Chương 1372
Chương 1372: Vua phá giáp, khắc tinh xe tăng!
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Ầm ầm ầm..."
Giữa tiếng gầm rú chói tai của động cơ, đội hình hỗn hợp đã chạy thẳng tới trước mặt mọi người.
Đợi đoàn xe dừng hẳn, mọi người mới nhìn rõ diện mạo của lực lượng thiết giáp hỗn hợp này.
Đội hình gồm 12 chiếc xe tăng thuộc đủ chủng loại cùng 11 chiếc ô tô. Trong 12 chiếc xe tăng này, vừa có T-34 và T-62 của Liên minh Gấu Bắc Cực, vừa có M48 của Ưng Tặc, lại có cả Type 59 của Hoa Quốc.
Phía sau mỗi chiếc ô tô kéo theo một chiếc xe tăng khác. Dù những cỗ xe tăng này đã rỉ sét loang lổ, không thể tự di chuyển, nhìn qua là biết đồ phế liệu.
Nhưng điều đó không ngăn được bọn Ba Tang nhận ra xuất xứ và chủng loại của chúng. Trong đó vậy mà có cả xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 của Liên minh Gấu Bắc Cực và xe tăng M56 của Ưng Tặc, thật chẳng hiểu rốt cuộc Hoa Quốc kiếm đâu ra lắm loại xe tăng khác nhau đến thế.
Khi đoàn xe đã đỗ ngay ngắn, Chu Dương quay sang nói với Hắc Đại và Ba Tang: "Thái tử điện hạ, Bộ trưởng Ba Tang, số xe tăng này đều do tôi tìm kiếm từ khắp nơi về. Chiếc nào cũng là dòng kinh điển của các nước, từ khả năng phòng thủ cho tới độ cơ động trên chiến trường đều rất đáng nể!"
"Lát nữa, các ngài có thể cử lái xe tăng của quý quốc điều khiển bất kỳ chiếc nào hoặc nhiều chiếc tiến vào bãi thử. Sau đó chúng tôi sẽ dùng tên lửa chống tăng để tấn công, xem xem liệu một chiếc xe phóng tên lửa chống tăng có thể tiêu diệt cả một đại đội xe tăng hay không!"
Chẳng đợi Hắc Đại lên tiếng, Ba Tang đã sửng sốt thốt lên: "Một xe tên lửa mà đòi tiêu diệt cả một đại đội xe tăng sao? Làm sao có thể chứ?"
Chu Dương thản nhiên đáp: "Vẫn câu nói cũ thôi, là lừa hay là ngựa thì cứ dắt ra dạo một vòng là biết. Nếu không còn vấn đề gì khác, ngài có thể cho người vào trong xe tăng được rồi!"
Ba Tang bàn bạc với Hắc Đại một lát, sau đó quay sang nói với Chu Dương: "Chu này, chúng tôi không có nhiều lái xe tăng đến thế, chỉ cử được sáu người thôi, số còn lại đành nhờ người của các anh lái vậy!"
"Được thôi!"
Rất nhanh, 12 chiếc xe tăng cùng một chiếc xe phóng tên lửa chống tăng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Theo hiệu lệnh của Chu Dương, 12 chiếc xe tăng nổ máy xuất phát trước, chạy thẳng vào bãi thử.
Mấy phút sau, xe phóng tên lửa chống tăng mới bắt đầu lăn bánh.
Lúc này, 12 chiếc xe tăng kia đã cách xe tên lửa hai ba cây số, lại còn tản ra các hướng khác nhau.
Bình thường, muốn tiêu diệt một lực lượng thiết giáp mạnh như vậy là cực kỳ khó khăn. Ngoài việc điều động một đơn vị xe tăng có số lượng tương đương để giao chiến, người ta chỉ còn cách điều cả phi đội máy bay đến ném bom rải thảm.
Còn dùng vỏn vẹn một xe tên lửa chống tăng để đối đầu với 12 chiếc xe tăng như bây giờ hoàn toàn vượt xa tầm hiểu biết của bọn Hắc Đại, Ba Tang.
Dù số xe tăng này không thể bắn trả, nhưng đối phó với chừng ấy mục tiêu đang di động thì một chiếc xe tên lửa chống tăng tuyệt đối không thể giải quyết nổi.
Thế nhưng ngay khi mọi người còn đang thắc mắc chiếc xe tên lửa chống tăng kia sẽ hành động ra sao, bên dưới đã bắt đầu ra tay.
Kèm theo một tiếng động không quá chói tai, một vệt bóng mờ gần như mắt thường không thể bắt kịp phóng vút ra, nện chuẩn xác vào chiếc xe tăng Type 59 cách đó vài cây số.
Tuy chưa lắp đầu đạn chiến đấu, nhưng chấn động khủng khiếp do thân đạn bay ở tốc độ cao va vào thân xe vẫn khiến người lái bên trong choáng váng đầu óc, tốc độ xe bất giác chậm dần rồi dừng hẳn.
Ngay khi chiếc xe phóng tên lửa bắt đầu màn săn lùng, Chu Dương cũng kịp thời sắm vai thuyết minh viên, giới thiệu về mẫu tên lửa chống tăng này cho đoàn của Hắc Đại.
"Xe phóng tên lửa chống tăng này được chúng tôi cải tiến từ loại tên lửa chống tăng vác vai, gồm ống phóng tên lửa, bệ vũ khí, khung gầm xe cùng các thiết bị kiểm tra sửa chữa."
"Khi tác chiến, trưởng xe dùng kính quan sát để phát hiện mục tiêu và đo cự ly, sau đó chỉ huy xạ thủ phóng đạn. Xạ thủ căn cứ vào số liệu của trưởng xe cung cấp, áp mắt vào kính ngắm, tay phải giữ cần điều khiển sao cho dấu chữ thập đè lên mục tiêu rồi phóng. Sau khi tên lửa rời ống phóng, xạ thủ vẫn có thể hiệu chỉnh đường đạn cho đến khi trúng đích."
"Trong xe có 8 quả đạn dự trữ cộng thêm 4 quả lắp sẵn trên giá phóng. Bệ phóng có góc tà từ âm 10 độ đến dương 10 độ, góc phương vị trái phải mỗi bên 200 độ, tốc độ bắn đạt 2 phát một phút. Nếu toàn bộ 12 quả tên lửa này đều trúng đích thì việc xóa sổ một đại đội gồm 10 chiếc xe tăng là chuyện hoàn toàn nằm trong tầm tay, đáp ứng đúng yêu cầu thiết kế chống lại cụm xe tăng thiết giáp..."
Cùng với lời thuyết minh cặn kẽ của Chu Dương, cuộc săn lùng dưới bãi thử cũng bước vào hồi cấn.
Chiếc xe phóng tên lửa vừa chạy vừa khai hỏa, chỉ trong chưa đầy mười phút ngắn ngủi đã hạ gục sáu chiếc xe tăng đủ loại.
Bất kể là xe tăng Ưng Tặc vốn nổi tiếng về tốc độ, xe tăng Gấu Bắc Cực vang danh nhờ độ trâu bò, hay xe tăng của chính Hoa Quốc, đứng trước mẫu tên lửa chống tăng này đều chẳng khác nào trò hề, né đằng trời cũng không thoát khỏi việc ăn một phát đạn.
Dù hiện tại trên bãi thử vẫn còn phân nửa số xe tăng chưa bị "tiêu diệt", nhưng ai nấy đều hiểu chuyện chúng bị loại chỉ là vấn đề thời gian.
Bởi lẽ đám xe đó hiện chỉ đang nấp sau địa hình để tránh sự truy lùng của xe tên lửa, một khi đã lộ diện thì cầm chắc kết cục bị tiêu diệt.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau lại có thêm ba chiếc xe tăng bị loại.
Ba chiếc cuối cùng cũng lần lượt bị phát hiện và "hạ gục" trong mười mấy phút tiếp theo.
Đến đây, chỉ mất chưa đầy nửa tiếng, toàn bộ 12 chiếc xe tăng đã bị "tiêu diệt" sạch sẽ. Chiếc xe phóng tên lửa chống tăng này thực sự đã làm nên kỳ tích khi tự mình quét sạch cả một đại đội xe tăng.
Tuy rằng màn đọ sức này có nhiều điểm bất lợi cho phía xe tăng, chẳng hạn như không được bắn trả, lại không có đủ kíp lái... nhưng vẫn không thể phủ nhận hỏa lực đáng sợ của chiếc xe phóng tên lửa.
Bởi vậy, khi cuộc "đi săn" kết thúc, trên khán đài vang lên những tràng pháo tay giòn giã. Ngay cả Hắc Đại và Ba Tang, những người trước đó còn bĩu môi coi thường vũ khí của Hoa Quốc, lúc này cũng không kìm được mà vỗ tay tán thưởng.
"Chu này, thứ vũ khí này mạnh thật đấy, chỉ là không biết khả năng phá giáp thế nào?" Ba Tang nêu lên thắc mắc trong lòng.
Chu Dương chỉ vào đống "chiến lợi phẩm" trên mấy chiếc ô tô tải rồi nói: "Bộ trưởng Ba Tang, số xe tăng hỏng trên xe kia đều là chiến lợi phẩm mà quân đội chúng tôi thu giữ từ tay đám khỉ trên chiến trường biên giới phía nam. Có chiếc bọn chúng cướp được từ tay Ưng Tặc, cũng có chiếc do Liên minh Gấu Bắc Cực viện trợ cho chúng. Dù chỉ còn là xác xe, nhưng độ dày của lớp giáp bảo vệ thì không hề suy suyển. Hôm nay tôi cho chở chúng đến đây để làm bia tập bắn cho màn phô diễn hỏa lực này."
"Lát nữa tôi sẽ lệnh cho binh sĩ nạp tên lửa chống tăng thật, dùng số xe này làm bia để bắn đạn thật kiểm tra sức công phá của tên lửa!"
"Tốt, tốt lắm..."
Lúc này ai nấy đều nóng lòng muốn tận mắt chứng kiến uy lực thực tế của mẫu tên lửa chống tăng này, vậy nên không một ai phản đối. Rất nhanh, hơn chục chiếc xe bia đã được kéo đến vị trí quy định.
Ngay sau đó, chiếc xe tên lửa chống tăng vừa nãy đã nạp đầy đạn, quay trở lại bãi thử rồi dừng lại ở vị trí cách dàn bia hai cây số.
Sau khi dừng xe, họ không vội nổ súng ngay mà có ba người lính nhảy xuống. Một người vác đạn, một người vác giá trên, người còn lại vác chân đế, rồi đứng vào vị trí cách chiếc xe phóng không xa.
Kế đó, chỉ thấy người trưởng xe đứng trên nóc, phất mấy hồi cờ đỏ về phía khán đài, ra hiệu bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng nổ súng.
Chu Dương thấy thế liền lập tức hạ lệnh khai hỏa!
Nhận lệnh từ Chu Dương, chiếc xe phóng tên lửa bên dưới lập tức khai hỏa. Gần như ngay khoảnh khắc quả tên lửa vọt khỏi bệ phóng, chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực M48 do Mỹ sản xuất ở ngay phía trước phát nổ dữ dội.
Khi khói đen và ánh lửa tản đi, mọi người bàng hoàng nhận ra, lớp giáp mặt trước của chiếc M48 đã bị xuyên thủng hoàn toàn, để lại một lỗ thủng to bằng miệng bát.
Giữa lúc ai nấy còn chưa hết bàng hoàng, bên tai lại vang lên giọng nói quen thuộc của Chu Dương: "Độ xuyên giáp của mẫu tên lửa chống tăng này lên tới 1200 milimét. Hiện tại trên thế giới chưa có bất kỳ mẫu xe tăng nào cản nổi đòn tấn công của nó. Danh hiệu vua phá giáp, khắc tinh của xe tăng, hoàn toàn xứng đáng!"
Đúng lúc hắn đang nói, mấy người lính kia cũng đã lắp ráp xong bệ phóng tên lửa vác vai, lập tức phóng tiếp một quả đạn nữa ra ngoài.
"Đoàng!"
Sau một tiếng nổ long trời lở đất, xác chiếc xe tăng T-62 do Liên Xô sản xuất bị bắn trúng hồng tâm.
Dù lớp phòng thủ của T-62 trâu bò hơn M48 khá nhiều, nhưng giáp trước của nó vẫn bị xé toang. Nếu đặt vào thực chiến, lính lái xe bên trong gần như không có cửa sống sót.
Mọi người đều bị hỏa lực khủng khiếp của loại tên lửa chống tăng này làm cho choáng váng, ngây người nhìn khung cảnh phát nổ phía xa hồi lâu không thốt nên lời.
Đúng lúc này, Chu Dương bỗng quay sang nói với Hắc Đại: "Thái tử điện hạ, ngài có hứng thú tự tay bắn thử một phát vũ khí này không?"
Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều sững sờ, đồng loạt quay ngoắt lại nhìn Chu Dương và Hắc Đại...
