Chương 1594
Chương 1594: Lại qua một năm!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Thời gian thấm thoắt thoi đưa!
Ánh tà dương dường như vừa mới phủ khắp mặt đất, chớp mắt phố xá đã lên đèn.
Thấm thoát lại hơn một năm trôi qua.
Trong lặng lẽ, thời gian đã bước sang tháng Giêng năm 1990.
Trong năm vừa qua, có rất nhiều sự kiện quan trọng diễn ra.
Ở trong nước, dù là xây dựng kinh tế hay cải cách quân đội, chúng ta đều gặt hái được những thành quả to lớn.
Về mặt xây dựng kinh tế, nền kinh tế quốc dân tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm quốc dân cả năm đạt 1.385,3 tỷ nhân dân tệ, thu nhập quốc dân đạt 1.153,3 tỷ nhân dân tệ, mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước đều vượt quá 10%.
Dù thiên tai diễn ra liên miên trên phạm vi cả nước khiến sản lượng lương thực, bông và một số nông sản có lúc sụt giảm, nhưng các mặt hàng nông sản khác cùng các ngành nghề đa dạng lại phát triển hơn, đưa tổng giá trị sản lượng toàn ngành nông nghiệp tiếp tục tăng rõ rệt.
Bà con nông dân cũng tích cực bán lương thực cho nhà nước để ủng hộ công cuộc dựng xây đất nước, giúp chỉ tiêu thu mua lương thực toàn quốc hoàn thành mỹ mãn.
Bên cạnh đó, sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải và bưu chính viễn thông đều duy trì đà phát triển ổn định. Sản lượng thép, than đá, điện lực, dầu mỏ tăng khá mạnh, các mặt hàng công nghiệp tiêu dùng và phục vụ nông nghiệp vốn đang khan hiếm trên thị trường lại càng tăng nhanh hơn. Nhờ sản xuất đi lên, đời sống của đa số người dân ở thành thị lẫn nông thôn tiếp tục được cải thiện.
Ở các công trình trọng điểm, thành tựu đạt được cũng vô cùng rực rỡ. Toàn quốc đã hoàn thành và đưa vào vận hành 78 dự án xây dựng cơ bản quy mô lớn và vừa, cùng 138 hạng mục đơn lẻ quan trọng thuộc các dự án này. Hàng loạt nhà máy điện, mỏ than, tuyến đường sắt và bến cảng trọng điểm đi vào hoạt động, tiếp thêm nguồn lực dồi dào cho công cuộc hiện đại hóa.
Năng lực sản xuất mới tăng thêm của cả nước gồm có: công suất lắp đặt phát điện 9,99 triệu kW, khai thác than thô 30,9 triệu tấn, khai thác dầu thô 15,77 triệu tấn, ethylene 600 nghìn tấn, xi măng 2,46 triệu tấn, kính tấm 7,92 triệu hòm tiêu chuẩn, đường sắt đưa vào khai thác 419 km, đường sắt đôi 820 km, đường sắt điện khí hóa 1.487 km, năng lực bốc dỡ của các cảng ven biển đạt 8,78 triệu tấn...
Ngoài ra, cải cách thể chế kinh tế tiếp tục đi vào chiều sâu, chế độ khoán trách nhiệm kinh doanh trong doanh nghiệp từng bước hoàn thiện, sức sống của các đơn vị được tăng cường rõ rệt. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 100 tỷ USD, tăng 24,4% so với năm trước, tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghiệp chế biến cũng được nâng cao.
Đáng chú ý là có thêm 5.940 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được phê duyệt mới, con số cao nhất trong mười năm trở lại đây. Hoạt động thầu công trình và hợp tác lao động ở nước ngoài đạt doanh thu gần 1,3 tỷ USD, ngành du lịch quốc tế thu về 2,22 tỷ USD ngoại tệ, tăng trưởng vượt trội so với năm trước.
Cùng lúc đó, các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn hóa, y tế và thể dục thể thao cũng liên tục gặt hái thành quả mới, chẳng hạn như thử nghiệm phóng tên lửa đẩy dưới nước từ tàu ngầm của nước ta thành công tốt đẹp, máy va chạm electron-positron Kinh Thành va chạm thành công...
Nói tóm lại, đây là một năm đầy phi thường.
Và đối với Chu Dương cùng toàn thể Viện Nghiên cứu 18, năm vừa rồi cũng rực rỡ không kém.
Trong năm qua, việc trọng đại nhất của Viện Nghiên cứu 18 chính là điện thoại Trung Hoa mở bán trên toàn cầu và ô tô thương hiệu Tuấn Mã chính thức đi vào sản xuất.
Cuối năm 1988, nhờ sự chung sức đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên, nhà máy điện thoại và nhà máy ô tô đã lần lượt được xây dựng xong và đi vào hoạt động tại huyện Vân Sơn và thành phố Ninh thuộc tỉnh Tái Bắc.
Sang xuân năm sau, điện thoại Trung Hoa lập tức được mở bán rầm rộ tại chỗ các đại gia vùng Trung Đông.
Chiếc điện thoại nhỏ nhắn, tinh xảo lại dễ sử dụng vừa xuất hiện trên thị trường đã khiến giới nhà giàu Trung Đông tranh nhau lùng mua nhờ hiệu năng vượt trội và mức giá ăn đứt mọi sản phẩm cùng loại.
Biết sao được, ai bảo chiếc điện thoại mang nhãn hiệu Trung Hoa này không chỉ có mã ngoài đẹp mê ly mà chất lượng đàm thoại còn đè bẹp cả dàn sản phẩm của Motorola.
Quan trọng hơn là giá bán chỉ bằng một nửa so với chiếc máy "cục gạch" của Motorola, cước gọi cũng rẻ hơn hẳn, khác nào cô bé đáng yêu trong mắt các ông chú, nhìn kiểu gì cũng thấy ưng bụng từ đầu đến chân.
Thế nên vừa tung ra thị trường, nó đã tạo nên một cơn sốt cực lớn, doanh số bán hàng tăng vù vù, kéo theo mảng dịch vụ viễn thông cũng hốt bạc triệu.
Phía Hoa Quốc và chính phủ các nước đại gia kia đương nhiên vớ bẫm, tiền vào như nước...
Nhìn thấy miếng bánh ngon như vậy, phía Saddam và Ba Tư sao chịu để các đại gia kia ăn mảnh. Họ lập tức đẩy nhanh tiến độ dựng trạm thu phát sóng trong nước, đồng thời mở bán điện thoại Trung Hoa để nâng cấp ngành viễn thông nước nhà.
Chưa đầy nửa năm, điện thoại Trung Hoa đã phủ sóng khắp vùng Trung Đông.
Rất nhanh sau đó, luồng gió mạnh mẽ này thổi thẳng sang toàn cõi châu Âu... Hàng loạt quốc gia bắt đầu nhập khẩu điện thoại và bắt tay hợp tác viễn thông với Hoa Quốc.
Dù các hãng như Motorola hay Ericsson đã nhanh chóng phản ứng, tung ra mảng điện thoại riêng vào nửa cuối năm, nhưng rốt cuộc họ vẫn chậm chân mất một nhịp, trên thị trường điện thoại đành ngậm ngùi hít khói Trung Hoa.
Năm đó, chỉ riêng mảng điện thoại cùng Công ty Viễn thông Di Liên đã mang về cho Viện Nghiên cứu 18 tới 3 tỷ USD, trở thành chú ngựa ô thu hút ngoại tệ tiếp theo sau Kế hoạch Lưỡi Liềm và kế hoạch xuất khẩu khí tài quân sự, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cấp trên.
Một mảng khác cũng phát triển thần tốc không kém là xe hơi Tuấn Mã trực thuộc viện. Tháng 3 năm ngoái, nhận lời mời của chính quyền Hỗ Thành, xe hơi Tuấn Mã đã góp mặt tại Triển lãm Ô tô Hỗ Thành lần thứ ba và tỏa sáng rực rỡ tại đây.
Từ kiểu dáng mới lạ bắt mắt đến tính năng tân tiến, hay thiết kế hướng tới người dùng đều khiến những ai tham gia triển lãm phải trầm trồ khen ngợi.
Kết thúc hội chợ, xe hơi Tuấn Mã liên tiếp nhận được các đơn đặt hàng mới.
Tuy chưa nhiều nhưng đây là một khởi đầu suôn sẻ, lần đầu tiên người dân Hoa Quốc biết được trong nước mình cũng có một thương hiệu ô tô như thế, lại còn là hàng nội địa hoàn toàn.
Bước ngoặt bùng nổ thực sự diễn ra vào tháng 7. Do chuẩn bị tổ chức đại lễ Quốc khánh 40 năm, để thể hiện bộ mặt mới của đất nước, cấp trên quyết định chọn mua một lô xe mới làm xe lễ tân.
Được Chu Dương nhiệt tình giới thiệu, cộng thêm điều kiện cung cấp hoàn toàn miễn phí, cấp trên cuối cùng đã quyết định chọn xe hơi Tuấn Mã làm xe lễ tân quốc gia.
Thế là 120 chiếc xe Tuấn Mã nối đuôi nhau tiến vào Kinh Thành, trở thành cảnh tượng rực rỡ nhất trong suốt buổi đại lễ.
Sau khi lễ kỷ niệm khép lại, chính quyền Kinh Thành lập tức ra chỉ thị hành chính: kể từ nay toàn bộ xe công vụ đều phải sử dụng xe Tuấn Mã.
Các tỉnh thành khác sau đó cũng lần lượt học theo, khiến lượng đơn hàng của xe hơi Tuấn Mã tăng vọt trong thời gian ngắn, sản phẩm bán chạy đến mức cung không đủ cầu.
Trước tình hình ấy, Chu Dương lập tức lệnh cho viện nghiên cứu ô tô tiếp tục dựng thêm nhà xưởng, mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời nghiên cứu các mẫu xe mới, dồn toàn lực đưa Tuấn Mã trở thành cánh chim đầu đàn của ngành công nghiệp ô tô Hoa Quốc!
Ngoài ra, Viện Nghiên cứu 18 còn đạt được những bước tiến khổng lồ ở các mảng công nghiệp quốc phòng, bán dẫn, vật liệu và y dược. Đặc biệt là mảng vũ khí xuất khẩu, viện hoàn toàn bỏ xa các viện nghiên cứu và nhà máy vũ khí khác trên khắp cả nước.
Năm ngoái, tổng giá trị vũ khí trang bị được sản xuất và bán ra từ các nhà máy vũ khí trực thuộc Viện Nghiên cứu 18 đã vượt qua con số 12 tỷ USD, đấy là còn chưa tính phần vũ khí chế tạo cho quân đội nhà dùng.
Nói không ngoa thì Viện Nghiên cứu 18 lúc bấy giờ chính là anh cả số một trong các doanh nghiệp quốc phòng của Hoa Quốc, là minh chủ võ lâm đứng trên đỉnh núi nhìn xuống các đơn vị anh em khác.
Đồng thời, họ cũng nghiễm nhiên biến thành chủ nợ lớn nhất của quân đội.
Vì số tiền nợ quá khủng khiếp nên mỗi lần Chu Dương lên Kinh Thành họp, Tống Văn Trung đều phải tìm cách lảng ra thật xa...
Không chỉ có vậy, dưới sự hỗ trợ của Viện Nghiên cứu 18, các mẫu súng trường tiến công thế hệ mới và xe tăng chiến đấu chủ lực của Nhà máy Cơ khí 1 và 2 ở Lộc Thành đều đạt được đột phá lớn; vấn đề radar và sonar của dự án 052 cũng được giải quyết êm xuôi, tin vui cứ thế dồn dập bay về.
Tất nhiên, mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng!
Toàn thể lãnh đạo cùng các cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu 18, bao gồm cả Chu Dương, liên tục nhận được bằng khen và biểu dương từ cấp trên.
Chỉ tính riêng Chu Dương, trong vòng một năm rưỡi ngắn ngủi, hắn đã ba lần nhận Huân công hạng Nhất cá nhân, bốn lần nhận Huân công hạng Nhất tập thể, còn Huân công hạng Nhì và Ba thì nhiều không đếm xuể.
Bởi vậy, khi quân đội chính thức xét phong quân hàm cho toàn bộ giới nghiên cứu khoa học, Viện Nghiên cứu 18 đương nhiên thu hoạch đầy bồ.
Hàng loạt cán bộ lãnh đạo như Quách Á Dân, Trịnh Ái Quốc, Dương Hồng Quang, Trần Sơn Hà, Diêm Hải Sinh, Ngưu Vĩ Đồng đều được phong hàm cấp tướng, trong đó có 4 Trung tướng và 13 Thiếu tướng.
Thế hệ trẻ đã vươn lên thành trụ cột của viện như Kỳ Đồng Quang, Cao Đình Diệp, Tăng An Ninh, Quách Tố Bình, Lý Ái Bình cũng được phong quân hàm từ Thượng tá, thậm chí Đại tá trở lên trong đợt này.
Tất nhiên, trong danh sách đó có cả Lý Ấu Vi, cô cũng được trao quân hàm Thiếu tá.
Khi một bộ phận lớn cán bộ nghiên cứu được gắn sao lên vai, cộng thêm chiến công hiển hách của đội ngũ cán bộ, việc điều chuyển nhân sự lãnh đạo ở Viện Nghiên cứu 18 cũng bắt đầu diễn ra dồn dập hơn...
...........
(Điện thoại Trung Hoa nhìn đại khái thế này đấy, he he he!)
