Chương 607
Chương 607: Rét nàng Bân
Đăng ngày 01/10/2026
19
Việc Chu Dương muốn nghiên cứu chế tạo thuốc hạ mỡ máu nhanh chóng gây xôn xao cả phòng thí nghiệm y dược.
So với tình hình đất nước hiện tại, thuốc hạ mỡ máu ở trong nước hoàn toàn là một trò cười cực lớn.
Thử nghĩ xem, người dân cả nước còn chưa mấy ai được ăn no, phần lớn mọi người lượng mỡ trong người đều cực kỳ thấp.
Dù cũng có vài người mắc chứng máu nhiễm mỡ, nhưng số lượng ít đến thảm thương, căn bản chẳng cần vì họ mà tốn công sức nghiên cứu một loại thuốc mới.
Nhưng Chu Dương lại như ba ba cắn quả cân — quyết tâm sắt đá!
Hắn nhanh chóng triệu tập các chuyên gia cùng nhân viên nghiên cứu của tổ dược phẩm để công bố quyết định của mình, đồng thời vạch ra kế hoạch nghiên cứu phát triển chi tiết.
Quan trọng nhất là hắn sẽ đích thân dẫn đội nghiên cứu loại thuốc này, còn quả quyết cam đoan trong vòng một tháng sẽ có kết quả.
Trước cái quyết định nói làm là làm này của hắn, mọi người bao gồm cả Lý Lâm Chương đều ngơ ngác không hiểu ra sao.
Nhưng họ cũng chỉ đành phối hợp. Hết cách, ai bảo Chu Dương bây giờ là cục cưng trong mắt các ông lớn ở Bộ Y tế cơ chứ.
Cứ thế, kế hoạch nghiên cứu chế tạo thuốc hạ mỡ máu đã được chốt lại.
Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều tưởng Chu Dương vì ông Quách nên mới đưa ra kế hoạch nghiên cứu thuốc mới thiếu thực tế như vậy, hắn lại đang đứng một bên cười thầm.
Hắn nghiên cứu thuốc hạ mỡ máu đúng là có phần vì ông Quách, nhưng thực tế quan trọng hơn cả vẫn là vì Kế hoạch Lưỡi Liềm, ông Quách chẳng qua chỉ là một chất xúc tác mà thôi!
Dù không có chuyện ông cụ đột ngột phát bệnh, Chu Dương khả năng cao cũng sẽ chọn thuốc hạ mỡ máu.
Có ba nguyên nhân: trước hết là thị trường thuốc hạ mỡ máu vô cùng khổng lồ, đặc biệt là ở khu vực Âu Mỹ, quy mô thị trường của nó vượt xa các loại thuốc thông thường.
Điểm này có thể thấy rõ qua màn thể hiện của Lipitor sau khi ra mắt, kể từ khi xuất hiện trên thị trường, thành tựu thương mại mà Lipitor đạt được khiến cả giới y dược phải kinh ngạc.
Chỉ trong vỏn vẹn hai mươi năm, Lipitor đã mang về cho công ty đứng sau là Pfizer tổng cộng 164,43 tỷ đô la Mỹ, trở thành loại thuốc bán chạy nhất trong lịch sử tính đến thời điểm đó.
Dù vào năm 2014, sự xuất hiện của Humira đã phá vỡ kỷ lục doanh số năm cao nhất do Lipitor tạo ra, nhưng Lipitor vẫn là loại thuốc duy nhất trên toàn cầu giữ vị trí quán quân doanh số suốt mười năm liên tiếp, trở thành huyền thoại bán hàng của ngành dược thế giới.
Nó thậm chí còn được coi là biểu tượng tuyệt đối cho "thời kỳ hoàng kim" của ngành dược thế giới — khi nhắc đến "kỷ nguyên Lipitor", điều đó đồng nghĩa với những khoản đầu tư khổng lồ, mức lợi nhuận gấp bội, những phát hiện mang tính "bom tấn" trên bản đồ khoa học, danh lợi vẹn toàn.
Thứ hai là loại thuốc này hiệu quả tốt, tác dụng phụ lại ít, thuận tiện phổ biến và có thể nhanh chóng mở rộng thị trường.
Điểm cuối cùng là phía bên Nhật Bản đã bắt đầu nghiên cứu loại thuốc này, hơn nữa sắp sửa ra kết quả rồi.
Nếu bên hắn không thể nhanh chóng nghiên cứu ra loại thuốc này, chẳng bao lâu nữa, bằng sáng chế sẽ bị người khác nẫng tay trên.
Ngược lại, dù là Humira hay viên thuốc xanh nhỏ mà Chu Dương đánh giá cao thì về mặt thời gian đều không gấp gáp như Lipitor.
Cho nên, việc nghiên cứu Lipitor trở thành điều tất yếu!
Về mặt nghiên cứu dự án, Chu Dương tuyệt đối thuộc tuýp người "nóng ruột".
Đã quyết định lập dự án thì hắn sẽ không lề mề kéo dài, huống hồ bên phía ông Quách còn đang chờ dùng thuốc.
Vì thế, sau khi bảo Lý Lâm Chương và mọi người chuẩn bị đơn giản một phen, hắn lập tức dẫn người lao đầu vào phòng thí nghiệm.
...
Thế nhưng, trong lúc Chu Dương bận dẫn người nghiên cứu thuốc hạ mỡ máu thì nhiệt độ ở vùng Tái Bắc lại đột nhiên trêu đùa với người dân.
Kể từ sau trận mưa rào bất chợt vào chiều ngày 2 tháng 5, nhiệt độ chỉ sau một đêm đã giảm mạnh.
Ban đầu hôm trước trời vẫn còn mười mấy độ, phần lớn mọi người đã cởi áo bông dày, thay đồ mỏng.
Nhưng sáng sớm hôm sau mọi người lại kinh ngạc phát hiện, lòng sông bên phía Tiểu Hà Loan vậy mà đã đóng váng băng.
Hơn nữa, mặc quần áo mỏng căn bản không dám ra khỏi cửa, hệt như quay ngược lại hai tháng trước.
Cứ ngỡ đây chỉ là sự cố ngẫu nhiên, nhưng cả tuần tiếp theo, nhiệt độ vẫn không hề ấm lên.
Nhất là đến ban đêm, trời lạnh càng thêm rõ rệt.
Quả này thì những đội sản xuất gieo hạt sớm đều ngơ ngác cả lũ, hoa màu của họ vừa mới nảy mầm, căn bản không chịu nổi cái rét buốt giá thế này.
Dù xã viên ở nhiều nơi cũng nghĩ đủ cách hòng cứu những mầm non mảnh mai ngoài ruộng, chẳng hạn như đến tối lại đốt những đống lửa lớn xung quanh ruộng đồng.
Nhưng so với diện tích hàng trăm hàng nghìn mẫu đất của một đội sản xuất, chút hơi ấm này chẳng khác nào muối bỏ biển.
Chẳng mấy chốc đã có tin truyền tới, mầm mới nhú của đội sản xuất nọ bị chết rét toàn bộ, đội sản xuất kia chết rét hơn một nửa...
Phía huyện sau khi nhận được những tin này, một mặt tức giận vì xã viên các đội sản xuất không nghe lời, tự làm tự chịu, mặt khác lại không khỏi cảm thán Chu Dương liệu sự như thần.
Phải biết chuyện này từ năm ngoái người ta đã đoán trước được, còn đặc biệt nhắc nhở bọn họ.
May mà huyện cũng thực sự nghe vào tai, đã chuẩn bị từ trước.
Bằng không, nếu vẫn cứ canh tác theo kinh nghiệm mấy năm trước thì cái thời tiết thất thường mấy ngày qua đủ để đẩy toàn bộ người dân trong huyện xuống vực sâu vạn trượng.
Trước mắt tuy cũng có vài đội sản xuất gặp nạn, nhưng so với hơn bốn nghìn bốn trăm đội sản xuất của toàn huyện thì con số đó không đáng là bao.
Tóm lại, tổn thất vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Ngay sau đó, phía huyện lập tức có phản ứng, trước tiên làm theo lời Chu Dương gọi điện dặn dò mấy hôm trước, bảo các đội sản xuất bị thiệt hại chuẩn bị tự cứu.
Biện pháp chẳng qua là dặm lại mầm hoặc đổi giống trồng trọt; dặm mầm là nhắm vào những ruộng chưa chết sạch toàn bộ, bổ sung vào những chỗ mầm bị chết rụi.
Còn đổi giống là nhắm vào những ruộng đã chết trắng, cày xới lại đất một lượt rồi gieo trồng loại cây khác.
Đồng thời, huyện còn xử phạt nghiêm khắc những cán bộ đội sản xuất tự ý làm theo ý mình.
Trong chốc lát, mấy chục đến cả trăm đội trưởng, đội phó của các đội sản xuất trong huyện bị cách chức, thậm chí có không ít Đội trưởng đại đội hoặc Bí thư chi bộ đại đội cũng bị bãi nhiệm.
Dù phạm vi ảnh hưởng không quá rộng nhưng ở huyện Vân Sơn vẫn dấy lên một cơn chấn động không nhỏ.
Có điều những chuyện đó chẳng hề ảnh hưởng tới Chu Dương đang ở trong phòng thí nghiệm, dù có để ý đến tình hình nhưng hắn không buồn bận tâm.
Dù sao hắn cũng chẳng phải đấng cứu thế, những gì có thể làm thì hắn đã làm hết rồi.
Còn những kẻ không nghe lời thì chỉ có thể bảo là tự làm tự chịu, hắn cũng chẳng quản nổi.
Huống hồ, dạo này phòng thí nghiệm bận rộn vô cùng.
Ngoài việc Chu Dương phải bận bịu nghiên cứu chế tạo thuốc hạ mỡ máu, nhóm người Đoạn Ngân Chung cũng đã có đột phá mới, sau hơn mười ngày nỗ lực không ngừng, cuối cùng họ đã phân lập được một chủng virus hoàn toàn khác biệt trong cơ thể chuột cống.
Phát hiện này lại một lần nữa khiến cả phòng thí nghiệm sôi sục!
Tính đến hiện tại, họ đã lần lượt phân lập được hai chủng virus khác nhau từ chuột đồng sọc và chuột cống, điều này chứng minh suy đoán trước đó của Chu Dương là hoàn toàn chính xác.
Nói cách khác, nguồn gốc gây ra virus sốt xuất huyết không chỉ có một loài, có thể tồn tại chủng chuột nhà và chủng chuột hoang, thậm chí còn có thể có cả chủng hỗn hợp.
Dù sao đi nữa, bên này rốt cuộc cũng có thêm bước đột phá mới, đối với tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm y dược, đây là một nguồn khích lệ vô cùng to lớn.
Cũng chính vì vậy, những ai vốn còn xì xào bàn tán về việc Chu Dương khăng khăng nghiên cứu thuốc hạ mỡ máu đều biết điều mà ngậm miệng lại.
Tôn trọng kẻ mạnh, phục tùng kẻ mạnh, đó là đạo lý muôn đời không đổi.
Có điều với các ngành nghề khác nhau thì cách hiểu về kẻ mạnh cũng khác nhau, trong mắt dân làm nghiên cứu khoa học, thành quả nghiên cứu của ai sắc bén hơn, tiên tiến hơn thì người đó chính là kẻ mạnh.
Ở khía cạnh này, Chu Dương không nghi ngờ gì chính là kẻ mạnh hàng đầu!
Dưới sự chỉ đạo của hắn, tổ nghiên cứu virus chỉ mất chưa đầy một tháng đã bứt phá ngoạn mục một đề tài nghiên cứu mà người khác tốn hàng mấy chục năm vẫn dậm chân tại chỗ, ai dám nghi ngờ năng lực và quyết định của hắn nữa?
Trong thoáng chốc, bầu không khí của cả phòng thí nghiệm y dược hòa thuận và đoàn kết chưa từng thấy.
Đồng thời, thông qua hai lần phân lập chủng virus này, Đoạn Ngân Chung, Tống Sử và mọi người cũng đã hiểu biết rất sâu về các chủng virus sốt xuất huyết.
Trong tình hình đó, việc nghiên cứu chế tạo vắc-xin tự nhiên như nước chảy thành sông mà được đưa vào chương trình làm việc!
(Rét nàng bân)
(Rét nàng bân)
(Hoa màu bị chết rét)
