Chương 958
Chương 958: Tiếp tục đưa tin!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Thoắt cái, hai ngày đã trôi qua!
Suốt hai ngày đó, độ nóng của việc thôn Bát Bảo Lương có một thôn hai thủ khoa không những không hạ nhiệt mà còn bùng nổ dữ dội hơn.
Bây giờ gần như khắp hang cùng ngõ hẻm trong tỉnh ai cũng biết thôn Bát Bảo Lương ở huyện Vân Sơn một hơi đỗ hai thủ khoa, một thám hoa. Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, bà con lối xóm đều túm tụm lại bàn tán về chuyện này.
Ngoài việc bản thân tin tức này quả thực quá đỗi chấn động, kích thích trí tò mò của người dân ra, thì việc nhóm phóng viên Lưu Thành của báo tỉnh liên tục đưa tin cũng góp phần duy trì độ nóng của sự việc.
Ngay từ ngày 9 tháng 1, Lưu Thành đã cho đăng bài viết "Một thôn hai thủ khoa" ngay trang nhất báo tỉnh, tiếp đó đến ngày 10 tháng 1 lại tiếp tục bám sát, đưa tin phân tích lý do tại sao các thanh niên trí thức và xã viên thôn Bát Bảo Lương lại có thể đạt được thành tích xuất sắc đến vậy.
Kết hợp với tình hình thực tế thu thập được trong chuyến phỏng vấn tại thôn Bát Bảo Lương, Lưu Thành đã mổ xẻ tường tận vấn đề đang được toàn thể người dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm này.
Theo phân tích của Lưu Thành, các thí sinh ở thôn Bát Bảo Lương sở dĩ tỏa sáng rực rỡ trong kỳ thi đại học lần này, một phần dĩ nhiên là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của chính bản thân họ, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là sự hỗ trợ từ phía thôn.
Trước hết, ngay khi nhận được thông báo khôi phục kỳ thi đại học, thôn đã lập tức có phản ứng nhanh nhạy. Giữa lúc nhiệm vụ sản xuất vô cùng nặng nề, thôn vẫn quyết định cho các thí sinh nghỉ việc để tập trung ôn thi. Điều này trong thời buổi mà sản xuất là trên hết quả thực là chuyện không tưởng.
Quan trọng hơn nữa, thôn không chỉ tạo điều kiện cho các đồng chí tham gia thi đại học yên tâm ôn tập, mà còn đặc biệt mở lớp bổ túc thi đại học, mời cả giáo viên giỏi về hướng dẫn thí sinh ôn bài.
Thứ hai, từ khâu xin giấy chứng nhận, đăng ký dự thi cho đến đăng ký nguyện vọng, đi thi, toàn bộ quá trình đều được thôn sắp xếp thống nhất và dốc toàn lực hỗ trợ.
Không giống như thí sinh ở các nơi khác, vốn dĩ chẳng có bao nhiêu thời gian ôn tập mà còn phải bớt ra hàng đống thời gian để chạy vạy giấy tờ, đi đăng ký này nọ. Ở đây, mọi người có đủ thời gian để học hành.
Chưa hết, thôn còn chuẩn bị đầy đủ tài liệu ôn tập cho từng thí sinh, từ sách giáo khoa cấp hai đến cấp ba không thiếu một quyển nào. Ngoài ra mỗi người còn được phát một bộ "Tủ sách tự học", kèm theo đề thi thử của tất cả các môn.
Thôn dốc sức ủng hộ, thí sinh nỗ lực hết mình, thầy giỏi dạy đúng phương pháp, nhờ vậy thôn Bát Bảo Lương mới có được kết quả đáng kinh ngạc đến thế!
Bài phóng sự tiếp theo của báo tỉnh lập tức tạo nên tiếng vang lớn, nhất là những gia đình có con em đến tuổi thi cử. Họ thi nhau gọi điện đến tòa soạn hỏi xem thí sinh thôn Bát Bảo Lương dùng loại tài liệu ôn tập và đề thi thử nào.
Lại có người dò hỏi xem năm nay lớp bổ túc của thôn Bát Bảo Lương có mở tiếp không, họ cũng muốn gửi con em mình đến học, tốn bao nhiêu tiền cũng chấp nhận...
Nhận được vô số phản hồi từ quần chúng nhân dân, cộng thêm việc khi Lưu Thành phỏng vấn ở thôn Bát Bảo Lương cũng nhiều lần nghe các thanh niên trí thức nhắc đến chuyện tài liệu ôn tập, hắn lập tức quyết định làm một phóng sự chuyên đề về những tài liệu này!
Thế là vào ngày 11 tháng 1, trang nhất của báo tỉnh lại tiếp tục đăng một bài báo với tiêu đề: "57.000 thí sinh đỗ đạt vẻ vang, tỉnh Tái Bắc đã làm điều đó như thế nào!".
Bài báo này lấy mốc từ bản tin của Đài truyền hình tỉnh: "Toàn tỉnh có 220.000 thí sinh, số người vượt qua kỳ thi các môn văn hóa là 57.000 người, tỷ lệ đứng đầu cả nước" làm điểm tựa để phân tích toàn bộ câu chuyện.
Phải biết rằng từ xưa đến nay, Tái Bắc luôn là vùng trũng về văn hóa, cái "từ xưa" này thậm chí có thể ngược dòng về tận thời Tùy, Đường khi chế độ khoa cử bắt đầu được áp dụng.
Thời cận đại lại càng không cần phải bàn, Tái Bắc dẫu chưa đến mức là sa mạc văn hóa thì cũng chẳng khá hơn là bao.
Phần lớn thời gian, thí sinh ở đây đều thuộc diện được ưu tiên chiếu cố, hoàn toàn không có cửa so kè với các tỉnh có truyền thống học tập mạnh ở phương nam.
Thế nhưng chính một tỉnh yếu kém về văn hóa như vậy lại tỏa sáng rực rỡ trong kỳ thi đại học năm nay. Gần một phần tư thí sinh thi đỗ các môn văn hóa, ngay cả vùng Giang Triết vốn là cái nôi sản sinh ra các trạng nguyên cũng không bì kịp Tái Bắc trong kỳ thi lần này, tạo nên một kỳ tích thi cử chấn động.
Thành thử lúc bản tin này vừa phát sóng, phần lớn mọi người còn tưởng nhầm lẫn, Tái Bắc làm sao có cửa vượt mặt khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc hay vùng Giang Tô - Chiết Giang - Thượng Hải được cơ chứ?
Thế nhưng Đài truyền hình tỉnh là cơ quan truyền thông chính thống, các bản tin đều phải qua kiểm duyệt gắt gao, tuyệt đối không có chuyện đưa tin giả. Huống hồ kỳ thi đại học là chuyện cả nước cùng dõi theo, lại càng không thể có sai sót.
Vì thế người ta mới không nén nổi tò mò, muốn tìm hiểu rốt cuộc Tái Bắc đã làm cách nào để đạt được kết quả như vậy!
Và bài báo này của báo tỉnh đã đưa ra câu trả lời!
Theo phân tích của phóng viên Lưu Thành, tác giả bài viết, sở dĩ có được kết quả này chủ yếu xuất phát từ hai nguyên nhân.
Thứ nhất, Tái Bắc đã hưởng lợi từ phong trào về nông thôn, quy tụ được một lực lượng nhân tài ưu tú nhất trong độ tuổi thi cử của cả nước.
Tái Bắc thuộc diện đất rộng người thưa, vùng sâu vùng xa, biên giới nghèo khó, vì thế nơi đây chính là điểm đến cuối cùng của phong trào về nông thôn. Nói cách khác, phần lớn thanh niên trí thức từ thành thị đều đổ dồn về chốn gió rét lạnh giá này.
Trong suốt mười năm qua, khu vực Tái Bắc đã tiếp nhận ít nhất hơn một triệu thanh niên trí thức. Chỉ riêng trong 2,92 triệu công nhân viên của Binh đoàn Xây dựng thì thanh niên trí thức đã chiếm tới gần 1,1 triệu người, các địa phương khác tiếp nhận thêm hơn 300.000 người nữa.
Mà những thanh niên trí thức này đa phần đến từ các thành phố lớn, đều là những người trẻ có trình độ học vấn nhất định.
Có thể nói rằng trong giai đoạn đặc thù này, bất kể là khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc hay Giang Tô - Chiết Giang - Thượng Hải, thí sinh trong độ tuổi dự thi của họ đều không còn ở địa phương nữa mà đã dạt về Tái Bắc hoặc những vùng xa xôi hẻo lánh hơn.
Chỉ tính riêng thí sinh tham gia kỳ thi đại học đợt này của tỉnh Tái Bắc, 75% là thanh niên trí thức từ nơi khác đến, người bản địa chỉ chiếm một phần rất nhỏ.
Nguyên nhân thứ hai là thí sinh ở Tái Bắc được hưởng lợi từ một xưởng in, nơi đã cung cấp cho họ thứ vũ khí sắc bén để ôn thi, giúp họ vượt qua mọi khó khăn thử thách trong phòng thi và bách chiến bách thắng!
Trong bài viết, Lưu Thành đặc biệt nhấn mạnh rằng Tái Bắc đạt được thành tích rực rỡ lần này không thể không kể đến công lao của một xưởng in — Xưởng in Bát Bảo Lương.
Chính xưởng in này trong thời gian diễn ra kỳ thi đại học đã in ấn toàn bộ các bộ tài liệu ôn tập, bao gồm "Tủ sách tự học Toán Lý Hóa" và "Tủ sách tự học Sử Địa Sinh". Quan trọng hơn cả là họ còn thu thập đề thi đại học các năm trước rồi biên soạn thành các bộ đề thi thử cho toàn bộ các môn học.
Theo tìm hiểu, trong khoảng thời gian hơn một tháng trước kỳ thi, Xưởng in Bát Bảo Lương đã thông qua Hiệu sách Tân Hoa của tỉnh, lần lượt bán ra khắp toàn tỉnh bảy tám trăm nghìn bộ sách tự học các loại, cùng với hàng triệu tập đề thi thử.
Trong khi thí sinh ở các địa phương khác đang lãng phí thời gian vì không có tài liệu ôn tập phù hợp, thì thí sinh Tái Bắc đã bắt đầu bước vào giai đoạn ôn tập một cách bài bản.
Hơn nữa họ còn có thể liên tục luyện giải đề để nâng cao điểm số, hiệu quả học tập vượt xa những người không có tài liệu trong tay.
Cũng chính nhờ có sự tiếp sức từ những tài liệu ôn thi đại học này mà thí sinh Tái Bắc mới nắm chắc tiên cơ, từ đó lập nên kỳ tích...
Bài báo này vỏn vẹn chưa đầy một nghìn chữ, nhưng hiệu ứng mà nó tạo ra lại vượt xa hai bài báo trước đó.
Phải biết rằng những bài báo trước nhìn thì rôm rả thật đấy, nhưng lại chẳng liên quan mấy đến người dân bình thường.
Bất kể ai đỗ thủ khoa, ai đỗ thám hoa thì bà con cũng chỉ xem cho vui mắt, dù sao thủ khoa cũng đâu phải người nhà mình.
Thế nhưng bài báo lần này lại khác hẳn, nó đề cập đến phương pháp nâng cao thành tích học tập cho thí sinh, điều này dính dáng trực tiếp đến cả một bộ phận lớn các gia đình có con cái.
Nhất là những gia đình có con thi trượt hoặc có con em sắp bước vào kỳ thi đại học, bài báo này đối với họ chẳng khác nào chiếc phao cứu sinh.
Vừa mới lên mặt báo, bài viết đã nhanh chóng gây nên một cơn sốt cực lớn. Rất đông người dân đổ xô đến Hiệu sách Tân Hoa để tìm mua các tài liệu học tập do Xưởng in Bát Bảo Lương phát hành.
Thế là khắp các nơi trên địa bàn tỉnh Tái Bắc lại xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ: kỳ thi đại học đã kết thúc gần một tháng trời, vậy mà nơi này lại một lần nữa chứng kiến cảnh người dân rồng rắn xếp hàng dài để mua tài liệu bổ trợ học tập, quả thật khiến người ta không khỏi kinh ngạc.
Thế nhưng điều càng không ai ngờ tới hơn là, những bài phóng sự tiếp theo của báo tỉnh lại một lần nữa đẩy cơn sốt tranh mua tài liệu ôn thi đại học của người dân lên tới đỉnh điểm...
...........
(Phong trào về nông thôn)
(Thanh niên trí thức vùng thảo nguyên)
(Cuộc sống nơi thảo nguyên)
(Thanh niên trí thức lao động sản xuất)
