Chương 640
Chương 640: Cuộc họp khẩn cấp!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Kinh Thành, Bộ Trang bị!
Trong phòng họp được canh phòng nghiêm ngặt của tòa nhà cơ quan, mấy vị lão tướng bảy tám chục tuổi cùng vài người trung niên nét mặt lạnh lùng đang ngồi quanh bàn tán gẫu.
Họ đều là người phụ trách các bộ phận của Bộ Trang bị, vừa nãy bất ngờ nhận lệnh triệu tập, bảo là có cuộc họp khẩn cấp.
"Lão Dương, lão Ngô, hai ông có biết tự dưng gọi tụi mình lại đây làm gì không?"
"Lão Trương, ngay cả Chủ nhiệm Chính trị như ông còn không biết họp vì việc gì thì tụi này làm sao biết được!" Dương lão tướng quân cười nói.
"Cái chức chủ nhiệm này của tôi sao bì được với phó bộ trưởng như ông? Có điều là thư ký của Bộ trưởng Hứa đích thân gọi điện cho tôi đấy, tám phần mười là cấp trên lại có chỉ thị gì rồi!"
"Lạ nhỉ, sao bên tôi lại là thư ký của lão Khương gọi, nghe giọng có vẻ vội lắm, khéo xảy ra chuyện gì rồi cũng nên!"
"Chẳng lẽ là vị kia..."
"Đừng đoán mò, đợi lão Hứa với lão Khương tới là rõ hết..."
Giữa lúc mấy vị lão tướng đang đoán già đoán non thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Nghe thấy động tĩnh, mấy vị tướng quân trong phòng lập tức dừng trò chuyện.
Tất cả đều chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn, thẳng lưng tắp.
"Két!"
Cánh cửa phòng họp được đẩy ra, Bộ trưởng Hứa cùng Phó bộ trưởng Khương lão tướng quân được hai trợ lý hộ tống, trước sau bước vào.
Hai người tiến về chỗ ngồi của mình rồi dứt khoát ngồi xuống.
Kế đó, Bộ trưởng Hứa đưa mắt nhìn quanh mọi người, khẽ hắng giọng: "Đủ người rồi thì chúng ta bắt đầu thôi!"
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Bộ trưởng Hứa, chờ đợi những lời tiếp theo của ông.
"Gấp rút gọi các đồng chí tới đây chủ yếu là muốn bàn bạc về việc tái khởi động dự án tiêm kích kiểu mới của không quân!"
Câu này vừa thốt ra chẳng khác nào ném một quả bom chìm xuống mặt hồ phẳng lặng, toàn bộ những người có mặt đều sững sờ.
Tình hình không quân lúc này ai nấy đều rõ mười mươi. Trước khi bình thường hóa quan hệ với Liên minh Gấu Bắc, chúng ta luôn phải đối mặt với mối đe dọa từ máy bay ném bom siêu âm của đối phương.
Đặc biệt là khi các dòng máy bay ném bom siêu âm Tu-22M3, Tu-160 và tiêm kích bom Su-24 của họ đi vào biên chế, trong nước lại chẳng có lấy một mẫu máy bay chiến đấu nào đủ sức thực hiện nhiệm vụ đánh chặn hiệu quả.
Bất kể là dòng tiêm kích hiện đại nhất đang phục vụ như Tiêm-8 hay các loại cũ hơn như Tiêm-5, Tiêm-6, tất cả đều bất lực trước máy bay ném bom siêu âm của đối phương.
Trong tình cảnh đó, không quân đang vô cùng cấp bách cần một mẫu tiêm kích thế hệ ba hiện đại để ứng phó với hiểm họa trước mắt.
Bởi vậy, Bộ Trang bị đã giao cho các đơn vị như Thành Phi, Thẩm Phi nghiên cứu phát triển máy bay kiểu mới, đồng thời lần lượt đưa ra ba kế hoạch, bao gồm kế hoạch cải tiến Tiêm-7, kế hoạch Tiêm-8B (II) và kế hoạch nghiên cứu chế tạo tiêm kích Tiêm-9.
Thế nhưng vì lý do đặc thù, cả ba kế hoạch hiện nay đều gặp phải khó khăn chồng chất, cơ bản đang rơi vào trạng thái tạm gác lại hoặc đình trệ.
Không ngờ hôm nay Bộ trưởng Hứa gom mọi người lại chỉ để bàn việc khởi động lại dự án máy bay mới, chuyện này quả thực khiến ai nấy đều thấy bất ngờ.
Dương lão tướng quân phản ứng lại rất nhanh, lập tức lên tiếng: "Lão Hứa, sao tự dưng lại bàn chuyện này, có phải cục diện phía bắc lại căng thẳng rồi không?"
Chủ nhiệm Trương thì hỏi: "Bộ trưởng Hứa, tôi muốn biết là chúng ta định khởi động lại dự án máy bay nào, Tiêm-7, Tiêm-8 hay Tiêm-9?"
Lời vừa dứt, Chu lão tướng quân đã trầm giọng tiếp lời: "Không thể nào là Tiêm-7 được. Tiêm-7 vốn thiết kế dựa trên MiG-21F của Gấu Bắc, nền tảng quả thực hơi yếu, trang thiết bị cũng lạc hậu, khó cải tiến lắm."
"Tiêm-8 cũng khó. Bản thân chiếc máy bay này tính năng tạm ổn, chỉ kẹt nỗi hệ thống điện tử hàng không quá đát quá mức, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tác chiến, mà mảng này mãi vẫn chưa đột phá được..."
Chưa dứt lời thì Bộ trưởng Hứa đã bất ngờ ngắt ngang: "Không, hệ thống điện tử hàng không của chúng ta đã đạt được đột phá mang tính bước ngoặt rồi!"
Khoảnh khắc ấy, cả phòng họp chợt im phăng phắc, ánh mắt mọi người lại một lần nữa dồn hết lên người Bộ trưởng Hứa.
Bộ trưởng Hứa nhìn sang Khương lão ngồi bên cạnh rồi bảo: "Lão Khương, ông báo cáo sơ bộ tình hình cho mọi người đi!"
Khương lão lập tức nói: "Cách đây ít phút, tôi vừa nhận được điện thoại của đồng chí Nhiếp Nam Tôn gọi về từ Tái Bắc, báo cáo về tiến độ nghiên cứu radar kiểu mới."
"Theo lời đồng chí ấy, radar xung Doppler kiểu mới do họ nghiên cứu đã vượt qua thử nghiệm cấp điện từng khối, thử nghiệm liên kết toàn hệ thống, thậm chí đã trải qua kiểm tra mô phỏng thực chiến!"
"Qua kiểm tra, các thông số của radar mới cơ bản đều đạt chuẩn thiết kế, vài thông số cá biệt thậm chí còn vượt xa mức dự kiến. Tính năng tổng thể ăn đứt bất kỳ mẫu radar tiêm kích nào hiện đang trang bị hoặc do các viện nghiên cứu thiết kế!"
Không có tiếng reo hò phấn khích như tưởng tượng, mọi người có mặt đều sững sờ, vài người bắt đầu nhíu mày nhìn Khương lão.
"Lão Khương, ông vừa bảo là radar xung Doppler đấy à, tôi có nghe nhầm không?"
"Tôi nhớ mẫu radar này mới bắt đầu nghiên cứu hồi đầu năm thôi mà, làm sao đã chốt mẫu nhanh thế được, đùa nhau chắc?"
"Đúng đấy, tôi nhớ hồi đó mình còn đi chủ trì hội nghị thẩm định lý thuyết của họ cơ, mới có mấy tháng trời mà họ đã làm ra được đồ thật rồi?"
"Không phải mấy đồng chí dưới cơ sở đang qua mặt tụi mình đấy chứ..."
.......
Khương lão vỗ nhẹ lên mặt bàn họp rồi bảo: "Thực ra lúc mới nghe tin này, tôi cũng nghĩ giống các đồng chí thôi. Nhưng đồng chí Nhiếp Nam Tôn đã cam đoan chắc nịch với tôi, radar mới đã thực sự chế tạo xong, vả lại đồng chí ấy đang có mặt ngay tại hiện trường!"
"Nói vậy là thật sao?" Dương lão tướng quân xúc động hỏi dồn.
"Ừ, chuyện này tôi đã xác nhận lại ba lần. Tính cách đồng chí Nhiếp Nam Tôn thế nào mọi người cũng biết rồi đấy, không phải người thích làm trò mua danh chuộc tiếng đâu!" Khương lão đáp.
"Lão Khương, cái vụ kiểm tra mô phỏng thực chiến ông vừa nói là thế nào vậy?" Chủ nhiệm Trương tò mò hỏi.
"Ha ha, đó là sáng kiến của tay chuyên gia thiết kế ra chiếc radar này, họ..."
Sau đó, Khương lão kể vắn tắt lại chuyện viện nghiên cứu Tây Pha tổ chức đợt thử nghiệm thực chiến cho các vị tướng quân nghe.
Nghe xong lời Khương lão, ai nấy đều bàng hoàng.
Phần vì kinh ngạc trước độ liều lĩnh của tay thiết kế radar, đồ vừa làm xong đã dám chơi lớn như thế!
Phần lại kinh ngạc trước tính năng của mẫu radar này, số liệu thử nghiệm của radar hỏa lực tiêm kích mà chạm tới chuẩn radar cảnh báo sớm, đã vậy còn đồng thời theo dõi giám sát nhiều mục tiêu cùng lúc, tính năng bực này trước đây họ có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Nếu thật sự đạt tới trình độ đó thì hệ thống radar này đặt lên bình diện toàn cầu cũng thuộc hàng thượng thừa.
Chẳng trách hai vị lãnh đạo này đùng đùng đòi khởi động lại công tác nghiên cứu máy bay mới. Có hệ thống radar tiên tiến dường này thì ít nhất dự án phát triển tiêm kích Tiêm-8B đã nắm chắc phần thắng.
Còn về Tiêm-7 và Tiêm-9, biết đâu chừng cũng nhờ thế mà tìm ra lối thoát.
Lúc này, Dương lão tướng quân liền nói: "Nếu radar này thực sự ghê gớm như họ nói thì việc khởi động lại dự án máy bay mới là chuyện đương nhiên, chẳng cần họp hành bàn bạc thêm làm gì nữa."
"Nhưng mà, tôi nghĩ trước mắt chúng ta cứ phải đi kiểm chứng thực hư chuyện chiếc radar này ra sao đã rồi hẵng tính tiếp!"
Bộ trưởng Hứa tiếp lời ngay: "Lão Dương nói phải. Cho nên tôi đã bàn với lão Khương rồi, họp xong là ông ấy sẽ trực tiếp sang chỗ đồng chí Nhiếp Nam Tôn một chuyến để nắm bắt tình hình thực tế!"
Dương lão tướng quân bỗng xen vào: "Hôm nay tôi cũng rảnh, tôi đi cùng lão Khương!"
Khương lão gật đầu ngay: "Được! Nhưng trước khi đi vẫn còn một việc cần bàn với mọi người!"
"Việc gì thế?"
"Có thể mọi người chưa biết, mẫu radar xung Doppler này tuy đứng tên dưới Dự án Không Thiên Chi Nhãn, nhưng trên thực tế lại do một cậu thanh niên trẻ tuổi dẫn dắt nhóm nghiên cứu làm ra đấy!"
Vừa dứt lời, Dương lão tướng quân đã nhanh miệng: "Lão Khương, ông đang nói tới cậu nhóc tên Chu Dương đó à?"
"Đúng nó!"
Khương lão tiếp tục: "Đồng chí Chu Dương dẫn dắt đội ngũ chỉ mất đúng nửa năm là hoàn thành xong toàn bộ công tác thẩm định lý thuyết lẫn thiết kế sản phẩm. Năng lực cậu ấy thể hiện ra khiến cả Nhiếp Nam Tôn, Trịnh Ái Quốc, Dương Hồng Quang, Trần Sơn Hà, rồi cả cái lão Quách lão quỷ kia cũng phải thán phục sát đất!"
"Dùng đúng lời của đồng chí Nhiếp Nam Tôn thì vai trò của đồng chí Chu Dương tương đương với cả mười sư đoàn không quân. Vì thế đồng chí ấy đề xuất nâng cấp bộ phận Dự Án Số 0 do đồng chí Chu Dương phụ trách thành một viện nghiên cứu chính thức, trực thuộc Bộ Trang bị quản lý!"
Lời này vừa buông ra, cả hội trường lập tức chìm vào im lặng!
