Chương 642
Chương 642: Xưởng quốc doanh 888
Đăng ngày 01/10/2026
19
Đợi hai chiếc chiến đấu cơ còn lại hạ cánh xuống Tây Pha thôn Bát Bảo Lương xong xuôi, nhóm Chu Dương mới dẫn Từ Trường Thắng cùng bảy tám phi công quay về viện nghiên cứu!
Thấy thời gian còn sớm, lại thêm nhóm Từ Trường Thắng tha thiết yêu cầu, mọi người lại kéo nhau ra bãi thử nghiệm một lần nữa.
Vừa nhìn thấy mô hình mũi máy bay bằng gỗ thô sơ đặt trong sân, Từ Trường Thắng kinh ngạc hỏi ngay: "Đồng chí Chu Dương, các anh dùng cái thứ thô sơ này phát hiện ra chúng tôi đấy à?"
Lúc nãy nói chuyện phiếm, Nhiếp Nam Tôn đã đặc biệt giới thiệu Chu Dương với bọn họ, nói rõ hắn chính là người phụ trách dự án này.
"Haha, vẻ ngoài trông có hơi thô sơ thật, nhưng đúng là cái radar này đã quét ra đường bay của các anh đấy!"
"Không đùa đấy chứ?" Từ Trường Thắng hỏi.
Lúc này, Quách Á Dân đứng bên cạnh cau mày: "Mấy lão già chúng tôi rảnh rỗi quá hay sao mà đi đùa với anh chuyện này?"
"Không phải, ý chúng tôi là..."
Không đợi Từ Trường Thắng giải thích xong, Quách Á Dân lại nói tiếp: "Nói cho các anh biết, bên này chúng tôi không chỉ nắm được phương vị và số lượng, mà ngay cả quỹ đạo bay của các anh cũng theo dõi sát sao!"
"Nếu là thực chiến, ba chiếc máy bay này của các anh đừng hòng có đường về!"
Từ Trường Thắng cùng mấy phi công lại giật mình lần nữa. Nếu đối phương thực sự nắm được cả quỹ đạo bay thì nguy hiểm thật sự.
Chưa nói đến chuyện đối phương điều chiến đấu cơ tới đánh chặn, chỉ cần phóng mấy quả tên lửa đất đối không là mấy chiếc trực thăng của họ toi đời rồi.
Nhưng chuyện này có thể sao?
Biết họ trong lòng vẫn còn nghi ngờ, Chu Dương liền lấy mấy bản vẽ quỹ đạo bay do nhóm ông Trịnh ghi lại đưa cho Từ Trường Thắng.
Xem xong mấy tờ sơ đồ quỹ đạo đơn giản, mấy gã phi công mới hoàn toàn tâm phục khẩu phục.
Khiếp thật, may mà là quân mình, chứ không thì hôm nay bọn họ có đi mà chẳng có về!
Đồng thời, nhóm Từ Trường Thắng cũng bắt đầu hứng thú tột độ với chiếc radar thần kỳ này.
Radar tiên tiến thế này, nếu lắp lên chiến đấu cơ của sư đoàn không quân bên họ thì chẳng phải đè bẹp các sư đoàn của những quân khu khác sao!
Nghĩ tới đây, Từ Trường Thắng lập tức nói: "Thủ trưởng, đồng chí Chu Dương! Lúc đi sư đoàn trưởng đã dặn chúng tôi phải toàn lực phối hợp công tác thử nghiệm. Kể từ giờ phút này, ba chiếc máy bay của chúng tôi hoàn toàn nghe theo chỉ huy của các đồng chí!"
"Thế thì cảm ơn các anh quá!" Nhiếp lão cười bảo.
"Thủ trưởng, sư đoàn trưởng chúng tôi còn dặn, nếu radar này cần bay thử nghiệm trên máy bay thật thì xin ưu tiên cho sư đoàn chúng tôi trước!"
Nghe vậy, Nhiếp Nam Tôn còn lạ gì mưu mẹo này, cười mắng: "Cái thằng Chu sư trưởng các cậu khôn như ranh ấy. Được rồi, nếu bay thử trên máy bay thật thì nhất định tìm sư đoàn các cậu!"
"Rõ!"
Lúc này Nhiếp Nam Tôn lại nhìn Chu Dương, hỏi: "Chu Dương này, nhân lúc trung đoàn trưởng Từ còn ở đây, mình có cần thử lại khả năng quét mục tiêu di động không?"
"Được chứ, đo thêm lần nữa cũng tốt!" Chu Dương gật đầu.
Từ Trường Thắng lập tức quay sang bảo viên phi công bên cạnh: "Lục Kiến Quang, cậu qua cho máy bay cất cánh ngay, lượn quanh huyện một vòng rồi quay về!"
"Rõ, đảm bảo hoàn thành nhiệm..."
Thế nhưng lời còn chưa dứt, nhân viên nghiên cứu đang vận hành radar bỗng hô to: "Báo cáo: Phát hiện nguồn tín hiệu mục tiêu mới!"
"Báo cáo thông số!"
"Báo cáo: Phương vị đông nam, số lượng hai, cự ly 290 cây số..."
Nghe báo cáo xong, Chu Dương lập tức lệnh: "Tiếp tục theo dõi!"
"Rõ!"
Sau đó, Chu Dương nói với Nhiếp Nam Tôn và Từ Trường Thắng: "Dựa vào phương vị và cự ly thì hai chiếc này nhiều khả năng cất cánh từ Quân khu Kinh Thành, chỉ là chưa rõ điểm đến ở đâu!"
Nhiếp lão nhíu mày hỏi: "Hay là gọi điện hỏi thử xem?"
"Khỏi cần hỏi, bình thường thì qua radar mình cũng đoán được điểm đến của họ thôi." Chu Dương nói.
"Thế thì khỏi hỏi, cứ bám sát chúng nó!"
"Rõ!"
Đã có hai mục tiêu di động này, Chu Dương cũng không để nhóm Từ Trường Thắng cất cánh nữa. Cả bọn lấy luôn hai chiếc máy bay kia làm mục tiêu thử nghiệm, tiếp tục kiểm tra tính năng của radar.
Mười một giờ trưa, sau một tiếng theo dõi và phân tích hướng đi cùng tọa độ.
Nhóm Chu Dương rút ra kết luận: Điểm đến của hai chiếc máy bay này rất có thể chính là thôn Bát Bảo Lương!
Thấy vậy, Nhiếp lão lập tức gọi điện sang Quân khu Kinh Thành hỏi thăm tình hình.
Rất nhanh sau đó, họ nhận được một tin gây chấn động: Hai vị thứ trưởng của Tổng cục Trang bị đang trên đường bay tới thôn Bát Bảo Lương.
Nhận được tin, nhìn khoảng cách hiển thị trên màn hình radar, Nhiếp lão lập tức dẫn Chu Dương cùng mọi người ra ngoài viện nghiên cứu đón hai nhân vật lớn này!
........
Phòng họp Viện nghiên cứu Tây Pha!
Lúc này trong căn phòng họp nhỏ hẹp, tướng lĩnh tề tựu, toàn những nhân vật cộm cán!
Ngay vừa rồi, Khương lão và Dương lão bên Tổng cục Trang bị cùng đội ngũ kỹ thuật viên đi cùng đã tận mắt xem buổi thao diễn thực tế của radar Doppler xung.
Nhằm kiểm tra chuẩn xác uy lực thực sự của radar, theo lệnh của Khương lão, cả năm chiếc chiến đấu cơ bên ngoài viện nghiên cứu đồng loạt cất cánh.
Chưa hết, họ còn thả thêm hơn hai mươi quả bóng bay mô phỏng mục tiêu lên trời.
Điều đáng kinh ngạc là khi tất cả các nguồn tín hiệu vừa bay lên, màn hình radar lập tức nhảy số phản hồi.
Không những thế, quỹ đạo di chuyển, phương vị, khoảng cách của từng mục tiêu đều hiện lên rõ mồn một, khiến Khương lão, Dương lão cùng đoàn quan sát kinh ngạc tột độ.
Sau ba lần thử nghiệm liên tiếp, xác nhận những tính năng này thực sự hoạt động hoàn hảo trên mẫu radar mới, Khương lão và Dương lão cơm nước cũng chẳng buồn ăn, hạ lệnh triệu tập toàn bộ phụ trách nhóm nghiên cứu họp gấp.
Khi mọi người đã ngồi vào chỗ, Khương lão xúc động lên tiếng: "Trước hết, tôi xin chúc mừng các đồng chí! Các đồng chí đã tạo ra một sản phẩm phi thường! Các đồng chí đã thành công rồi!"
Lời vừa dứt, cả phòng họp lập tức vang lên tràng pháo tay giòn giã không dứt.
Đợi tiếng vỗ tay lắng xuống, Khương lão lại nói: "Thứ hai, tôi muốn cảm ơn các đồng chí. Trong điều kiện gian khổ thế này mà các đồng chí chỉ mất hơn nửa năm đã đúc nên lưỡi kiếm cho đất nước, chế tạo ra một vũ khí chiến lược kiệt xuất nhường này. Các đồng chí đều là những người lính cừ khôi!"
Nghe những lời gan ruột đó, tiếng vỗ tay trong phòng lại rộ lên vang dội!
Khương lão ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi cao giọng nói: "Trước khi tới đây, chúng tôi vừa họp xong. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Hứa đã căn dặn, nếu tính năng của mẫu radar này thực sự đạt mức dẫn đầu trong nước thì lập tức bắt tay vào bay thử nghiệm trên máy bay thật, đồng thời dựa trên mẫu radar này để tái khởi động dự án nghiên cứu chế tạo chiến đấu cơ thế hệ mới!"
"Hiện tại chúng tôi đã xác định, mẫu radar do các đồng chí thiết kế không những đứng đầu cả nước mà so với quốc tế cũng thuộc hàng đỉnh cao nhất. Vì vậy, tôi yêu cầu các đồng chí lập tức tiến hành bay thử nghiệm trên máy bay thật, phấn đấu hoàn thành trước Quốc khánh để lập công dâng lên Tổ quốc!"
Nhiếp Nam Tôn đứng bật dậy đáp: "Xin thủ trưởng cứ yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"
"Ừ, cần hỗ trợ gì các đồng chí cứ việc mở lời, cả Tổng cục Trang bị sẽ toàn lực phối hợp với các đồng chí!" Khương lão bảo.
"Rõ!"
Lúc này, Khương lão quay sang nói với Dương lão bên cạnh: "Lão Dương, chuyện còn lại ông nói đi!"
"Được!"
Ánh mắt Dương lão đảo qua một lượt khắp mọi người trong phòng, rồi cuối cùng dừng lại trên người Chu Dương.
"Xét thấy năng lực đội ngũ mà bộ phận dự án của các đồng chí thể hiện qua đợt thiết kế radar lần này, Tổng cục Trang bị sau khi cân nhắc kỹ lưỡng đã quyết định: Nâng cấp bộ phận Dự Án Số 0 thuộc Kế hoạch Không Thiên Chi Nhãn thành Viện nghiên cứu Bát Bảo Lương, phiên hiệu đối ngoại là xưởng quốc doanh số 888, vẫn thuộc quyền quản lý của Kế hoạch Không Thiên Chi Nhãn!"
"Đồng thời, bổ nhiệm đồng chí Chu Dương làm người phụ trách xưởng 888, đồng chí Quách Á Dân, Trịnh Ái Quốc làm..."
Khi Dương lão dứt lời tuyên bố quyết định, khung cảnh vỗ tay rầm rộ như tưởng tượng không hề diễn ra, trái lại cả hội trường lặng ngắt như tờ.
Từ Chu Dương cho tới Quách Á Dân, Trịnh Ái Quốc hay tất cả những người khác đều sững sờ kinh ngạc, cả gian phòng họp bỗng chốc im bặt như hóa đá!
Tái bút: Chương ba lên sóng. Vốn định đặt tên là xưởng 818, ai ngờ tra ra thì thấy có xưởng này thật, thôi đành lấy thẳng 888 luôn!
