Chương 878
Chương 878: Đại xây dựng 1977
Đăng ngày 01/10/2026
19
Tiễn Khương lão và mọi người xong, việc đầu tiên Chu Dương làm là tái cơ cấu lại toàn bộ các phòng ban, bộ phận và nhà máy!
Dù nhân sự và kinh phí cấp trên hứa hẹn vẫn chưa về, nhưng trên danh nghĩa họ đã là một viện nghiên cứu cấp một, vì thế rất nhiều bộ phận trước đây không còn phù hợp nữa!
Chẳng hạn như phòng tài vụ trước đây, do hồ sơ tổ chức của đại đa số người trong viện đều không nằm ở Viện nghiên cứu Bát Bảo Lương, lại thêm có ban dự án Không Thiên Chi Nhãn gánh phía trên, nên cả phòng tài vụ của Viện nghiên cứu Bát Bảo Lương gom góp lại cũng chỉ có bốn người.
Nhiệm vụ chính của họ chỉ đơn giản là quản lý dòng tiền ra vào, sau đó báo sổ sách về phía Thanh Thành, ngoài ra chẳng còn sổ sách nào khác cần xử lý.
Nhưng giờ thì khác rồi, một khi thăng lên viện cấp một, họ sẽ hoàn toàn tách khỏi phía Thanh Thành, đến lúc đó mọi sổ sách thu chi đều phải tự làm lấy.
Trong đó không chỉ có lương, thưởng của cả ngàn con người, mà còn có chi phí sinh hoạt thường nhật của cơ quan cùng các khoản giao dịch qua lại với những đơn vị khác.
Chỉ dựa vào mấy mống người lèo tèo của phòng tài vụ hiện tại thì rõ ràng không kham nổi.
Thế nên phòng tài vụ phải nâng lên thành ban tài vụ, quân số cũng phải tăng từ bốn người hiện tại lên hai mươi hai người!
Lại ví dụ như bộ phận hậu cần, trước kia cả mảng hậu cần lẫn công trình của Viện nghiên cứu Bát Bảo Lương đều do một mình Kiều Vệ Quốc quán xuyến, vì người không nhiều nên vận hành vẫn khá trơn tru.
Nhưng một khi lên viện cấp một, quy mô của cả hai bộ phận này đều phải mở rộng, lại còn phải có một đơn vị công binh riêng biệt.
Một mình Kiều Vệ Quốc rõ ràng không thể cùng lúc quản lý hai bộ phận lớn đến vậy, thành thử nhân sự lẫn biên chế đều phải điều chỉnh.
Sau một hồi bàn bạc, nội bộ viện nghiên cứu cuối cùng cũng thống nhất được ý kiến về chuyện này.
Viện nghiên cứu Bát Bảo Lương sau khi điều chỉnh sẽ quản lý bảy phòng nghiên cứu và năm ban chức năng, kèm thêm hai xưởng quân sự trực thuộc!
Trong đó:
Chủ nhiệm Phòng 1 vẫn là Dương Hồng Quang, phụ trách chính về quản lý hồ sơ nghiên cứu, thông tin, thư viện, in tráng bản vẽ, quân số bốn mươi tám người.
Chủ nhiệm Phòng nghiên cứu số 2 do Diêm Hải Sinh đảm nhiệm, phụ trách chính việc thiết kế ăng-ten và thiết bị thu phát tín hiệu cho radar xung Doppler, định biên bảy mươi sáu người.
Chủ nhiệm Phòng nghiên cứu số 3 do Trịnh Ái Quốc đảm nhiệm, phụ trách chính về xử lý tín hiệu, xử lý thông tin, thiết kế mạch điện, nghiên cứu màn hình hiển thị, định biên tám mươi tư người.
Chủ nhiệm Phòng nghiên cứu số 4 do Quách Á Dân đảm nhiệm, phụ trách chính công tác nghiên cứu hệ thống điện tử hàng không, định biên tám mươi tám người.
Chủ nhiệm Phòng nghiên cứu số 5 do Trần Sơn Hà đảm nhiệm, phụ trách chính công tác thử nghiệm thành quả thiết kế của các phòng, định biên một trăm hai mươi người.
Chủ nhiệm Phòng nghiên cứu số 6 do Vương Học Dân đảm nhiệm, phụ trách chính việc nghiên cứu tiếp nối và thử nghiệm radar trinh sát pháo binh, định biên ba mươi lăm người.
Phòng nghiên cứu số 7 tạm thời do Chu Dương đích thân kiêm nhiệm, phụ trách chính các nghiên cứu về thiết kế hàng không, định biên sáu mươi người.
Năm ban chức năng gồm: Ban Nhân sự, Ban Tài vụ, Ban Hậu cần, Ban An ninh và Ban Công trình!
Trong đó, Cố Thành Hoa phụ trách mảng nhân sự, an ninh và tài vụ; trưởng các ban lần lượt do Liễu Vân Long, Phạm Đức Bưu và Lý Mãn Thu đảm nhiệm!
Còn hai ban hậu cần và công trình do Kiều Vệ Quốc phụ trách, trưởng ban lần lượt là Lương Mãn Thương và Trương Hoa Đống (tiểu đoàn trưởng công binh).
Về hai nhà máy trực thuộc là xưởng in và xưởng lắp ráp radar ngắm pháo, người phụ trách hai nơi này lần lượt do Trần Thượng và Dương Thiết Dân đảm nhiệm.
Sau đợt điều chỉnh, cơ cấu nhân sự của toàn viện đã hợp lý hơn hẳn, phân công công việc cũng rõ ràng, chi tiết hơn, không còn là cái viện cấp hai chỉ việc cắm đầu làm nghiên cứu như trước nữa.
Kiện toàn bộ máy là việc tỉ mỉ, dù có mấy sếp lớn ở Tổng cục Trang bị chống lưng thì đợt sắp xếp này vẫn kéo dài trọn vẹn nửa tháng trời.
Đầu tháng Tư, Viện nghiên cứu Bát Bảo Lương cuối cùng cũng hoàn tất việc thiết lập các phòng ban và điều phối nhân sự.
Đến lúc này, Viện nghiên cứu Bát Bảo Lương cũng chính thức hoàn thành cú lột xác ngoạn mục, trở thành một viện nghiên cứu cấp một vận hành hoàn toàn độc lập.
Trong thời gian đó, nhóm Khương lão cũng giúp đỡ họ không ít, lần lượt rót xuống năm mươi vạn kinh phí xây dựng và ba mươi vạn kinh phí nghiên cứu khoa học.
Khoản tiền này khiến quỹ tài chính vốn gần như cạn kiệt của Viện nghiên cứu Bát Bảo Lương lại được dịp xông xênh trở lại!
Đồng thời, khi biết viện nghiên cứu đang thiếu công nhân, Khương lão lại điều động hai trăm thợ lành nghề từ các nhà máy quân sự vùng Đông Bắc về cho Chu Dương.
Không những thế, Khương lão còn vung bút phê chuẩn, cắt hẳn tiểu đoàn công binh đang làm nhiệm vụ xây dựng ở thôn Bát Bảo Lương về biên chế của viện nghiên cứu.
Có tiền, có người, việc tiếp theo viện nghiên cứu cần làm là tranh thủ từng ngày từng giờ để xây nhà, mở rộng cơ ngơi!
Sau đó, dưới sự hướng dẫn của hai chuyên gia đến từ Viện Quy hoạch, Viện nghiên cứu Bát Bảo Lương đã bắt tay vào một công cuộc đại kiến thiết rầm rộ!
Đáng nói là, theo đánh giá và phân tích của hai vị chuyên gia, phương án trước đó của viện nghiên cứu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cực kỳ nghiêm trọng.
Hơn nữa toàn bộ nhà cửa đều xây vây quanh viện nghiên cứu ở Tây Pha, bố cục công năng vừa lộn xộn vừa rối rắm, hoàn toàn không đạt chuẩn quy hoạch.
Thế là hai vị chuyên gia gạt phăng phương án cũ đi, bỏ ra thêm ba ngày tìm hiểu nhu cầu của viện nghiên cứu rồi lập ra một bản quy hoạch mở rộng hoàn toàn mới.
Theo phương án này, viện nghiên cứu được chia thẳng làm năm khu vực.
Khu vực trung tâm vẫn đặt tại Tây Pha, nhưng đã tách xưởng in, xưởng lắp ráp radar ngắm pháo, doanh trại cùng khu tập thể gia đình ra riêng.
Theo đồ án mới, phía Tây Pha chỉ phụ trách nghiên cứu khoa học và quản lý hành chính thường nhật, ngoài ra không phải bận tâm bất cứ việc gì khác!
Đồng thời, chuyên gia đề xuất khoanh một khu đất nằm giữa Tây Pha và làng để xây khu gia đình cùng doanh trại quân đội!
Đúng như tên gọi, hai nơi này lần lượt dành cho thân nhân cán bộ viện nghiên cứu và binh sĩ trực thuộc đơn vị sinh sống.
Chỉ có điều, dù hai khu này nằm gần viện nghiên cứu nhưng sẽ không nối liền, càng không thông nhau.
Cùng lúc đó, hai chuyên gia lại chọn hai mảnh đất bãi bồi không thể canh tác ở phía tây nam thôn Bát Bảo Lương, đoạn gần con mương nhỏ, để xây xưởng in và xưởng lắp ráp radar ngắm pháo.
Sở dĩ không đặt hai xưởng này gần Tây Pha, một mặt là vì mảng Tây Pha chẳng còn đất thích hợp để dựng xưởng, nếu cố đấm ăn xôi thì phải lấn vào đất canh tác của làng.
Mặt khác, một khi nhà máy đi vào hoạt động, tiếng ồn sẽ cực kỳ đinh tai nhức óc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác nghiên cứu bình thường của viện.
Chưa kể còn phải tính đến vấn đề ô nhiễm môi trường và nguồn nước, nên không thể đặt những cơ sở này ở đầu hướng gió.
Chu Dương cùng mọi người xem xong bản phương án mở rộng này thì ưng ý vô cùng.
Ngay sau đó, hắn liền bảo Kiều Vệ Quốc chỉ huy đơn vị công binh dốc toàn lực thi công theo đúng bản thiết kế!
.........
Trong lúc viện nghiên cứu rầm rộ thi công mở rộng, thời tiết ấm dần lên cũng là lúc công cuộc xây dựng ở thôn liên hiệp Bát Bảo Lương chính thức khởi động!
Năm nay đối với thôn liên hiệp Bát Bảo Lương chắc chắn là một năm quan trọng nhất.
Bởi lẽ các thôn vừa mới sáp nhập, điều kiện gốc gác của mỗi nơi lại chẳng giống nhau, dẫn tới trình độ phát triển giữa các đội sản xuất chênh lệch thấy rõ.
Vì thế, sau khi bàn bạc, ban quản trị thôn quyết định trước mắt cứ dựa vào nguồn lực sẵn có để mở rộng quy mô ngành chăn nuôi và công nghiệp nhẹ của thôn.
Thế là dưới sự điều hành của các đội trưởng sản xuất, hơn ba nghìn bốn trăm xã viên cùng thanh niên trí thức thuộc năm đội sản xuất trong thôn liên hiệp đồng loạt bắt tay vào việc.
Hàng nghìn lao động khỏe mạnh căn cứ theo kế hoạch xây dựng đã lập trước đó của thôn liên hiệp, cũng dấy lên một phong trào đại kiến thiết sôi nổi sục sôi.
Theo kế hoạch, đợt này họ sẽ dựng tổng cộng bốn trại lợn lớn, năm trại gà lớn cùng hai xưởng thức ăn chăn nuôi, hai cối xay xát và hai lò đậu phụ.
Ngoài ra, họ còn phải gánh thêm việc xây trung tâm nhân giống lợn con ở Đầm Viên Sơn, Trung tâm Nghiên cứu Y dược Tái Bắc do Bộ Y tế chủ trì, cùng với trụ sở ban chỉ huy đại đội mới của Bát Bảo Lương.
Dĩ nhiên, trừ trụ sở đại đội ra, ở hai công trình lớn còn lại xã viên không hề phải làm không công, cả Sở Nông Mục tỉnh lẫn Bộ Y tế đều phải chi tiền.
Chỉ có điều khoản tiền này không trả thẳng vào tay xã viên mà nộp toàn bộ cho tập thể thôn, tính vào doanh thu tập thể, đợi đến cuối năm mới chia đều cho mọi người.
Nhờ từ tháng Ba, bà con xã viên đã đội gió đội tuyết bắt đầu chuẩn bị.
Qua gần một tháng rưỡi nỗ lực, lượng lớn gạch đá, gỗ lạt đã được chở về đầy đủ.
Hiện giờ nguyên vật liệu cho từng công trình đều đã tề chỉnh, bắt tay vào làm là tiến độ nhanh như gió.
Đến cuối tháng Tư, bốn trại lợn lớn cùng năm trại gà lớn trong kế hoạch của thôn liên hiệp Bát Bảo Lương đều đã hoàn thành!
Hai xưởng thức ăn chăn nuôi cũng mọc lên xong xuôi!
Có điều do thiếu thiết bị máy móc nên hai xưởng này tạm thời vẫn chưa thể đi vào hoạt động.
Mấy công trình nhỏ như cối xay xát, lò làm đậu thì khỏi phải bàn, từ sớm đã xong xuôi cả.
Nhưng mấy công trình còn lại do khối lượng công việc quá lớn, yêu cầu chất lượng lại cao!
Lại đúng lúc bước vào vụ cày cấy mùa xuân, công trình làm được một nửa thì xã viên với thanh niên trí thức đều phải dồn sang đồng áng cày cấy, việc xây dựng đành phải tạm thời gác lại!
Nhưng ai nấy đều hiểu rõ, ngừng thi công chỉ là tạm thời, đợi bà con lo xong xuôi chuyện đồng áng là sẽ quay lại làm tiếp...
.........
Tái bút: Mấy chuyện cày cấy đồng áng, dựng nhà xây cửa không có gì để kể nhiều, các chương sau sẽ đẩy nhanh nhịp độ!
Nhân tiện xin chút quà tặng miễn phí của mọi người, cảm ơn cả nhà!
