Chương 1552
Chương 1552: Đầu tư điên cuồng!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Chớp mắt một cái đã tới cuối tháng Mười!
Mấy ngày vừa qua, thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn chìm trong trạng thái cực kỳ hỗn loạn. Là phong vũ biểu của tài chính thế giới, chứng khoán New York chịu ảnh hưởng từ biến động giá cổ phiếu khiến thị trường trái phiếu cũng rối loạn và ảm đạm theo.
Dù chính phủ đang dốc toàn lực cứu thị trường, từ Tổng thống đến Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang đều ra sức vận động các tập đoàn tài phiệt phối hợp cùng chính phủ duy trì trật tự tài chính, đồng thời cũng nhận được sự ủng hộ của một bộ phận không nhỏ.
Thế nhưng do cơn bão sụp đổ thị trường lần này bùng phát quá đột ngột và dữ dội, khiến nhiều người lập tức nhớ lại cuộc Đại khủng hoảng năm 1929, dọa cho phần lớn nhà đầu tư chết khiếp, nghe đến cổ phiếu là tái mét mặt mày.
Một dạo, trên các bài đưa tin của tờ The New York Times, The Washington Post hay Global Times tràn ngập những câu từ gây hoang mang, bất an như "Mọi thứ đều mất kiểm soát", "Ngày tồi tệ nhất lịch sử Phố Wall", "Đại khủng hoảng sắp sửa quét qua toàn cầu"...
Truyền thông thêm dầu vào lửa lại càng đẩy nỗi hoảng loạn của người dân lên cao!
Cùng lúc đó, tác động tiêu cực của thảm họa chứng khoán cũng không ngừng lan rộng. Chịu ảnh hưởng từ "Ngày thứ Hai đen tối", vô số nhà đầu tư bị thiệt hại nặng nề.
Rất nhanh sau đó, truyền thông phanh phui con số thiệt hại cụ thể của một số nhân vật cộm cán, khiến cả giới đầu tư rúng động.
Theo truyền thông tiết lộ, chỉ riêng ngày 19, người giàu nhất thế giới Sam Walton đã bốc hơi 2,1 tỷ đô la giá trị cổ phiếu chỉ trong một ngày; tỷ phú trẻ nhất thế giới Bill Gates thiệt hại 3,945 tỷ đô la; ông trùm máy tính Vương An mất 31 triệu đô la...
Đáng sợ hơn nữa là trong danh sách 400 người giàu nhất được tạp chí tài chính uy tín Forbes của giặc Ưng công bố tháng trước, có tới 38 người lập tức bay màu khỏi bảng xếp hạng, không ít triệu phú chỉ sau một đêm đã rơi xuống hàng dân nghèo.
Giới nhà giàu thiệt hại nặng nề cố nhiên làm người ta tặc lưỡi thở dài, nhưng khổ nhất vẫn là những người dân thường dốc hết tiền mồ hôi nước mắt tích góp bao năm đổ vào chứng khoán.
Vốn họ trông mong dựa vào thị trường giá lên để kiếm chút tiền dưỡng già, chẳng ngờ chỉ trong một ngày, số tiền ấy đã bốc hơi không còn một mống theo đà lao dốc của giá cổ phiếu.
Trước cú sốc giá cổ phiếu cắm đầu rơi thẳng đứng, tâm lý của giới đầu tư trở nên vô cùng mong manh.
Nhiều người vì không gánh nổi áp lực nợ nần do chứng khoán sụt giảm đã hoàn toàn suy sụp tinh thần, tin tức tự sát xuất hiện dồn dập:
Ngày 23 tháng 10, nhà đầu tư 58 tuổi Veron Ramberg vì thua lỗ trên sàn chứng khoán đã tự sát bằng khí gas trong một khách sạn.
Ba ngày sau, triệu phú Arthur Kane ở Miami vì phá sản chỉ sau một đêm và gánh khoản nợ gần mười triệu đô la, sau khi nổ súng bắn chết và làm bị thương phó tổng giám đốc cùng nhân viên môi giới của Công ty Chứng khoán Merrill Lynch đã dùng súng tự sát.
Chuyên gia ngân hàng New York Bateman cũng vì khủng hoảng chứng khoán mà ôm món nợ khổng lồ, trong cơn tuyệt vọng đã gieo mình từ tầng 32 của một tòa nhà cao tầng ở New York xuống đất tử vong...
Nhất thời, cả giặc Ưng từ trên xuống dưới mây đen bao phủ, niềm tin thị trường sụt giảm nghiêm trọng.
Mà thị trường chứng khoán giặc Ưng lại là phong vũ biểu của tài chính toàn cầu, bên này khốn đốn thì cả thế giới cũng đừng hòng yên ổn.
Chứng khoán London, Tokyo cho đến Hồng Kông, Úc, Frankfurt... đều rơi vào hỗn loạn và bi quan. Nhất là chứng khoán Hồng Kông, do tính chất đặc thù nên mức độ ảnh hưởng ở đây còn nặng nề hơn.
Dù sau khi đóng cửa 4 ngày rồi mở lại tiếp tục lao dốc, thị trường vẫn chưa hề chạm đáy. Từ ngày 26 trở đi, chứng khoán Hồng Kông liên tục sụt giảm, có điều mức giảm không còn kinh hoàng như trước nữa.
Trong tình cảnh đó, các nhà đầu tư trên toàn thế giới đều rơi vào cơn hoảng loạn...
Bởi ảnh hưởng của thảm họa lần này quá mức tồi tệ, chính phủ liên bang giặc Ưng đã thành lập ủy ban điều tra chuyên trách nhằm làm rõ chân tướng vụ việc.
Đồng thời, chính phủ vừa tích cực cứu vãn thị trường, vừa hy vọng thông qua các biện pháp hạn chế để giảm bớt thiệt hại cho các nhà đầu tư trong tương lai.
Sau khi nghiên cứu và điều tra, đại đa số các chuyên gia tài chính đều cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa lần này là do "hiệu ứng bầy đàn" của các nhà đầu tư trên thị trường.
Hiện tại giá cổ phiếu trên thị trường quá cao, dẫn đến lượng tiền mặt lưu động bị thiếu hụt nghiêm trọng, nhưng phần lớn nhà đầu tư đều đã bị mức giá ngất ngưởng làm cho mờ mắt, hoàn toàn không nhận thức được mức độ nguy hiểm của tình trạng này mà cứ liên tục đu theo phong trào.
Một khi thị trường tự điều chỉnh, nhà đầu tư lại không đủ sức chịu đựng về mặt tâm lý, lập tức bán tháo trong hoảng loạn, rốt cuộc tạo thành làn sóng "giẫm đạp" và châm ngòi cho sự sụp đổ toàn diện.
Sau khi rút ra kết luận này, chính phủ liên bang giặc Ưng lập tức triệu tập người đứng đầu các tập đoàn tài phiệt để bàn bạc biện pháp cứu thị trường, đặc biệt mong muốn các công ty và tập đoàn lớn này có thể mua lại cổ phiếu của chính mình đang lưu hành.
Một mặt là để giúp một phần nhà đầu tư thoát hàng, mặt khác là bơm một liều thuốc trợ tim cho thị trường đang ảm đạm.
Chỉ khi niềm tin thị trường được khôi phục thì mới mong vượt qua nổi cơn sóng gió này.
Nhưng điều khiến chính phủ liên bang bất lực là tại phiên điều trần đầu tiên, trong hơn 1600 công ty niêm yết thì chỉ có khoảng 300 công ty ít chịu ảnh hưởng hưởng ứng lời kêu gọi, đồng ý mua lại cổ phiếu của mình, thế nhưng số lượng mua lại thì do họ tự quyết.
Hơn 1300 công ty còn lại đều viện đủ thứ lý do để từ chối.
Giữa lúc chính phủ liên bang đang bó tay hết cách thì Diêm Cảnh Đông, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn Uy Hồng Kông, bất ngờ dẫn theo đội ngũ đầu tư đặt chân đến New York. Sau khi trao đổi kỹ lưỡng với các quan chức Bộ Thương mại, sáng ngày 30 tháng 10, Diêm Cảnh Đông tổ chức họp báo ngay tại sảnh thương mại của Sở Giao dịch Chứng khoán New York.
Tại buổi họp báo, Diêm Cảnh Đông mở đầu bằng việc đưa ra dự báo về tương lai của thị trường chứng khoán giặc Ưng. Hắn cho rằng chỉ số Dow Jones đã mất 76 năm để "tạo đáy" dưới mốc 1000 điểm, nền móng vững như bàn thạch này đủ sức chống chọi với mọi sóng to gió lớn, cho dù có đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn cầu khủng khiếp như năm 1929 thì cũng không thể đánh sập thị trường chứng khoán giặc Ưng được.
Hiện tại, đợt sụp đổ này tuy khiến không ít nhà đầu tư chịu thiệt hại nặng nề, nhưng đồng thời cũng là dấu hiệu cho thấy chứng khoán giặc Ưng đã "trưởng thành", nó nhất định sẽ niết bàn tái sinh để đón chào một chu kỳ tăng giá mới.
Không chỉ vậy, Diêm Cảnh Đông còn chẳng tiếc lời khen ngợi các công ty niêm yết của giặc Ưng, nói rằng thực lực của họ nay đã khác xưa, những công ty hàng đầu như vậy ắt phải sở hữu giá trị đầu tư hàng đầu.
Mà thị trường chứng khoán giặc Ưng lại có quá nhiều công ty xuất sắc như thế, đó chính là cột trụ vững chắc của cả thị trường. Giá trị đầu tư tuyệt vời của họ hoàn toàn đủ sức hóa giải bong bóng và rủi ro đầu cơ.
Tóm lại, Tập đoàn Viễn Uy bọn họ cực kỳ tin tưởng vào tương lai của thị trường chứng khoán giặc Ưng.
Đồng thời, Diêm Cảnh Đông cũng chính thức tuyên bố trong buổi họp báo rằng Tập đoàn Viễn Uy sẽ đầu tư quy mô lớn vào thị trường chứng khoán giặc Ưng trong thời gian tới, với số vốn lên tới hơn 50 tỷ đô la.
Ngay trong ngày hôm đó, khi buổi họp báo vừa kết thúc, đội ngũ của Công ty Viễn Uy đã tiến thẳng vào các sàn giao dịch chứng khoán như NYSE, Nasdaq dưới sự chứng kiến của hàng trăm phóng viên và quan chức, rồi bắt đầu quét sạch cổ phiếu của các tập đoàn lớn có tình hình tài chính lành mạnh và vốn hóa cao trên thị trường.
Coca-Cola, P&G, Pepsi, General Electric, Boeing, Westinghouse, American Express... thảy đều nằm trong danh sách đầu tư của Công ty Viễn Uy.
Thậm chí ngay cả những mã cổ phiếu công nghệ có vốn hóa chưa cao như Apple, IBM cũng may mắn lọt vào mắt xanh của Công ty Viễn Uy.
Chỉ trong ngày 30, Tập đoàn Viễn Uy đã vung ra số tiền khổng lồ 12 tỷ đô la trên thị trường chứng khoán New York, thâu tóm cổ phần của 86 công ty.
Dòng tiền khổng lồ này đổ vào lập tức kéo cả thị trường đi lên. Hôm đó, chứng khoán New York tăng mạnh, Dow Jones lẫn Nasdaq đều đồng loạt dứt đà giảm để quay đầu leo dốc.
Tin tức truyền đi khiến cả giặc Ưng chấn động!
Thấy thị trường rốt cuộc cũng ngừng rơi, chẳng đợi chính phủ liên bang phải ra tay, các công ty và tập đoàn lớn đã chủ động mua lại cổ phiếu của mình.
Không còn cách nào khác, sói đã tới rồi!
Phải biết rằng lúc này giá cổ phiếu của các công ty lớn đều tụt dốc thảm hại, tài sản hao hụt nặng nề, mà ai nấy đều rõ mười mươi Tập đoàn Viễn Uy đã nhân cơ hội thảm họa này để vét sạch cả sàn chứng khoán. Theo tin đồn lan truyền ra ngoài, trong số hơn 500 tỷ đô la bốc hơi khỏi chứng khoán New York, có ít nhất một phần năm đã chui tọt vào túi bọn họ.
Một con cá sấu tài chính nắm trong tay lượng tiền mặt khổng lồ như thế đột ngột nhảy vào càn quét điên cuồng, công ty nào dám lơ là? Chỉ cần chậm chân một chút là quyền kiểm soát công ty khéo rơi vào tay kẻ khác lúc nào không hay.
Thế rồi, cùng với việc Tập đoàn Viễn Uy tuyên bố đầu tư quy mô lớn vào thị trường, toàn bộ sàn chứng khoán tựa như được tiêm một liều thuốc trợ tim, mức độ thanh khoản tăng lên rõ rệt, thị trường bắt đầu có dấu hiệu ấm dần.
Cùng lúc đó, cuộc điều tra của Bộ Thương mại và CIA nhắm vào Công ty Viễn Uy cũng có tiến triển mới nhất.
Trước hết, họ xác định toàn bộ quá trình bán khống chứng khoán Mỹ lần này của Công ty Viễn Uy đều hoàn toàn hợp pháp và đúng quy định. Hơn nữa, trong đợt khủng hoảng vừa qua, Công ty Viễn Uy còn bán khống cả chứng khoán Hồng Kông, London lẫn Tokyo, ở đâu cũng thu về lợi nhuận kếch xù, chứng tỏ bọn họ không hề cố tình nhắm riêng vào thị trường Mỹ.
Chưa kể, sau khi kiếm được bộn tiền ở các sàn giao dịch khắp nơi, bọn họ không hề rút vốn ngay mà lại đem phần lớn tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán hoặc bất động sản tại bản địa.
Đặc biệt là Hồng Kông và Tokyo, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bọn họ đã đổ gần chục tỷ đô la vào thị trường chứng khoán và bất động sản ở hai nơi này, điên cuồng đến mức khó tin.
Thêm vào đó, lần này bọn họ thật sự có ý định đầu tư vào chứng khoán New York chứ không phải chỉ làm màu cho có.
Sau khi đã xác minh rõ những điều đó, chính phủ liên bang lập tức quyết định chấm dứt cuộc điều tra nhắm vào Công ty Viễn Uy...
........
