Chương 1581
Chương 1581: Kết quả đánh giá!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Thấm thoát đã sang giữa tháng Tám.
Sau hơn một tháng làm việc căng thẳng, công tác xét duyệt quân hàm của Viện Nghiên cứu 18 rốt cuộc cũng hoàn thành.
Đợt xét duyệt quân hàm lần này, Viện Nghiên cứu 18 có tổng cộng 1.178 người đủ điều kiện.
Chu Dương, Nhiếp Nam Tôn cùng nhóm Vương Lập Đào dựa vào hồ sơ của những người đăng ký, đánh giá tổng hợp trên nhiều phương diện như chức vụ, phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, quá trình cống hiến và đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, cuối cùng đã xét duyệt được 8 cấp tướng, 212 cấp tá và 958 cấp úy.
Trong 8 cấp tướng, Nhiếp Nam Tôn là Trung tướng duy nhất, 7 người còn lại đều là Thiếu tướng.
7 vị Thiếu tướng này gồm có: Viện trưởng Chu Dương, Phó chính ủy Vân Kiệt, Bộ trưởng Hậu cần Kiều Vệ Quốc, Bộ trưởng An ninh Thành Nghị, Chính ủy Viện thiết kế máy bay Từ Dũng, Viện trưởng Viện thiết kế máy bay Cổ Chấn Hoa, Giám đốc Nhà máy máy bay Hoàng Chinh.
Bốn người Vân Kiệt, Kiều Vệ Quốc, Thành Nghị, Từ Dũng trước khi chuyển về Viện Nghiên cứu 18 đều phục vụ lâu năm trong quân ngũ, thâm niên của ai nấy đều không hề mỏng.
Đặc biệt là Kiều Vệ Quốc, ngay từ năm 1977 khi mới đến thôn Bát Bảo Lương, anh đã là cán bộ cấp phó trung đoàn. Trải qua 11 năm nỗ lực, anh từng được phong tặng 1 lần Huân công hạng Nhất cá nhân, 5 lần Huân công hạng Nhất tập thể, 4 lần Huân công hạng Nhì cá nhân, lại giữ chức vụ cấp trưởng quân đoàn hơn ba năm.
Mấy người còn lại tình hình cũng tương tự, hiện giờ nếu không giữ chức cấp trưởng quân đoàn thì cũng là cấp binh đoàn, được phong hàm Thiếu tướng là hoàn toàn hợp lý hợp tình.
Nếu không tính đến chuyện Viện Nghiên cứu 18 không phải đơn vị tác chiến thuần túy của quân đội, thì không ít người trong số họ có phong Trung tướng cũng chẳng quá chút nào.
Còn trường hợp của Cổ Chấn Hoa và Hoàng Chinh thì hơi đặc biệt một chút. Trước đây họ lần lượt là tổng công trình sư của nhà máy máy bay Liêu Thẩm và trưởng phòng kỹ thuật của Nhà máy máy bay Xương Hà. Dù làm công tác nghiên cứu khoa học, nhưng vì tính chất đơn vị đặc thù nên họ đã sớm nhập ngũ và có quân tịch.
Theo nguyên tắc xét duyệt quân hàm đợt này, trường hợp như họ cũng đủ điều kiện tham gia phong hàm.
Dù một đơn vị bán quân sự cấp binh đoàn mà chỉ xét được 8 cấp tướng thì có phần hơi ít ỏi, nhưng trước tình hình này Chu Dương cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể cố gắng thúc đẩy cấp trên sớm phong hàm cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật trong quân đội.
Tuy số lượng cấp tướng có hơi khiêm tốn, nhưng mảng cấp tá lại khá khả quan, tổng cộng có 212 người được xét từ hàm Thiếu tá trở lên.
Trong số 212 sĩ quan cấp tá, Phó bộ trưởng Bộ An ninh kiêm Chủ nhiệm bãi thử nghiệm Hoàng Thạch Nhai Tiêu Duệ, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tổng hợp số 9 Giang Băng, Chính ủy Dương Văn Tuyền cùng mười mấy vị trưởng phòng đều được xét hàm Đại tá. Ngay cả Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Y dược Tái Bắc Dương Xuân Hoa cũng được xét hàm Thượng tá, Giám đốc bệnh viện trực thuộc Chung Kỳ được xét hàm Trung tá.
Kế đó là các thành viên trong tổ bảo vệ bên cạnh Chu Dương hiện tại, Đội trưởng Lương Tiểu Sơn được xét hàm Thiếu tá, 8 tổ viên gồm Trương Quân, Dương Bân, Hoàng An đều được xét hàm Thượng úy.
Ngoài ra còn có mấy người có trường hợp tương đối đặc biệt cũng được phong quân hàm cấp tá, chẳng hạn như Chủ nhiệm văn phòng Kế hoạch Lưỡi Liềm Ngụy Trường Tiệp.
Ban đầu anh được biệt phái sang Viện Nghiên cứu 18, phụ trách việc liên lạc giữa Chu Dương và các nhóm công tác ở Trung Đông.
Nhưng đến năm thứ ba biệt phái, Chu Dương đã trực tiếp xin chuyển hẳn người về Viện Nghiên cứu 18, chỉ có điều chẳng bao lâu sau anh lại bị điều động sang trụ sở Kế hoạch Lưỡi Liềm, hiện tại thường trú ở Kinh Thành.
Dù công việc hiện giờ không còn liên quan nhiều đến Viện Nghiên cứu 18, nhưng quan hệ công tác vẫn nằm tại đây, nên lần xét duyệt quân hàm này Chu Dương cũng đặc biệt cân nhắc trường hợp của anh, cuối cùng anh được xét hàm Thượng tá.
Tiếp đó là Lý Hải Yến. Vốn dĩ cô cũng như Phạm Đức Bưu, Liễu Vân Long, Trần Bắc Huyền, Tiêu Duệ, Trương Đồng và Hoàng Như Phượng, đều là người của lực lượng đặc nhiệm an ninh quốc gia, xuất thân là những tinh anh được tuyển chọn từ trong quân đội.
Giờ đây Phạm Đức Bưu, Liễu Vân Long đều đã cá chép hóa rồng, ngay cả Tiêu Duệ, Trương Đồng cũng đã đổi đời ghê gớm, còn Hoàng Như Phượng thì lấy chồng khu gia quyến rồi chuyển ngành về địa phương, chỉ riêng Lý Hải Yến là vẫn như ngày nào ở lại nhà họ Chu, bảo đảm an toàn cho Lý Ấu Vi cùng lũ trẻ.
May mà công việc của Lý Hải Yến tuy không đổi, nhưng cô vẫn mang chức danh Phó phòng thuộc Bộ An ninh Viện Nghiên cứu 18. Sau khi cân nhắc kỹ càng, Chu Dương đã xét cho cô hàm Trung tá.
Còn có hơn một trăm quân đại diện, trong đó có Vân Xương Kiệt. Dù họ đã làm việc ở Viện Nghiên cứu 18 hơn chục năm, nhưng về danh nghĩa thì chưa bao giờ là người của viện, mà trực thuộc Cục Quân đại diện cử đến cắm chốt tại đây.
Đợt phong hàm này, đáng lẽ nhóm người họ phải do Cục Quân đại diện xét duyệt, nhưng vì ngần ấy năm họ đều gắn bó với Viện Nghiên cứu 18, phía Cục Quân đại diện khi xét duyệt quân hàm đã cố ý gọi điện hỏi ý kiến của viện.
Dù không rõ phía bên kia có ý gì, nhưng Chu Dương vẫn đánh giá khách quan về công tác của nhóm Vân Xương Kiệt. Cuối cùng, Vân Xương Kiệt được xét hàm Thượng tá, trong số những người còn lại có 11 người được xét cấp tá, 46 người được xét cấp úy.
Sau khi công tác xét duyệt quân hàm kết thúc, nhóm Vương Lập Đào lập tức cầm danh sách đánh giá cuối cùng quay về Kinh Thành, danh sách này sau đó sẽ được đệ trình lên các bộ phận hữu quan của quân đội để phê duyệt.
Nếu không bị bác bỏ, những người này sẽ vinh dự trở thành lứa may mắn đầu tiên được thụ phong quân hàm sau khi chế độ quân hàm mới được áp dụng.
Không lâu sau khi công tác xét duyệt kết thúc, kết quả của những sĩ quan từng bước ra từ Viện Nghiên cứu 18 cũng lần lượt được truyền về qua nhiều kênh khác nhau.
Đúng như dự đoán, Khương Thành Tài được xét hàm Trung tướng. Cố Thành Hoa, Trương Hoa Đống và Liễu Vân Long được xét hàm Thiếu tướng. Ngay cả "Chiến thần họ Phạm" đang làm cố vấn quân sự tận bên xứ nhà giàu Trung Đông cũng mang hàm Thiếu tướng, ngang hàng với Chu Dương.
Trương Đồng vừa nhậm chức Tư lệnh căn cứ huấn luyện Mạc Bắc chưa đầy một năm được xét hàm Đại tá. Còn Trần Bắc Huyền vừa được điều sang Quân khu Đông Bắc là người may mắn nhất, vốn dĩ thâm niên của hắn mang hàm Thượng tá là vừa vặn, bởi mấy năm nay hắn chỉ quản lý việc huấn luyện tân binh, tốc độ thăng tiến chậm hơn so với Trương Đồng, Tiêu Duệ, Giang Băng.
Nhưng trước khi đi, Chu Dương đã mặc cả với Khương Thành Tài, đổi chức vụ của hắn từ Phó bộ trưởng Bộ Quản lý Huấn luyện thành Bộ trưởng, mà chức vụ này tương đương cấp trưởng sư đoàn, nhờ vậy mà Trần Bắc Huyền cũng ẵm luôn hàm Đại tá.
Bên cạnh đó, việc xét duyệt quân hàm cho phần lớn thành viên Kế hoạch Lưỡi Liềm và kế hoạch xuất khẩu trang bị quân sự cũng đã hoàn tất. Trong đó, người phụ trách căn cứ Bát Đài Sơn Hà Hồng được xét hàm Đại tá, Chủ nhiệm an ninh căn cứ Vân Cương được xét hàm Thượng tá, Tổ trưởng dự án Trung Đông Diệp Vân Thành và Tổ phó Lý Văn Ba đều được xét hàm Thượng tá, các nhóm trưởng như Nhạc Lâm, Lương Giải Phóng được phong hàm Thiếu tá...
Dù vẫn chưa chính thức làm lễ thụ phong, nhưng nhìn vào các tin tức nhận được tới thời điểm này, tình hình của mọi người đều khá sát với dự kiến...
Cũng trong khoảng thời gian xét duyệt quân hàm, Chu Dương cuối cùng đã hiểu rõ vì sao thầy mình lại đột ngột cùng các vị lão thành dâng thư lên cấp trên để đòi lại công bằng cho hắn, hóa ra mọi chuyện đều do cô vợ nhà mình đầu tò mò làm ra.
Lúc nghe Quách lão nói rõ chân tướng sự việc, Chu Dương chết lặng tại chỗ.
Trong mắt hắn, tính tình của Lý Ấu Vi trước giờ luôn dịu dàng mềm mỏng, chẳng bao giờ toan tính mưu mẹo gì, nhất là không bao giờ giở trò giấu giếm hắn.
Thế mà không ngờ cô vợ nhỏ nhà mình lại có "tâm cơ" đến mức này, dám lén lút giấu hắn làm ra một chuyện động trời như vậy.
Chu Dương hiểu suy nghĩ của cô, cũng biết cô làm thế là vì xót xa, muốn đòi công bằng cho chồng, nhưng hành động đó cũng làm hắn sợ toát mồ hôi hột.
Chuyện chính trị thực sự không phải thứ một người phụ nữ có thể tùy tiện nhúng tay vào, sơ sẩy một chút là lòng tốt hóa ra chuyện xấu.
Cứ lấy chuyện lần này ra làm ví dụ, ý của cấp trên vốn là muốn hắn trấn an đội ngũ cán bộ nghiên cứu bên dưới, đặc biệt là phải dỗ dành cho êm vị thầy tính khí nóng như lửa của mình.
Thế nhưng bị Lý Ấu Vi châm ngòi một cái, Quách lão nhảy cóc qua mặt hắn và hàng loạt đơn vị quân đội để gửi thư thẳng lên lãnh đạo cấp cao. Việc này không những khiến lãnh đạo nghĩ rằng hắn không làm tốt công tác tư tưởng, mà còn tạo ấn tượng xấu của cấp trên đối với nhóm Quách lão.
Tất nhiên, tính nết của thầy hắn thì chưa chắc đã để bụng chuyện này, nhưng xét cho cùng thì làm vậy vẫn không hề ổn thỏa.
Bởi thế, sau khi biết rõ chân tướng, Chu Dương đã cố tình dành thời gian nói chuyện nghiêm túc với Lý Ấu Vi về việc này.
Khi hiểu ra chuyện mình làm có thể để lại hậu quả nghiêm trọng đến thế, Lý Ấu Vi cũng sợ hết hồn, liên tục cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không tự ý làm bừa nữa, chuyện này lúc đó mới coi như cho qua...
..........
Tái bút: Chương hai đã lên sóng!
Chương này điểm lại sơ qua tình hình của những người lính bên cạnh Chu Dương, mọi người có hài lòng với sự sắp xếp này không?
Tháng mới bắt đầu rồi, xin mọi người ít quà tặng miễn phí để tăng độ hiển thị nhé!
