Chương 428
Chương 428: Bộ phận dự án chấn kinh (Xin đánh giá năm sao!)
Đăng ngày 01/10/2026
19
Ban dự án Không Thiên Chi Nhãn ở Thanh Thành!
Phòng họp đông nghịt người, toàn các nhân vật tầm cỡ tề tựu!
Không chỉ có tổng phụ trách dự án Nhiếp Nam Tôn có mặt, mà phụ trách các tiểu dự án, thậm chí cả vài chuyên gia được mời riêng từ Viện 14 Kim Lăng cũng đều tề tựu đông đủ.
Mọi người tụ họp đông đảo như vậy hôm nay chỉ vì một phương án thiết kế ăng-ten vô cùng thần kỳ!
Hơn mười ngày trước, khi Cố Thành Hoa mang toàn bộ bản vẽ nhận từ chỗ Chu Dương về lại ban dự án, nó lập tức gây nên một cơn chấn động.
So với "bản thảo bỏ đi" lần trước, số bản vẽ mang về lần này có tròn hai mươi tư tờ, vô cùng hoàn chỉnh.
Hơn nữa, trên bản vẽ ghi rõ tên của các thiết kế này — ăng-ten mảng khe phẳng hình tròn, đây rõ ràng chính là bản vẽ thiết kế ăng-ten của ra-đa xung Doppler mà tiêm kích của nhiều quốc gia phương Tây đang trang bị.
Khá khen thật, lúc Nhiếp Nam Tôn cùng mọi người nhìn thấy đống bản vẽ này, phản ứng đầu tiên chính là: gớm thật, cậu nhóc này dám nghĩ thật đấy!
Dù mọi người đều cho rằng những bản vẽ này chắc chỉ là ý tưởng viển vông, bay bổng của Chu Dương chứ khó lòng biến thành hiện thực.
Nhưng đằng nào cũng mang về rồi, cứ nghiên cứu xem sao!
Dù sao bố cục ăng-ten kiểu này cũng khá mới mẻ, biết đâu lại gợi mở đôi chút cho nghiên cứu của họ, chưa kể mọi người cũng muốn mượn bản thiết kế này để kiểm chứng thực lực của Chu Dương.
Thế là, dưới sự chủ trì của Nhiếp Nam Tôn, các chuyên gia và giáo sư trong ban dự án lập tức bắt tay vào nghiên cứu mớ bản vẽ đó!
Ban đầu, nhóm Nhiếp Nam Tôn chỉ muốn thẩm định xem thiết kế trên bản vẽ có đúng là "ăng-ten mảng khe phẳng hình tròn" hay không, và loại ăng-ten ra-đa xung Doppler mà nước ngoài hay tung hô có thực sự bố trí như thế này không.
Còn về tính năng ra sao, chẳng ai ôm bất kỳ kỳ vọng nào.
Bởi đến ngay cả những người như họ còn chưa từng thấy bố cục ăng-ten ra-đa xung Doppler trên máy bay thật bao giờ, nói chi đến một thanh niên không thuộc chuyên ngành.
Thành thử, Nhiếp Nam Tôn và mọi người chỉ kỳ vọng bản vẽ của Chu Dương nhìn cho na ná là được rồi, ngoài ra chẳng đòi hỏi gì thêm.
Đừng nghĩ yêu cầu thế là thấp, sức sáng tạo của người trong nước vốn vượt ngoài sức tưởng tượng, chỉ cần cho một quả bầu là có thể gọt ra cái gáo.
Giống như hồi nghiên cứu tàu ngầm hạt nhân năm xưa, tư liệu ít đến thảm thương, chỉ có độc một khái niệm, ngoài ra chẳng có gì hết.
Đúng lúc một nhà ngoại giao công tác ở Mỹ nhìn thấy mô hình tàu ngầm hạt nhân lớp Washington trong siêu thị, bèn mua mang về nước, và chính mô hình đó đã đem lại vô vàn nguồn cảm hứng cho các chuyên gia thiết kế tàu ngầm hạt nhân nước ta.
Thật khó tưởng tượng nổi là chúng ta lại bắt đầu nghiên cứu tàu ngầm hạt nhân chỉ dựa vào mỗi một cái mô hình đồ chơi như thế.
Vậy mà chỉ trong vỏn vẹn ba năm, tàu ngầm hạt nhân 091 đã ra đời, và hiện giờ đã được biên chế vào hải quân.
Nếu bố cục ăng-ten trên những bản vẽ này tương tự với ăng-ten mảng khe phẳng hình tròn thực tế, thì nó đã có giá trị rồi.
Thế nhưng, kết quả nghiên cứu lại khiến toàn bộ ban dự án phải trợn tròn mắt!
Sau một hồi thẩm định, các chuyên gia nội bộ của Không Thiên Chi Nhãn đều nhất trí rằng bố cục ăng-ten này cực kỳ chặt chẽ và mới lạ, dường như chính là loại ăng-ten mảng khe phẳng hình tròn trong truyền thuyết.
Cho dù không phải, chỉ cần chế tạo ra được thì cũng sẽ đạt được hiệu quả tương đương.
Đưa ra kết luận ấy xong, từ Nhiếp Nam Tôn cho đến tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên, lập tức tiến hành nghiên cứu sâu hơn về phương án thiết kế này.
Nhưng rất nhanh sau đó, họ nhận ra một vấn đề: ban dự án của họ vốn không lập đề án về ra-đa xung Doppler.
Về ra-đa xung Doppler, trong nước cũng từng nghiên cứu và thu thập không ít tài liệu.
Tiếc là do phương Tây siết rất chặt công nghệ mảng này, tài liệu thu thập được toàn là mấy thứ bề nổi, ngay cả nguyên lý căn bản nhất còn chưa thông, thành ra nghiên cứu chẳng đâu vào đâu.
Cân nhắc đi cân nhắc lại, Nhiếp Nam Tôn báo cáo lên cấp trên, đồng thời xin điều động các chuyên gia giàu kinh nghiệm và từng nghiên cứu về ra-đa xung Doppler từ Viện 14 Kim Lăng tới, nhằm thẩm định phương án thiết kế của Chu Dương một cách chặt chẽ hơn.
Phía Viện 14 Kim Lăng nghe tin bên ban dự án Không Thiên Chi Nhãn lại có người thiết kế được ăng-ten mảng khe phẳng thì cũng vô cùng hứng thú.
Rất nhanh, tám chuyên gia trong lĩnh vực liên quan đã đội rét bay chuyên cơ tới Thanh Thành thuộc Tái Bắc, rồi lập tức lao vào nghiên cứu đống bản vẽ.
Hôm nay, mọi người tề tựu đông đủ là để chốt lại kết luận cuối cùng cho phương án thiết kế này!
"Cộc! Cộc! Cộc!"
Ngồi ở ghế chủ tọa, Nhiếp Nam Tôn theo thói quen gõ ngón tay xuống bàn họp, ra hiệu cho mọi người giữ trật tự.
"Các đồng chí, mọi người nghiên cứu mấy bản vẽ đó cũng được một thời gian rồi. Rốt cuộc đó có phải ăng-ten mảng khe phẳng hình tròn hay không, có đáng để đào sâu nghiên cứu tiếp không, giờ là lúc đưa ra kết luận rồi đấy. Ai nói trước nào?"
Nghe Nhiếp Nam Tôn nói, Ngưu Vĩ Đồng lập tức mở lời: "Lão Nhiếp, để tôi mở màn trước, nói thử quan điểm của mình xem sao!"
"Xin mời!"
"Bản thân tôi tuy chưa từng nghiên cứu ăng-ten mảng khe phẳng, nhưng hướng đi chính của tôi cũng là ăng-ten ra-đa, cho nên cũng có những cách hiểu và đánh giá riêng về phương án này. Dù với trình độ công nghiệp hiện tại của chúng ta, việc chế tạo ăng-ten theo thiết kế này còn gặp không ít khó khăn, nhưng cấu trúc chức năng các thứ đều rất hoàn chỉnh. Tôi cho rằng phương án này vô cùng có giá trị, thậm chí còn..."
"Thậm chí còn thế nào?"
"Thậm chí còn có giá trị hơn cả mẫu ra-đa điều khiển hỏa lực Type 204 mà chúng ta đang nghiên cứu!"
Câu này vừa thốt ra, toàn bộ chuyên gia và giáo sư có mặt đều chấn động.
Ngưu Vĩ Đồng là chuyên gia hàng đầu trong nước về nghiên cứu và thiết kế ra-đa, đặc biệt trong mảng ăng-ten ra-đa thì ông đã xứng tầm cây đa cây đề, việc ông đưa ra đánh giá cao ngất ngưởng như vậy quả thực nằm ngoài dự liệu của mọi người.
Đúng lúc này, Giáo sư Tất của Viện 14 Kim Lăng cũng cất lời: "Tôi đồng ý với ý kiến của Giáo sư Ngưu. Viện chúng tôi những năm qua vẫn luôn nghiên cứu về ra-đa xung Doppler, cũng từng thu thập được một số tư liệu và hình ảnh ra-đa gắn trên máy bay của nước ngoài. Tôi có thể khẳng định chắc nịch rằng, đây chính là bản vẽ thiết kế của ăng-ten mảng khe phẳng, giá trị cực kỳ to lớn!"
Giáo sư Tất cũng là rường cột trong giới nghiên cứu ra-đa cả nước, lại là đầu tàu của Viện 14, ý kiến của ông cơ bản có thể đại diện cho toàn Viện 14.
Dứt lời, một chuyên gia khác của Viện 14 liền tiếp lời: "Quay lại bản thiết kế này, người thiết kế có tư duy vô cùng tinh tế. Bố cục ăng-ten của anh ta đã giảm thiểu đáng kể thùy bên và nâng cao hiệu suất ăng-ten, quả thực là một thiết kế của thiên tài."
"Đúng vậy, quan trọng hơn là người ta khống chế đường kính ăng-ten trong phạm vi dưới một mét, thiết kế này hoàn toàn nhắm đến tiêm kích, thật khiến người ta phải thán phục!"
"Chứ còn gì nữa, khoan bàn chuyện có sản xuất được hay không, chỉ riêng thiết kế này thôi đã mang lại cho chúng ta biết bao nhiêu gợi mở rồi, thật sự muốn gặp mặt nhà thiết kế thiên tài này quá..."
Các chuyên gia, giáo sư tại hội trường thi nhau bày tỏ quan điểm, tuy cách diễn đạt khác nhau nhưng ý tứ thì rõ như ban ngày!
Nhiếp Nam Tôn lại gõ bàn, rồi bảo: "Những gì mọi người nói tôi đều nghe rõ rồi. Đã là mọi người đều nhất trí bản thiết kế này có giá trị, vậy tôi sẽ báo cáo kết quả thẩm định lên cấp trên, đồng thời xin thành lập tổ nghiên cứu chuyên đề về ăng-ten mảng khe phẳng!"
Lúc này, Giáo sư Tất đột nhiên lên tiếng: "Lão Nhiếp, Viện 14 chúng tôi cũng muốn cử người tham gia vào tổ nghiên cứu này, không biết có được không?"
"Bản thân tôi rất hoan nghênh, nhưng cuối cùng vẫn phải xem ý kiến của cấp trên thế nào đã!"
"Được, ông xin lập dự án, tôi nộp báo cáo!"
"Nhất trí!"
"À đúng rồi lão Nhiếp, tôi muốn gặp mặt người thiết kế thiên tài này, liệu có tiện không?" Giáo sư Tất lại hỏi.
Nhiếp Nam Tôn cười bảo: "Tạm thời thì chưa được đâu!"
"Tại sao?"
"Hoàn cảnh của người thiết kế mấy bản vẽ này hơi phức tạp, lúc này chưa tiện để tiếp xúc với các anh, cụ thể thế nào để lúc khác tôi nói rõ sau!"
Dứt lời, Nhiếp Nam Tôn nói thêm: "Được rồi, cuộc họp hôm nay dừng ở đây, giải tán thôi!"
Nói xong, Nhiếp Nam Tôn vội vã rời khỏi phòng họp!
Thành thật mà nói, độ tân tiến của bản thiết kế này vượt xa dự liệu của mọi người, đồng thời cũng khiến tất cả, bao gồm cả Nhiếp Nam Tôn, nhận rõ năng lực cũng như giá trị thực sự của Chu Dương.
Ban đầu Nhiếp Nam Tôn tính sẽ quan sát Chu Dương từ từ, nếu hắn đủ năng lực thì mới điều về ban dự án nòng cốt.
Nhưng giờ đây ông buộc phải thay đổi kế hoạch ban đầu, có vài chuyện phải đẩy sớm lên rồi!
