Chương 1543
Chương 1543: Bức màn lớn đã mở ra!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Gặp con gái xong, Chu Dương lại nán lại Kinh Thành thêm ba ngày.
Trong thời gian đó, hắn được lão thủ trưởng triệu kiến một lần, sau đó cùng lãnh đạo các bộ ngành họp thêm hai buổi, chủ yếu bàn cách làm sao để hoàn thành đơn hàng khổng lồ trị giá 28 tỷ đô la này.
Cũng may mấy năm nay bên mình liên tục làm ăn buôn bán vũ khí với đám lạc đà Trung Đông nên đã quen với cảnh này, không còn luống cuống tay chân như trước nữa.
Bàn đi tính lại, các bộ ngành cuối cùng quyết định chia nhỏ toàn bộ đơn hàng của nhà đại gia ra, giao cho từng đơn vị được chỉ định sản xuất theo định mức.
Nhằm bảo đảm số trang thiết bị này được bàn giao suôn sẻ, các bên còn thống nhất để Bộ Trang bị đứng đầu, lập một tổ công tác chuyên trách chịu trách nhiệm giám sát sản xuất cũng như nghiệm thu sản phẩm.
Nói tóm lại, cấp trên cực kỳ coi trọng đơn hàng này, yêu cầu phải hoàn thành sản xuất đúng hạn, đủ số lượng và bảo đảm chất lượng, đơn vị nào để xảy ra sự cố thì xử lý ngay lãnh đạo đơn vị đó.
Biết sao được, ai bảo nhà đại gia chi đậm quá mức làm chi...
Trong mấy ngày ấy, Chu Dương có hai lần về lại nhà cũ thăm bố mẹ cùng anh chị, nhân tiện ghé qua mấy chục căn nhà mới mua xem tình hình thế nào.
Những căn nhà này đã sửa sang được ba bốn tháng, có bảy tám căn đã hoàn thiện.
Chu Dương đi xem mấy căn đã làm xong, cảm thấy kết quả rất ưng ý.
Với phong cách trang trí thế này, sau những năm 2000, mỗi căn ít nhất cũng phải có giá một hai trăm triệu tệ...
Dặn dò cánh thợ thuyền tiếp tục sửa nốt những căn còn lại, Chu Dương mới yên tâm trở về trấn Bát Bảo Lương!
Vừa về tới đơn vị chưa được bao lâu, Chu Dương đã nhận được một bức công văn khẩn từ phía Kinh Thành, do đích thân Trần Lão chuyển thẳng tới tay hắn qua đường dây bí mật.
Tài liệu này liên quan đến chuyện đầu tư sang Liên minh Mao Hùng, do Diêm Cảnh Đông viết dựa trên tình hình thực tế sau chuyến đi từ bên đó về.
Sau hơn một tuần tham quan khảo sát, Diêm Cảnh Đông đã gửi về bản báo cáo khảo sát Liên minh Mao Hùng, kết luận anh đưa ra là: Ban lãnh đạo Liên minh Mao Hùng rất có thiện chí trong việc thu hút đầu tư, nhưng môi trường nội bộ lại không hề tốt, chẳng hề có lợi cho việc rót vốn.
Đầu tiên, trong báo cáo của mình, Diêm Cảnh Đông đã trình bày những điều mắt thấy tai nghe ở Moscow, Kiev và một số nơi khác.
Theo lời anh, hiện tại bên phía Liên minh Mao Hùng đang dấy lên một luồng gió cải cách, bầu không khí phương Tây bắt đầu tràn ngập khắp nội bộ liên minh, dẫn đến xung đột tư tưởng bên trong diễn ra vô cùng gay gắt.
Đặc biệt là giới trẻ, chịu ảnh hưởng từ phương Tây nên họ ngày càng cởi mở, ngoài đường nhan nhản nam thanh nữ tú mặc đồ theo trào lưu phương Tây, thỉnh thoảng còn bắt gặp áp phích tuyên truyền văn hóa nghệ thuật phương Tây ngay trên đường phố Moscow.
Chưa hết, Diêm Cảnh Đông còn nhắc tới chuyện đấu đá nội bộ của Liên minh Mao Hùng dường như đang ngày càng khốc liệt.
Ngay trong mấy ngày đoàn của anh tới Liên minh Mao Hùng tham quan khảo sát, tầng lớp chóp bu Mao Hùng đột ngột tiến hành một cuộc thanh trừng lớn trong lực lượng không quân. Hơn ba trăm tướng lĩnh không quân lớn nhỏ, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng, Tư lệnh Phòng không đều bị miễn nhiệm, toàn bộ dàn lãnh đạo cấp cao của không quân bị thay máu sạch sẽ.
Thêm vào đó, vị Bí thư thứ nhất thành phố Moscow phụ trách tiếp đón bọn họ suốt thời gian qua cũng vì dính líu đến chuyện này mà không thể tiếp tục thực hiện công việc.
Mọi dấu hiệu đều cho thấy, vấn đề nội bộ của Liên minh Mao Hùng đang hết sức nghiêm trọng, nếu đổ tiền sang đó đầu tư vào lúc này thì khả năng mất trắng là rất cao.
Do chuyện này liên quan đến chiến lược phát triển mà Chu Dương đã vạch ra, nên Trần Lão mới chuyển báo cáo của Diêm Cảnh Đông cho Chu Dương, muốn lắng nghe ý kiến của hắn xem có nên tiếp tục đầu tư vào Liên minh Mao Hùng nữa hay không.
Đọc xong bản báo cáo, Chu Dương chẳng những không hề do dự, mà trái lại càng thêm kiên định với quyết tâm đầu tư vào Mao Hùng.
Về tình hình nội bộ Mao Hùng năm 1987, Chu Dương không nắm quá tường tận, dẫu sao kiếp trước vào thời điểm này hắn cũng chưa từng đặt chân tới đó, chỉ có thể tìm hiểu đôi chút qua sách báo tư liệu.
Nhưng nhờ có bản báo cáo này của Diêm Cảnh Đông, Chu Dương đã dám chắc việc các nước Âu Mỹ thâm nhập vào Liên minh Mao Hùng đã bắt đầu phát huy tác dụng, chuyện bốn năm nữa họ tan rã cũng là điều tất yếu.
Thời điểm này mà sang đó đầu tư thì đúng là chuẩn không cần chỉnh.
Còn về chuyện hàng trăm tướng lĩnh bị cách chức mà Diêm Cảnh Đông nhắc tới, Chu Dương lại biết khá rõ, đây hẳn chính là "sự kiện Rust hạ cánh xuống Quảng trường Đỏ" nổi tiếng.
Chuyện này nói ra đúng là khiến người ta không thể tin nổi. Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch người Tây Đức, trong tình trạng không có bất kỳ sự dẫn đường mặt đất hay hỗ trợ tình báo nào, vậy mà dám lái một chiếc máy bay nhỏ Cessna C-172 chọc thủng tầng tầng lớp lớp phòng tỏa của không quân Mao Hùng, cuối cùng hạ cánh ngay trên Quảng trường Đỏ.
Phải biết lúc này vẫn đang là thời kỳ Chiến tranh Lạnh, hai phe vẫn ở thế thù địch, đừng nói là một chiếc máy bay lù lù xuất hiện trên Quảng trường Đỏ, ngay cả để một con ruồi bay từ bên kia sang cũng đã là tắc trách rồi.
Nếu đây là thời chiến, và trên chiếc máy bay này mang theo một quả bom hạt nhân, thì toàn bộ đầu não quốc gia đã bị xóa sổ trong chớp mắt, còn đánh đấm nỗi gì nữa!
Bởi vậy sau khi sự việc xảy ra, phía Mao Hùng lập tức phản ứng, hơn ba trăm tướng soái không quân lớn nhỏ bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng - Nguyên soái Sergey Sokolov, Tư lệnh Phòng không Koldunov đều bị cách chức, bộ chỉ huy không quân bị giáng một đòn nặng nề.
Cách nhìn nhận của Chu Dương về chuyện này là: Phía Mao Hùng đã trúng kế của các nước Âu Mỹ.
Sau khi vụ việc xảy ra, tin tức "Thiếu niên người Đức lái máy bay hạ cánh xuống Quảng trường Đỏ" lập tức làm chấn động toàn cầu. Hàng loạt quốc gia phương Tây do Âu Mỹ cầm đầu bắt đầu không ngừng thổi phồng sự việc, có chủ đích hướng mũi dùi dư luận vào năng lực phòng không của Liên minh Mao Hùng.
Tiếp đó, Liên minh Mao Hùng vội vã đưa ra phản ứng, mới dẫn tới màn trảm hàng loạt tướng lĩnh không quân như vậy.
Đây hoàn toàn chỉ là một cái bẫy của các nước phương Tây. Tất nhiên, đó cũng là hệ quả từ những cuộc đấu đá nội bộ kịch liệt của Mao Hùng, là lựa chọn của chính bản thân họ.
Nếu không phải tranh giành quyền lực nội bộ quá gay gắt, các nước phương Tây cũng chẳng thể nhân cơ hội này mà xé xác họ ra từng mảnh.
Nhưng đó đều là chuyện của sau này, còn hiện tại, nội bộ bọn họ càng cắn xé nhau dữ dội thì lại càng có lợi cho nguồn vốn nước ngoài.
Bởi vì bất kể là phe cải cách cấp tiến, phe truyền thống hay phe bảo thủ, tất cả bọn họ đều muốn nhanh chóng xoay chuyển tình trạng suy thoái kinh tế của liên minh.
Dù sao ai nấy cũng chỉ muốn giành phần miếng bánh lớn nhất, chứ chẳng ai muốn đập vỡ miếng bánh đi cả.
Quan trọng nhất là, thông qua báo cáo của Diêm Cảnh Đông, Chu Dương lờ mờ có dự cảm rằng "Kế hoạch Wanta" bên phía Tặc Ưng đã bắt đầu rục rịch hành động rồi.
Nếu không có gì bất ngờ, chẳng bao lâu nữa tư bản Phố Wall sẽ ồ ạt tràn vào lãnh thổ Liên minh Mao Hùng, đồng thời thâu tóm mạnh mẽ ngành dịch vụ tài chính, dọn đường cho việc vơ vét của cải của Liên minh Mao Hùng vào vài năm sau.
Chuyện này một bước chậm là từng bước chậm.
Để không đánh mất tiên cơ, Chu Dương quyết định để Diêm Cảnh Đông lập tức nhảy vào cuộc, giăng lưới ở Mao Hùng.
Ngay sau đó, hắn lập tức báo cáo suy nghĩ của mình lên cho Trần Lão.
Dù Trần Lão vẫn còn đôi chút băn khoăn trước quyết định của Chu Dương, bởi tình hình thực tế của Liên minh Mao Hùng lúc này đang rành rành ra đó, sơ sẩy một cái là tiền của có thể đổ sông đổ biển thật.
Thế nhưng nghĩ lại những năm qua, chiến lược tổng thể của Chu Dương chưa từng mắc một sai lầm nào, nhất là khoản đầu tư vào Tiểu Nhật Tử dạo gần đây lại càng kiếm bộn tiền, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã thu về hàng chục tỷ đô la.
Khoan hãy bàn đến chuyện đầu tư vào Liên minh Mao Hùng có đáng hay không, dẫu có ném tiền qua cửa sổ thì cũng chỉ vài trăm triệu đô, so với số tiền hắn kiếm về cho đất nước thì chẳng thấm vào đâu.
Huống chi, lỡ như thành công thì sao, khéo chừng lợi nhuận còn vượt xa bên Tiểu Nhật Tử ấy chứ.
Sau một hồi nghiên cứu, đặc biệt là sau khi đã báo cáo lên Đại trưởng lão, tổ lãnh đạo Kế hoạch Lưỡi Liềm cuối cùng đã hạ chỉ thị mới nhất cho Diêm Cảnh Đông, yêu cầu anh trích ra 1 tỷ đô la, đồng thời thành lập một đội ngũ chuyên nghiệp để sang phía Mao Hùng tiến hành đầu tư.
Nhận được mệnh lệnh từ phía Kinh Thành, Diêm Cảnh Đông không dám chậm trễ, lập tức bắt tay vào hành động.
Chẳng mấy chốc, một đội ngũ tinh anh gồm hơn hai trăm con người đã được dựng lên, rồi lập tức bay thẳng tới Moscow.
Và ngay sau khi nhóm của Diêm Cảnh Đông vừa đặt bút ký thỏa thuận đầu tư với chính quyền Moscow không lâu, Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Tân Cộng Hòa của Tặc Ưng là Leo Wanta cũng đã đặt chân đến Liên minh Mao Hùng để đàm phán chuyện đầu tư với chính quyền Moscow, bức màn lớn về một cuộc cướp bóc Mao Hùng đang từ từ được kéo lên...
...........
Tái bút: Gửi tới các bạn chương thứ hai!
