Chương 1404
Chương 1404: Tin vui liên tiếp!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Những ngày vui vẻ trôi qua rất nhanh, chớp mắt Lý Ấu Vi đã về lại Kinh Thành được nửa tháng.
Trong nửa tháng này, cuộc sống của Chu Dương phải nói là vô cùng dễ chịu.
Không còn bị vợ "vắt kiệt", ngày nào hắn cũng ở lì trong cơ quan, nhà cũng chẳng buồn về.
Quan trọng nhất là bây giờ hắn không còn đau lưng mỏi gối, một hơi leo năm tầng lầu không hề thở dốc, cứ như vừa uống thuốc bổ của hãng dược nào đó xong vậy...
Tất nhiên, vợ vắng nhà thì chỉ sướng được mấy ngày đầu, chẳng bao lâu sau là thấy trống vắng, cô đơn và lạnh lẽo ngay.
Điều thực sự giúp Chu Dương ngày nào cũng giữ được tâm trạng phơi phới chính là hàng loạt tin vui dồn dập kéo đến suốt thời gian qua.
Đầu tiên là toàn bộ vũ khí trang bị Khương lão hứa cấp cho bọn họ đều đã về tới nơi, bao gồm xe tăng, xe bọc thép và một số pháo cỡ lớn. Cộng thêm ra-đa ngắm bắn pháo binh và tên lửa chống tăng tự sản xuất, tiểu đoàn tổng hợp do Chu Dương đề xuất cuối cùng cũng chính thức được thành lập, bắt đầu huấn luyện toàn diện theo yêu cầu chiến thuật mà hắn đưa ra.
Theo chỉ thị của Chu Dương, đơn vị này nhất định phải huấn luyện cho ra ngô ra khoai trong vòng nửa tháng, hình thành sức chiến đấu trong vòng ba tháng, sau đó tới tháng Sáu năm sau sẽ kéo ra chiến trường biên giới phía nam để chịu thử thách thực chiến.
Không phải hắn nóng vội, mà là thời gian không đợi người.
Nên nhớ sang năm chiến tranh Iran - Iraq sẽ bùng nổ, cấp trên cũng đang bàn bạc chuyện đại tinh giản quân đội. Nếu trước thời điểm đó hắn có thể chứng minh được sức chiến đấu của tiểu đoàn tổng hợp, điều này sẽ tạo ra tác động không nhỏ tới cả cuộc chiến tranh lẫn kế hoạch tinh giản biên chế.
Vì thế, việc này tuyệt đối không thể chần chừ!
Thế là dưới lệnh của Chu Dương, Cố Thành Hoa, Kiều Vệ Quốc, Phạm Đức Bưu, Liễu Vân Long, Trương Hoa Đống cùng bọn Chương Trọng Mưu, Vương Lợi đều được điều động tham gia vào nhiệm vụ này.
...
Kế đó, Viện nghiên cứu 18 chính thức nhận được đơn hàng mới từ quân đội. Đó là 120 bộ ra-đa ngắm bắn pháo binh do bên phía Saddam đặt mua, kèm theo một lượng lớn ra-đa gắn trên máy bay.
Chẳng biết có phải nhờ lập công lớn trong thương vụ xuất khẩu vũ khí lần này hay không mà ngoài đơn hàng mới, đơn vị còn nhận được một khoản tiền khổng lồ, lên tới 120 triệu tệ.
Dù trừ khoản tiền này ra thì quân đội vẫn còn nợ bọn họ tròn một trăm triệu, nhưng dù sao cũng đã thanh toán được phần lớn, khiến cả Viện nghiên cứu 18 từ trên xuống dưới đều thở phào nhẹ nhõm.
Bởi lẽ hiện tại bọn họ quy mô lớn, việc nhiều, chỗ nào cũng cần dùng đến tiền.
Chưa nói đâu xa, chỉ riêng khoản kinh phí nghiên cứu cam kết tài trợ cho Tây Công Đại, Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân và Học viện Hóa chất Kinh Thành đã lên tới hơn một trăm triệu tệ.
Cộng thêm chi phí nghiên cứu các dự án của từng bộ phận, gom lại thực sự là một con số thiên văn.
Có được số tiền này, áp lực tài chính của Viện nghiên cứu 18 giảm đi trông thấy.
Đồng thời, Viện nghiên cứu 18 còn nhận được thư cảm ơn từ nhà máy cơ khí Tùng Lăng (nhà máy máy bay Liêu Thẩm) và Nhà máy máy bay Xương Hà. Thương vụ vừa đàm phán thành công cũng giúp hai bên này kiếm bộn tiền.
Đặc biệt là nhà máy Tùng Lăng, lần này bọn họ không chỉ nhận được đơn đặt hàng 40 chiếc trực thăng Sơn Ưng, mà còn có cả đơn 120 chiếc Tiêm-8 cải tiến.
Lại thêm Chu Dương định giá bán cao chót vót giúp họ, món tiền này kiếm được đúng là nhẹ nhàng, vui vẻ hết sức.
Để cảm ơn Viện nghiên cứu 18 và Chu Dương, cả hai đơn vị đều gửi thư cảm ơn tới.
Tất nhiên Chu Dương chẳng hứng thú gì với mấy bức thư cảm ơn đó, hắn gọi thẳng vào phòng làm việc của Chủ nhiệm Trâu và Chủ nhiệm Điền.
Kết quả là phi đội trực thăng của Viện nghiên cứu 18 lập tức có thêm sáu chiếc Sơn Ưng...
Mặt khác, Viện 6 Không quân cũng liên tục báo tin mừng. Sau hơn hai mươi ngày kiểm tra và thử nghiệm, đoàn chuyên gia do Bộ Cơ khí số 3 và Ủy ban Hàng không cử đến đều đồng thuận đánh giá: toàn bộ tính năng của máy bay cảnh báo sớm thế hệ mới Liệp Ưng do Viện nghiên cứu 18 cùng Viện 6 Không quân hợp tác chế tạo đều đạt chuẩn thiết kế, máy bay vận hành ổn định, đủ điều kiện trang bị cho quân đội, dự án chính thức được nghiệm thu.
Tin tức truyền về, cả Viện nghiên cứu 18 ai nấy đều không kìm được mà reo hò, rơi nước mắt.
Dù được nghiệm thu thành quả chưa đồng nghĩa với việc dự án đã thành công mười mươi.
Bởi sau đó còn phải qua được vòng kiểm tra của quân đội, chỉ khi được quân đội công nhận thì dòng máy bay này mới chính thức được biên chế vào lực lượng không quân, dự án mới tính là thành công trọn vẹn.
Thế nhưng việc vượt qua kiểm định của Ủy ban Hàng không đồng nghĩa với việc thành quả nghiên cứu của họ đã được cơ quan đầu ngành có thẩm quyền cao nhất công nhận. Công sức ba năm qua không hề uổng phí.
Hơn nữa máy bay cảnh báo sớm không giống ra-đa ngắm bắn pháo binh hay tên lửa chống tăng, thứ này gần như chắc chắn sẽ được đưa vào biên chế.
Dù sao ra-đa ngắm bắn pháo binh hay tên lửa chống tăng ở trong nước vẫn có hàng thay thế, dẫu tính năng không bì được với sản phẩm của Viện nghiên cứu 18 nhưng không phải là không có.
Còn máy bay cảnh báo sớm thì trong nước hoàn toàn trống trơn, chiếc Không Cảnh 1 tới giờ vẫn là đồ bán thành phẩm, căn bản không dùng nổi.
Thế nên quân đội không có lựa chọn nào khác.
Đừng nói hiện tại tính năng tổng thể của Liệp Ưng vượt xa kỳ vọng của quân đội, kể cả có kém hơn một chút thì họ vẫn phải lấy.
Vì vậy sau khi hoàn tất thủ tục nghiệm thu, Viện 6 Không quân lập tức bắt tay vào chuẩn bị lễ bay thử nghiệm đầu tiên, làm khâu chuẩn bị cuối cùng cho món quà mừng Quốc khánh.
Theo kế hoạch của họ, chuyến bay đầu tiên sẽ ấn định vào cuối tháng Chín. Đến lúc đó không chỉ mời lãnh đạo cấp cao của quân đội tới dự, mà còn mời cả các vị lãnh đạo cấp cao nhất tham gia.
Thực ra món quà mừng kiểu này làm trong lễ duyệt binh là đẹp nhất, cho máy bay bay qua bầu trời Kinh Thành trước sự chứng kiến của muôn người.
Nhưng đáng tiếc, năm nay tuy là kỷ niệm 30 năm quốc khánh nhưng cấp trên lại không tổ chức duyệt binh, đành phải dùng hình thức này để dâng quà mừng.
Dù thế nào đi nữa, đối với Viện nghiên cứu 18 thì đây vẫn là một chuyện đại hỷ sự.
Người sáng mắt đều thấy rõ đây là một công lao cực lớn, mà công trạng tầm cỡ này thì chỉ cần dính líu một chút thôi cũng đủ nhận khen thưởng rồi.
Món bổng lộc ngập đầu lại tới...
...
Thêm nữa, vừa bước sang tháng Chín, bên bộ phận quản lý dự án cũng liên tiếp đón nhận tin vui.
Đầu tiên là tin báo từ Lộc Thành, tính đến cuối tháng Tám, Nhà Máy Điện Tử Số 8 đã bàn giao 16 dây chuyền sản xuất tivi màu cho các nhà máy sản xuất tivi, năm nay có hy vọng hoàn thành trước thời hạn và vượt mức chỉ tiêu đề ra.
Cùng với việc các dây chuyền sản xuất lần lượt được bàn giao, các khoản tiền thanh toán đợt cuối cũng lục tục đổ về.
Chỉ trong mười mấy ngày đầu tháng Chín, phòng tài chính của viện nghiên cứu lại nhận thêm 300 triệu tệ tiền hàng do Nhà Máy Điện Tử Số 8 nộp lên, khiến Lý Mãn Thu phụ trách tài chính có cảm giác như súng kíp đổi thành đại bác, vịt con hóa thiên nga.
Ngay sau đó, phía Tây Công Đại cũng truyền tin mừng. Sau khi Nhà máy Tivi số 2 tỉnh Tần đi vào hoạt động, tivi do họ sản xuất nhanh chóng được người dân trong tỉnh đón nhận, hàng làm ra không đủ bán.
Chỉ trong vỏn vẹn hai tháng, họ đã bán được hơn sáu nghìn chiếc tivi, đạt doanh thu 12 triệu tệ, lập tức thu hồi lại toàn bộ vốn đầu tư ban đầu của Viện nghiên cứu 18, phần còn lại từ nay đều là lãi ròng.
Bên nhà máy in cũng dồn dập tin vui. Qua hai năm quảng bá, các bộ sách tài liệu bổ trợ học tập do họ phát hành đã được phụ huynh học sinh trên cả nước đón nhận nồng nhiệt.
Vừa bước vào năm học mới, tài liệu của họ lại cháy hàng.
Theo thống kê của bộ phận quản lý dự án, năm nay ba xưởng in đã nộp lên tổng bộ hơn 60 triệu tệ tiền lãi, nhiều hơn tổng lợi nhuận của cả năm ngoái tới hơn hai mươi triệu.
Dự kiến đến cuối năm, tổng lợi nhuận của mấy xưởng in này hoàn toàn có thể chạm mốc một trăm triệu.
Cùng lúc đó, xưởng tủ đông ở Thanh Thành báo tin tốt, dự án tủ lạnh gia đình do họ nghiên cứu đã đạt được bước đột phá quan trọng, hiện đang gom nhân lực để chuẩn bị sản xuất hàng loạt.
Đồng thời, các mặt hàng như tủ đông, kem và sữa bột cũng mở rộng được đầu ra trên toàn quốc, doanh số cực kỳ ấn tượng.
Chỉ tính riêng ba quý đầu năm, doanh thu của mấy xưởng này đã vượt mốc tám mươi triệu tệ, lãi ròng đạt hơn năm mươi triệu.
Theo thỏa thuận ký giữa Viện nghiên cứu 18 và ban dự án Không Thiên Chi Nhãn, trong số hơn năm mươi triệu tiền lãi đó, bọn họ được chia một nửa.
Tuy số tiền này so với nguồn thu từ các dự án khác thì không tính là nhiều, nhưng hơn hai mươi triệu tệ vẫn là một con số rất đáng nể.
Những tin vui cứ liên tiếp dồn về khiến bọn Lương Thạch, Lưu Viễn, Hoàng Thanh Đào, Dương Bỉnh Nghĩa, Khương Thành Tài mới vỡ lẽ, hóa ra vị Viện trưởng Chu này trước khi họ đến đã gầy dựng nên một cơ đồ khủng khiếp đến mức nào.
Thảo nào hồi trước bao nhiêu người chen chúc vỡ đầu cũng muốn xin về Viện nghiên cứu 18 nhận chức.
Đây đâu phải đến để mạ vàng lên người, rõ ràng là đến để nằm thẳng trên đống chiến công hưởng phúc.
Hiểu rõ những chuyện này, bọn họ lại càng thêm phần kính trọng vị viện trưởng trẻ tuổi Chu Dương.
Đúng lúc Viện nghiên cứu 18 đang ngập tràn tin vui thì Chu Dương bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ Kinh Thành gọi tới — đoàn đại biểu Ba Tư sắp sang!
