Chương 1465
Chương 1465: Chẳng lẽ chúng ta cũng làm kế hoạch Chiến tranh giữa các vì sao đấy chứ?
Đăng ngày 01/10/2026
19
Kinh Thành, Bộ Cơ khí thứ 4!
Trong văn phòng, Chu Dương bình tâm lại một chút, đoạn nhìn Bộ trưởng Hạ hỏi: "Thủ trưởng, chuyện này quyết rồi ạ?"
"Quyết rồi!"
"Từ bao giờ thế ạ, sao tôi chẳng nghe ngóng được chút tin tức nào?"
"Cậu không biết cũng bình thường thôi, chiều qua mới thông qua trên cuộc họp, lệnh chính thức chắc phải mấy hôm nữa!" Bộ trưởng Hạ nói.
"Chuyện lớn thế này, cấp trên không cần cử người xuống khảo sát đơn vị chúng tôi sao ạ?" Chu Dương có chút thắc mắc.
Hắn nhớ mấy năm trước khi đơn vị từ viện nghiên cứu cấp một nâng cấp lên viện nghiên cứu lớn, vừa phải thẩm tra vừa họp hành thảo luận ròng rã, hắn còn phải dẫn theo ông Quách đến tận Kinh Thành, làm một màn đấu khẩu với đám quan chức chẳng khác nào Khổng Minh khẩu chiến quần nho. Trận thế ấy, quy mô ấy, đến giờ Chu Dương vẫn nhớ như in.
Thế mà lần nâng cấp này lại diễn ra êm ru, làm hắn có chút không quen.
Bộ trưởng Hạ bật cười: "Viện Nghiên cứu của các cậu mà còn cần khảo sát à?"
"Không cần ạ?"
"Đương nhiên là không rồi. Viện Nghiên cứu Vật liệu mới và Viện Nghiên cứu Cơ khí chính xác của các cậu chịu sự chỉ đạo của Bộ Công nghiệp Cơ khí (Bộ Cơ khí 1); Viện Nghiên cứu Tên lửa do Bộ Công nghiệp Hạt nhân (Bộ Cơ khí 2) phụ trách; Viện Nghiên cứu Công nghiệp Ô tô và Viện Thiết kế Máy bay thuộc Bộ Công nghiệp Hàng không (Bộ Cơ khí 3); còn Viện Nghiên cứu Radar, Viện Nghiên cứu Công nghệ Truyền thông, Viện Nghiên cứu Hồng ngoại Laser và Viện Nghiên cứu Bán dẫn thì chịu sự hướng dẫn của Bộ Công nghiệp Điện tử (Bộ Cơ khí 4) chúng tôi!"
Nói đoạn, Bộ trưởng Hạ lại bồi thêm: "Nói cách khác, tình hình viện các cậu thế nào bọn tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay, việc gì phải cử người điều tra riêng nữa. Quan trọng nhất là, chuyện Viện Nghiên cứu của các cậu nâng cấp chính do mấy bộ công nghiệp chúng tôi cùng nhau thúc đẩy..."
"Cảm ơn sự tin tưởng và ưu ái của thủ trưởng dành cho viện chúng tôi. Chỉ là trong lòng tôi vẫn còn vài thắc mắc, mong thủ trưởng giải đáp giúp!" Chu Dương nói.
"Thắc mắc gì?"
"Lần nâng cấp này diễn ra êm ắng và vội vã quá, đến cả quy trình cần thiết cũng không thấy làm, trong lòng tôi cứ thấy bất an thế nào ấy!" Chu Dương nói thật.
"Ha ha, cậu nghĩ thế cũng dễ hiểu thôi. Nói thật cho cậu biết nhé, Viện Nghiên cứu của các cậu nâng cấp đợt này có liên quan trực tiếp đến bản báo cáo kia của cậu đấy!" Bộ trưởng Hạ cười đáp.
"Báo cáo... Ý thủ trưởng là bản 'Báo cáo nghiên cứu về việc dốc sức phát triển công nghệ cao' ạ?"
Bộ trưởng Hạ gật đầu: "Đúng thế, bản báo cáo đó của cậu có tầm nhìn xa và tính khả thi rất cao. Sau nhiều lần thảo luận giữa lãnh đạo các bộ ngành, chúng tôi quyết định điều chỉnh lại một số nội dung trên cơ sở bản báo cáo của cậu, rồi mới triển khai nhân rộng..."
"Thủ trưởng, chuyện đó thì liên quan gì đến việc nâng cấp đơn vị chúng tôi ạ?" Chu Dương khó hiểu hỏi lại.
Bộ trưởng Hạ nói ngay: "Sao lại không liên quan, thằng nhóc cậu tưởng bọn tôi mù hết chắc? Viện Nghiên cứu của các cậu ngay từ đầu đã bố trí phát triển theo đúng bản báo cáo đó rồi còn gì."
"Có thể do hạn chế về vốn liếng và nhân lực nên viện các cậu chưa phát triển toàn diện được như vậy, nhưng cũng đã đụng đến hàng loạt lĩnh vực như hàng không vũ trụ, bán dẫn, công nghệ truyền thông và dược phẩm sinh học rồi. Hiệu quả lĩnh vực nào cũng rất tốt, chẳng khác nào dựng lên tấm gương sáng cho các viện nghiên cứu trên cả nước noi theo."
Nghe vậy, khóe miệng Chu Dương giật giật, ngượng ngùng nói: "Không có đâu, chúng tôi..."
Không đợi hắn dứt lời, Bộ trưởng Hạ đã gạt đi: "Cậu cũng không cần phải giải thích. Hồi đầu bọn tôi cũng có chút lo lắng về hướng đi của Viện Nghiên cứu 18, không ít lãnh đạo bảo thằng nhóc cậu cứ đập chỗ này một búa, gõ chỗ kia một nhát, cái gì cũng muốn mó tay vào, sợ cậu phân tâm rồi cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì."
"Nhưng xem xong bản báo cáo cậu nộp lên, bọn tôi mới biết là tầm nhìn của mình còn hạn hẹp quá. Ngay từ đầu các cậu đã có quy hoạch hoàn chỉnh và dài hạn như vậy rồi, thảo nào mấy năm nay Viện Nghiên cứu lại phát triển tốt đến thế!"
Nghe tới đây, Chu Dương cạn lời, chẳng biết nói sao cho phải.
Hắn rất muốn thanh minh rằng "tất cả chỉ là hiểu lầm thôi", nhưng nhìn đôi mắt sáng rực của Bộ trưởng Hạ là đủ hiểu có giải thích cũng bằng thừa.
Thực tế thì sự phát triển của Viện Nghiên cứu 18 chẳng liên quan gì đến bản báo cáo kia cả, thậm chí bản báo cáo đó cũng chẳng phải do hắn tự nghĩ ra.
Đầu năm nay, mấy vị đại thụ trong giới khoa học nhận thấy trước thách thức gay gắt từ sự phát triển bùng nổ của công nghệ cao trên thế giới cùng cuộc cạnh tranh quốc tế ngày càng khốc liệt, đã đưa ra "Đề xuất về việc theo dõi nghiên cứu phát triển công nghệ cao mang tính chiến lược của nước ngoài". Đề xuất này đã được cấp cao khẳng định chắc nịch, lãnh đạo liên quan lập tức đưa ra chỉ thị quan trọng: "Việc này nên quyết đoán làm nhanh, không được kéo dài".
Sau đó, các ban ngành bắt đầu thẩm định tính khả thi của việc này.
Còn Chu Dương, với tư cách là Viện trưởng Viện Nghiên cứu 18, nhà khoa học cấp bảo vật quốc gia trẻ tuổi nhất, cũng được mời tham gia buổi thẩm định.
Nhận được thông báo họp, Chu Dương mới sực nhớ ra đây chính là "Kế hoạch 863" lừng lẫy ở kiếp trước.
Dù kiếp trước hắn còn chưa đủ lông đủ cánh, không được tham gia xây dựng Kế hoạch 863, nhưng hắn lại nắm rất rõ toàn bộ nội dung của kế hoạch này.
Thực ra không riêng gì Chu Dương, bất cứ người làm nghiên cứu khoa học nào từng đi qua thời kỳ đó đều biết tường tận về nó.
Một mặt là bởi sau đó, phần lớn các công trình nghiên cứu đều không thể tách rời kế hoạch này.
Mặt khác là vì nó đã vạch ra phương hướng cho sự phát triển công nghệ cao của đất nước, là một bước bố phòng chiến lược lớn lao nhằm chấn hưng đất nước bằng giáo dục và khoa học, đặt nền móng vững chắc giúp đất nước giành được một chỗ đứng trên bản đồ công nghệ cao của thế giới.
Bởi vậy, sau một hồi suy tính, ngay trong thời gian diễn ra hội nghị, Chu Dương đã kết hợp nội dung của "Kế hoạch 863" kiếp trước với tình hình thực tế hiện tại để tái hiện lại nó.
Nói cho cùng, cái gọi là "Báo cáo về kế hoạch nghiên cứu và phát triển công nghệ cao" kia căn bản không phải đồ của riêng Chu Dương, mà là bản quy hoạch được đúc kết từ trí tuệ của hàng trăm nhà khoa học đỉnh cao trong nước.
Đương nhiên, bảo hắn không đóng góp chút công sức nào thì cũng không công bằng.
Ở kiếp trước, một phần nội dung trong "Kế hoạch 863" không còn phù hợp với tình hình đất nước lúc bấy giờ, dù toàn bộ kế hoạch gặt hái được thành tựu không nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn bị thay thế bởi "Kế hoạch nghiên cứu phát triển trọng điểm quốc gia".
Do đó khi tái hiện lại kế hoạch này, Chu Dương đã tiện tay chỉnh sửa những điểm chưa hợp lý, đồng thời dựa trên bản "Kế hoạch nghiên cứu phát triển trọng điểm quốc gia" ban hành năm 2016 để bổ sung thêm khá nhiều lĩnh vực nghiên cứu, coi như tối ưu hóa toàn diện cho nó.
Bản báo cáo sau đó được đệ trình lên cấp trên.
Chỉ là nộp lên ròng rã suốt ba tháng rưỡi mà chẳng thấy hồi âm gì, Chu Dương cứ ngỡ bên trên vẫn còn đang bàn bạc.
Dẫu sao theo ký ức của hắn, kiếp trước phải đến tận tháng 11 cấp trên mới chính thức thông qua "Kế hoạch 863", rồi mãi đến tháng 3 năm 1987 mới bắt đầu tổ chức triển khai.
Tóm lại, ý của Chu Dương là cứ để cho sự việc tự nhiên diễn tiến, nào ngờ lại nổ ra một quả bom to đùng thế này...
Trầm ngâm một lát, Chu Dương liền hỏi: "Thủ trưởng, giờ chúng tôi cần phải làm những gì ạ?"
"Đồng chí Chu Dương, hôm nay gọi cậu tới đây, ngoài việc thông báo chuyện thăng cấp của Viện 18 ra, còn có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng giao cho cậu!" Bộ trưởng Hạ nói.
Chu Dương lập tức thu lại vẻ mặt đùa cợt, nghiêm túc hẳn lên: "Nhiệm vụ gì thế ạ, xin thủ trưởng chỉ thị!"
"Cậu có biết Kế hoạch Chiến tranh giữa các vì sao do bên Ưng Xấu đưa ra không?"
"Tôi biết!"
Kế hoạch Chiến tranh giữa các vì sao, còn gọi là Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược (SDI) với hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo, được Tổng thống Mỹ Reagan phê chuẩn triển khai vào năm 1984. Đây là một công trình mang tính hệ thống trọng đại tiếp theo sau dự án đưa người lên mặt trăng Apollo.
Theo kế hoạch, từ năm 1984 đến năm 1989, bên Ưng Xấu dự tính chi 25 tỷ USD để nghiên cứu các công nghệ then chốt của hệ thống chống tên lửa đạn đạo tiên tiến, đồng thời kiểm chứng các phương án khả thi, nhằm quyết định có nên phát triển và phát triển hệ thống này như thế nào vào đầu thập niên 90.
Mục tiêu của kế hoạch này là xây dựng một hệ thống phòng thủ tổng hợp chống tên lửa đạn đạo đa tầng, đa phương thức. Hệ thống sẽ nhắm vào bốn giai đoạn bay của tên lửa đạn đạo: giai đoạn đẩy, giai đoạn sau đẩy, giai đoạn giữa và giai đoạn hồi quy để đánh chặn qua bốn lớp.
Vũ khí chủ lực là vũ khí năng lượng định hướng và vũ khí động năng bố trí trên không gian, chẳng hạn như laser hóa học hydro florua, năng lượng hạt nhân, laser tia X, laser excimer gắn gương phản xạ trên quỹ đạo, vũ khí chùm hạt trung tính, đạn đánh chặn phi hạt nhân và pháo điện từ siêu cao tốc.
Tất nhiên, đây chỉ là những gì Ưng Xấu rêu rao ra bên ngoài mà thôi. Những ai nắm rõ giai đoạn lịch sử này đều hiểu rằng, đó chẳng qua chỉ là một cái bẫy mưu mô do Ưng Xấu giăng ra để kéo sập Gấu Bắc Cực.
Có điều Chu Dương không tài nào hiểu nổi, Bộ trưởng Hạ nhắc đến kế hoạch này của Ưng Xấu vào lúc này để làm gì. Chẳng lẽ bên trên cũng bị kế hoạch của Ưng Xấu dọa cho sợ hãi, rồi định...
Nghĩ đến đây, Chu Dương bất giác rùng mình một cái. Nếu cấp trên thực sự muốn nhảy vào cuộc chạy đua vũ trang giữa Ưng Xấu và Gấu Bắc Cực thì to chuyện thật rồi.
Hắn liền mang theo chút lo lắng hỏi khẽ: "Thủ trưởng, chúng ta... không phải cũng định chơi trò Chiến tranh giữa các vì sao đấy chứ..."
..........
(Sơ đồ hệ thống phòng thủ Kế hoạch Chiến tranh giữa các vì sao)
(Chiến tranh giữa các vì sao)
