Chương 1500
Chương 1500: Điều chỉnh chức vụ!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Tiệc mừng công kết thúc, nhưng cuộc sống của Chu Dương vẫn chưa thể trở lại bình yên, trái lại còn bận rộn hơn trước!
Viện nghiên cứu được nâng cấp biên chế, các phòng ban cùng những đơn vị trực thuộc cấp hai đều phải điều chỉnh theo.
Giống như trước kia khi còn ở quy mô cấp quân đoàn, mấy viện nghiên cứu trực thuộc bên dưới đều là đơn vị cấp sư đoàn, còn một số phòng ban và nhà xưởng là biên chế cấp phòng hoặc cấp trung đoàn.
Nay thăng lên cấp binh đoàn, các đơn vị cấp hai bên dưới đương nhiên cũng phải thăng cấp theo, một người làm quan cả họ được nhờ chính là đạo lý này.
Dĩ nhiên, không phải cứ viện nghiên cứu được nâng cấp là toàn bộ đơn vị cấp hai bên dưới đều được nâng theo, chuyện đó không đời nào có.
Chỉ những đơn vị có thành tích xuất sắc và thực lực hùng hậu mới đủ tư cách thăng cấp, hơn nữa cấp trên còn siết rất chặt chỉ tiêu.
Về khoản này cấp trên lại khá hào phóng, vừa mở lời đã cấp cho Viện nghiên cứu 18 sáu suất đơn vị cấp quân đoàn.
Nhưng Viện nghiên cứu 18 có hơn sáu mươi phòng ban cùng đơn vị cấp hai, so với con số này thì sáu chỉ tiêu quả thực quá ít ỏi.
Rốt cuộc nên để đơn vị nào thăng lên cấp quân đoàn, điều này đòi hỏi những lãnh đạo viện như Chu Dương phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Sau một hồi bàn bạc, ban lãnh đạo viện cuối cùng quyết định để Viện nghiên cứu Radar, Viện thiết kế Máy bay, Viện nghiên cứu Ô tô, Viện nghiên cứu Kỹ thuật Thông tin, Viện nghiên cứu Tên lửa và Viện nghiên cứu Kỹ thuật Hồng ngoại Laser thăng lên biên chế cấp quân đoàn trước.
Các phòng ban và đơn vị cấp hai còn lại giữ nguyên biên chế, từ từ tích lũy nội lực để chờ cơ hội sau.
Chẳng còn cách nào khác, chỉ tiêu chỉ có bấy nhiêu, chắc chắn không thể chiếu cố hết cho toàn bộ đơn vị cấp hai, chỉ đành chọn ra mấy đơn vị mạnh nhất để báo cáo lên trên.
Ngoài ra, sau khi viện nghiên cứu nâng cấp biên chế, số lượng chức vụ cấp cao bỗng dưng dôi ra rất nhiều, tính riêng cấp phó binh đoàn đã lên tới tám người, chức vụ cấp quân đoàn lại càng có hơn chục vị trí.
Nhiều ghế cấp cao như vậy, ắt hẳn không tránh khỏi một phen đấu đá, giằng co.
Màn đấu đá này vừa diễn ra giữa các phe phái cấp cao trong quân đội, vừa là sự tranh giành nội bộ trong viện nghiên cứu, lại vừa là cuộc thỏa hiệp ngầm giữa Viện nghiên cứu 18 và cấp trên.
Người ta vẫn bảo nơi nào có người thì nơi đó có giang hồ, mà đã có giang hồ thì khó tránh khỏi tranh đoạt!
Thực tế chốn quan trường mới là chốn giang hồ lớn nhất, và những màn đấu đá nơi đây cũng khốc liệt hơn cả.
Trong mắt nhiều người hiện giờ, Viện nghiên cứu 18 chẳng khác nào một kho báu khổng lồ, ai nấy đều vỡ đầu sứt trán muốn nhét người của mình vào đây.
Điều này không chỉ vì mỗi năm đơn vị kiếm lời tới vài tỷ tệ, mà quan trọng hơn là năng lực nghiên cứu khoa học ở đây cực kỳ vượt trội, mảng đào tạo nhân tài cũng đạt thành tích rực rỡ, đã nắm chắc công trạng trong tay thì muốn không thăng tiến cũng khó.
Từng có người làm một thống kê, ở các đơn vị khác, thời gian trung bình để một nhân viên bình thường được thăng chức là năm năm, nhưng ở Viện nghiên cứu 18, khoảng thời gian này chỉ vỏn vẹn hai năm rưỡi.
Đó mới chỉ là cán bộ, nhân viên bình thường, còn với cán bộ cấp cao từ cấp sư đoàn, lữ đoàn trở lên, độ khó để thăng cấp lại càng lớn hơn, nhiều người thậm chí cả đời cũng chẳng thể vượt qua nổi ngưỡng này.
Thế nhưng ở Viện nghiên cứu 18 lại không có chuyện đó, bởi vì cùng với việc viện liên tục được nâng cấp biên chế, các cán bộ cấp cao ở đây cũng được đẩy lên từng bước vững chắc.
Nói tóm lại, chỉ cần bước chân vào viện nghiên cứu này, tốc độ thăng tiến chẳng khác nào ngồi tên lửa.
Lưu Viễn, Hoàng Thanh Đào, Khương Thành Tài, Dương Bỉnh Nghĩa, hay xa hơn là Cố Thành Hoa, Phạm Đức Bưu, Liễu Vân Long, Trần Sơn Hà đều là những ví dụ sống sờ sờ, có ai trong số họ không nhờ ngọn gió đông của Viện nghiên cứu 18 mà phất lên đâu.
Tình hình này đối với bất kỳ gia tộc hay phe phái nào cũng là miếng mồi béo bở không thể bỏ qua.
Do đó, kể từ khi mệnh lệnh nâng cấp biên chế Viện nghiên cứu 18 được ban bố, những tranh cãi xoay quanh nhân sự ban lãnh đạo viện chưa bao giờ lắng xuống.
Ngày 5 tháng 9, sau một hồi đấu trí giằng co, Tổng cục Chính trị cuối cùng cũng ban hành thông báo điều chỉnh ban lãnh đạo viện.
Đợt điều chỉnh nhân sự lần này có quy mô cực kỳ lớn, không chỉ liên quan đến ban lãnh đạo Viện nghiên cứu 18, mà còn đụng tới mấy đơn vị cấp hai trọng yếu, bao gồm Viện nghiên cứu Radar, Viện thiết kế Máy bay, Viện nghiên cứu Ô tô...
Theo lệnh cấp trên, Chu Dương vẫn giữ chức Viện trưởng Viện nghiên cứu 18, Lương Thạch vẫn làm Chính ủy, cả hai thuận lợi thăng lên cấp trưởng binh đoàn, bước tiến này quả thực không hề nhỏ.
Tất nhiên, đây cũng là phần thưởng xứng đáng mà cấp trên dành cho họ sau bao năm lập vô số chiến công, cống hiến hết mình không một lời oán thán.
So với vị trí đứng đầu, mức độ điều chỉnh ở phía phó viện trưởng và phó chính ủy lại lớn hơn nhiều.
Trước hết là Quách Á Dân và Trịnh Ái Quốc, vốn dĩ xét theo thâm niên, việc hai người thăng lên phó binh đoàn lần này là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Thế nhưng cấp trên cân nhắc tuổi tác hai người đã cao, sức lực cũng có hạn, nên sau khi suy tính kỹ càng đã miễn nhiệm chức vụ phó viện trưởng viện nghiên cứu của họ.
Dẫu vậy cả hai vẫn chưa nghỉ hưu, Quách Á Dân ở tuổi 81 vẫn nhận chức Viện trưởng Viện nghiên cứu Radar, còn Trịnh Ái Quốc giữ chức Viện trưởng Viện nghiên cứu Kỹ thuật Thông tin, tiếp tục cống hiến cho công tác nghiên cứu khoa học.
Lưu Viễn, vị phó viện trưởng thứ ba, ngỡ rằng có thể thuận lợi trám vào chỗ trống, nào ngờ cấp trên lại ra một tờ điều lệnh, điều hắn về Tái Bắc giữ chức Tỉnh trưởng, bắt cặp làm việc cùng An Bang Quốc.
Hoàng Thanh Đào sau một hồi nỗ lực cũng giúp trường Kỹ thuật Nghề Tái Bắc nâng cấp thành Học viện Tái Bắc, trở thành trường cao đẳng, cứ ngỡ vừa làm phó viện trưởng vừa có thể kiêm luôn chức viện trưởng học viện, kết quả lại bị điều thẳng về Kinh Thành, sang làm Hiệu trưởng Đại học Kinh Thành.
Ngược lại, Dương Bỉnh Nghĩa bấy lâu nay kín tiếng không lộ diện lại bất ngờ trở thành phó viện trưởng thứ nhất của viện nghiên cứu, việc này khiến không ít người ngỡ ngàng.
Có người chuyển đi thì tất nhiên cũng có người chuyển tới, lần này cấp trên điều động sang Viện nghiên cứu 18 tổng cộng bảy vị trí phó binh đoàn cùng chín cán bộ từ cấp phó quân đoàn trở lên, các cấp bậc khác thì có tới hơn hai trăm người.
Lớp cán bộ từ ngoài vào này đều là kết quả của những màn đấu đá từ nhiều phía, may mà lúc chốt danh sách, cấp trên đã trao đổi rất kỹ với Chu Dương và Lương Thạch.
Ý kiến của Chu Dương và Lương Thạch trước sau như một, bất kể là người của phe nào, miễn không phải kẻ vô dụng là được.
Tóm lại, muốn tới mạ vàng cũng được, tích lũy thâm niên cũng xong, hoặc là bản thân anh phải có tài cán vượt trội, hoặc là người đứng sau lưng anh phải đủ tầm cỡ.
Chỉ một câu thôi: Viện nghiên cứu 18 không nuôi kẻ rảnh việc!
Cấp trên cũng hết sức tôn trọng ý kiến của hai người, vì thế trong danh sách cán bộ mới chuyển tới Viện nghiên cứu 18 có không ít người quen cũ của Chu Dương.
Chẳng hạn như nguyên Chủ nhiệm Vu Trạch Sinh của Tây Công Đại được điều về làm Phó viện trưởng thứ hai của Viện nghiên cứu 18.
Tổng công trình sư Cổ Chấn Hoa của xưởng chế tạo máy bay Liêu Thẩm được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện thiết kế Máy bay thuộc Viện nghiên cứu 18.
Kỹ sư thiết kế Hoàng Chinh của xưởng chế tạo máy bay Xương Hà đảm nhận chức Giám đốc Nhà máy Chế tạo Máy bay thuộc Viện nghiên cứu 18.
Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân Lục quân thuộc Quân khu Kinh Thành Từ Dũng được điều sang làm Chính ủy Viện thiết kế Máy bay Viện 18.
Chủ nhiệm khoa Hóa Đại học Kinh Thành Chu Thanh Minh giữ chức Viện trưởng Viện nghiên cứu Vật liệu...
Bên cạnh những người quen này, cũng có không ít người Chu Dương từng nghe tên nhưng chưa gặp mặt bao giờ.
Thế nhưng phần lớn vẫn là những gương mặt xa lạ chưa từng nghe nói tới và cũng chẳng hề quen biết.
Gác lại số người được điều từ nơi khác tới, nhân sự nội bộ của viện nghiên cứu cũng có sự xáo trộn rất lớn.
Trong số những đợt bổ nhiệm này, có vài vị trí đặc biệt thu hút sự chú ý.
Ví dụ như nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Viện kiêm Trưởng ban Thư ký Hứa Thành Phương, sau khi Đường Tuyết Cầm chuyển sang làm Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Radar, đã thuận lợi thăng lên chức Chủ nhiệm, quân hàm cũng chính thức lên cấp sư đoàn.
Lương Gia Hà thuận lợi tiếp quản ghế Phó chủ nhiệm Văn phòng của Hứa Thành Phương, Tiêu Kinh Hồng giữ chức Trưởng ban Thư ký, cả hai cùng thăng lên cấp phó sư đoàn.
Còn Tống Bằng Phi, một trong bốn thư ký trước đây của Chu Dương, được điều sang làm Phó phòng Nhân sự Viện thiết kế Máy bay, cũng bước lên cấp phó sư đoàn.
Ngoài ra, chức vụ của mấy nhân viên cảnh vệ thân cận của Chu Dương trước kia cũng có sự điều chỉnh, Trần Bắc Huyền, nguyên Trưởng ban Huấn luyện 2 thuộc Bộ An ninh, được cất nhắc lên làm Phó bộ trưởng Bộ An ninh, chính thức từ cấp trung đoàn thăng lên cấp phó sư đoàn.
Quyền Lữ đoàn trưởng Trương Đồng và Quyền Chính ủy Giang Băng của Lữ đoàn tổng hợp số 9 đều được gỡ bỏ chữ "quyền", chính thức nắm giữ chức vụ ở cấp phó sư đoàn.
Tiêu Duệ giữ chức Chủ nhiệm bãi thử nghiệm Hoàng Thạch Nhai, đồng thời kiêm nhiệm người phụ trách đơn vị công binh, cũng mang cấp phó sư đoàn.
Bên cạnh đó, quyết định bổ nhiệm gây chú ý nhất lại thuộc về vị trí Phó chủ nhiệm Phòng 6 của Viện nghiên cứu Radar.
Cấp bậc của vị trí này không cao, chỉ ở cấp trung đoàn, nhưng vì người đảm nhận chức vụ là Lý Ấu Vi, nên được vô số người dõi theo.
Bởi vì quy mô điều chỉnh cán bộ lần này thực sự quá lớn, vả lại có rất nhiều người nhận lệnh điều động đột ngột, nhất thời chưa thể bàn giao xong xuôi ngay được.
Mãi tới sau ngày Quốc khánh, toàn bộ cán bộ lãnh đạo của Viện nghiên cứu 18 mới tề tựu đông đủ.
Ngay sau đó, Chu Dương liền triệu tập mọi người, mở cuộc họp toàn thể đầu tiên của ban lãnh đạo mới...
..........
