Chương 1439
Chương 1439: Lễ chia hoa hồng long trọng hoành tráng!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Chương trình phát sóng, Chu Dương ngồi ngay ngắn trước màn hình ti vi để xem.
Kịch bản của "Toàn cảnh Quân sự" là do chính tay hắn viết, thế nên nội dung ra sao hắn đã nắm rõ như lòng bàn tay.
Hôm nay hắn căn đúng giờ ngồi xem chỉ là muốn coi thử biểu hiện của Chương Trọng Mưu trên sóng truyền hình thế nào.
Dù Chu Dương luôn công nhận năng lực của Chương Trọng Mưu, nhưng việc lên hình quay chương trình dẫu sao cũng trái ngành trái nghề, hắn thật sự có chút lo cậu ta gánh không nổi.
Nhưng xem xong phần thể hiện của Chương Trọng Mưu, Chu Dương rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chương Trọng Mưu sinh ra đúng là để ăn bát cơm này. Dù là lời thật hay tiếng giả, cứ hễ thốt ra từ miệng cậu ta là nghe đều tự nhiên đến lạ lùng, dẫu có là bịa đặt thì nghe xong ai cũng thấy xuôi tai, có lý.
Xét riêng trong số này, biểu hiện của cậu ta phải gọi là hoàn hảo. Khi đưa ra dẫn chứng thực tế thì từ tốn mạch lạc, lúc phân tích lý lẽ thì dứt khoát rành rọt, không cho phép ai cãi lại, còn đến đoạn luận về đại nghĩa thì hào hùng vang dội.
Đến khi đưa ra "lời tiên tri chiến tranh" của mình, phong thái lại tràn đầy tự tin.
Người như vậy, dùng bốn chữ "thiên phú dị bẩm" thôi e là chưa đủ để hình dung. Chu Dương tin chắc, dù có đổi lại là chính hắn lên hình thì chưa chắc đã thể hiện xuất sắc được bằng.
Có thể tưởng tượng được ngay, ngày mai thôi sẽ có hàng loạt cơ quan báo đài trích dẫn lại những phát ngôn của Chương Trọng Mưu trong chương trình.
Làm như thế, một mặt vừa giải thích giúp cấp trên lý do vì sao trước đó đột ngột rút quân, trấn an dư luận trong nước, mặt khác lại giúp dân chúng hiểu rõ ý đồ chiến lược của quốc gia.
Còn chuyện có lộ bí mật quân sự hay không thì hoàn toàn không cần bận tâm. Đánh nhau ta còn báo trước cho quân địch biết cơ mà, chút chuyện này thì nhằm nhò gì?
Quan trọng nhất là, thông qua chương trình lần này, Chu Dương đã mượn miệng Chương Trọng Mưu nói ra lời dự đoán về việc Gấu Bắc Cực chuẩn bị xua quân vào Afghanistan, cắm thêm một tấm bia mộ nữa ở vùng đất mồ chôn đế quốc.
Ở thời điểm hiện tại, lời "tiên tri" này có lẽ trong mắt nhiều người chỉ là phát ngôn ngông cuồng của một gã bình luận viên quân sự vô danh tiểu tốt, tuy sẽ gây xôn xao bàn tán, thậm chí tạo ra tranh cãi, nhưng phần lớn chẳng ai coi đó là thật.
Thế nhưng, cuộc chiến Liên Xô tấn công Afghanistan chỉ sang tháng sau là sẽ nổ ra. Đến lúc đó, số phát sóng này cùng lời tiên tri của Chương Trọng Mưu chắc chắn sẽ bị người ta lôi ra mổ xẻ lại.
Cho dù không ai nhắc tới, Chu Dương cũng sẽ sai người khuấy động dư luận, một lần nữa đẩy chuyện này ra trước mắt bàn dân thiên hạ cả nước, biến nó thành đề tài bàn tán lúc trà dư tửu hậu của mọi nhà.
Cứ như vậy, toàn thể người dân sẽ phải nhìn nhận Chương Trọng Mưu bằng con mắt khác, ai nấy đều sẽ tin chắc đây là một bậc tướng tài có tầm nhìn chiến lược độc nhất vô nhị. Thế chẳng phải là tạo nên một "vị thần" rồi sao?
Một khi người dân trong nước đều đổ xô bàn luận về Chương Trọng Mưu, rất nhanh thôi cậu ta cùng "Toàn cảnh Quân sự" sẽ lọt vào tầm ngắm của Chim Ưng, Liên Xô, Gà Trống Gaulois, Bò Đực John Bull, Anh Ba Ấn Độ, Gà Nhíp, Que Xỏ Cơm lẫn Khỉ phương Nam. Về sau, họ hoàn toàn có thể thông qua chương trình này để triển khai kế hoạch tung hỏa mù chiến lược.
Tóm lại, cùng với việc số phát sóng hôm nay lên sóng, kế hoạch lừa chiến lược của Chu Dương đã chính thức mở màn!
Đúng như những gì Chu Dương dự đoán, sau khi phát sóng, chương trình lập tức bùng nổ thành chủ đề thảo luận sôi nổi trên khắp cả nước.
Có người bận tâm tới chiến lược của quốc gia, có người lại sốt sắng trước thương vong của quân ta, nhưng phần đông dư luận đều đổ dồn vào việc bàn tán về "lời tiên tri" của Chương Trọng Mưu.
Ngay cả nhiều nhân vật cộm cán trong giới quân chính cũng tỏ ra vô cùng quan tâm tới chuyện này.
Thậm chí còn có người đích thân hỏi thăm cấp trên xem cái gọi là Phòng Nghiên cứu Chiến lược Chiến thuật kia rốt cuộc là đơn vị nào, vì sao trước giờ chưa từng nghe tên, rồi thì danh xưng bình luận viên quân sự của Chương Trọng Mưu rốt cuộc là do ai phong cho.
Nói tóm lại, mức độ quan tâm mà chương trình này và những phát ngôn của Chương Trọng Mưu tạo ra đã vượt xa ngoài sức tưởng tượng của Chu Dương.
Nhìn thấy tình hình ấy, Chu Dương lập tức liên lạc với Dương Kỳ, bảo anh ta tăng thêm tốc lực, vừa đẩy nhanh tiến độ ghi hình số thứ hai, vừa phát huy tối đa vai trò cánh chim đầu đàn của Đài Truyền hình Trung ương trên mặt trận tuyên truyền dư luận.
Một mặt cho phát lại số này của "Toàn cảnh Quân sự", mặt khác yêu cầu đài truyền hình các tỉnh tiếp sóng, để càng nhiều khán giả được tiếp cận chương trình hơn.
Bên cạnh đó, huy động báo chí, tạp chí trích dẫn lại cũng như đi sâu phân tích, bình luận về chương trình và những phát ngôn của Chương Trọng Mưu, bằng mọi giá đẩy độ thảo luận và độ nóng của chủ đề lên mức cao nhất.
Chỉ có làm như vậy mới giữ vững được sức nóng cho "Toàn cảnh Quân sự", đồng thời nhanh chóng biến Chương Trọng Mưu thành gương mặt nổi đình nổi đám nhất trong giới quân sự.
Đối với những sắp xếp tiếp theo của Chu Dương, Dương Kỳ ủng hộ bằng cả hai tay.
Rất nhanh chóng, "Toàn cảnh Quân sự" hệt như bộ phim "Tây Du Ký" bản 1986 năm nào, liên tục được phát đi phát lại trên sóng đài trung ương lẫn các đài địa phương, thậm chí có mấy đài còn chiếu song song cùng một lúc.
Dưới đòn bẩy tuyên truyền hừng hực như thêm dầu vào lửa đó, "Toàn cảnh Quân sự" đã bùng nổ thực sự, trở thành một chương trình mang tính hiện tượng với độ thảo luận cao nhất trong quần chúng.
Chương Trọng Mưu cũng nổi tiếng theo. Từ một sĩ quan cấp trung không ai biết tới, chớp mắt đã biến thành gương mặt quen thuộc phủ sóng khắp cả nước.
Lẽ dĩ nhiên, theo đà bùng nổ của chương trình, cả người dẫn chương trình Mã Cương lẫn bình luận viên Chương Trọng Mưu đều đã rơi vào tầm mắt của các cơ quan tình báo nước ngoài...
..........
Huyện Vân Sơn, thôn Bát Bảo Lương!
Ngay khi tiểu đoàn tổng hợp đang thắng như chẻ tre ở mặt trận phía nam, dùng hết chiến công chói lọi này đến thắng lợi vang dội khác để làm mới nhận thức của sở chỉ huy tiền phương cùng các thành viên trong đoàn quan sát, thì tại thôn Bát Bảo Lương, mọi người cũng đang tất bật chuẩn bị cho lễ chia tiền hoa hồng thường niên.
Về lễ chia tiền năm nay, ban đầu đám người Vương Bình tính rằng nên làm kín đáo một chút, cứ âm thầm làm giàu là được rồi.
Nhưng ý nghĩ này vừa đưa ra đã bị Chu Dương gạt phắt đi. Hắn cho rằng hiện giờ ánh mắt của cả nước đều đang đổ dồn vào thôn họ, bên này càng thể hiện xuất sắc thì tác dụng làm gương, tạo động lực lại càng lớn.
Nói cách khác, rầm rộ, phô trương mới chính là điều mà các cấp lãnh đạo đang kỳ vọng vào lúc này.
Trước đề xuất của Chu Dương, trong thôn tự nhiên chẳng có ai phản đối. Rất nhanh sau đó, Vương Bình cùng Lý Kiến Quốc cùng nhau lên công xã một chuyến, rồi lại dưới sự dẫn dắt của chủ nhiệm công xã, cùng lên huyện để trình bày tình hình.
Nghe xong báo cáo của mấy người, Lý Phong Niên lập tức ra chỉ thị: Đại hội chia hoa hồng năm nay của thôn sẽ do huyện đích thân đứng ra phụ trách khâu chuẩn bị, thôn chỉ việc toàn quyền phối hợp là được.
Ngay sau đó, phía huyện đã đặc biệt thành lập một tổ trù bị cho đại hội lần này, do chính Lý Phong Niên đích thân chỉ huy, phối hợp cùng Văn phòng Huyện ủy, Ban Tuyên giáo, Cục Tài chính, Cục Giao thông, Công an huyện cùng các ban ngành liên quan.
Trong chốc lát, lãnh đạo cùng cán bộ nhân viên của các đơn vị ùn ùn kéo về thôn Bát Bảo Lương, cùng phối hợp với thôn tổ chức buổi lễ chia hoa hồng lần này.
Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị đâu ra đấy, Lý Phong Niên liền gửi báo cáo lên chính quyền địa khu cùng cấp tỉnh, trân trọng kính mời các vị lãnh đạo cấp trên về tham dự.
Cùng lúc đó, Chu Dương cũng gọi điện cho Dương Kỳ, bảo anh ta chuẩn bị sẵn một tổ quay phim, đợi khi lễ chia hoa hồng bắt đầu thì tới thẳng thôn Bát Bảo Lương để ghi hình toàn bộ quá trình.
Ngày 25 tháng 12, sau một tháng rưỡi chuẩn bị kỹ lưỡng, Đại hội chia tiền hoa hồng kiêm Lễ biểu dương xã viên và thanh niên trí thức năm 1979 của liên thôn Bát Bảo Lương đã chính thức khai mạc tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng của thôn.
Ngoài hơn năm nghìn xã viên thôn Bát Bảo Lương ra, tới tham dự sự kiện lần này còn có hơn một trăm cán bộ đảng chính các cấp thuộc tỉnh Tái Bắc, Địa ủy thành phố Ninh, huyện Vân Sơn và Công xã Đoàn Kết, bao gồm những người như An Bang Quốc, Ngạch Nhĩ Đăng Khắc Hắc Đạt, Hoàng Quốc An, Vương Vĩnh Thanh, Lý Trường Thanh, Lý Phong Niên.
Kế đến là Chu Dương, Lương Thạch, Tần Học Nghĩa cùng lãnh đạo các đơn vị trong thôn Bát Bảo Lương, thầy trò các trường học, cộng thêm diễn viên thuộc đoàn ca múa nhạc của huyện, đội văn nghệ lưu động Ulan Muqir, tổng cộng có tới hơn bảy nghìn người tham gia, quy mô có thể nói là xưa nay chưa từng có.
Nhờ có huyện đứng ra lo liệu khâu tổ chức nên từ điều kiện sân bãi cho tới các tiết mục biểu diễn, thậm chí cả người dẫn chương trình đều là dân chuyên nghiệp.
Thế nên vừa mở màn, buổi lễ đã khiến bà con xã viên trong thôn được mở rộng tầm mắt.
Tất nhiên, đến giờ ăn cơm, các vị cán bộ lãnh đạo tới dự tiệc cũng phải giật mình trước mức độ chịu chi về khoản ăn uống của liên thôn Bát Bảo Lương.
Sáu bảy trăm bàn tiệc đầy ắp những món ngon toàn thịt thà tươm tất, đừng nói là một ngôi làng, ngay cả mấy đơn vị trực thuộc huyện cũng chẳng mấy nơi gánh nổi chi phí thế này.
Thế nhưng điều thực sự khiến các vị lãnh đạo phải sững sờ lại là lễ chia tiền vào buổi chiều. Khi kế toán kỳ cựu Lương Phong của thôn đứng lên đọc to các khoản thu nhập năm nay của thôn cho mọi người cùng nghe, trừ vài vị lãnh đạo đã nắm rõ tình hình từ trước, những người còn lại đều chết lặng vì kinh ngạc.
Cả năm thôn Bát Bảo Lương thu về 21,22 triệu tệ, chi ra 4,09 triệu tệ, lợi nhuận ròng đạt 17,13 triệu tệ. Sau khi trích lại 10% làm quỹ dự phòng khẩn cấp, số tiền 15,41 triệu tệ còn lại sẽ đem chia hết cho toàn bộ xã viên và thanh niên trí thức trong thôn.
Theo số liệu hạch toán từ bộ phận tài chính của thôn, liên thôn Bát Bảo Lương có 5.515 xã viên và thanh niên trí thức, mỗi người được nhận khoản chia hoa hồng theo đầu người là 1.398 tệ, 4.869 nhân lực lao động tính bình quân mỗi người còn nhận thêm 1.583 tệ tiền chia hoa hồng lao động (con số cụ thể được tính theo công điểm của từng người).
Nói cách khác, ở liên thôn Bát Bảo Lương, từ người già mất sức lao động cho tới đứa trẻ con vừa mới lọt lòng, tính theo đầu người ai nấy đều được cầm về gần 1.400 tệ.
Còn những ai có sức lao động thì thu nhập thực nhận lên tới gần 2.900 tệ mỗi người.
Kết quả này vừa được xướng lên, toàn bộ các vị cán bộ lãnh đạo cùng bà con xã viên có mặt tại hiện trường đều đứng hình vì choáng váng.
Thế nhưng, khi các vị lãnh đạo còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin gây sốc từ liên thôn Bát Bảo Lương, thì bên phía chính quyền huyện Vân Sơn lại lập tức tung ra thêm một quả bom hạng nặng nữa...
............
Tái bút: Hôm nay chỉ có một chương thôi nhé!
Quyển sách bên kia bị kiểm duyệt rồi, cả ngày trời tôi phải cắm đầu sửa lại quyển đó.
Sáng vừa mở mắt ra, hệ thống đã trả về một mạch mấy chục chương với lý do nội dung không lành mạnh, nói toạc ra là dính líu đến cảnh nhạy cảm.
Nhưng độc giả nào đã đọc quyển đó đều biết, thể loại của nó cũng tương tự quyển này thôi, đều là truyện niên đại một vợ một chồng, không mở hậu cung, chỉ là thỉnh thoảng nam nữ chính giao lưu tình cảm tí chút, cho ăn chút thịt mỡ, mà viết cũng rất kín đáo chứ tuyệt đối không miêu tả sâu, thế mà cũng không qua nổi, cạn lời thật sự!
Sắp sửa viết thành truyện chay tới nơi rồi mà vẫn cứ bị bác bỏ liên tục, làm cả ngày tâm trạng chẳng ra làm sao, bực cả mình!
