Chương 894
Chương 894: Kế hoạch trọn gói nghiên cứu phát triển đồ gia dụng!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trong phòng họp, thấy Chu Dương rút ra cả một tập tài liệu dày cộp, ai nấy đều ngớ người.
Khá khen thật, đúng là có chuẩn bị từ trước rồi.
Dày cộp thế kia, rõ ràng không phải chuyện một hai ngày là xong được.
Thật ra chẳng riêng nhóm Vu Trạch Sinh, đến cả Quách Á Dân lẫn Trịnh Ái Quốc cũng tò mò không biết mớ tài liệu Chu Dương lấy ra rốt cuộc là thứ gì.
Họ thừa hiểu tính nết hắn, bình thường kín kẽ, khiêm tốn nhún nhường, nhưng hễ đã muốn làm trò gì thì trời không sợ đất không sợ.
Đã thế thằng nhóc này còn khoái đào hố chôn người ta, lại còn khiến đối phương vui vẻ tự nhảy xuống nữa chứ, Viện trưởng Khang bên trường Nông Mục dính rồi, Khương Phó bộ trưởng bên Cục Trang bị cũng chẳng thoát.
Không biết lần này hắn lại đào cái hố gì cho lão họ Vu đây...
Chu Dương đâu biết trong mắt thầy mình, hình tượng của bản thân đã biến thành tay chú xấu tính cầm kẹo mút đi dụ con nít từ đời nào. Hắn đẩy thẳng tập tài liệu trong tay sang trước mặt Vu Trạch Sinh.
"Chủ nhiệm Vu, đây là mấy dự án hợp tác cụ thể giữa trường học và doanh nghiệp do tôi soạn, các vị xem qua trước đã!"
"Được!"
Ôm theo chút ngờ vực xen lẫn kỳ vọng, Vu Trạch Sinh nhận lấy tập tài liệu Chu Dương đưa sang.
Chỗ tài liệu này gồm bốn tập, trên bìa tập trên cùng đập ngay vào mắt dòng chữ: "Kế hoạch nghiên cứu phát triển ti vi màu dùng trong gia đình".
Vu Trạch Sinh ngẩng đầu nhìn Chu Dương, kinh ngạc hỏi: "Viện trưởng Chu, cậu tính nghiên cứu ti vi màu à?"
Món ti vi màu này trong mắt người thường đúng là đồ mới mẻ, nhưng với đám chuyên gia giáo sư làm nghiên cứu khoa học mũi nhọn như họ thì chẳng lạ gì, vì phương Tây đã nghiên cứu ra ti vi màu từ nửa thế kỷ trước rồi.
Hơn nữa bây giờ nhiều nước trên thế giới đã bắt đầu phổ cập ti vi màu, ngay trong nước cũng đã có dây chuyền sản xuất, Nhà máy Vô tuyến điện Tân Thành từ tận tháng 12 năm 1970 đã chế tạo thành công chiếc ti vi màu đầu tiên của cả nước.
Thế nhưng Vu Trạch Sinh bọn họ đều hiểu, đối với trong nước lúc này, làm ra một hai chiếc ti vi màu thì không khó, nhưng muốn sản xuất quy mô lớn để biến thành mặt hàng tiêu dùng phổ thông thì vướng phải trở ngại không hề nhỏ.
Nguyên nhân chủ yếu là các linh kiện cốt lõi như bóng đèn hình bên trong ti vi chúng ta đều chưa thể tự sản xuất, buộc phải phụ thuộc vào nhập khẩu.
Chu Dương đưa bản kế hoạch này ra, ý đồ rõ như ban ngày.
"Đúng thế, tính đến hiện tại tôi đã vạch ra bốn dự án hợp tác, gồm ti vi màu, tủ lạnh, máy giặt tự động và quạt điện có thể điều chỉnh tốc độ, trong đó ti vi màu sẽ là dự án trọng điểm!"
Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt, không ngờ khẩu vị của Chu Dương lại lớn đến mức này.
Đây đâu chỉ là một phương án, rõ ràng là cả một gói kế hoạch nghiên cứu phát triển đồ điện gia dụng luôn rồi!
"Viện trưởng Chu, dự án ti vi màu quả thực rất hay!"
Vu Trạch Sinh chuyển giọng: "Nhưng vấn đề là, hiện giờ chúng ta công nghệ chẳng có, thiết bị cũng không, thì làm thế nào?"
Chu Dương cười bảo: "Chủ nhiệm Vu, tôi muốn hỏi ông một câu, theo ông thì nghiên cứu radar khó hơn hay làm cái ti vi màu này khó hơn?"
"Tôi hiểu ý cậu, nhưng ti vi màu cũng đâu có dễ..."
Lời chưa dứt, Chu Dương đã tiếp lời: "Ông có thể chuyển phương án đó cho Giáo sư Dương bên cạnh xem thử, nghe xem ông ấy nói sao!"
Vu Trạch Sinh không nghĩ ngợi nhiều, lập tức chuyển bản phương án nghiên cứu ti vi màu còn chưa mở ra cho Dương Quốc An bên cạnh.
Dương Quốc An nhận lấy cái gọi là "phương án" này rồi lật ra xem ngay.
Điều khiến ông kinh ngạc là mười mấy trang đầu của phương án toàn bộ đều là các bản vẽ thiết kế cùng giải thích nguyên lý, chi tiết đến không ngờ.
Là một chuyên gia về mảng kỹ thuật điện tử, Dương Quốc An chỉ cần lướt qua một lúc là biết ngay giá trị của những bản vẽ này, đây rõ ràng là bản vẽ thiết kế của một chiếc ti vi màu hoàn chỉnh.
Khá khen thật, bất kể là về ý tưởng thiết kế hay phương diện nào khác, bản vẽ này đều khiến người ta phải sáng mắt lên.
Tuy bị hạn chế về thời gian, chưa thể kiểm chứng ngay xem những bản vẽ này có thật sự làm ra được ti vi màu hay không, nhưng chỉ nhìn sơ qua cũng đủ thấy người vẽ đã tốn không ít tâm huyết.
Đồng thời, cũng nhận ra vị Viện trưởng Chu trước mặt thực lòng muốn hợp tác với Tây Công Đại bọn họ.
"Viện trưởng Chu, bản vẽ thiết kế này quả thực rất tiên tiến, nhưng hiện tại tôi chưa thể khẳng định liệu có khả thi hay không, dẫu vậy xét về nguyên lý thiết kế thì không có vấn đề gì lớn!" Dương Quốc An ăn ngay nói thật.
Nghe Dương Quốc An nói xong, Vu Trạch Sinh liền hỏi: "Viện trưởng Chu, nói vậy là mỗi phương án của cậu đều có bản vẽ thiết kế và kế hoạch triển khai tương ứng?"
"Đúng thế!"
"Đã có đủ ngần ấy thứ, sao bên cậu không tự làm lấy?" Vu Trạch Sinh khó hiểu hỏi.
"Thiếu người!"
"?"
Chu Dương gật đầu giải thích: "Từ bản vẽ đến thành phẩm, rồi đến bước sản xuất hàng loạt trong nhà máy là một khoảng cách rất xa, đặc biệt là nhiều công nghệ mấu chốt đều phải nghiên cứu từng bước một. Nhiều thiết kế của tôi mới chỉ là ý tưởng sơ bộ, muốn biến thành hiện thực thì vẫn cần nghiên cứu sâu hơn!"
"Mà nghiên cứu thì phải đầu tư nhân lực vật lực, bên chúng tôi vốn dĩ thiếu người làm mảng này, cho nên chỉ đành tìm đến các trường như quý trường để bắt tay hợp tác thôi!"
Nghe Chu Dương giải thích, nhóm Vu Trạch Sinh không kìm được đều gật gù, nói nghe rất có lý.
Đồng thời, ông cũng thấy điều kiện xưởng 888 đưa ra quả thực không tệ, không... phải nói là quá tốt mới đúng.
"Ừm, bản thân tôi thấy phương án hợp tác các cậu đưa ra trên lý thuyết thì khả thi, chỉ là không biết bắt tay vào làm thật thì thế nào?" Vu Trạch Sinh nói.
Nghe câu này, Chu Dương biết ngay Vu Trạch Sinh đã lung lay.
Lập tức hắn thừa thắng xông lên, bồi thêm: "Khoản này Chủ nhiệm Vu cứ yên tâm, chỉ cần quý trường gật đầu hợp tác, tôi nghĩ không có vấn đề gì lớn đâu!"
Vừa dứt lời, Phó chủ nhiệm Mã Thiên Luân của Tây Công Đại bỗng lên tiếng hỏi: "Viện trưởng Chu, sao mấy kế hoạch cậu đưa ra toàn là nghiên cứu đồ điện gia dụng thế, làm mấy thứ này ra liệu có kiếm được tiền thật không?"
"Phó chủ nhiệm Mã, theo tôi được biết thì hiện giờ các nước phương Tây đã bắt đầu phổ cập ti vi màu rồi. Hoàn toàn có thể đoán trước được tương lai ti vi màu chắc chắn sẽ thay thế ti vi đen trắng, đây là xu thế tất yếu!"
Nói đoạn Chu Dương tiếp tục: "Tủ lạnh với máy giặt tự động cũng vậy thôi, sau này ắt sẽ trở thành đồ dùng hàng ngày của người dân, giống như xe đạp với máy may bây giờ."
Về nhận định này của Chu Dương, mọi người đều không có ý kiến phản đối.
Với thân phận, địa vị cùng tầm hiểu biết của họ, khả năng phán đoán chừng này thì ai cũng có.
"Thế nhưng tình hình hiện tại thì các vị đều rõ, trong nước vẫn chưa thể tự chủ sản xuất những món đồ gia dụng này, mà kể cả có làm được thì giá thành cũng vượt quá sức chịu đựng của người dân thường."
Rồi Chu Dương nói tiếp: "Hơn nữa cách đây không lâu tôi vừa nhận được tin tức, các nhà máy ti vi ở Tân Thành và Hỗ Thành đều đang làm đơn xin cấp trên phê duyệt nhập khẩu dây chuyền sản xuất ti vi màu từ nước ngoài. Nghĩa là nếu bây giờ chúng ta không tự nghiên cứu ti vi màu nội địa, các thương hiệu ngoại quốc sẽ chiếm lĩnh thị trường nước ta!"
"Ngược lại, nếu chúng ta tạo được đột phá về mặt công nghệ, chẳng những hai đơn vị chúng ta kiếm được tiền, mà còn giúp đất nước tiết kiệm được bao nhiêu ngoại tệ, lợi đủ đường còn gì!"
Những lời Chu Dương nói không hề chém gió bừa bãi, mà là chuyện chắc chắn sẽ diễn ra.
Theo hắn biết, dây chuyền sản xuất ti vi màu đầu tiên trong nước là do Nhà máy Ti vi Hỗ Thành nhập về vào năm 1978, khi ấy tiêu tốn hơn chục triệu nhân dân tệ.
Đến tháng 8 năm 1985, cả nước đã nhập khẩu tổng cộng 113 dây chuyền lắp ráp ti vi màu, rải khắp cả nước.
Dẫu việc này đã dấy lên làn sóng sản xuất ti vi màu rầm rộ trên phạm vi cả nước, đồng thời khai sinh ra những thương hiệu nổi tiếng quen tai sau này như Trường Hồng, TCL, Khang Giai, Hải Tín, Phúc Nhật...
Thế nhưng trong quãng thời gian ấy, lượng ngoại tệ chúng ta phải bỏ ra để nhập các dây chuyền này cũng vượt xa sức tưởng tượng.
Vì vậy, Chu Dương muốn bắt tay với Tây Công Đại không đơn thuần chỉ vì kiếm tiền.
Vu Trạch Sinh trầm ngâm giây lát rồi hỏi: "Vậy Tây Công Đại chúng tôi có thể làm được những gì?"
"Các ông cần lập đội ngũ phụ trách khâu nghiên cứu phát triển cụ thể, còn bên tôi ngoài việc hỗ trợ các ông nghiên cứu sẽ phụ trách xây dựng nhà máy. Đến lúc đó bản quyền công nghệ cũng như lợi nhuận hai bên chia đôi!" Chu Dương nói.
"Viện trưởng Chu, chuyện này chúng tôi cần bàn bạc lại đã, sau đó sẽ trả lời cậu sau được chứ?"
"Được, không vội! Ngày mai tôi sẽ dẫn các vị đi khảo sát viện nghiên cứu lẫn cả thôn chúng tôi một vòng, các vị xem xong rồi trả lời cũng chưa muộn!"
"Được!"
"Hôm nay mọi người đi đường cả ngày cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi thôi!"
"Được..."
.........
(Ti vi màu kiểu cũ)
(Ti vi màu nhập khẩu: thời đó giá bán hơn 3000 tệ một chiếc)
(Giờ thì thành thế này hết rồi!)
