Chương 1305
Chương 1305: Đầu voi đuôi chuột!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Cuộc họp vẫn tiếp tục!
Nghe Chu Dương nói sắp chốt ban lãnh đạo cho các đơn vị cấp hai, không ít người trong phòng họp đã bắt đầu rục rịch, ai nấy đều muốn thử sức.
Trước kia viện nghiên cứu chỉ có một, chỗ nào cũng có người ngồi, đúng kiểu một củ cải một cái hố, dù mọi người có chí tiến thủ cũng chẳng có đất để dụng võ.
Nhưng giờ thì khác rồi, từ một viện nay đã tách thành sáu viện, lại thêm bảy nhà máy, dôi ra biết bao nhiêu ghế cấp sư đoàn trưởng và phó sư đoàn trưởng.
Chưa kể khối người vừa được nâng bậc hành chính, chức vụ cũng nên nhúc nhích theo một bước, chẳng phải quá đúng thời điểm rồi sao!
"Chính ủy Lương, bác thấy ban lãnh đạo các đơn vị cấp hai nên sắp xếp thế nào?" Chu Dương hỏi.
Lương Thạch trầm ngâm một lát rồi nói: "Hai hôm nay tôi cũng tìm hiểu qua tình hình các phòng ban và đơn vị cấp hai rồi. Cán bộ lãnh đạo các phòng ban thì cấp trên đã chốt, tạm thời chúng ta không điều chỉnh nữa."
"Còn 13 đơn vị cấp hai kia, tôi thấy mảng radar trên khoang, radar pháo ngắm và ba xưởng in phát triển rất tốt, hiệu quả cao, chứng tỏ ban lãnh đạo mấy xưởng đó làm việc rất tròn vai."
"Còn nhà máy giấy Trương Viên với nhà máy máy kéo thành phố Ninh thì ban lãnh đạo hai bên đều vừa mới kiện toàn xong. Cho nên ý tôi là cán bộ lãnh đạo mấy xưởng này cứ giữ nguyên, đừng đụng vào!"
Chu Dương gật đầu nói: "Vâng, tôi cũng nghĩ thế. Quy mô đơn vị nâng cấp cũng không ảnh hưởng nhiều đến mấy đơn vị cấp hai này, hơn nữa nhiệm vụ sản xuất của mấy xưởng đó đang rất nặng, tạm thời giữ nguyên ban lãnh đạo cũng là để tránh làm gián đoạn sản xuất!"
Dứt lời, hắn chuyển hướng nhìn sang mấy người ngồi cạnh: "Viện phó Lưu, Viện phó Hoàng, Viện phó Dương, Chính ủy Khương, ý mấy anh thế nào?"
Lưu Viễn nói ngay: "Tôi mới về đơn vị, gần như chưa nắm được tình hình mấy đơn vị cấp hai này, nên xin phép không có ý kiến gì."
Hoàng Thanh Đào cũng phụ họa: "Tôi cũng vậy, chưa rõ tình hình nên không dám nói bừa!"
Khương Thành Tài tiếp lời: "Cứ làm theo ý Viện trưởng với Chính ủy đi. Đợi sau này nắm rõ tình hình các đơn vị hơn, nếu có ý kiến gì thì chúng tôi sẽ báo cáo riêng với hai người sau!"
Dương Bỉnh Nghĩa cũng gật đầu: "Tôi không có ý kiến gì..."
Thấy mấy người đều không phản đối, Chu Dương thầm hài lòng.
Nói thật, hắn không ngại chuyện người ta nhảy lên xe đi nhờ. Dù sao xe cũng phải chạy về đích, không có nhóm này thì cũng sẽ có nhóm khác nhảy lên thôi.
Chu Dương chỉ mong bọn họ đã đi nhờ thì an phận đi nhờ, đừng nảy ra ý định tranh lái xe. Thế thì không còn là đi nhờ nữa, mà là cướp công trắng trợn.
Trò này thì hắn tuyệt đối không chấp nhận.
Nghĩ vậy, hắn lại cất lời: "Nếu mọi người đều không có ý kiến, thế thì tình hình mấy xưởng kia tạm thời giữ nguyên. Tiếp theo chúng ta bàn về nhân sự ban lãnh đạo cho 6 viện nghiên cứu nhé!"
"Trong số 6 viện, Viện Nghiên cứu Radar là đơn vị cấp một duy nhất của Viện chúng ta. Hiện tại viện này có một dự án đang ở giai đoạn nghiệm thu (máy bay cảnh báo sớm) và hai dự án đang lập hồ sơ (radar mảng pha chủ động, dự án radar 515), có thể nói đây là đơn vị cấp hai nòng cốt nhất. Vì thế tôi đề xuất để đồng chí Quách Á Dân kiêm nhiệm vị trí Viện trưởng, mọi người thấy sao?"
Lương Thạch nói ngay: "Tôi không rành kỹ thuật, nhưng danh tiếng đồng chí Quách Á Dân thì tôi biết. Vả lại anh ấy còn là Viện phó thứ nhất của Viện chúng ta, đích thân anh ấy nắm viện nghiên cứu trọng yếu này thì tôi hoàn toàn đồng ý!"
Lưu Viễn tiếp lời luôn: "Viện phó Quách kiêm Viện trưởng Viện Radar thì tôi cũng ủng hộ. Chỉ là không biết Viện trưởng Chu có sắp xếp thế nào cho vị trí viện phó?"
Chu Dương đáp ngay: "Theo quy định, viện nghiên cứu cấp một phải có ít nhất hai viện phó và một chủ nhiệm an ninh cấp phó viện trưởng. Tuy nhiên vị trí viện phó Viện Radar thì tạm thời tôi chưa chốt, chỉ thấy ba tổ trưởng nghiên cứu của Phòng 2 trước đây đều đủ năng lực đảm nhận!"
"Đương nhiên rồi, Viện phó Lưu với Viện phó Hoàng nếu có nhân sự nào phù hợp thì cứ đề xuất!"
Hắn vừa dứt lời, Lưu Viễn đã nói ngay: "Bên tôi đúng là có một người muốn tiến cử. Tên anh ấy là Đồng Kiến An, hiện đang làm phó chủ nhiệm ở một huyện thuộc tỉnh Ký Bắc. Nếu Viện trưởng Chu thấy được thì có thể điều động sang bất cứ lúc nào!"
Hoàng Thanh Đào lúc này cũng chen vào: "Viện trưởng Chu, tôi cũng có một người. Anh ấy là phó giáo sư ở Học viện Vật lý Đại học Thủy Mộc, từng chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, sang đây phối hợp với Viện phó Quách thì không thành vấn đề!"
Chu Dương nhìn sang mấy người còn lại: "Viện phó Dương, Chính ủy Khương, hai người có tiến cử ai không?"
Hai người nhìn nhau, cùng lắc đầu.
Chu Dương nói luôn: "Được rồi, vậy vị trí Viện trưởng Viện Nghiên cứu Radar chốt là để đồng chí Quách Á Dân kiêm nhiệm. Còn viện phó hiện có 5 ứng viên dự bị, cụ thể chọn ai thì ý tôi là cần cân nhắc toàn diện. Cơ mà danh sách dự bị lúc này hơi nhiều, chi bằng cứ chốt người phụ trách của mấy viện khác trước đã!"
"Được!"
Chu Dương lại tiếp tục: "Tiếp theo chúng ta bàn về nhân sự lãnh đạo Viện Thiết kế Máy bay. Viện này phát triển lên từ Phòng 7 trước đây của chúng ta, mà Phòng 7 từng cùng hai đơn vị Liêu Thẩm và Xương Hà thiết kế chế tạo trực thăng Sơn Ưng. Sắp tới chúng ta sẽ lấy nền tảng đó để thiết kế trực thăng vũ trang."
"Do đơn vị chúng ta chưa có nhân tài cấp cao về mảng thiết kế hàng không, nên các đồng chí có thể tiến cử người có năng lực làm viện trưởng. Nếu thật sự không có ai thì đành để tôi đích thân kiêm nhiệm vậy..."
Chưa dứt lời, Dương Bỉnh Nghĩa đã lên tiếng: "Viện trưởng Chu, tôi có người bạn đang làm phó tổng công trình sư thiết kế ở Viện Nghiên cứu Máy bay Dung Thành. Đợt trước dự án bên đó vừa bị dừng, nếu được thì tôi muốn tiến cử anh ấy sang làm viện trưởng viện này, hoặc viện phó cũng được!"
"Bạn anh tên gì?"
"Tống Trạch Văn!"
Chu Dương ngẫm nghĩ một chút, đúng là hắn từng nghe qua cái tên này, liền gật đầu: "Ừm, đúng là nhân tài. Nhưng dẫu sao cũng là viện trưởng một viện nghiên cứu, phải hết sức cẩn trọng. Viện phó Dương, lát nữa anh ở lại trao đổi thêm với tôi về người này, rồi chúng ta hẵng quyết!"
"Được!"
Lúc này Lưu Viễn bỗng nói: "Viện trưởng Chu, tôi cũng có một người. Anh ấy là phó giáo sư chuyên ngành hàng không ở Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân, trước đây từng tham gia thiết kế tiêm kích Tiêm-8, tôi thấy anh ấy hoàn toàn gánh vác được vị trí này!"
"Viện trưởng Chu, tôi cũng có người muốn tiến cử..."
........
Chín giờ tối, sau hai tiếng thảo luận căng thẳng, ban lãnh đạo của sáu viện nghiên cứu lớn trực thuộc Viện Nghiên cứu 18 cuối cùng cũng chốt được một phần.
Trong đó, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Radar do Quách Á Dân đảm nhận, viện phó và chủ nhiệm an ninh để sau!
Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin do Trịnh Ái Quốc kiêm nhiệm, viện phó là Viên Đại Bằng, Hoàng Hán Binh, chủ nhiệm an ninh để sau!
Viện trưởng Viện Thiết kế Máy bay tạm thời giao cho Diêm Hải Sinh làm quyền viện trưởng, viện phó và chủ nhiệm an ninh để sau!
Viện trưởng Viện Công nghệ Laser Hồng ngoại do Vương Học Dân đảm nhận, viện phó và chủ nhiệm an ninh để sau!
Viện trưởng Viện Công nghệ Tên lửa do Dương Hồng Quang đảm nhận, viện phó và chủ nhiệm an ninh để sau!
Viện trưởng Viện Công nghệ Dân dụng do Trần Sơn Hà đảm nhận, viện phó và chủ nhiệm an ninh để sau!
Về cuộc họp cán bộ lần này, các vị lãnh đạo tham dự đều cảm thấy hơi hoang mang, cảm giác hoàn toàn không giống phong cách làm việc từ trước đến nay của Chu Dương.
Bảo là họp bàn nhân sự ban lãnh đạo cho các đơn vị cấp hai, nhưng rốt cuộc chẳng có viện nào kiện toàn xong bộ máy, tạo cảm giác đầu voi đuôi chuột rõ rệt.
Đáng nói nhất là những vị trí còn bỏ ngỏ kia không hề thiếu người.
Ngược lại, đa số những chỗ để trống đó đều được các viện phó nhiệt tình tiến cử ứng viên, chỉ có điều Viện trưởng chưa chịu gật đầu chốt ai mà thôi.
Chuyện này khiến không ít người xì xào bàn tán. Có người bảo Viện trưởng không muốn làm mất lòng ai nên mới chưa chốt ngay tại cuộc họp.
Lại có người nói Viện trưởng muốn cất nhắc người nội bộ của viện mình, nhưng sợ mấy vị viện phó mới về mất mặt nên mới làm vậy.
Cũng có người lại đoán Viện trưởng đang có toan tính khác...
Tóm lại, động thái bất thường này của Chu Dương khiến ai nấy đều khó hiểu.
Đồng thời, việc này cũng khiến nhóm lãnh đạo viện, bao gồm cả Lương Thạch, có phần không hài lòng. Thế nên họp vừa tan, cả đám đã kéo nhau sang thẳng phòng làm việc của Chu Dương...
...........
