Chương 1603
Chương 1603: Thu hoạch bắt đầu rồi!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Thị trường chứng khoán Nhật Bản!
Trong tiếng ồn ào chen chúc, Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo đặt tại thủ đô Nhật Bản bắt đầu một ngày giao dịch mới.
Khác với vẻ hân hoan rạng rỡ và cảm giác hưng phấn sau những đợt kiếm đậm trước đó, bầu không khí hôm nay vô cùng ngột ngạt.
Khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất lần thứ năm, thị trường chứng khoán khó tránh khỏi cú sốc lớn.
Dù vẫn có người hô vang "60.000 điểm không phải là mơ", nhưng ai nấy đều không mấy lạc quan về xu hướng hôm nay. Giảm điểm gần như là chuyện chắc chắn, chỉ là không biết sẽ rớt bao nhiêu mà thôi.
Đúng như giới đầu tư nhận định, thị trường vừa mở cửa đã cắm đầu đi xuống. Chưa đầy nửa tiếng, chỉ số Nikkei bình quân đã từ 37.058 điểm trước giờ mở cửa rơi xuống 37.005 điểm.
Vừa vào phiên đã giảm 53 điểm, biên độ xem ra không lớn, nhưng lại phủ lên lòng nhiều nhà đầu tư một bóng ma ảm đạm.
Phải biết đây chẳng phải lần đầu tiên chỉ số Nikkei sụt giảm. Kể từ khi lập đỉnh vào tháng Mười Hai năm ngoái, nó đã trượt dài một mạch, đến nay bốc hơi hơn 1.900 điểm mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
May mà tuy rớt điểm nhưng tốc độ không quá nhanh, nên các nhà đầu tư vẫn chưa quá bận tâm.
Bởi mọi chuyện đều có căn cứ rõ ràng, đều nằm trong dự liệu.
Về nguyên nhân cổ phiếu hạ nhiệt, phần lớn người dân vẫn tin vào lời giải thích của chính phủ: chủ động tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, kìm hãm giá đất leo thang quá mức.
Chẳng hạn như trong văn bản tăng lãi suất ngày hôm qua, Bộ Tài chính đã nêu rõ các yếu tố về tình hình kinh tế trong nước, giá cả, tỷ giá, lãi suất nước ngoài, v.v., đặc biệt là câu: "Biện pháp áp dụng lần này được xem xét toàn diện dựa trên xu hướng kinh tế trong nước, giá cả, lượng cung tiền, thị trường ngoại hối và lãi suất nước ngoài thời gian gần đây. Hy vọng các động thái này sẽ đảm bảo giá cả ổn định trong tương lai, thúc đẩy phát triển bền vững lấy nhu cầu nội địa làm trọng tâm..."
Chỉ có điều mọi người không nhận ra rằng, văn bản tăng lãi suất của chính phủ dường như tính đến rất nhiều thứ, duy chỉ chẳng nhắc nửa lời đến thị trường chứng khoán và bất động sản.
Dưới sự định hướng rầm rộ của chính phủ cùng những lời tung hô của giới chuyên gia, phần lớn nhà đầu tư vẫn chìm trong cơn say của nền kinh tế bong bóng, góc nhìn lạc quan vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối.
Thậm chí ngay cả quan chức chính phủ khi đối mặt với đà giảm liên tục của thị trường cũng đầy tự tin phát biểu: "Chỉ số chứng khoán hạ nhiệt chỉ làm hao hụt phần lợi nhuận trên giấy tờ do tăng trưởng quá nóng mà thôi."
Ý là dù có giảm thì so với trước đây vẫn còn tăng chán, mọi người chỉ kiếm bớt đi một chút, chẳng có gì to tát.
Nhưng bọn họ đâu biết rằng, tình hình nghiêm trọng hơn dự tính rất nhiều.
Mức giảm 53 điểm dường như mới chỉ là màn dạo đầu. Chưa đầy ba tiếng đồng hồ, chỉ số Nikkei đã tụt 180 điểm, và vẫn tiếp tục lao dốc, cả thị trường chao đảo dữ dội.
Đáng nói hơn, trước giờ nghỉ trưa, thị trường lại dậy sóng một lần nữa. Lần này bắt nguồn từ việc có người đang bán tháo cổ phiếu của Công ty máy may Chân Thiện Mỹ.
Là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực máy may ở Nhật, công ty Chân Thiện Mỹ những năm qua phát triển rất tốt, thị giá cổ phiếu phi mã liên tục, chỉ trong vòng năm năm đã tăng hơn gấp ba lần, trong mắt giới đầu tư đây tuyệt đối là cổ phiếu thượng hạng.
Trước kia trên toàn thị trường, một cổ phiếu của Chân Thiện Mỹ cũng khó mà mua nổi. Một công ty năm năm tăng gấp ba lần, năm nào cũng chia cổ tức kếch xù, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì chẳng ai dại gì đem bán.
Vậy mà ngay lúc này, thị trường bất ngờ xuất hiện mấy lệnh lớn của công ty Chân Thiện Mỹ. Hơn năm triệu cổ phiếu được treo lên bảng giao dịch, giá đưa ra lại khá hời.
Rất nhanh, số cổ phiếu này đã bị các nhà đầu tư tranh nhau gom sạch. Sàn chứng khoán vốn đang ảm đạm bỗng sôi động trở lại mà không hề báo trước.
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Hai mươi phút tiếp theo, cổ phiếu của sáu công ty có đà phát triển rất tốt, bao gồm cả Chân Thiện Mỹ, lần lượt bị đẩy lên sàn và xả bán với khối lượng khổng lồ.
Tình trạng này không hề dừng lại khi phiên chiều mở cửa, ngược lại lượng cổ phiếu bị bán tháo ngày càng nhiều.
Do toàn là những cổ phiếu chất lượng đã qua kiểm chứng, tuy lượng bán quá lớn khiến giá hơi chùng xuống đôi chút, nhưng chúng vẫn nhanh chóng bị các tổ chức tài chính và dòng tiền đầu cơ vét sạch.
Ngay khi các nhà đầu tư tại thị trường Tokyo còn đang xôn xao bàn tán xem công ty nào không chịu nổi áp lực mà phải xả hàng ồ ạt, thì tại trụ sở Công ty Viễn Uy ở Hồng Kông lại là một khung cảnh hoàn toàn khác...
..........
Hồng Kông. Số 19 đường Bào Mã!
Trong phòng họp tại trụ sở Công ty Viễn Uy, Diêm Cảnh Đông đang cùng đội ngũ chuyên gia đầu tư thảo luận về kế hoạch xả hàng tiếp theo.
Dù sao số lượng cổ phiếu và tài sản trong tay họ quá lớn. Trước kia lúc gom mua thì không sao, nắm bao nhiêu cổ phần cũng thấy chưa đủ.
Giờ chuẩn bị rút lui mới vỡ lẽ họ đã trở thành cổ đông lớn của không ít doanh nghiệp. Nếu cứ xả bừa không có kế hoạch, giá cổ phiếu chắc chắn sẽ sập sàn, không thể đạt được mức lợi nhuận như mong đợi.
Vì vậy, sau khi nhận được lệnh từ phía Kinh Thành, Diêm Cảnh Đông liền bắt tay vào việc tổ chức đội ngũ tinh anh vạch ra lộ trình bán tháo chi tiết.
Nhằm thăm dò phản ứng của thị trường, họ đã lôi sáu công ty có vốn hóa không quá lớn ra để ném đá dò đường, xem đợt tăng lãi suất thứ năm của Nhật Bản tác động ra sao đến tâm lý của giới đầu tư bên đó.
"Nếu mọi người không còn ý kiến gì nữa, danh sách các công ty xả hàng đợt một cứ chốt thế nhé..."
Diêm Cảnh Đông chưa dứt lời, cửa phòng họp đã bị đẩy nhẹ ra. Trợ lý Tưởng Thanh tay cầm tập tài liệu, vội vã bước vào.
Đến bên cạnh Diêm Cảnh Đông, Tưởng Thanh đưa tài liệu cho hắn trước, rồi ghé tai thì thầm mấy câu.
Diêm Cảnh Đông gật đầu, sau đó cười lớn ha hả: "Trật tự nào mọi người! Bên Nhật có tin rồi. Vừa nhận được điện báo của anh Vương gửi về từ Tokyo, cổ phiếu của sáu công ty gồm Máy may Chân Thiện Mỹ, Công ty Anh Tư, Du lịch Hirata đều đã bán sạch."
"Hiện tại công ty đã thu về 246 tỷ yên. Mối lo cổ phiếu lao dốc không hề xảy ra, mức giá bình quân còn cao hơn dự tính của chúng ta!"
Lời vừa thốt ra, cả phòng họp lập tức nổ tung trong tiếng reo hò dậy đất.
"Tuyệt quá! Chỉ sợ giá rớt thảm, giờ thì yên tâm rồi!"
"Nói thế thì thị trường chứng khoán bên Nhật đâu có bị ảnh hưởng mấy bởi đợt tăng lãi suất, chúng ta rút lui lúc này liệu có hớ quá không?"
"Hớ hay không thì chưa biết được, dù sao từ cuối năm ngoái đến giờ chỉ số Nikkei cứ sụt giảm liên tục ai cũng thấy rõ, biết đâu ngày nào đó sẽ sập thật đấy!"
"Tôi thấy xả hàng là chuẩn rồi, thị trường đầu tư biến ảo khôn lường, tiền vào túi mới là tiền của mình. Dù sao thì lần này công ty mình cũng thắng đậm rồi..."
Lắng nghe mọi người reo hò bàn tán, trong lòng Diêm Cảnh Đông cũng không khỏi kinh ngạc.
Sáng nay trước khi phát lệnh xả bán, bọn họ đã rà soát lại thông tin của sáu doanh nghiệp này và nhận thấy thời điểm xuống tiền đầu tư là vào tháng Năm năm 1986, tính đến nay vừa tròn hơn bốn năm.
Hồi đó, số vốn rót vào sáu công ty này tổng cộng là 54 tỷ yên, quy đổi ra là 244 triệu USD.
Chỉ vỏn vẹn bốn năm, khoản đầu tư 54 tỷ yên đã thu về 246 tỷ yên, tỷ suất sinh lời lên tới 455%.
Quan trọng hơn là hiện nay đồng yên đã tăng giá mạnh, nếu đổi hết 246 tỷ yên này sang USD thì sẽ được 1,968 tỷ USD.
Tính theo USD, khoản đầu tư 244 triệu USD đã mang lại 1,968 tỷ USD, thu về khoản lợi nhuận ròng gấp bảy lần.
Đúng là hốt trọn cả chứng khoán lẫn tỷ giá, lợi nhuận kinh người!
Đồng thời, Diêm Cảnh Đông cũng hiểu sâu sắc hơn về những bước đi tiếp theo của Chu Dương.
Nếu bây giờ họ rút khỏi Nhật Bản, chính phủ bên đó sẽ phải chi số USD dự trữ ngoại hối gấp tám lần lượng vốn đầu tư ban đầu để mua lại số yên trong tay nhà đầu tư. Điều này sẽ giáng một áp lực khổng lồ lên quỹ dự trữ ngoại hối của Nhật Bản.
Nếu dự trữ ngoại hối không đủ để đáp ứng nhu cầu quy đổi khổng lồ này, cuối cùng họ tất yếu sẽ phải bán tháo các tài sản cốt lõi trong nước để trừ nợ. Đến lúc ấy mới cầm khoản tiền khổng lồ quay lại bắt đáy, đó mới là màn thu hoạch tối hậu.
Nghĩ đến đây, Diêm Cảnh Đông lập tức giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, đoạn lên tiếng: "Qua đợt thăm dò hôm nay có thể thấy, thị trường chứng khoán bên Nhật dù chịu đôi chút tác động nhưng vẫn còn rất vững, không cần lo kế hoạch bán tháo của chúng ta sẽ làm sập sàn."
"Bây giờ tôi tuyên bố, kế hoạch xả hàng chính thức bắt đầu toàn diện! Đồng thời, lệnh cho đội của Phó Tổng giám đốc Tưởng dồn toàn bộ số tiền thu về để bán khống thị trường chứng khoán Nhật Bản, tiến hành đợt thu hoạch thứ hai!"
"Rõ..."
...........
