Chương 796
Chương 796: Ai nói chúng ta là nước nghèo kali?
Đăng ngày 01/10/2026
19
Nhà cũ nhà họ Chu, hai cha con vẫn đang tiếp tục trò chuyện.
Nghe con trai hỏi về công việc của mình, Chu Á Văn lập tức nhíu mày.
Nhắc đến công việc ở vùng Tây Bắc, quả thực có đôi chút không vừa ý.
"Khó nói lắm, trước mắt xem ra trong thời gian ngắn khó mà về được!"
Nghe vậy, Chu Dương khẽ nhíu mày.
Hắn biết bố mình năm ngoái tới vùng Tây Bắc làm việc là nhận lời thỉnh cầu của Bộ Công nghiệp Hóa chất. Thêm vào đó, thời gian ấy trường Đại học Kinh Thành quả thực quá hỗn loạn, để thoát khỏi vòng xoáy đó, bố hắn mới rời Kinh Thành.
Thế nhưng cụ thể điều động đến Tây Bắc làm công việc gì, bên Bộ Công nghiệp Hóa chất giao cho nhiệm vụ gì thì Chu Dương lại biết rất ít.
"Bố, con hỏi thăm chút được không, bố ở Tây Bắc chủ yếu nghiên cứu đề tài gì thế ạ?"
Nói xong, Chu Dương lại bồi thêm một câu: "Tất nhiên là nếu có yêu cầu bảo mật thì bố cứ coi như con chưa hỏi!"
Bản thân Chu Dương cũng làm nghiên cứu khoa học, tự nhiên hiểu rõ có những nhiệm vụ nghiên cứu độ bảo mật cực cao, trên không báo cho cha mẹ, dưới chẳng tiết lộ với vợ con.
Vì thế, hắn cũng không muốn làm khó bố mình.
Chu Á Văn cười nói: "Cũng chẳng phải dự án bí mật gì ghê gớm, chỉ là nghiên cứu phân kali bên đó thôi!"
Nghe thấy hai chữ "phân kali", Chu Dương gật đầu, quả nhiên không khác mấy so với hắn suy đoán.
Thực ra khi bố bị điều tới Tây Bắc, Chu Dương đã từng nghĩ tới chuyện này. Lúc đó hắn đoán việc Bộ Công nghiệp Hóa chất điều bố tới Tây Bắc chắc là để nghiên cứu phân bón hóa học, mà khả năng cao là phân kali.
Không phải Chu Dương có tài bấm quẻ biết trước, mà là kết hợp giữa thân phận của bố cùng với tình hình đất nước lúc này để suy đoán ra.
Trong ba loại phân bón chủ lực của nông nghiệp, trong nước hiện tại đã giải quyết được phân đạm và phân lân, chỉ còn lại phân kali là vẫn đang ở giai đoạn chập chững bước đầu.
Hơn nữa, so với phân đạm và phân lân, phân kali còn quan trọng hơn. Bởi vì kali là nguyên tố chất lượng không thể thiếu cho sự sinh trưởng và phát triển của thực vật, giúp cây trồng phát triển cứng cáp hơn.
Đồng thời, nó còn giúp tăng cường khả năng chống chịu của cây trồng, như chịu rét, chịu hạn, chịu mặn, chống đổ ngã, kháng bệnh, nâng cao sức chịu đựng trước môi trường khắc nghiệt bên ngoài, giúp mùa màng vừa chắc hạt lại đạt năng suất cao.
Mà mỏ muối kali duy nhất phát hiện được trong nước hiện nay lại nằm ở vùng Tây Bắc. Một chuyên gia hóa học như bố bị điều tới đó, xác suất lớn là đi nghiên cứu phân kali rồi.
"Theo ý bố thì dự án tiến triển không được thuận lợi sao ạ?" Chu Dương lại hỏi tiếp.
"Rất không thuận lợi. Nhiệm vụ bọn bố nhận được là cải tiến quy trình sản xuất phân kali, nhưng khi tới mỏ muối kali ở vùng Tra Nhĩ Hãn, bọn bố mới phát hiện độ khó vượt xa tưởng tượng!"
Nói đoạn, ông thở dài giải thích: "Trữ lượng mỏ muối kali ở đó tuy không nhỏ, đạt tiêu chuẩn mỏ muối cỡ lớn, nhưng hàm lượng muối kali trong nước ngâm lại không cao. Độ khó khai thác cao hơn nhiều so với các mỏ muối thể rắn ở nước ngoài, điều này tạo ra trở ngại cực lớn cho việc khai thác và tận dụng!"
"Quan trọng nhất là kỹ thuật của chúng ta quá lạc hậu, điều kiện cơ sở hạ tầng lại quá thiếu thốn, hạn chế nghiêm trọng việc sản xuất phân kali. Bọn bố nghiên cứu hơn nửa năm trời mà rốt cuộc vẫn chưa thu được kết quả nào ra hồn!"
Nghe bố nói, Chu Dương cũng rơi vào trầm mặc.
Tình hình sản xuất phân kali trong nước lúc này quả thực không mấy lạc quan: sản lượng thấp, độ tinh khiết kém, hiệu quả không cao.
Đã vậy dân số nước ta lại đang tăng vọt, nhu cầu lương thực ngày một nhiều, đòi hỏi lượng phân kali ngày càng lớn.
Hiện tại lượng phân kali tự sản xuất trong nước đã không thể đáp ứng nổi nhu cầu trồng trọt, bất đắc dĩ mỗi năm đều phải nhập khẩu một lượng lớn từ nước ngoài.
Có thể nói, việc khan hiếm nghiêm trọng nguồn tài nguyên phân kali đã trở thành một hòn đá ngáng đường lớn trên con đường phát triển kinh tế lúc này.
Nghĩ đến đây, Chu Dương liền nói: "Bố, con thấy nguyên nhân chính dẫn đến bế tắc hiện nay là do thiếu tài nguyên và công nghệ lạc hậu. Bộ Công nghiệp Hóa chất muốn đột phá về mặt kỹ thuật để nâng cao hiệu suất tận dụng mỏ muối kali, nhưng con nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ cách từ việc tìm kiếm thêm nguồn tài nguyên mỏ muối kali!"
Chu Á Văn thở dài nói: "Những điều con nói thì cấp trên đâu phải không biết, nhưng muốn tìm ra mỏ muối kali mới dễ thế sao được. Nước mình vốn bị coi là quốc gia nghèo kali mà!"
Nghèo dầu thiếu kali vốn là bài toán nan giải tồn tại suốt bao năm qua. Thậm chí hồi đầu mới lập quốc, một số chuyên gia nước ngoài từng khẳng định nước ta là quốc gia nghèo kali, căn bản không có tài nguyên kali nào để mà tìm kiếm.
Dù ngay từ thời kỳ "Kế hoạch năm năm lần thứ nhất", nước ta đã bắt đầu triển khai công tác dự báo quặng kali, và cuối cùng đã phát hiện sự tồn tại của mỏ muối kali ở vùng Tra Nhĩ Hãn thuộc bồn địa Qaidam, chính thức vén màn cho công cuộc khai thác muối kali của đất nước.
Thế nhưng tính đến hiện tại, số lượng mỏ muối kali tìm được vẫn vô cùng ít ỏi, hơn nữa lại tập trung chủ yếu ở bồn địa Qaidam, các khu vực khác tạm thời vẫn chưa phát hiện thấy dấu vết nào.
Đúng lúc Chu Á Văn đang thở ngắn than dài, bỗng nghe Chu Dương nói: "Ai bảo nước mình là quốc gia nghèo kali chứ, trong nước chắc chắn còn mỏ muối kali!"
Nghe con trai nói vậy, Chu Á Văn ngẩn ra một lúc, rồi lắc đầu bảo: "Nếu thực sự có thì các đồng chí bên đội thăm dò quặng đã tìm ra từ lâu rồi, việc gì phải chịu cảnh bị người ta chèn ép như bây giờ!"
"Đó là do họ chưa tìm đúng chỗ thôi!"
Chu Dương nói tiếp: "Tài nguyên kali của nước ta tuy không dồi dào, nhưng con không đồng tình với cách nói 'nghèo kali'."
"Haha, đây là kết luận được công nhận bao năm nay rồi, con không đồng tình cũng chẳng giải quyết được gì, trừ phi con tìm ra được mỏ muối kali cực lớn!" Chu Á Văn cười cười nói.
"Nếu để con đi tìm, con chắc chắn tìm được!" Chu Dương quả quyết nói.
Thấy con trai khẳng định chắc nịch như vậy, Chu Á Văn cũng không khỏi nghiêm túc lại, lập tức hỏi dồn: "Tìm được thật sao?"
"Tìm được ạ!"
"Ở đâu?"
"La Bố Bạc!"
"La Bố Bạc, La Bố Bạc ở Tây Cương á?"
"Đúng vậy, La Bố Bạc thời cổ đại chính là trung tâm tích nước của bồn địa Tarim. Hơn nữa những con sông hình thành từ tuyết tan trên dãy Côn Lôn, dãy Thiên Sơn gần đó đều đổ về vùng trũng La Bố Bạc, tạo thành hồ nước. Những dòng nước này có chứa ion kali, từ đó lắng đọng lại tạo thành mỏ muối kali."
Chu Dương tiếp tục nói: "Dựa theo lý thuyết địa chất học, La Bố Bạc có đầy đủ điều kiện để hình thành mỏ muối kali, vậy nên chỉ cần tới đó tìm thì chắc chắn sẽ thấy!"
Giọng điệu Chu Dương vô cùng chắc chắn. Dù sao thì chuyện La Bố Bạc có mỏ muối kali đối với người đời sau mà nói là điều ai cũng biết.
Lại thêm bộ phim "Sinh tử La Bố Bạc" tuyên truyền rầm rộ, ngay cả người không học địa chất cũng tường tận chuyện này.
Chỉ là hiện tại sự chú ý của nhà nước vẫn chỉ dồn vào bồn địa Qaidam, mãi đến thập niên 80 mới bắt đầu hướng mắt về La Bố Bạc, và rốt cuộc vào thời kỳ "Kế hoạch năm năm lần thứ tám" mới phát hiện mỏ muối kali nitrat ở bồn địa Thổ Cáp phía bắc La Bố Bạc.
Chu Á Văn nghe con trai phân tích xong thì sững người một thoáng, nhưng rồi vẫn lắc đầu.
"Đây chỉ là phỏng đoán của con thôi, chẳng có căn cứ gì cả. Huống hồ La Bố Bạc đã khô cạn từ lâu, muốn tìm mỏ muối kali ở vùng đất chết đó chẳng khác nào mò kim đáy bể!"
Dù Chu Á Văn cũng thấy lời con trai có phần hợp lý, nhưng ông vẫn đinh ninh rằng việc tới La Bố Bạc tìm mỏ muối kali hoàn toàn là chuyện viển vông.
Huống chi nơi đó nghìn dặm hoang vu không bóng người, dẫu có tìm được cũng không có cách nào khai thác.
Thay vì lãng phí thời gian vào việc này, chi bằng dồn thời gian và tâm sức vào việc tạo ra đột phá về mặt công nghệ còn hơn.
Chu Dương cũng không giải thích thêm, bố dù sao cũng không phải chuyên gia địa chất, nói nhiều với ông cũng vô ích.
Thế nhưng trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải nghiêm túc làm chuyện này, giúp đất nước tìm ra mỏ muối kali.
Không chỉ để chứng minh cho bố thấy, mà quan trọng hơn cả, mỏ muối kali đối với đất nước thực sự có ý nghĩa sống còn.
Tuy nhiên đúng như lời bố nói, độ khó của việc tới La Bố Bạc tìm mỏ muối kali quả thực không hề nhỏ, điều này chỉ cần xem qua bộ phim "Sinh tử La Bố Bạc" là có thể mường tượng được phần nào.
Thế nên, chuyện này cụ thể phải làm thế nào, vẫn cần phải lên kế hoạch cho thật cẩn thận.
Trong chốc lát, Chu Dương hoàn toàn chìm vào suy tư!
