chỉ nhận được cuộc gọi của anh cả Chu Bình vào ngày hôm sau khi mọi người về đến Kinh Thành, bảo rằng chị dâu đã chính thức vào đoàn, trở thành một diễn viên hát.
Điều càng khiến Chu Dương không ngờ tới là vào ngày 6 tháng 2, Tổng cục Chính trị phối hợp với Đài Truyền hình Trung ương chính thức phát hành ca khúc "Khi Ngày Đó Đến", mà người hát chính lại chính là Tháp Na.
Ca khúc này vừa ra mắt đã gây tiếng vang cực lớn trong toàn quân. Giai điệu hào hùng, ca từ sục sôi ý chí chiến đấu đã khơi dậy mạnh mẽ nhiệt huyết bảo vệ tổ quốc của người lính, nhanh chóng được các chiến sĩ quân đội và công an đón nhận nồng nhiệt.
Thấy bài hát tạo được hiệu ứng lớn như vậy, phía quân đội lập tức ra chỉ thị, yêu cầu toàn bộ các đơn vị dã chiến tuyến đầu và lực lượng dân quân tuyến hai đều phải tổ chức cho chiến sĩ học hát ca khúc này.
Nhất thời, hàng triệu bộ đội trong toàn quân đều thi nhau học hát, khắp các doanh trại vang vọng giai điệu quen thuộc của "Khi Ngày Đó Đến".
Ngay sau đó, ca khúc này cùng với hai bài hát đã ra mắt trước đó là "Tổ Quốc Sẽ Không Quên" và "Quân Hồn Trung Hoa" được tôn vinh là ba khúc ca kinh điển của quân đội.
Chưa hết, cả mẹ lẫn chị dâu đều cùng nhau nhận thưởng.
Hôm ngày 12 tháng Giêng, Đài Truyền hình Trung ương đã tuyên dương các nghệ sĩ xuất sắc tham gia ghi hình chương trình Đêm hội mùa xuân. Nhờ phần thể hiện xuất sắc, mẹ và chị dâu lần lượt được trao tặng Huân công hạng Nhất và Huân công hạng Nhì cá nhân.
Tất nhiên Chu Dương cũng có phần, một Huân công hạng Nhất cá nhân kèm theo món tiền thưởng hậu hĩnh, lên tới tận hai trăm tệ.
Đến lúc này, đơn vị công tác của mẹ hắn mới giật mình tỉnh ngộ. Sau khi hỏi ý kiến của bà, họ lập tức sắp xếp điều chuyển lại vị trí công tác.
Sau khi chuyển đổi vị trí, mẹ hắn lại một lần nữa trở về biểu diễn ở tuyến đầu, hơn nữa còn đảm nhận chức đội trưởng đội ca hát của Đoàn Ca múa Kinh Thành.
Tóm lại, dạo này nhà họ Chu liên tiếp đón nhận tin vui...
Còn phía viện nghiên cứu thì lại càng đáng nể hơn. Đầu tiên là Bộ Cơ khí thứ 4 tổ chức đoàn gồm hơn ba mươi chuyên gia, giáo sư đến Lộc Thành để khảo sát toàn diện Nhà Máy Điện Tử Số 8 cùng dây chuyền sản xuất tivi màu do họ nghiên cứu chế tạo.
Phía viện nghiên cứu cũng phản ứng rất nhanh, không chỉ cử Giang Thuận Anh và Kiều Vệ Quốc ra tiếp đón đoàn khảo sát, mà còn mời đích danh hai cây đại thụ trong ngành điện tử từ Tây Công Đại là Dương Quốc An và Hầu Quân Bảo đến Lộc Thành để trực tiếp đứng ra xử lý các vấn đề kỹ thuật.
Trước sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Nhà Máy Điện Tử Số 8, các chuyên gia giáo sư của Bộ Cơ khí thứ 4 vừa thấy được thành ý, vừa cảm nhận rõ áp lực.
Sau một hồi khảo sát và kiểm tra nghiêm ngặt, họ đều hết lời khen ngợi tính năng của mẫu tivi màu đời mới do Viện nghiên cứu Bát Bảo Lương chế tạo.
Gần như tất cả các chuyên gia, giáo sư đều nhất trí rằng mức độ tiên tiến của mẫu tivi màu do Viện nghiên cứu Bát Bảo Lương thiết kế đã vượt qua bất kỳ sản phẩm cùng loại nào đang bán trên thị trường của Âu Mỹ hay Nhật Hàn.
Hơn nữa, so với nước ngoài, giá thành tivi màu sản xuất trong nước cực kỳ rẻ, chỉ bằng một phần mười, thậm chí còn thấp hơn.
Cuối cùng, họ đưa ra kết luận: Dây chuyền sản xuất tivi màu này hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp tivi trong nước, cần được nhân rộng ra toàn quốc.
Sau khi đoàn chuyên gia trở về Kinh Thành, Bộ Cơ khí thứ 4 lập tức triệu tập lãnh đạo các nhà máy quốc doanh lớn đang có dự định nhập khẩu tivi màu ở Kinh Thành, Tân Thành và Hỗ Thành đến họp.
Sau khi giải thích rõ tình hình, Bộ Cơ khí thứ 4 chính thức thông báo cho các đơn vị này rằng cấp trên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng đã quyết định gạch bỏ dự án nhập khẩu dây chuyền sản xuất tivi màu khỏi danh mục nhập khẩu năm 1979.
Còn về nhu cầu nhập khẩu tivi màu của họ, hãy tự mình đến thương lượng giải quyết với Nhà Máy Điện Tử Số 8 ở tỉnh Tái Bắc.
Sau khi xác định khả năng nhập khẩu dây chuyền từ nước ngoài đã bằng không, mấy nhà máy quốc doanh lớn này lập tức ùa nhau chạy đến Lộc Thành để tiếp xúc với Nhà Máy Điện Tử Số 8.
Quan trọng hơn là chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp các nhà máy tivi lớn nhỏ trên toàn quốc. Những đơn vị này cũng bắt đầu rục rịch, thi nhau cử người đến Tái Bắc.
Ai nấy đều làm nghề sản xuất tivi, thừa hiểu tương lai của ngành này chính là tivi màu.
Trước đây do điều kiện hạn chế, dự án nhập khẩu dây chuyền tivi màu không phải đơn vị nào muốn xin là cũng có cửa.
Chỉ có một số ít nhà máy quốc doanh lớn ở Kinh Thành, Tân Thành hay Hỗ Thành mới đủ tư cách tranh giành, các nhà máy khác chỉ biết vừa chửi thầm vừa thèm thuồng nhìn theo.
Thế nhưng bây giờ thì khác rồi, dây chuyền sản xuất tivi trong nước cũng làm ra được, chẳng cần phải đụng đến nguồn ngoại tệ quý giá, ai cũng có quyền đặt mua, miễn là có tiền.
Tất nhiên, với điều kiện là giá dây chuyền của cái Nhà Máy Điện Tử Số 8 kia đừng quá đắt đỏ!
Rất nhanh sau đó, phía Lộc Thành đã truyền ra tin tức, giá dây chuyền sản xuất tivi màu của Nhà Máy Điện Tử Số 8 đã được ấn định, loại công suất hai vạn chiếc mỗi năm chỉ có giá 50 triệu tệ một dây chuyền.
Tin này vừa tung ra đã lập tức làm chấn động toàn bộ giới trong ngành.
Trời đất ơi, cái giá này quả thực quá sức hấp dẫn.
So với con số 70 triệu đô la của Mỹ và 90 triệu đô la của Nhật Bản thì mức giá 50 triệu tệ của Nhà Máy Điện Tử Số 8 chẳng khác nào giá bèo!
Phải biết rằng hiện tại giá một chiếc tivi màu bán trong nước dao động từ 2.700 đến 3.500 tệ, lại còn luôn trong tình trạng cung không đủ cầu.
Nói cách khác, một dây chuyền như thế này chỉ cần khoảng một năm là thu hồi vốn, bảo đảm trong vòng hai năm sẽ nhìn thấy lãi, ai nhìn vào mà chẳng thèm!
Nhưng đáng tiếc là năng lực sản xuất bên Lộc Thành có hạn, nghe nói một năm cũng chỉ làm ra được chừng chục dây chuyền.
Thế là các nhà máy tivi ở các tỉnh lập tức thi thố hết mọi bản lĩnh, tranh giành nhau nảy lửa quanh chục dây chuyền này, nghe đâu cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt...
Ngoài Nhà Máy Điện Tử Số 8, dự án nhà máy tivi mà viện nghiên cứu hợp tác với Tây Công Đại ở tỉnh Tần cũng có bước tiến triển không nhỏ.
Cùng với việc Lộc Thành vận chuyển dây chuyền thứ hai tới đó, Nhà máy Tivi số 2 tỉnh Tần cũng chính thức đi vào quỹ đạo, dự kiến đến tháng Tư là có thể đi vào sản xuất.
Đến lúc đó, viện nghiên cứu lại có thêm một con gà đẻ trứng vàng!
Chưa dừng lại ở đó, phía nhà máy in cũng liên tiếp báo tin vui về.
Sau Tết, thị trường tài liệu bổ trợ học tập vốn sụt giảm doanh số suốt một tháng rưỡi bỗng dưng ấm trở lại, thêm vào đó trong dịp Tết này, Hiệu sách Tân Hoa của mấy tỉnh khu vực Tây Nam cũng chủ động tìm đến ngỏ ý hợp tác.
Khai phá thêm thị trường mới, toàn bộ số tài liệu tồn kho của hai nhà máy in trực thuộc viện nghiên cứu chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã bán sạch bách, cả thị trường lại rơi vào cảnh cháy hàng.
Bên cạnh đó, xưởng kem Y Mông do viện nghiên cứu hợp tác với ban dự án Không Thiên Chi Nhãn cũng truyền về tin tốt.
Nhờ có hiệu ứng quảng cáo từ Đêm hội mùa xuân, lượng tiêu thụ của cả kem lẫn sữa bột đều tăng vọt chóng mặt.
Chưa đầy nửa tháng, cả hai mặt hàng này đều đã bán đến mức đứt hàng.
Lại thêm Nhà máy Giấy Trương Viên và Nhà máy In số 3 mà viện nghiên cứu gán nợ ba mươi triệu tệ lấy về, sau một hồi điều chỉnh cơ cấu cũng đã nhanh chóng khôi phục sản xuất.
Tất nhiên, nếu nói về niềm vui lớn nhất của viện nghiên cứu thì vẫn phải kể đến đám cưới tập thể rộn ràng diễn ra vào đúng ngày Tết Nguyên tiêu.
Dưới sự lên kế hoạch của Chu Dương, vào ngày 11 tháng 2, tức ngày rằm tháng Giêng âm lịch, Viện nghiên cứu Bát Bảo Lương đã tổ chức một đám cưới tập thể long trọng và hoành tráng.
Hôm đó, năm mươi cặp đôi nam nữ thanh niên, trong đó có Chung Kỳ và An Nhã Như, Cao Đình Diệp và Diệp Văn Kỳ, cùng Tăng An Ninh và Quách Hiểu Tuyết, đã chính thức nên duyên vợ chồng trước sự chứng kiến và chúc phúc của hơn ba nghìn tám trăm cán bộ công nhân viên trong toàn viện.
Đám cưới này tạo ra sức ảnh hưởng cực kỳ lớn, sau khi hôn lễ kết thúc, số lượng đơn xin kết hôn gửi lên viện nghiên cứu tăng vọt theo cấp số nhân...
Có thể nói, trong hơn nửa tháng sau Tết, viện nghiên cứu ngày nào cũng đón nhận tin vui.
Thế nhưng đối với Chu Dương, những tin vui này dẫu có tốt đến mấy cũng không thể sánh bằng sự chú ý của hắn dành cho tình hình ở phương Nam.
Bởi vì Chu Dương biết rõ, chúng ta sắp ra tay rồi, và thời điểm chính là rạng sáng ngày mai...
