Chương 777
Chương 777: Chu Dương nhờ giúp đỡ!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Thanh Thành, tại một quán ăn quốc doanh!
Đôi bạn cũ Chu Dương và Lão Từ gặp lại nhau, đương nhiên vô cùng vui vẻ.
Trong lúc trò chuyện, Chu Dương chợt nhớ ra một việc hệ trọng liên quan đến sự phát triển của xưởng in.
Không chút chần chừ, hắn liền hỏi Từ Vĩnh Quang: "Lão Từ, có việc này tôi muốn nhờ anh giúp một tay?"
"Việc gì, chú cứ nói, trong khả năng của tôi thì chẳng từ chối đâu!"
Từ Vĩnh Quang rất biết ơn Chu Dương, ông có thể thăng chức lên vị trí hiện tại phần lớn là nhờ công của hắn.
Chỉ cần việc Chu Dương nhờ không làm ông quá khó xử, Từ Vĩnh Quang chắc chắn sẽ không chối từ.
"Bên nhà xuất bản anh có mối nào không?"
"Nhà xuất bản à, chú muốn hỏi nhà xuất bản nào?"
"Nhà xuất bản Quần Chúng!" Chu Dương nói.
"Có chứ sao không, chú lạ gì mối thâm tình giữa hiệu sách chúng tôi với Nhà xuất bản Quần Chúng nữa!"
Nói rồi Lão Từ lại tiếp: "Sao thế, chú định ra sách à? Nếu vậy tôi liên hệ bên Nhà xuất bản Quần Chúng cho, bảo đảm ổn thỏa!"
Lão Từ hoàn toàn có sự tự tin này, bởi Hiệu sách Tân Hoa với Nhà xuất bản Quần Chúng vốn có gốc rễ gắn bó vô cùng sâu sắc.
Thậm chí từ rất lâu trước đây, hai đơn vị này vốn dĩ là một nhà.
Dĩ nhiên, chuyện đó phải truy ngược về thời Diên An từ mấy chục năm trước.
Khi ấy, Hiệu sách Tân Hoa bao trọn cả xuất bản, phát hành và in ấn, trong điều kiện gian khổ đã xuất bản hàng trăm đầu sách, tạo nên tiếng vang lớn trên phạm vi cả nước.
Do hoàn cảnh bấy giờ cộng thêm yêu cầu của cách mạng, chức năng của Nhà xuất bản Quần Chúng được sáp nhập vào Hiệu sách Tân Hoa, hai bên gom lại thành một.
Nhưng sau giải phóng, do nhu cầu của đất nước, cấp trên chia Hiệu sách Tân Hoa làm ba, đồng thời tái lập Nhà xuất bản Quần Chúng dựa trên nền tảng ban biên tập của Hiệu sách Tân Hoa.
Chính vì vậy, rất nhiều người ví von Hiệu sách Tân Hoa đối với Nhà xuất bản Quần Chúng là "anh em ruột", quan hệ giữa hai bên như "anh em cùng nhà ra ở riêng", thân thiết vô cùng.
Bản thân Lão Từ lại luôn công tác tại Hiệu sách Tân Hoa, ngần ấy năm trên mặt trận văn hóa tuyên truyền cũng tích lũy được không ít mối quan hệ, trong đó có cả nhiều vị lãnh đạo của Nhà xuất bản Quần Chúng.
Đại sự khác không dám nói, chứ nếu chỉ đơn thuần là in một cuốn sách thì không thành vấn đề.
"Bên chỗ tôi đúng là có kế hoạch xuất bản sách, nhưng không phải bây giờ, tôi muốn nhờ anh một việc khác cơ!" Chu Dương nói.
"Việc gì, chú cứ nói!"
"Chắc anh chưa biết, chỗ chúng tôi mới dựng một xưởng in lớn, vì vừa thành lập chưa được bao lâu nên đến giờ vẫn chưa có mối làm ăn nào!" Chu Dương nói.
Lão Từ hiểu ra ngay, lập tức hỏi: "Chú muốn tôi móc nối lấy đơn hàng từ chỗ Nhà xuất bản Quần Chúng về à?"
"Đúng thế, theo tôi biết thì hiện giờ Nhà xuất bản Quần Chúng đang chuẩn bị xuất bản cuốn 'Tuyển tập Mao Trạch Đông tập 5', anh xem có thể giới thiệu xưởng in chúng tôi làm đơn vị in ấn cho cuốn sách này được không?" Chu Dương nói.
"Xuất bản tập năm Tuyển tập Mao ư, thật không đấy, sao tôi lại không biết nhỉ?" Lão Từ ngạc nhiên hỏi.
Chẳng trách ông lại ngỡ ngàng như vậy, theo lẽ thường, nhiệm vụ quan trọng như xuất bản Tuyển tập Mao thì bên Hiệu sách Tân Hoa của ông phải thuộc nhóm biết tin sớm nhất mới đúng.
Nhưng lần này lại khác, đến tận bây giờ họ thực sự chưa nhận được chút tin tức nào, thành ra Lão Từ mới bất ngờ đến thế.
"Tôi cũng chỉ nghe người ta nói lại thôi, cụ thể thực hư thế nào thì chưa chắc chắn lắm."
Dứt lời, Chu Dương chuyển giọng: "Nhưng chuyện này liên quan đến sống còn của xưởng in chúng tôi, thà tin là có còn hơn không!"
Nói miệng vậy thôi chứ Chu Dương biết tỏng chuyện này là thật.
Tập năm Tuyển tập Mao đã bắt đầu được chuẩn bị từ năm 1967, đến ngày 15 tháng 4 năm 1977 sẽ do Nhà xuất bản Quần Chúng chính thức xuất bản phát hành, tính theo mốc thời gian thì lúc này hẳn đang ở giai đoạn chuẩn bị sau cùng.
Mà sự kiện này đối với ngành in ấn trong nước tuyệt đối là một dấu mốc có ảnh hưởng sâu rộng.
Mấy năm nay ngành in vốn chẳng mấy khấm khá, nhiều xưởng in ngắc ngoải sắp trụ không nổi.
Thế nhưng nhờ việc phát hành tập sách này, hàng loạt cơ sở in ấn đã nhận được đơn đặt hàng từ Nhà xuất bản Quần Chúng, giúp toàn ngành đón lấy một đợt hồi sinh ngắn ngủi.
Dù giai đoạn này chỉ kéo dài đến khoảng năm 1982, tính ra chưa đầy năm năm, sau đó ngành in ấn lại tiếp tục rơi vào cảnh ảm đạm.
Nhưng điều đó không hề cản trở việc Chu Dương muốn giành lấy đơn hàng từ Nhà xuất bản Quần Chúng!
Đối với xưởng in Bát Bảo Lương, việc giành được đơn hàng này không chỉ đơn thuần là chuyện kiếm tiền, mà quan trọng hơn cả là có thể nhân cơ hội này bắt mối với Nhà xuất bản Quần Chúng.
Điều này mang tính sống còn cho bước phát triển tiếp theo của xưởng in!
"Chuyện này tạm thời tôi chưa thể trả lời chú ngay được, để tôi về xác minh lại đã. Nếu đúng là có thật thì tôi sẽ cố gắng tranh thủ giúp các chú một mối!" Từ Vĩnh Quang nói.
"Được! Vậy việc này tôi nhờ cả vào Lão Từ anh đấy!"
"Giữa chúng ta mà còn nói mấy lời ấy, chẳng phải khách sáo quá rồi sao!" Từ Vĩnh Quang cười bảo.
"Đúng rồi Lão Từ, tình hình Hiệu sách Tân Hoa các anh dạo này thế nào?" Chu Dương lại hỏi.
Từ Vĩnh Quang thở dài nói: "Vẫn lối cũ thôi, công việc bình thường chẳng triển khai được, toàn phải dựa vào ngân sách nhà nước để gắng gượng duy trì!"
Chu Dương khẽ động tâm, liền bảo: "Lão Từ, xưởng in của chúng tôi dựng lên rồi, sau này chắc chắn sẽ qua lại làm ăn với bên các anh nhiều, lúc đó anh nhớ chiếu cố cái xưởng nhỏ này của chúng tôi đấy nhé!"
Muốn làm tài liệu ôn thi bổ trợ thì nhất định không thể thiếu Hiệu sách Tân Hoa.
Hơn nữa trong thời điểm hiện tại, cũng chỉ có đơn vị quy mô lớn như Hiệu sách Tân Hoa mới đủ sức đưa một loại sách lên kệ bày bán đồng loạt trên toàn tỉnh, thậm chí trên phạm vi cả nước trong thời gian ngắn nhất.
Có điều do một số nguyên nhân ai cũng hiểu, Chu Dương không nói thẳng với Lão Từ chuyện phát hành bộ "Tự học Toán Lý Hóa" và bộ đề thi thử đại học.
Dẫu sao lúc này đất nước vẫn chưa tuyên bố khôi phục kỳ thi đại học, chính sách còn chưa thực sự rõ ràng.
Quan trọng hơn là bộ "Tự học Toán Lý Hóa" hiện vẫn thuộc diện bị phê phán, ai dám hó hé chuyện bán loại sách này thì coi như dính tội lập trường.
Dù Chu Dương có đề cập tới, Lão Từ cũng chẳng đời nào dám đồng ý.
"Tôi cũng muốn nâng đỡ các chú lắm chứ, hiềm nỗi giờ bao nhiêu việc ở Hiệu sách Tân Hoa chẳng chạy nổi, lực bất tòng tâm rồi!" Lão Từ bất đắc dĩ nói.
"Chuyện sau này ai mà biết trước được, khéo chẳng mấy chốc lại đâu vào đấy thôi anh!" Chu Dương cười nói.
"Mong là thế!"
Nhưng rõ ràng Lão Từ chẳng mấy tin tưởng vào điều đó.
Khoảng thời gian sau đó, hai người không tiếp tục dây dưa ở chủ đề này nữa mà chuyển sang tán gẫu chuyện khác!
Cứ thế, đôi bên phấn khởi vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện rôm rả.
Chu Dương uống hơi quá chén lúc nào không hay.
Ngay sau đó, hắn cảm thấy đất trời đảo lộn, đầu óc quay cuồng choáng váng, rồi dần dần mất đi ý thức...
..........
Tái bút: Chương ba đã lên!
