Chương 1504
Chương 1504: Tiểu Bằng Thành Tái Bắc!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với Chu Dương, nhóm Lý Kiến Quốc, Trương Chấn Hoa và Lý Kiến Quân liền quay về.
Sau đó, bên ban quản lý thôn bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị.
Thế nhưng theo đúng quy trình, đại hội chia cổ tức của thôn đều phải báo cáo và xin phép cơ quan chủ quản cấp trên.
Trước kia là báo cáo lên công xã Đoàn Kết, còn bây giờ là ủy ban nhân dân trấn Bát Bảo Lương.
Ngay sau đó, Lý Kiến Quốc và Trương Chấn Hoa cầm đơn xin chia cổ tức cùng phương án tổ chức đã chuẩn bị xong đến ủy ban trấn. Sau khi đọc xong đơn xin của họ, bí thư đảng ủy trấn Lý Quốc Khánh và trấn trưởng Vương Bình không phê duyệt ngay mà lập tức báo cáo tình hình lên huyện.
Dù sao chuyện một thôn chia cổ tức cả trăm triệu trong một năm chưa từng xảy ra bao giờ. Số tiền lớn nhường này rốt cuộc có được chia hay không, chia như thế nào, bọn họ cũng không dám tự ý quyết định, nhất định phải do huyện định đoạt.
Huyện cũng không ngờ doanh thu năm nay của thôn liên hợp Bát Bảo Lương lại đạt tới con số kinh người 135 triệu tệ, mà đây mới chỉ là lợi nhuận từ các doanh nghiệp tập thể của thôn, chưa tính đến các khoản cổ tức từ những dự án đầu tư khác trên huyện.
Phải biết mấy năm nay, ngoài xưởng xúc xích do thôn Bát Bảo Lương cũ đầu tư, thôn liên hợp còn đầu tư không ít dự án trên huyện, chẳng hạn như tiệm ăn quốc doanh số hai, khách sạn lớn Vân Sơn, nhà khách quốc doanh Vân Sơn, xưởng thực phẩm số ba huyện Vân Sơn, mỏ đá huyện Vân Sơn...
Thế nhưng do phòng tài chính của huyện tổng hợp số liệu thường có độ trễ, đôi khi tháng Một mới có, nếu khối lượng công việc quá lớn thì sẽ kéo sang tận tháng Hai.
Đặc biệt là vài năm gần đây, kinh tế của huyện phát triển quá nhanh, số liệu cần thống kê quá nhiều, việc kéo dài sang tháng Hai, tháng Ba cũng là bình thường.
Chờ đến khi tiền cổ tức được phát xuống thì lại càng muộn hơn, vì thế đợt chia cổ tức cuối năm của thôn thường không gộp phần tiền này vào, mà đợi đến giữa năm mới tổ chức thêm một đợt chia cổ tức quy mô nhỏ khác.
Theo tình hình hai năm trước, đây lại là khoản thu nhập mấy chục triệu nữa (chưa tính tiền chia của xưởng xúc xích, phần đó thuộc riêng về dân làng Bát Bảo Lương cũ). Tính như vậy, tổng thu nhập của thôn có thể lên tới 170 đến 180 triệu tệ.
Nghĩ đến dân số trong thôn, rồi lại nghĩ đến số tiền khổng lồ này, Lý Phong Niên cũng không dám tự tiện quyết định mà báo cáo lên thành phố.
Thành phố cũng thấy chuyện này hệ trọng, hơn nữa thôn liên hợp Bát Bảo Lương lại là nơi được đích thân Bí thư An, lãnh đạo cao nhất của tỉnh chú ý, công tư đôi đường, tình lý vẹn toàn đều phải báo cáo lên cấp trên.
Cứ như vậy, từng cấp từng cấp một báo cáo lên, tình hình về đại hội chia cổ tức của thôn liên hợp Bát Bảo Lương nhanh chóng được trình lên tỉnh.
Sau khi nắm rõ tình hình năm nay của thôn liên hợp Bát Bảo Lương, chính quyền tỉnh Tái Bắc lập tức ra chỉ thị: Tiền nhất định phải chia, hơn nữa còn phải chia thật rầm rộ, đàng hoàng, vẻ vang.
Chẳng mấy chốc, sự kiện này đã nhận được sự ủng hộ hết mình từ chính quyền tỉnh Tái Bắc, Địa ủy thành phố Ninh, huyện Vân Sơn và trấn Bát Bảo Lương.
Không chỉ cán bộ đảng chính các cấp tỏ rõ sẽ đích thân tham dự đại hội chia cổ tức lần này, họ còn cử không ít đoàn nghệ thuật đến hỗ trợ cho thôn. Từ những đơn vị nghệ thuật tầm cỡ như Đoàn ca múa tỉnh Tái Bắc, Học viện Nghệ thuật, Đội văn nghệ lưu động thành phố Ninh, cho đến các gánh hát nhỏ của huyện Vân Sơn đều có mặt, quyết tâm tổ chức thật tốt đại hội lần này.
Thậm chí vì lo ngại năng lực tổ chức của ban quản lý thôn, huyện còn đặc biệt cử một phó huyện trưởng đích thân về cắm chốt tại thôn để hỗ trợ khâu chuẩn bị.
Còn tỉnh thì điều hẳn một đội ngũ chuyên nghiệp từ đài phát thanh sang phụ trách sân khấu biểu diễn, đồng thời cử hai người dẫn chương trình chuyên nghiệp đến cầm trịch.
Nhờ có sự giúp sức và sắp xếp bài bản của những người này, đại hội chia cổ tức năm nay của thôn nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi...
.........
Ngày 28 tháng 12, nhằm ngày 27 tháng 11 âm lịch.
Dưới sự ủng hộ hết mình của các cấp chính quyền, cùng với sự đồng lòng phối hợp của cán bộ và bà con trong thôn, đại hội chia cổ tức năm 1986 của thôn liên hợp Bát Bảo Lương chính thức diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Thể thao của trấn.
Ngay từ đầu, lễ chia cổ tức lần này đã thu hút sự chú ý của các bên, ngày hội vừa mở màn đã kéo theo đông đảo phóng viên báo chí, thậm chí đài truyền hình trung ương cũng cử một ê-kíp đến đưa tin.
Tám giờ sáng, sự kiện còn chưa bắt đầu mà Trung tâm Văn hóa Thể thao trấn đã đông nghịt người, xe cộ các loại suýt chút nữa làm tê liệt giao thông khắp cả trấn.
May mà huyện đã chuẩn bị từ trước, điều động lực lượng lớn công an đến duy trì trật tự.
Chín giờ, khi các cấp lãnh đạo từ tỉnh, thành phố, huyện đến trấn tề tựu đông đủ, sự kiện chính thức bắt đầu.
So với những năm trước, đại hội chia cổ tức năm nay trông sang trọng và đẳng cấp hơn hẳn, không chỉ thể hiện ở địa điểm tổ chức cùng trang thiết bị, mà còn toát lên ngay từ chính bà con xã viên.
Không biết tự lúc nào, bà con trong thôn đã coi ngày chia cổ tức hàng năm như một ngày hội lớn. Bất kể già trẻ gái trai, cứ đi dự đại hội là ai nấy đều diện quần áo mới tinh, hệt như đón Tết.
Thế nên khi phóng viên các đài báo đến hiện trường, nhìn thấy những người dân mặc đồ mới toanh, nụ cười rạng rỡ hạnh phúc nở trên môi, họ đều khó mà tin nổi đây chỉ là những người nông dân bình thường.
Sau đó, các tay máy không kiềm được mà liên tục bấm chụp lia lịa...
Chương trình nhanh chóng bắt đầu, vừa mở màn thôn đã tung ngay một đòn sấm sét trước mặt toàn thể lãnh đạo — tuyên dương khen thưởng cá nhân tiên tiến!
Sau những bài phát biểu nhàm chán của lãnh đạo các cấp, một trong hai nội dung trọng tâm của buổi lễ là tuyên dương cá nhân tiên tiến chính thức diễn ra. Đây là tiết mục quen thuộc không thể thiếu trong mỗi dịp chia cổ tức của thôn liên hợp Bát Bảo Lương.
Và chính hoạt động này đã khiến các cấp lãnh đạo cùng cánh phóng viên báo đài lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến độ giàu nứt đố đổ vách của thôn liên hợp Bát Bảo Lương.
Khác với những đợt khen thưởng trước chỉ tặng phích nước, chậu rửa mặt, giày vải giải phóng cùng vài món đồ dùng hàng ngày, năm nay ngoài bằng khen và giấy chứng nhận, thôn còn thưởng thẳng tiền mặt, mỗi người nhận trọn hai trăm tệ.
Nguyên tắc bình xét thi đua của thôn rất đơn giản: chỉ cần làm việc chăm chỉ, không lười biếng, không phạm lỗi là ai cũng có phần.
Hiện tại toàn thôn có hơn 5.600 nhân lực lao động, đồng nghĩa với việc chỉ riêng tiền khen thưởng cho diện tiên tiến, thôn đã phải chi ra hơn một triệu tệ.
Thưởng cả triệu bạc cho phong trào thi đua, độ chịu chơi cỡ này đến cấp tỉnh còn chưa từng làm, không ngờ thôn liên hợp Bát Bảo Lương lại dám đi tiên phong, quả thực khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng...
Sau khi kết thúc phần tuyên dương khen thưởng, lễ chia cổ tức chính thức bắt đầu.
Khoảnh khắc trưởng thôn Lý Kiến Quốc báo cáo tình hình thu chi năm nay của thôn trước toàn thể cán bộ lãnh đạo và bà con xã viên, cả hội trường đều chết lặng.
Doanh thu 213 triệu tệ, lợi nhuận ròng 135 triệu tệ, bình quân đầu người...
Chuỗi con số gây choáng váng liên tiếp vang lên khiến người nghe phải tê dại cả da đầu. Đây thực sự là thu nhập của một thôn tập thể sao, chẳng lẽ không phải là của một đại xí nghiệp quốc doanh siêu khủng nào đó?
Ngay sau đó, dưới ánh mắt sững sờ tột độ của đám đông, từng cọc tiền mặt lớn được lực lượng vũ trang mang súng đạn thật hộ tống lên lễ đài.
Nhìn những cọc tiền chất cao như núi trên sân khấu dựng tạm, hội trường hoàn toàn vỡ òa, tiếng reo hò dậy đất bùng lên, tràng pháo tay giòn giã nổ ra liên hồi như sấm rền.
Khoảnh khắc ấy cũng được cánh phóng viên ghi lại trọn vẹn, trở thành giây phút đáng nhớ nhất của thôn Bát Bảo Lương.
Ngay sau đó, nhân viên tài chính của thôn tiến vào vị trí, bắt đầu chia tiền cổ tức năm nay cho từng hộ bà con theo đơn vị đội sản xuất.
"Trương Mỹ Lượng, 12 khẩu, 6 lao động, tiền chia theo đầu người được 99.636 tệ, tiền chia theo lao động được 72.906 tệ, tổng cộng 172.542 tệ!"
"Lý Kiến Quốc, 6 khẩu, 2 lao động, tiền chia theo đầu người được 49.818 tệ, tiền chia theo lao động được 24.302 tệ, tổng cộng 74.120 tệ!"
"Chu Dương, 6 khẩu (Văn Huy đã chuyển hộ khẩu về nhà họ Diệp), 2 lao động..."
..........
Từng giọng đọc đối chiếu rành rọt vang lên, kèm theo đó là những tiếng xuýt xoa kinh ngạc không ngớt dưới khán đài.
Từng gia đình xã viên xách túi vải, quang gánh, thậm chí cả bao tải dứa lên sân khấu nhận tiền về, sau đó quen tay rẽ ngay sang quầy giao dịch dã chiến của hợp tác xã tín dụng bên cạnh xếp hàng gửi tiết kiệm, đẩy bầu không khí tại hiện trường lên đến đỉnh điểm.
Điều khiến mọi người càng không ngờ tới là sau khi lễ chia cổ tức khép lại, bí thư chi bộ thôn Trương Kiến Hoa đã công khai tuyên bố thêm vài chính sách phúc lợi, một lần nữa khiến toàn bộ khách mời chấn động.
Theo quy định mới nhất của thôn, kể từ hôm nay, toàn bộ các nhà trẻ, trường tiểu học và trường trung học trên địa bàn trấn Bát Bảo Lương đều được miễn phí hoàn toàn. Không những không phải nộp học phí và các khoản phụ thu, mà ngay cả ba bữa ăn mỗi ngày cũng do thôn bao trọn, con em đi học không tốn lấy một xu.
Quan trọng nhất là chính sách phúc lợi này áp dụng cho toàn thể cư dân trên địa bàn trấn Bát Bảo Lương. Chỉ cần làm việc tại trấn Bát Bảo Lương là con cái trong nhà đều được hưởng đãi ngộ này, chứ không riêng gì bà con xã viên của thôn liên hợp Bát Bảo Lương.
Thứ hai, thôn quyết định bỏ ra 5 triệu tệ để xây dựng 5 bệnh viện cộng đồng tại trấn, những cơ sở y tế này sẽ mở cửa phục vụ toàn bộ người dân trong trấn.
Dù chưa thể miễn phí khám chữa bệnh hoàn toàn, nhưng sẽ cố gắng giảm thiểu tối đa chi phí thuốc men viện phí cho bà con.
Chưa hết, thôn còn quyết định trao thưởng cho các gia đình có con em trong thôn thi đỗ đại học: đỗ trung cấp chuyên nghiệp thưởng 1.000 tệ, đỗ cao đẳng thưởng 3.000 tệ, đỗ đại học hệ cử nhân thưởng 5.000 tệ, đỗ trường đại học trọng điểm thưởng 8.000 tệ, nếu thi đỗ vào top 10 trường danh tiếng hàng đầu như Đại học Kinh Thành hay Đại học Thủy Mộc thì mỗi người nhận ngay 10.000 tệ tiền thưởng.
Đặc biệt hơn, chỉ cần thi đỗ, toàn bộ chi phí sinh hoạt trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường đều được thôn bao trọn gói...
Các chính sách phúc lợi vừa được công bố, không khí tại hiện trường lại một lần nữa bùng nổ dữ dội.
Thôn liên hợp Bát Bảo Lương nhờ màn chơi lớn ngày hôm nay mà tiếng tăm lại vang dội khắp cả nước.
Kéo theo sự đưa tin dồn dập của các cơ quan truyền thông, trấn Bát Bảo Lương còn được ưu ái tặng cho một biệt danh mới — "Tiểu Bằng Thành của Tái Bắc"!
Và cái tên ấy qua làn sóng tuyên truyền của báo chí đã nhanh chóng vang danh khắp mọi miền đất nước...
...........
Tái bút: Hôm nay viết một chương dài ba ngàn chữ này thôi nhé!
Vết thương bị phù nề viêm nhiễm, đau dữ dội, ngày nào cũng phải truyền dịch, đầu óc cứ mê mê muội muội, thể trạng tệ quá.
Tiện thể nói thêm một câu, bộ truyện hiện đang ở giai đoạn kết thúc, nhưng sẽ không đột ngột hết đâu.
Đây là tác phẩm Lão Thương dồn tâm huyết viết suốt hai năm trời, chắc chắn sẽ không có chuyện đầu voi đuôi chuột, những hố cần lấp nhất định sẽ lấp hết. Sau khi hoàn thành, Lão Thương cũng sẽ viết vài phần ngoại truyện để kể nốt câu chuyện và kết cục của một số nhân vật phụ.
