Chương 654
Chương 654: Ai mà khẩu khí lớn vậy?
Đăng ngày 01/10/2026
19
Liêu Ninh, xưởng cơ khí Tùng Lăng!
Chu Dương ở trong thôn bận rộn vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, còn tại phòng họp lớn của xưởng cơ khí Tùng Lăng, một cuộc họp can hệ đến sự sống còn của chiến đấu cơ Tiêm-8 đang diễn ra.
Nói đến xưởng cơ khí Tùng Lăng, có lẽ không nhiều người biết.
Nhưng nhắc đến cái tên khác của nó — "Xưởng chế tạo máy bay Liêu Thẩm" — thì e là ai nấy đều phải thốt lên vì quá nổi tiếng.
Chính các nhân viên nghiên cứu khoa học của xưởng này, sau hơn bốn năm nỗ lực, đã chế tạo thành công "Bát gia" lừng danh trong lịch sử không quân — chiến đấu cơ Tiêm-8.
Chỉ có điều, bầu không khí trong phòng họp xưởng Tùng Lăng hôm nay có phần nặng nề, mày ai nấy đều nhíu chặt.
"Bốp!"
Ở vị trí chủ tọa, một người lớn tuổi đập mạnh xuống bàn nói: "Các đồng chí, chỉ một vấn đề rung lắc thôi mà sao mãi không giải quyết được thế hả?"
"Nhìn lại xem, từ lúc bay thử thành công đến nay đã hơn bảy năm rồi, nhưng ngày định hình sản xuất hàng loạt vẫn còn xa vời vợi. Giờ vấn đề lại ngày càng nhiều thêm, các đồng chí bảo chúng ta ăn nói thế nào với Đảng và Nhà nước đây?"
Nghe lãnh đạo bên trên nói vậy, tất cả mọi người bên dưới đều im lặng.
Cả đội ngũ của họ đã nghiên cứu vấn đề này ròng rã hơn một năm trời, nhưng trước sau vẫn không tìm ra nguyên nhân, càng không có cách nào giải quyết.
Điều này khiến chiến đấu cơ Tiêm-8 suốt một thời gian dài không thể bay vượt vận tốc âm thanh, cũng khiến tính năng của chiếc chiến đấu cơ này bị bên ngoài nghi ngờ.
Lúc này lãnh đạo trên bục nhìn sang người đàn ông trung niên bên cạnh nói: "Lão Cổ, anh là tổ trưởng tổ thiết kế, anh nói suy nghĩ của mình xem nào?"
Tổ trưởng tổ thiết kế máy bay Cổ Chấn Hoa lập tức đứng dậy nói: "Sự cố rung lắc khi bay xuyên âm không kịp thời tìm ra nguyên nhân, làm ảnh hưởng đến công tác định hình máy bay, đây là trách nhiệm của tôi, tôi xin tổ chức kỷ luật tôi!"
"Kỷ luật anh thì có ích gì, bây giờ chúng ta đang bàn cách giải quyết vấn đề!"
Dứt lời, lãnh đạo xưởng lại nói tiếp: "Tôi không cần biết các anh dùng cách gì, sự cố rung lắc khi bay xuyên âm nhất định phải giải quyết trong vòng ba tháng, nếu không tất cả chúng ta đều bị kỷ luật!"
"Rõ!"
Dù trong lòng vẫn có phần chưa chắc chắn, Cổ Chấn Hoa vẫn cất cao giọng đáp.
"Ngoài ra, tôi truyền đạt thêm một thông báo tới mọi người. Qua nghiên cứu, lãnh đạo Bộ Trang bị quyết định tái khởi động nghiên cứu mẫu cải tiến của chiến đấu cơ Tiêm-8..."
Lời còn chưa dứt, phòng họp vốn đang yên tĩnh bỗng rộ lên một tràng xôn xao!
Không ít người ghé tai bàn tán với người bên cạnh, nét mặt ai nấy đều phấn khởi hẳn lên, chỉ thiếu điều reo hò ầm ĩ.
Dù sao dự án tái khởi động cũng đồng nghĩa với việc kinh phí, nhân lực và các nguồn lực khác sẽ được điều tới, cũng đồng nghĩa với việc họ có thêm một dự án nghiên cứu phát triển. Đối với bất kỳ viện nghiên cứu nào, đây đều là tin vui hiếm có.
"Bốp bốp bốp!"
Lãnh đạo xưởng trên bục lại vỗ bàn, rồi lớn tiếng nói: "Các anh mừng cái gì chứ, có biết lần này đồng thời tái khởi động còn có mẫu cải tiến của Tiêm-7 và dự án nghiên cứu chiến đấu cơ Tiêm-9 không?"
"Nếu tiến độ nghiên cứu của chúng ta vẫn cứ như thế này, một khi dự án Tiêm-7 hoặc Tiêm-9 có đột phá, các anh nghĩ Tiêm-8 của chúng ta còn tiến hành tiếp được nữa không?"
Cả phòng họp lập tức im bặt!
Chiến đấu cơ không giống hàng hóa thông thường, bay thử thành công không đồng nghĩa với việc sản phẩm có thể định hình sản xuất hàng loạt.
Ngược lại, bay thử chỉ chứng minh lý thuyết trước đó là khả thi, hướng nghiên cứu là đúng đắn, cho thấy thứ này có giá trị tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện.
Nhưng khoảng cách từ đó đến việc chính thức định hình sản xuất hàng loạt và đưa vào trang bị cho quân đội vẫn còn xa vạn dặm.
Hiện tại chiến đấu cơ Tiêm-8 tuy đã bay thử thành công hơn bảy năm, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa được Ủy ban Định hình Sản phẩm Hàng không đồng ý cho định hình.
Còn về mẫu cải tiến của Tiêm-8, phần lớn vẫn chỉ nằm trên bản vẽ, ngay cả một sản phẩm thực tế cũng chưa có.
Đúng như lãnh đạo xưởng đã nói, một khi dự án cải tiến Tiêm-7 và dự án nghiên cứu Tiêm-9 đạt được đột phá, thành quả nghiên cứu vất vả hơn mười năm của họ rất có thể sẽ đổ sông đổ biển, tan thành mây khói.
Lúc này, Cổ Chấn Hoa lại lên tiếng: "Lãnh đạo, chuyện khác tôi không dám bảo đảm, nhưng tôi dám bảo đảm mỗi người trong đội ngũ chúng tôi đều sẽ nỗ lực gấp bội. Tôi cũng tin chắc rằng, chiến đấu cơ Tiêm-8 của chúng ta nhất định sẽ là chiếc đầu tiên bứt phá, cũng nhất định là chiến đấu cơ tiên tiến nhất trong nước!"
"Nghe thế này thì phấn chấn đấy, nhưng hô hào suông là không xong đâu. Kể từ bây giờ, toàn bộ nhân lực, tài lực, vật lực của cả xưởng sẽ dồn hết cho đội nghiên cứu của các anh. Mong các anh đừng phụ sự kỳ vọng của xưởng, sớm giải quyết hết mấy vấn đề đó để vượt qua thẩm định định hình sản phẩm!"
"Rõ..."
Đúng lúc cuộc họp đang diễn ra, một thanh niên trông như thư ký bất ngờ khẽ mở cửa bước vào, rồi ghé tai Cổ Chấn Hoa thì thầm vài câu.
Ngay sau đó, Cổ Chấn Hoa đứng dậy nói: "Lãnh đạo, Bộ Trang bị cử người đưa tới một tập tài liệu tuyệt mật, đích thân tôi phải ra ký nhận!"
"Đi đi!"
Cổ Chấn Hoa gật đầu, rồi vội vã rời khỏi phòng họp.
...
Trong văn phòng tổ thiết kế, khi nhận chiếc túi tài liệu in chữ "Tuyệt mật" từ tay nhân viên cấp trên, Cổ Chấn Hoa lập tức kiểm tra tính nguyên vẹn của tài liệu theo đúng quy trình.
Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, ông mới ký tên vào biên bản nhận tài liệu!
Tiễn nhân viên cấp trên đi rồi, Cổ Chấn Hoa mới cẩn thận mở tập tài liệu ra.
Ông rất tò mò lần này bên trên lại gửi tài liệu mật gì tới mà trước đó không hề đánh tiếng lấy một câu.
Thế nhưng, khi mở bìa tài liệu và rút tập giấy bên trong ra, ông lập tức bị dòng chữ lớn trên trang bìa thu hút — Phương án cải tiến Tiêm-8B!
Vừa nhìn thấy dòng chữ lớn này, phản ứng đầu tiên của Cổ Chấn Hoa là — Ai mà mạnh miệng thế không biết!
Cũng chẳng trách Cổ Chấn Hoa nghĩ vậy. Phải biết rằng hiện tại bản thân chiến đấu cơ Tiêm-8 vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề, ví dụ như sự cố rung lắc khi bay xuyên âm, hay những nan đề kỹ thuật trọng đại như chết máy trên không!
Mấy nan đề kỹ thuật này nếu không giải quyết được thì Tiêm-8 có chết yểu giữa chừng hay không còn chưa biết, lấy đâu ra Tiêm-8B nữa.
Hơn nữa, mẫu cải tiến Tiêm-8 của họ cũng chỉ mới nghiên cứu được một thời gian ngắn đã bị đình chỉ, cùng lắm chỉ có một ý tưởng cải tiến sơ bộ, ngoài ra chẳng có gì cả.
Người này hay thật, làm hẳn luôn phương án cải tiến cho Tiêm-8B, chẳng phải quá vớ vẩn sao!
Nhưng nghĩ lại, dẫu sao đây cũng là tài liệu do Bộ Trang bị đích thân cử người mang tới, cấp độ bảo mật lại cao như vậy, mình thế nào cũng phải xem thử.
Kẻo đến lúc lãnh đạo cấp trên hỏi đến chuyện này, mình lại mù tịt chẳng biết gì.
Dù muốn phản bác đối phương thì cũng phải biết người ta sai ở chỗ nào.
Thế là, ôm suy nghĩ đó, Cổ Chấn Hoa bắt đầu đọc kỹ phương án cải tiến chiến đấu cơ này.
Chỉ là không xem thì không biết, mới đọc một lúc, Cổ Chấn Hoa đã bị phương án trước mắt làm cho sững sờ.
Suy nghĩ của nhà thiết kế này quả thực quá ngây thơ, người này lại muốn lắp đặt radar xung Doppler tiên tiến lên chiến đấu cơ Tiêm-8.
Tạm chưa nói đến chuyện có thể kiếm được loại radar tiên tiến này hay không, cho dù mua được qua kênh ngoại giao thì giá cả chắc chắn cũng đắt đỏ đến mức khó tin.
Trước đây họ từng thăm dò một quốc gia nọ, bảo là muốn mua radar xung Doppler của người ta, kết quả người ta còn chẳng buồn ra giá mà từ chối thẳng thừng.
Bây giờ cho dù đối phương chịu bán thì trong nước cũng chẳng đủ sức mua với số lượng lớn!
Chuyện này thì thôi đi, theo ý tưởng của vị "thiên tài" này, toàn bộ phần mũi của chiến đấu cơ phải sửa lại hết, hệ thống điện tử hàng không hiện tại cũng phải thay mới hoàn toàn.
Thậm chí ngay cả phần thân máy bay cũng phải điều chỉnh tương ứng!
Theo ý tưởng này của hắn, đây đâu phải là cải tiến Tiêm-8, đây hoàn toàn là chế tạo một mẫu chiến đấu cơ mới toanh rồi.
Thế nên đọc được một lúc, Cổ Chấn Hoa liền cảm thấy phương án này hoàn toàn là trò làm màu để gây chú ý, chẳng có chút ý nghĩa nào.
Thế nhưng, đúng lúc này, một đoạn trong tài liệu bỗng thu hút sự chú ý của ông: Thiết kế thân máy bay Tiêm-8 tồn tại một số khiếm khuyết nhỏ, khi rơi vào vùng phân tách luồng khí có thể gây ra rung lắc tốc độ cao... Kiến nghị mẫu cải tiến áp dụng phương pháp sửa đổi cục bộ biên dạng thân máy bay để triệt tiêu hiện tượng phân tách luồng khí...
Đọc xong đoạn này, Cổ Chấn Hoa rùng mình một cái, cảm giác như được khai sáng hoàn toàn.
Chỗ mà trước giờ nghĩ mãi không thông bỗng chốc thông suốt!
Ông lập tức khóa toàn bộ tài liệu vào két sắt, rồi vội vã chạy về phía phòng họp...
...
Tái bút: Chương hai đã tới!
