Chương 1625
Chương 1625: Đại duyệt binh, đế quốc trỗi dậy (Đại kết cục)
Đăng ngày 01/10/2026
19
Năm năm sau!
Tiết trời tháng mười vàng óng, rộn ràng đón mừng quốc khánh!
Ngày mùng một tháng mười, khắp Kinh Thành trời xanh ngắt không một gợn mây, gió thu nhè nhẹ thổi qua.
Trong ngoài thành, cờ đỏ tung bay phấp phới, bầu không khí trang nghiêm tột bậc.
Trên Quảng trường Nhân dân, tiếng đại bác rền vang, tiếng hát vang vọng, biển người tấp nập, tiếng chiêng trống rợp trời.
Lúc này, một buổi lễ duyệt binh trọng thể sắp sửa diễn ra tại đây: Lễ duyệt binh kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hoa Quốc.
Đứng trên lầu thành, Chu Dương khoác bộ quân phục chỉnh tề, nhìn xuống hàng ngũ thẳng tắp, quân dung uy nghiêm cùng những đợt người reo hò phía dưới, cõi lòng dâng trào cảm xúc khôn xiết.
Buổi đại duyệt binh lần này đã được họ lên kế hoạch từ rất lâu, từ khâu chọn lựa đội hình nhân sự cho đến tuyển chọn vũ khí trang bị, khâu nào cũng có dấu ấn của Chu Dương.
Duyệt binh từ trước đến nay luôn được xem là phương thức phô diễn sức mạnh đất nước và dương oai quân đội hiệu quả nhất. Nó vừa thể hiện những thành tựu to lớn cùng diện mạo hoàn toàn mới trong quá trình hiện đại hóa, chính quy hóa quân đội, lại vừa khẳng định niềm tin vững chắc vào việc bảo vệ an ninh, thống nhất đất nước, thúc đẩy hòa bình và phát triển trên thế giới.
Sau mấy chục năm phát triển, Hoa Quốc hiện tại đã có bước nhảy vọt về chất cả về thực lực quốc gia lẫn sức mạnh quân sự.
Vào thời khắc đặc biệt kỷ niệm năm mươi năm lập quốc, cấp trên quyết định đưa một phần vũ khí trang bị tiên tiến ra trình diễn, cho toàn thế giới thấy rõ "Sức mạnh Hoa Quốc".
Để chuẩn bị chu đáo cho lễ duyệt binh lần này, chính phủ và quân đội đã lên kế hoạch trong thời gian rất dài. Chu Dương với cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Quốc phòng cũng vinh dự được tham gia, chịu trách nhiệm mảng tuyển chọn vũ khí trang bị.
Dù sao lượng vũ khí tiên tiến trong nước hiện giờ cũng quá nhiều. Kể từ ngày Liên minh Gấu Bắc Cực sụp đổ tan rã đến nay đã tròn tám năm, nhờ có bao nhiêu nhân tài từ phương Bắc gia nhập, mấy năm qua thành quả nghiên cứu trong lĩnh vực quân bị cùng các trang thiết bị khác của Hoa Quốc đã bùng nổ như nấm sau mưa.
Bây giờ, mỗi năm đều có hàng loạt thành tựu trọng điểm vượt qua các kỳ kiểm định gắt gao, đồng thời cũng có vô số trang bị mới được biên chế vào quân đội, trải rộng khắp các lĩnh vực lục, hải, không, vũ trụ và cho đủ mọi quân binh chủng.
Nhiều vũ khí mới như thế, rốt cuộc nên chọn mẫu nào đưa ra trước mắt người dân và các nước trên thế giới, vừa thể hiện được thực lực của đất nước lại vừa không làm đối thủ tiềm tàng sợ khiếp vía, đó thực sự là một bài toán khó.
Sau gần một năm nghiên cứu và chuẩn bị, hôm nay câu trả lời cuối cùng cũng được hé lộ...
Đúng mười giờ sáng, buổi đại lễ kỷ niệm chính thức bắt đầu!
Toàn thể đứng dậy, tiếng đại bác chào mừng rền vang không ngớt.
Sau nghi thức khai mạc long trọng, trên bầu trời xuất hiện một biên đội trực thăng khổng lồ.
Đó là biên đội hộ tống cờ gồm 20 chiếc trực thăng Sơn Ưng D. Chúng xếp thành hình số "50" khổng lồ trên không trung, hộ tống cờ Đảng, quốc kỳ và quân kỳ bay qua bầu trời quảng trường, chính thức mở màn cho phần duyệt binh diễu hành.
Để chuẩn bị cho cuộc đại duyệt binh thế kỷ này, quân đội thực sự đã dốc toàn lực khi bố trí 18 khối đi bộ, 40 khối trang bị cùng 15 biên đội trên không, quy mô lớn chưa từng có.
Các đội hình sẽ lần lượt tiến qua quảng trường, chịu sự kiểm duyệt của Tổ quốc và nhân dân.
Đi đầu tiếp nhận kiểm duyệt là các khối đi bộ với khí thế ngút trời. 18 khối này tập hợp từ các cơ quan chỉ huy tác chiến liên hợp chiến lược, chiến dịch, các quân binh chủng, các học viện và viện nghiên cứu, thể hiện rõ mô hình lực lượng vũ trang kết hợp chặt chẽ giữa bộ đội dã chiến, vũ cảnh và dân quân tự vệ...
Rất nhanh sau đó, đến lượt các khối trang bị đầy phấn khích xuất hiện!
Dù là các đại biểu đứng trên lầu thành, quần chúng nhân dân tham dự đại lễ phía dưới, hay các nhà ngoại giao cùng phóng viên truyền thông quốc tế được mời đến, ai nấy đều nín thở dõi theo, vừa phấn khích lại vừa căng thẳng.
Nếu các khối đi bộ thể hiện tinh thần và khí phách của quân đội, thì các khối vũ khí trang bị chính là màn phô diễn sức mạnh cứng của quốc gia.
Những vũ khí trang bị tối tân này phản ánh trình độ khoa học công nghệ cùng năng lực sáng tạo của một đất nước, đồng thời cũng là một phần không thể tách rời tạo nên sức chiến đấu hùng hậu của quân đội.
Tác chiến cơ động, dũng cảm tiến lên.
Mở đầu phần duyệt binh trang bị là khối tác chiến trên bộ, và món vũ khí đầu tiên xuất hiện chính là xe tăng!
"Ầm ầm ầm!"
Giữa tiếng động cơ gầm vang kinh thiên động địa, một khối xe tăng đời mới do chính nước nhà tự nghiên cứu chế tạo xuất hiện trước tầm mắt của tất cả mọi người với khí thế bạt sơn đảo hải.
Đây là loại xe tăng Type 96 đầu tiên được biên chế vào quân đội, do Viện Nghiên cứu 18 phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp Quân khí Lộc Thành nghiên cứu chế tạo. Dù được đặt tên là Type 96, nhưng tính năng tổng thể của nó đã áp sát chiếc Type 99 mà Chu Dương vốn rất quen thuộc.
Nhìn 22 chiếc xe tăng xếp thành đội hình mũi tên, từ từ lăn bánh qua trước quảng trường, Chu Dương không kìm được dòng nước mắt xúc động. Hắn nhớ tới chiếc "Công Thần Hiệu" trong đại lễ khai quốc năm nào, nhớ tới những ngày phải dùng vũ khí chắp vá của cả chục nước.
Thế nhưng hôm nay, xe tăng chiến đấu chủ lực do nước nhà tự sản xuất đã hoàn toàn lột xác, dung hợp trọn vẹn cả hỏa lực, sức cơ động, khả năng thông tin hóa lẫn độ bọc giáp bảo vệ.
Cơ động thần tốc, đột kích công kiên, kiểm soát địa bàn, phô diễn trọn vẹn uy phong bạt mạng của "Vua chiến trường"...
Tiếp theo là khối thiết giáp hạng nhẹ. Thấy những cỗ xe tám bánh lớn quen thuộc xuất hiện, Chu Dương lại một phen bồi hồi xúc động.
Kế đó là các khối xe đột kích đổ bộ, xe chiến đấu lính dù, pháo tự hành, tên lửa chống tăng, trang bị đặc nhiệm... Mỗi khối trang bị xuất hiện đều khiến cả quảng trường dậy lên những đợt reo hò vang dội.
Ở hàng ghế khách mời danh dự, đại diện một số nước khi nhìn thấy những vũ khí trang bị tiên tiến này đều sa sầm mặt mày, sắc mặt trắng bệch, lòng dạ ngổn ngang trăm mối.
Nhưng họ đâu biết rằng, đây mới chỉ là khúc dạo đầu...
Khối tác chiến trên biển bắt đầu tiến vào. Khi các khối tên lửa bờ đối hạm, tên lửa hạm đối hạm và phóng từ tàu ngầm, cùng hệ thống phòng không trên hạm lần lượt đi qua quảng trường, cả thế giới đều nhìn thấy rõ quyết tâm và niềm tin đạp sóng vươn ra biển lớn của Hoa Quốc!
Kế tiếp là các đơn vị phòng không đánh chặn và tác chiến thông tin hóa. Giây phút chiếc radar cảnh giới do nước nhà tự nghiên cứu lộ diện, Chu Dương trên lầu thành mỉm cười rạng rỡ, nhưng khóe mắt lại rưng rưng ngấn lệ.
Hắn nhớ về thôn Bát Bảo Lương, nhớ về Viện Nghiên cứu 18, nhớ đến người thầy Quách Á Dân của mình. Mẫu radar cảnh giới này chính là dự án cuối cùng mà thầy chủ trì khi còn sống...
Đáng tiếc là ngày ấy thầy không kịp nhìn thấy nó được chính thức biên chế vào quân đội.
Hôm nay nhìn mẫu radar do chính tay thầy dày công nghiên cứu xuất hiện trong lễ duyệt binh với tư cách trang bị phòng không đánh chặn tối quan trọng, Chu Dương rất muốn nói với thầy một câu: Ước mơ đúc nên lá chắn trên trời cao, đánh tan quân địch từ nghìn dặm của thầy nay đã thành hiện thực.
Chưa kịp để Chu Dương xúc động thêm, khối tác chiến thông tin đã tiến vào lễ đài.
Nhìn gương mặt quen thuộc của viên sĩ quan trẻ đi đầu đội hình, Chu Dương nở nụ cười đầy an ủi và tự hào.
Người dẫn đầu không phải ai khác, chính là cậu con rể Diêm Văn Huy của hắn.
Kể từ khi được tuyển mộ sớm từ Đại học Công nghệ Quốc phòng vào quân ngũ, Văn Huy đã ở trong quân ngũ tròn mười năm.
Suốt mười năm ấy, cậu luôn được quân đội đào tạo như một nhân tài đặc biệt thuộc thế hệ tác chiến thông tin hóa đầu tiên.
Thời gian này, cậu từng tham gia xây dựng lực lượng thông tin của Quân khu Kinh Thành, góp mặt trong nhiều đợt diễn tập liên hợp, thậm chí còn sang khu vực Trung Đông làm cố vấn quân sự suốt ba năm, hai lần lập công hạng nhì, ba lần lập công hạng ba.
Chỉ trong mười năm ngắn ngủi, quân hàm của cậu đã nhảy vọt từ trung úy lúc mới tốt nghiệp lên tận đại tá, một ngôi sao tướng lĩnh đang dần tỏa sáng rực rỡ...
Sau khối tác chiến thông tin là đội hình máy bay không người lái.
Khi khối máy bay không người lái xuất hiện, đại diện các nước đều tròn mắt kinh ngạc.
Cần biết rằng học thuyết tác chiến bằng máy bay không người lái mới chỉ được đưa ra vài năm gần đây, chính xác hơn là khoảng năm 1995 các nước mới bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu. Không ngờ Hoa Quốc hiện giờ đã trang bị cho bộ đội rồi, hơn nữa lại không chỉ có duy nhất một mẫu.
Trời ạ, thế này thì ai chơi lại nữa?
Nhưng chẳng mấy chốc, chút tự tin còn sót lại của họ lại tiếp tục bị giáng một đòn nặng nề, bởi vì khối tấn công chiến lược đã bắt đầu xuất trận.
Khi các dòng tên lửa thuộc gia tộc Đông Phong lần lượt xuất hiện trên bãi duyệt binh, bầu không khí tại hiện trường lập tức bùng nổ đến đỉnh điểm!
Trường kiếm đại quốc, ngút trời Đông Phong!
"Tên lửa thông thường Đông Phong-17 là mẫu vũ khí do nước ta tự chủ nghiên cứu chế tạo, sở hữu khả năng tác chiến mọi thời tiết, không phụ thuộc bệ phóng cố định, khả năng xuyên phá phòng thủ cực mạnh, có thể tấn công tầm gần và tầm trung với độ chính xác tuyệt đối!"
"Tên lửa Đông Phong-26 mang cả đầu đạn hạt nhân lẫn thông thường là dòng tên lửa đạn đạo thế hệ mới nhất của nước ta, sở hữu..."
Từ tên lửa đạn đạo cho đến tên lửa hành trình, từ tên lửa thông thường cho đến tên lửa hạt nhân, những con cự long ấy hoặc ẩn mình giữa núi non trùng điệp, hoặc lặn sâu dưới biển cả mênh mông, một khi xuất trận là sục sôi ý chí, một khi khai hỏa là giáng xuống đòn sấm sét ngút trời.
Đó chính là thực lực chống đỡ cho một cường quốc, là hậu thuẫn vững chắc để bảo vệ nền hòa bình.
Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn chấn động mà khối tên lửa mang lại, các biên đội trên không đã bắt đầu bay qua tiếp nhận kiểm duyệt. Máy bay cảnh báo sớm, tiêm kích thế hệ ba, máy bay huấn luyện, máy bay tiếp dầu... lần lượt lướt qua bầu trời quảng trường...
Vỗ cánh lưng trời, ngạo nghễ trời cao!
Trên lầu thành, Chu Dương nhìn những vũ khí trang bị tối tân lần lượt ra mắt trước mặt đồng bào cả nước, lồng ngực dâng trào muôn vàn cảm xúc.
Hắn biết, một đế quốc vĩ đại đã thực sự trỗi dậy...
...............
(Toàn văn hoàn)
Tái bút: Chiều nay mình sẽ đăng lời kết và tổng kết truyện, mọi người có thể thả hoa được rồi nhé!
