Chương 1578
Chương 1578: Công tác xét duyệt quân hàm bắt đầu rồi!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Thoắt cái, nửa năm đã trôi qua!
Trong khoảng thời gian này, có mấy việc ảnh hưởng khá lớn đến Viện Nghiên cứu 18 và cá nhân Chu Dương.
Chuyện đầu tiên là dịch viêm gan A ở Hỗ Thành cơ bản đã được dập tắt, bọn Kiều Vệ Quốc trở về trấn Bát Bảo Lương!
Đợt dịch viêm gan A ở Hỗ Thành sau khi bước vào đỉnh điểm bùng phát hồi đầu tháng Giêng đã nhanh chóng gây hoang mang cho cả địa phương lẫn cả nước.
Nhưng nhờ Bộ Y tế và chính quyền Hỗ Thành ứng phó kịp thời, sau cơn hoảng loạn ban đầu, các nơi cũng bắt đầu liên tục chi viện. Khi lực lượng y bác sĩ khắp nơi trên cả nước tề tựu về Hỗ Thành, một cuộc tổng phản công dập dịch viêm gan A chính thức nổ ra.
Kể từ ngày 15 tháng 2, số ca nhiễm ở Hỗ Thành bắt đầu giảm rõ rệt.
Cuối tháng 2, dịch bệnh hoành hành suốt hơn hai tháng cơ bản được khống chế, trật tự xã hội ở Hỗ Thành dần dần hồi phục.
Đầu tháng 3, nhóm Kiều Vệ Quốc, Tống Sử, Chung Kỳ bám trụ vùng dịch hơn hai tháng đã dẫn theo hơn 600 nhân viên y tế cùng hai trung đoàn công binh thuận lợi quay về trấn Bát Bảo Lương.
Cùng lúc đó, họ còn mang về thư cảm ơn của ban lãnh đạo Hỗ Thành gửi huyện Vân Sơn và Viện Nghiên cứu 18, kèm một tấm giấy mời nặng ký.
Giấy mời này là lời mời chính thức từ chính quyền Hỗ Thành, mời Viện Nghiên cứu Ô tô trực thuộc Viện Nghiên cứu 18 tham dự Triển lãm Ô tô Hỗ Thành lần thứ ba.
Sở dĩ mời bọn họ tham gia triển lãm này chủ yếu là vì phía Hỗ Thành muốn cảm ơn Chu Dương và toàn thể Viện Nghiên cứu 18 đã hỗ trợ người dân địa phương ngay từ những ngày đầu bùng dịch.
Phải biết Triển lãm Ô tô Hỗ Thành hiện là triển lãm quan trọng nhất và nổi tiếng nhất trong nước, không chỉ có các thương hiệu nội địa mà cả những hãng lớn của nước ngoài cũng góp mặt.
Trong khi mẫu xe con do Viện Nghiên cứu 18 tự mày mò phát triển mới vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, đến dây chuyền sản xuất còn chưa có, giỏi lắm cũng chỉ là xe mẫu ý tưởng, vốn dĩ chẳng đủ tư cách tham dự một sự kiện tầm cỡ thế này.
Thế nhưng sau khi nắm được tình hình, chính quyền Hỗ Thành đã chủ động gửi lời mời tham dự, coi như đáp lễ nghĩa cử giúp đỡ kịp thời trước đó của Viện Nghiên cứu 18.
Nhận được giấy mời, Chu Dương cũng vô cùng phấn khởi.
Không chỉ vì Triển lãm Ô tô Hỗ Thành lần thứ ba có quy mô cực kỳ cao cấp, mà kỳ triển lãm này còn dấy lên làn sóng liên doanh trong ngành ô tô, đồng thời thúc đẩy nâng cấp sản phẩm ô tô trong nước, ý nghĩa hết sức to lớn.
Nếu mẫu xe do nhóm Lâm Nghị nghiên cứu được đem đi triển lãm, đối với Viện Nghiên cứu Ô tô mà nói tuyệt đối là một cơ hội ngàn năm có một.
Quan trọng hơn cả là những chữ ký dưới bức thư cảm ơn và giấy mời kia quá mức đặc biệt.
Dù là bản thân hắn, hay Tống Sử, Chung Kỳ, Kiều Vệ Quốc, hoặc là huyện Vân Sơn và Viện Nghiên cứu 18, được mấy nhân vật lớn tương lai này nhớ mặt đặt tên cũng là một điều may mắn...
........
Chuyện thứ hai gây ảnh hưởng khá lớn đến Viện Nghiên cứu 18 chính là việc khôi phục chế độ quân hàm.
Bước sang tháng 7, những cuộc thảo luận xoay quanh chế độ quân hàm chẳng những không hạ nhiệt mà còn có chiều hướng ngày càng sôi nổi.
Suốt nửa năm qua, cùng với tiến độ chuẩn bị thực hiện chế độ quân hàm ngày càng đi vào chiều sâu, một số thông tin cũng dần được công khai, cấp trên đã đưa ra chỉ thị đối với những vấn đề nguyên tắc trọng đại.
Trước hết là không còn nhắc tới "khôi phục chế độ quân hàm" nữa, mà gọi là "thực hiện chế độ quân hàm mới".
Sở dĩ gọi là chế độ quân hàm mới chủ yếu vì cấp trên nhận định quân đội ta đã bước vào quỹ đạo xây dựng thời bình, việc thiết lập các cấp bậc hàm sĩ quan cũng như tương quan giữa chức vụ và cấp hàm có sự khác biệt rất lớn so với chế độ quân hàm từng áp dụng giai đoạn 1955 - 1965. Do đó, lần này chỉ mang tính kế thừa, học hỏi chứ không rập khuôn máy móc.
Đồng thời, áp dụng chế độ mới cũng giải quyết ổn thỏa hơn những vấn đề lịch sử còn tồn đọng từ lần trước, giảm bớt tranh cãi và mâu thuẫn.
Thứ hai, việc xây dựng điều lệ quân hàm sĩ quan mới phải xuất phát từ tình hình thực tế hiện nay của quân đội, đồng thời tiếp thu có chọn lọc cách làm hay của nước ngoài và kinh nghiệm trước đây.
Tiếp đó, khi thực hiện chế độ quân hàm mới, chế độ tiền lương trong quân đội cũng sẽ được cải cách đồng bộ. Lương sĩ quan sẽ gồm ba phần: chức vụ, quân hàm và thâm niên quân ngũ.
Cuối cùng là phải chăm lo đầy đủ quyền lợi của các bên, vừa tính tới lợi ích chung trong xây dựng quân đội, vừa xem xét hoàn cảnh cụ thể của từng cán bộ; xử lý thỏa đáng mối quan hệ giữa cán bộ mới và cán bộ kỳ cựu, cán bộ đương nhiệm và cán bộ hưu trí, sĩ quan tại ngũ và cán bộ dân sự, từ đó khơi dậy tinh thần tích cực của tất cả mọi người.
Khi trên dưới đã đạt được đồng thuận về các vấn đề lớn này, việc bàn luận thực hiện chế độ quân hàm mới cũng trở nên công khai.
Hầu như cán bộ, công nhân viên ở khắp các đơn vị quân sự và bán quân sự đều bàn tán về chuyện này. Ai nấy đều ngóng trông ngày chế độ quân hàm sớm đi vào thực tế, và đặc biệt để tâm xem mình sẽ được phong hàm gì.
Cũng có người lại quan tâm sau khi áp dụng chế độ quân hàm thì lương bổng sẽ thay đổi ra sao. Dù sao một khi đã áp dụng, lương sẽ gắn chặt với chức vụ và cấp hàm, một bộ phận cán bộ cấp thấp rất lo lương của mình sẽ bị giảm.
Giữa bầu không khí xôn xao bàn tán và mong ngóng đó, ngày 13 tháng 4, phía quân đội đã đệ trình cơ quan liên quan lập pháp và ban hành chế độ quân hàm mới, chính thức khởi động quy trình áp dụng.
Song song đó, công tác xét phong quân hàm cũng được ráo riết triển khai, các khâu chuẩn bị lần lượt hoàn tất.
Ba tháng sau, vào ngày 1 tháng 7, điều lệ quân hàm thuận lợi được ban hành.
Ngày hôm sau, cấp trên tiếp tục ra chỉ thị về công tác xét phong quân hàm cho sĩ quan tại ngũ, quy định toàn quân phải hoàn thành "công tác giáo dục động viên, thẩm định và xét phong quân hàm để thực hiện chế độ quân hàm" trước cuối tháng 8 năm đó.
Căn cứ vào đó, công tác xét phong quân hàm toàn quân chính thức bắt đầu...
..........
Trấn Bát Bảo Lương, trụ sở Viện Nghiên cứu 18!
Trong phòng họp lớn, toàn bộ lãnh đạo viện cùng người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu 18 tập hợp đông đủ, ngồi kín cả hội trường.
Do cuộc họp vẫn chưa bắt đầu, mọi người ghé tai nhau bàn tán rôm rả về những chủ đề đang được quan tâm.
Nhưng nếu lắng tai nghe kỹ thì chủ đề được xôn xao nhiều nhất vẫn là việc xét phong quân hàm.
Viện Nghiên cứu 18 tuy là cơ quan nghiên cứu khoa học, nhưng lại là đơn vị bán quân sự chịu sự quản lý của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Trang bị, một lượng lớn nhân sự trong viện là quân nhân chính quy từng nhập ngũ và có quân tịch.
Lại có một bộ phận tuy không nhập ngũ, không có quân tịch, nhưng lại giữ chức vụ quân sự.
Hai nhóm người này chiếm khoảng 30% tổng số cán bộ của Viện Nghiên cứu 18, thế nên việc triển khai chế độ quân hàm mới có tác động cực kỳ sâu rộng đến toàn viện.
"Tôi nghe nói tổ công tác xét phong quân hàm của cấp trên đã tới viện mình rồi, cuộc họp này chắc chắn là về việc đó!"
"Tôi cũng nghe nói thế, người ta đến từ tối qua. Tối qua tôi còn thấy Viện trưởng Chu với Chính ủy Nhiếp, Phó chính ủy Vân đi cùng mấy đồng chí mặc quân phục ăn cơm ở nhà ăn đấy!"
"Kỳ này các đồng chí có chức vụ quân sự sướng nhé, nếu được phong hàm cấp tướng thì đúng chuẩn tướng lĩnh xịn rồi!"
"Ừ, tôi thấy ngoài Viện trưởng Chu với Chính ủy Nhiếp ra, Phó chính ủy Vân, Trưởng ban Kiều, Trưởng ban Thành, Viện trưởng Cổ, Chính ủy Từ đều có khả năng được phong hàm tướng. Còn Phó trưởng ban Tiêu, Chủ nhiệm Diệp thì chắc kém hơn chút, khả năng cao là cấp tá!"
"Người khác được phong hàm gì tôi không để ý lắm, tôi chỉ quan tâm viện trưởng nhà mình được hàm gì thôi. Các anh bảo liệu có được phong Thượng tướng không?"
"Tôi thấy Thượng tướng hơi khó, nhưng Trung tướng thì nắm chắc. Dù sao viện trưởng nhà mình cũng tương đương cấp trưởng binh đoàn, chức vụ sờ sờ ra đó, chiến công với thâm niên cũng chẳng thiếu, bét nhất cũng phải là Trung tướng, thấp hơn thì vô lý quá!"
"Chuẩn đấy, nếu chỉ phong Thiếu tướng thì tôi cũng chẳng phục đâu..."
Giữa lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân đều đặn. Tiếng giày nện nhịp nhàng nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cán bộ trong phòng.
Thoắt cái, phòng họp ban nãy còn ồn ào như cái chợ vỡ lập tức im bặt.
Toàn thể người tham dự đều thẳng lưng ngay ngắn, làm như đám vừa rồi nhao nhao bàn tán chẳng phải là mình.
Đúng lúc mọi người vừa chấn chỉnh xong tư thế, cánh cửa phòng họp đã bị đẩy ra từ bên ngoài. Ngay sau đó, dưới sự tháp tùng của Chu Dương, Nhiếp Nam Tôn cùng các lãnh đạo viện, mấy cán bộ mặc quân phục sải bước đi vào...
..........
