Chương 735
Chương 735: Kỳ tích y học!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Căn cứ Mã Lan Sơn!
Trên khoảng đất trống trước cửa bộ tư lệnh, hơn tám mươi nhân viên y tế đã tập hợp đầy đủ, sẵn sàng nhận lệnh.
Mới ban nãy, mọi người còn đang bận tối mắt tối mũi trong phòng bệnh thì đột nhiên nhận được lệnh khẩn, yêu cầu lập tức xuống khoảng sân dưới tầng tập hợp.
Dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng ai nấy đều dứt khoát chấp hành mệnh lệnh.
Đợi khi người đến đông đủ, Chu Dương cùng viện trưởng Trương, Vương Viễn Hoa và những người khác bước ra trước hàng quân!
Trước ánh mắt của cả trăm con người, Chu Dương cất giọng từ tốn: "Các đồng chí, tình hình ở căn cứ ra sao chắc mọi người đều rõ rồi. Dịch sốt xuất huyết đang hoành hành, số ca bệnh tăng lên từng ngày, tình thế hết sức cam go."
"Để bảo đảm an toàn cho mọi người, giảm bớt nguy cơ lây nhiễm, hiện tại chúng tôi chuẩn bị tiêm vắc-xin sốt xuất huyết bất hoạt cho toàn thể nhân viên..."
Lời còn chưa dứt, bên dưới đã rộ lên tiếng xì xào, mọi người bắt đầu quay sang bàn tán to nhỏ:
"Tôi không nghe nhầm đấy chứ, thủ trưởng bảo tiêm vắc-xin cho chúng ta kìa, mình nghiên cứu ra vắc-xin sốt xuất huyết từ bao giờ thế?"
"Nếu có vắc-xin thật thì tốt quá, đỡ phải ngày nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ!"
"Chứ còn gì nữa, cái bệnh này đáng sợ chết đi được, nhất là đến giai đoạn sau, hộc máu từng ngụm..."
.......
Chu Dương khẽ ho một tiếng, ra hiệu cho mọi người giữ trật tự.
Sau đó, hắn đổi giọng tiếp tục nói: "Các đồng chí, trước khi tiêm vắc-xin, có việc này tôi cần nói rõ cho mọi người hiểu. Loại vắc-xin này của chúng ta vừa mới nghiên cứu xong chưa được bao lâu, hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, chưa có kết quả thử nghiệm chính thức!"
"Nói cách khác, tiêm loại vắc-xin này sẽ có rủi ro nhất định. Tuy nhiên, rủi ro này nằm trong tầm kiểm soát, có giới hạn và không nguy hiểm tới tính mạng. Giờ cho mọi người ba phút suy nghĩ, ai đồng ý tiêm thì có thể chuẩn bị sẵn sàng!"
Lời vừa dứt, hiện trường lại một phen xôn xao.
Chu Dương không ngăn cản mọi người bàn tán mà chỉ đứng yên trước đám đông, lặng lẽ đợi câu trả lời từ đội ngũ y tế.
Sở dĩ hắn nóng lòng muốn tiêm vắc-xin cho mọi người như vậy, một mặt quả thực là do tình hình cấp bách, cần có vắc-xin để ổn định cục diện.
Mặt khác cũng vì điều kiện ở căn cứ Mã Lan Sơn quá đỗi thiếu thốn, số vắc-xin này lại là đồ quý giá, hoàn toàn không thích hợp để bảo quản lâu dài.
Trong hoàn cảnh đó, hắn chỉ đành nhanh chóng tiêm hết số vắc-xin này cho mọi người!
Chưa đầy một phút sau, Điền Hiểu Hoa đã sải bước ra khỏi đám đông, dõng dạc nói lớn: "Báo cáo thủ trưởng, tôi đồng ý tiêm vắc-xin!"
Nghe thấy câu này, những âm thanh ồn ào ở hiện trường lập tức lắng xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Điền Hiểu Hoa.
Nhìn nữ đồng chí đầy tinh thần trách nhiệm trước mắt, Chu Dương không kìm được gật đầu tán thưởng.
"Được, vào trong chuẩn bị đi, để giáo sư Tống và các đồng chí ấy tiêm cho cô!" Chu Dương nói.
"Rõ!"
Nhìn bóng lưng Điền Hiểu Hoa bước về phía tòa nhà bộ tư lệnh, Chung Kỳ cũng vội vàng bước ra, lớn tiếng nói: "Báo cáo thủ trưởng, tôi cũng đồng ý tiêm, đằng nào cũng chẳng nguy hiểm đến tính mạng!"
"Đi đi!"
Con người ta thường có tâm lý bầy đàn, có Điền Hiểu Hoa và Chung Kỳ làm gương, những người khác cũng nhanh chóng hành động!
Chẳng mấy chốc, gần như toàn bộ nhân viên y tế đều đồng ý tiêm vắc-xin.
Và đội ngũ y tế này mới chỉ là sự khởi đầu. Sau khi họ tiêm xong, hơn hai nghìn bảy trăm cán bộ nghiên cứu khoa học cùng các chiến sĩ cảnh vệ chưa bị nhiễm virus sốt xuất huyết cũng lần lượt tiêm theo đúng yêu cầu.
Đến cuối cùng, ngay cả bản thân Chu Dương lẫn viện trưởng Trương và những người khác cũng đều tiêm phòng.
Dù cả quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ, nhưng viện trưởng Trương và Vương Viễn Hoa vẫn không khỏi thót tim!
Dù sao số vắc-xin này thật sự chẳng có bất kỳ sự bảo đảm nào, một khi xảy ra chuyện thì sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn con người!
Quan trọng hơn là hành động lần này của họ chưa hề xin ý kiến cấp trên, cũng chưa được phê duyệt, hoàn toàn là tự ý làm bừa.
Nếu xảy ra sự cố, người ta sẽ phải chịu trách nhiệm.
Chuyện lớn cỡ này, kể cả với thân phận địa vị của họ hiện tại cũng chưa chắc gánh nổi.
Nhưng chuyện đã đến nước này, mọi người cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ biết cầu trời cho loại vắc-xin do Chu Dương nghiên cứu ra đạt tiêu chuẩn chất lượng.
.........
Thoắt cái ba ngày đã trôi qua, những chuyện xảy ra mấy ngày nay thật sự khiến đám người viện trưởng Trương và Vương Viễn Hoa thót tim thót óc.
Ngày đầu tiên sau khi tiêm, khoảng 10% trong số hơn hai nghìn tám trăm người ở toàn căn cứ xuất hiện triệu chứng sốt.
Điều này làm mọi người sợ chết khiếp. Tự dưng xuất hiện nhiều người sốt như vậy, không biết là do dịch sốt xuất huyết lại bùng phát lây lan, hay là do vắc-xin có vấn đề.
Ngay sau đó, nhóm chuyên gia giáo sư đã đích thân ngồi khám ngay tại bộ tư lệnh căn cứ.
Thế nhưng sau khi thăm khám, họ phát hiện tuy những bệnh nhân này quả thực có bị sốt, nhưng tình trạng không nghiêm trọng, triệu chứng cũng có điểm khác biệt so với bệnh sốt xuất huyết, hẳn là tác dụng phụ sau khi tiêm vắc-xin.
Cùng lúc đó, cũng có 20% số người tiêm xuất hiện tình trạng sưng đỏ ở vị trí tiêm, có người thì người ngợm mệt mỏi rã rời, đau lưng mỏi gối.
Số người có biểu hiện lạ ngày càng nhiều khiến viện trưởng Trương và Vương Viễn Hoa đứng ngồi không yên!
Thế nhưng, trái ngược với nỗi lo sốt vó của mọi người, Chu Dương lại tỏ ra vô cùng bình thản, ung dung tự tại, dường như chẳng hề bận tâm đến chuyện này.
Thấy hắn giữ được vẻ vững vàng như vậy, tâm trạng bất an của mọi người cũng tự nhiên dịu đi nhiều, ai nấy đều ngóng trông từng ngày, chờ đợi một phép màu xuất hiện.
Sang ngày thứ hai sau khi tiêm vắc-xin, phần lớn những ca sốt mới phát sinh đều đã dứt triệu chứng, tình trạng của những người khác cũng dần hồi phục.
Đến ngày thứ ba, các bệnh nhân bị sốt về cơ bản đã khỏi hẳn, đa số những người khác cũng không còn vấn đề gì.
Quan trọng hơn là trong ba ngày vừa qua, số ca thực sự được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết chỉ có 16 ca.
Phần lớn trong số đó đều tập trung vào ngày đầu tiên sau khi tiêm, hai ngày còn lại cộng lại chỉ có 6 ca, khác hẳn một trời một vực so với con số vài chục ca mỗi ngày trước đó.
Từ đó có thể thấy, tác dụng của vắc-xin là vô cùng rõ rệt!
Ngoài ra, song song với việc số ca nhiễm mới giảm dần theo từng ngày, tình hình của những ca bệnh cũ cũng đang chuyển biến theo chiều hướng rất tích cực.
Tính đến nay, từ lúc Chu Dương tiếp nhận điều trị lứa bệnh nhân đầu tiên, thời gian đã trôi qua tròn một tuần.
Phần lớn bệnh nhân thể nhẹ đã hoàn toàn bình phục. Trong số hơn ba trăm bệnh nhân, đã có 112 người được xuất viện, và một lượng lớn bệnh nhân khác cũng sắp đạt tiêu chuẩn ra viện.
Không chỉ có vậy, tình trạng của đa số bệnh nhân thể nặng cũng không bị xấu đi, một phần trong số đó thậm chí đã chuyển biến thành thể nhẹ.
Trong suốt quá trình này, nhờ sự xử lý đúng đắn của nhóm Chu Dương, mấy trăm bệnh nhân rốt cuộc không có lấy một ca tử vong!
Thực sự đã tạo nên một kỳ tích trong lịch sử phòng chống bệnh sốt xuất huyết!
Theo việc số ca bệnh mới ở bệnh viện dã chiến tại bộ tư lệnh giảm dần từng ngày, số người khỏi bệnh xuất viện ngày một đông, khi bước sang tháng mười hai, số lượng bệnh nhân ở bộ tư lệnh đã giảm mạnh xuống còn chưa đầy 50 người.
Điều cốt yếu hơn là ngoài hai ngày đầu sau tiêm có khá nhiều người gặp tác dụng phụ ra, về sau không còn bất kỳ dấu hiệu bất thường nào nữa.
Điều này khiến những người như viện trưởng Trương, Vương Viễn Hoa, Tống Sử, Dương Xuân Hoa vô cùng phấn khởi. Dù bây giờ chưa thể khẳng định chắc nịch rằng vắc-xin sốt xuất huyết đã thành công triệt để, bởi độ an toàn của vắc-xin cần phải theo dõi trong thời gian dài, vài ngày ngắn ngủi chưa nói lên được điều gì.
Thế nhưng ít nhất có thể chắc chắn một điều, loại vắc-xin này thực sự có hiệu quả vô cùng rõ rệt trong việc phòng ngừa và điều trị sốt xuất huyết. Chỉ cần không có tác dụng phụ quá nghiêm trọng và không thể đảo ngược, họ hoàn toàn có thể tuyên bố nghiên cứu vắc-xin thành công.
Có thể nói, mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp!
Tái bút: Chương một gửi tới mọi người!
