Chương 1566
Chương 1566: Dịch bệnh bùng phát!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Ngày 29 tháng 12 năm 1987, sau ba ngày chuẩn bị ráo riết và tập huấn cấp tốc, đội y tế chi viện Hỗ Thành gồm 600 nhân viên y tế cùng 3.000 công binh chính thức lên đường xuôi nam, cấp tốc đến Hỗ Thành ứng cứu.
Ngoài lực lượng cứu viện, đoàn còn chở theo lượng lớn vật tư phòng dịch, gồm lều bạt quân dụng, khẩu trang, kim tiêm dùng một lần và nhiều thiết bị y tế khác.
Tất nhiên thuốc men cũng không thể thiếu.
Cần biết rằng ngành y dược chính là một trong những trụ cột kinh tế của trấn Bát Bảo Lương. Nơi này không chỉ có trung tâm nghiên cứu phát triển dược phẩm và các bệnh viện lớn nhỏ, mà còn có cả cơ sở sản xuất quy mô lớn như Nhà máy Dược số 9 tỉnh Tái Bắc.
Xét về nghiên cứu và sản xuất dược phẩm, trấn Bát Bảo Lương đã đi đầu cả nước, ngay cả nhiều thành phố lớn cũng chưa chắc sánh bằng.
Trong lúc đội chi viện của Viện Nghiên cứu 18 lên đường, Bộ Y tế cũng xác nhận Hỗ Thành thực sự đã bùng phát dịch viêm gan A.
Nhờ Chu Dương nhắc nhở từ trước, cách đó ba ngày Bộ Y tế đã cử đoàn chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tức tốc tới Hỗ Thành trong đêm để điều tra, làm rõ việc số ca bệnh gan ở địa phương tăng đột biến.
Sau một đợt khảo sát tỉ mỉ và phân tích cặn kẽ, đoàn chuyên gia đưa ra kết luận trùng khớp với Chu Dương: khu vực Hỗ Thành quả thật đã xuất hiện dịch viêm gan A, hơn nữa tình hình cực kỳ nghiêm trọng.
Dù hiện tại vẫn chưa tìm ra nguồn lây, nhưng căn cứ vào dữ liệu thu thập từ các bệnh viện lớn tại địa phương, đoàn chuyên gia nhận định dịch bệnh ở Hỗ Thành là có thật và sắp bước vào giai đoạn bùng phát trên diện rộng. Họ đề nghị Bộ Y tế và chính quyền thành phố Hỗ Thành chuẩn bị sẵn sàng cho công tác chống dịch.
Khi kết luận của đoàn chuyên gia được đặt lên bàn các vị lãnh đạo Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Hỗ Thành, ai nấy đều bàng hoàng.
Tết nhất sắp tới nơi, một đô thị lớn như Hỗ Thành mà bùng phát dịch bệnh quy mô lớn thì hậu quả khôn lường.
Ngay lập tức, phía Hỗ Thành khẩn trương huy động nhân lực, vật lực, chuẩn bị đối phó với dịch.
Bộ Y tế cũng tích cực điều phối các nguồn lực hỗ trợ Hỗ Thành.
Thế nhưng, giữa lúc các cơ quan chức năng ráo riết triển khai công tác phòng dịch, tin tức Hỗ Thành bùng phát dịch bệnh đã lan ra ngoài và nhanh chóng gây hoang mang trong dư luận.
Thời buổi này, người dân cực kỳ kiêng kị bệnh truyền nhiễm, hễ nhắc đến là họ lại liên tưởng tới ôn dịch hay dịch hạch.
Ai thấy trong người khang khác đều đổ xô đến bệnh viện. Dù chưa biết có nhiễm virus viêm gan A hay không, ai cũng muốn khám một lượt cho yên lòng.
Chỉ trong chốc lát, toàn bộ các bệnh viện ở Hỗ Thành đều rơi vào cảnh quá tải...
Khổ nỗi không khám thì thôi, vừa khám một cái kết quả đã khiến người ta chết lặng: một lượng lớn người dân thực sự đã nhiễm virus viêm gan A.
Cứ như vậy, dưới sự can thiệp của Chu Dương và Bộ Y tế, dịch viêm gan A tại Hỗ Thành bùng phát sớm hơn dự kiến...
........
Do dịch ập đến quá đột ngột, phần lớn người dân chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì xung quanh đã ngập tràn tin người này người kia nhiễm bệnh, khiến người dân Hỗ Thành nhất thời hoang mang tột độ.
Quan trọng hơn, tin tức Hỗ Thành bùng phát dịch viêm gan A nghiêm trọng nhanh chóng lan truyền khắp cả nước. Do thiếu hiểu biết về căn bệnh này, gần như ai nghe đến hai chữ "Hỗ Thành" cũng biến sắc.
Người Hỗ Thành đi công tác hay du lịch đều chịu sự kỳ thị, xa lánh ở các mức độ khác nhau. Khách sạn không chịu nhận khách Hỗ Thành, đối tác nghe thấy người Hỗ Thành cũng mất hứng làm ăn.
Chưa kể, hàng hóa của Hỗ Thành cũng chịu chung số phận hắt hủi, doanh số sụt giảm nghiêm trọng, mọi thứ dường như đang mất kiểm soát.
Giữa lúc chính quyền Hỗ Thành đang sứt đầu mẻ trán, một cuộc gọi từ Bộ trưởng Bộ Y tế nối thẳng đến phòng làm việc của lãnh đạo cao nhất thành phố, thông báo có một lực lượng cứu trợ y tế đến từ thị trấn biên ải phía bắc đang trên đường tới đây.
Đồng thời, Bộ trưởng Vương còn dặn dò, đoàn chi viện này không chỉ mang theo đội ngũ y bác sĩ đông đảo mà còn mang cả phương án chống dịch tiên tiến, yêu cầu phía Hỗ Thành phải tiếp đón chu đáo và coi trọng các ý kiến đóng góp của họ.
Được đích thân Bộ trưởng dặn dò, Hỗ Thành dĩ nhiên không dám chậm trễ.
Khi Tống Sử, Dương Xuân Hoa cùng Kiều Vệ Quốc dẫn theo đoàn y bác sĩ và lực lượng công binh đến nơi, họ nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt từ chính quyền thành phố Hỗ Thành.
Đoàn của Tống Sử cũng không phụ sự kỳ vọng. Sau khi nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương, họ lập tức đưa ra một phương án phòng dịch hoàn chỉnh.
Theo đề xuất của Tống Sử và các cộng sự, một mặt phải dốc toàn lực cứu chữa bệnh nhân đã phát bệnh, mặt khác phải truy tìm nguồn lây virus và ổn định lòng dân.
Đối với người bệnh, dựa theo nội dung Chu Dương từng huấn luyện, nhóm của Tống Sử đưa ra ba yêu cầu cốt lõi.
Đầu tiên là cách ly người bệnh, thực hiện nghiêm ngặt quy định vệ sinh cá nhân, khử trùng và quản lý chặt chẽ chất thải, đồ dùng tiếp xúc của bệnh nhân để cô lập nguồn lây.
Thứ hai là chú ý vệ sinh ăn uống, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, rửa sạch rau củ quả, ưu tiên ăn chín uống sôi, hạn chế tối đa hoặc bỏ hẳn đồ sống.
Cuối cùng là giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi, quản lý nguồn xả thải, bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiễm, dùng nước đun sôi hoặc nước đã qua xử lý khử trùng để cắt đứt đường lây truyền.
Để trấn an dư luận, nhóm Tống Sử đề xuất phương án lập bệnh viện dã chiến ở ngoại ô Hỗ Thành để gom bệnh nhân viêm gan A về điều trị tập trung.
Thấy nhóm Tống Sử từng có kinh nghiệm dập dịch sốt xuất huyết, lại được đích thân Bộ trưởng Bộ Y tế giới thiệu, phía Hỗ Thành rất cầu thị, cẩn thận cân nhắc từng ý kiến đóng góp và dốc lòng ủng hộ.
Hàng loạt biện pháp chỉ đạo được ban hành, cỗ máy phòng dịch của Hỗ Thành bắt đầu vận hành với tốc độ tối đa.
Cùng lúc đó, Dương Xuân Hoa dẫn dắt nhóm nghiên cứu virus của trung tâm y dược bắt đầu lần theo dấu vết để tìm ra nguồn lây.
Nhờ có lời dặn trước của Chu Dương, nhóm của Dương Xuân Hoa nhanh chóng xác định thủ phạm gây ra đợt dịch viêm gan A lần này chính là sò lông.
Sau khi nắm chắc nguồn lây, chính quyền Hỗ Thành lập tức triển khai các bước tiếp theo.
Trước hết là cấm bán sò lông trên toàn thành phố, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức, cho người dân biết nguồn lây chính là sò lông. Chỉ cần không ăn sò lông thì nguy cơ mắc bệnh sẽ giảm đi rất nhiều.
Bên cạnh đó, chính quyền cũng kêu gọi người dân hạn chế ra đường, không tụ tập đông người, giảm bớt tiếp xúc để tránh lây nhiễm.
Nhờ chiến dịch tuyên truyền rầm rộ của thành phố, nhiều thói quen sinh hoạt của người dân Hỗ Thành đã thay đổi. Bạn bè gặp nhau chuyển từ bắt tay sang chắp tay chào, người hút thuốc không còn chuyền tay nhau điếu thuốc, bát đũa trước khi ăn đều phải trần qua nước sôi.
Quan trọng hơn cả, các vị lãnh đạo thành phố còn đích thân xuống đường quét dọn vệ sinh cùng người dân, nhằm nhanh chóng chặt đứt chuỗi lây lan của virus ngoài cộng đồng.
Dẫu vậy, khi đợt bùng phát đỉnh điểm diễn ra vào ngày 10 tháng 1, số bệnh nhân các bệnh viện lớn ở Hỗ Thành tiếp nhận chỉ trong ngày hôm đó đã lên tới hơn mười lăm nghìn người, tổng số ca nhập viện trên toàn thành phố chạm mốc 40.000 người.
Trong khi đó, toàn bộ Hỗ Thành chỉ có vỏn vẹn 50.000 giường bệnh. Hệ thống y tế của thành phố phải đối mặt với thử thách chưa từng có.
Giữa lúc Hỗ Thành căng như dây đàn, tin vui từ vùng ngoại ô truyền về: bệnh viện dã chiến đã xây xong, sẵn sàng đón bệnh nhân bất cứ lúc nào.
Lãnh đạo chính quyền thành phố đích thân tới thị sát. Chứng kiến một cơ sở điều trị bằng lều bạt quân sự nhưng sở hữu hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, tất cả đều sững sờ.
Họ không ngờ lực lượng công binh đến từ thị trấn nhỏ xa xôi ngoài biên ải phía bắc lại có thể hoàn thành một công trình quy mô như vậy trong thời gian ngắn ngủi đến thế.
Chỉ mất vài ngày đã bổ sung thêm gần hai nghìn giường bệnh cho Hỗ Thành, đây thực sự là một kỳ tích.
Sau khi đoàn chuyên gia đánh giá tình hình, thành phố quyết định chuyển toàn bộ bệnh nhân nặng về đây điều trị. Đồng thời, chính quyền chủ động đề nghị lực lượng công binh Tái Bắc tiếp tục lên phía bắc ngoại ô dựng thêm một bệnh viện dã chiến tương tự.
Với việc tìm ra thủ phạm gây bệnh và đưa bệnh viện dã chiến vào hoạt động, công tác phòng chống dịch bệnh của Hỗ Thành đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới...
............
